Yêu Tổ quốc hơn qua những thước phim…
Tự hào, biết ơn những đóng góp, hy sinh cho hòa bình Tổ quốc Treo cờ Tổ quốc kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước Khúc khải hoàn vang vọng mọi nẻo đường Tổ quốc |
Sức hút của những tác phẩm điện ảnh về chiến tranh cách mạng
Cùng ý kiến với Lê Minh, bạn Hoài Nam cũng tâm niệm: “Phải thấy cha ông mình từng sống và chiến đấu như thế nào trong những địa đạo chật hẹp, tối tăm, từng ngụm không khí quý giá đến như thế nào. Phải chứng kiến những cảnh bom ném sập địa đạo, cái chết trong gang tấc nhưng họ vẫn không màng hiểm nguy, đặt tình yêu Tổ quốc, tình đồng chí lên trên hết, sẵn sàng hi sinh thân mình để bảo vệ đồng chí, hoàn thành nhiệm vụ.
Có như thế chúng ta mới trân quý những gì mình được hưởng ngày hôm nay. Có như thế mới thấy con đường rộng thênh thang, bầu trời xanh rực rỡ nắng vàng này, những mái nhà tiện nghi, thành phố phát triển, làng mạc yên bình ngày nay là đổi bằng xương máu biết bao thế hệ đi trước”.
![]() |
Tuổi trẻ cơ quan Trung ương Đoàn xem phim "Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối" nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước |
Rủ nhóm bạn đi xem phim “Địa đạo” không phải vì tò mò, không phải theo trend, bạn Hoàng Anh (ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết mình sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống là quân nhân. Ông nội và ông ngoại bạn là cựu chiến binh, bố cũng đang công tác trong quân đội.
Những câu chuyện về chiến tranh được các ông kể cho nghe từ lúc Hoàng Anh còn bé. Bên cạnh đó, là người rất yêu mến bộ môn nghệ thuật thứ 7 và đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, đồng thời trong không khí tưng bừng của cả nước kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Hoàng Anh không thể không tìm đến rạp.
![]() |
“Với nhiều bộ phim bom tấn hoặc phim giải trí khác, chúng mình đi xem về có thể quên ngay, nói với nhau những câu chuyện thường nhật nhưng sau khi xem “Địa đạo”, tất cả đều bàn tán sôi nổi.
Có người thì hỏi về những chi tiết chưa hiểu trong phim. Có những người phân tích thêm tâm lý nhân vật. Vì mình có bố và ông là bộ đội nên mình có hiểu một chút về bom, mìn và các vũ khí địch, ta sử dụng trong chiến tranh chống Mỹ và có thể giải thích thêm cho các bạn.
Điều quan trọng nhất là mình thấy các bạn rất quan tâm đến đề tài này. Đi xem về họ còn viết review để thôi thúc các bạn khác đi xem. Chứng tỏ, đề tài chiến tranh cách mạng rất thu hút giới trẻ”, Hoàng Anh khẳng định.
![]() |
Tỉnh đoàn Hà Giang tổ chức chương trình Sinh hoạt chuyên đề Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) qua hoạt động xem phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” |
Phóng viên Đỗ Minh Thu cũng dành những dòng tâm huyết trên trang cá nhân của mình: “Chi bộ Báo điện tử VietnamPlus hôm nay tổ chức sinh hoạt chuyên đề bằng buổi xem phim “Địa đạo”. Một hoạt động ý nghĩa trong những ngày tháng 4 lịch sử. Cả chi bộ em cầm cờ bao trọn 2 phòng chiếu ở CGV.
Phim hay, kịch bản tốt, đầu tư nhiều vào kỹ xảo cháy nổ. Cảnh nóng ok, không phản cảm, không thừa thãi câu khách gì cả. Rất nên đi xem ạ”.
Nhân lên lòng biết ơn và tình yêu Tổ quốc
Trong dịp này, nhiều đơn vị đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề bằng xem phim, xem kịch. Chương trình "Tri ân lịch sử - Truyền lửa thanh niên" giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên qua phim truyện điện ảnh “Địa đạo” được Đoàn Thanh niên Chính phủ tổ chức thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia.
Sau khi xem phim, các đoàn viên đã được gặp gỡ, giao lưu đoàn làm phim gồm đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, diễn viên Anh Tú Wilson (vai Lục Tạc), diễn viên Như Ý (vai Ba Hiếu) và đặc biệt Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Tô Văn Đực, là người con của vùng đất Củ Chi và cũng là một trong những người lính đã từng sống và chiến đấu cùng địa đạo.
![]() |
Đoàn làm phim điện ảnh “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” và đạo diễn Bùi Thạc Chuyên ra mắt khán giả |
Các đoàn viên, thanh niên đến từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Tài chính; Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam; Tổng Công ty Hàng không Việt Nam; Tập đoàn Công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam không kìm nén nổi xúc động khi được nghe những câu chuyện từ thực tế chiến đấu ở địa đạo của người anh hùng bước ra từ cuộc chiến.
Đồng thời, những gian khổ của quá trình làm phim để mang lại tác phẩm nghệ thuật lay động lòng người cũng được đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và các diễn viên kể lại đầy xúc động.
Những buổi giao lưu, sinh hoạt chuyên đề này cho thấy sức hút của những tác phẩm nghệ thuật về đề tài chiến tranh cách mạng rất lớn với giới trẻ. Bằng đặc trưng của bộ môn nghệ thuật thứ 7, như các tác phẩm đã phát hành “Mùi cỏ cháy”, “Người trở về”, “Đào, Phở và Piano”… điện ảnh có sức lay động và lan tỏa, đi vào lòng người, gợi nên tình yêu Tổ quốc, biết ơn thế hệ đi trước trong lòng người dân Việt Nam hôm nay.
![]() |
Những hình ảnh xúc động trong phim “Địa đạo” |
Bên cạnh đó, hòa trong không khí kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đài Truyền hình Việt Nam cũng thực hiện chương trình “Cine 7 - Ký ức phim Việt”. Chương trình mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc, sự hoài niệm cũng như lòng biết ơn to lớn đối với thế hệ cha ông đi trước.
Đều đặn mỗi tuần phát sóng, chương trình mang đến những bộ phim kinh điển của điện ảnh cách mạng Việt Nam như “Nổi gió”, “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm”, “Bao giờ cho đến tháng Mười”… cùng những tâm sự, chia sẻ của chính những người trong cuộc khi thực hiện các tác phẩm này.
![]() |
Với “Bao giờ cho đến tháng Mười”, bộ phim thể hiện rõ phong cách sáng tác, nét tinh tế, sâu lắng của NSND, Đạo diễn Đặng Nhật Minh.
Đặc biệt trong phân cảnh phiên chợ âm dương, và câu nói đầy ám ảnh của nhân vật Nam (chồng của nhân vật Duyên): “Anh chỉ muốn những người sống được hạnh phúc / Chỉ có những người còn sống mới có thể làm được điều đó / Anh đã làm xong phần việc của mình rồi / Cái còn lại mãi mãi là cái không bao giờ nhìn thấy được”. Những câu nói đầy triết lý ấy của một người đã hy sinh trên chiến trường, chính là điều mà NSND - Đạo diễn Đặng Nhật Minh muốn gửi gắm qua phân cảnh này…
Ông cũng cho rằng mỗi bộ phim là lời tâm sự ông muốn gửi gắm đến với khán giả. NSND - Đạo diễn Đặng Nhật Minh cũng cho rằng “xem phim của tôi, nhiều người nước ngoài cho rằng rất Việt Nam. Bởi lẽ, Việt Nam ngay trong máu thịt của tôi rồi”.
![]() |
50 năm đã trôi qua kể từ ngày đất nước được thống nhất. Đất nước đã phát triển trong nền hòa bình quý giá được đổi bằng sự hi sinh của bao thế hệ đi trước. Người Việt Nam hôm nay chưa bao giờ quên sự hi sinh lớn lao ấy. Bằng việc thực hiện và bằng việc đón nhận những những tác phẩm nghệ thuật, tình yêu Tổ quốc, lòng biết ơn được nhân lên trong mỗi trái tim.
Tin rằng, với tình yêu và lòng biết ơn ấy, chúng ta sẽ tìm ra những con đường để đóng góp nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn cho Tổ quốc hôm nay và mai sau.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Thanh Hoá: Thông báo kết quả "phạt nguội" từ ngày 16 đến 20/4

Ngắm nhìn hàng triệu đóa hồng trong ngày khai mạc Lễ hội hoa hồng Fansipan 2025 tại Sa Pa

Nghỉ lễ 30/4, không cần đi đâu xa khi “ngôi nhà” Vinhomes rực rỡ cờ hoa

Đắk Nông khởi công dự án thành phần 2 cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành

Gợi ý những khung hình thật đẹp - độc - lạ tại Singapore

Các điểm check-in độc, lạ không thể bỏ lỡ ở Nam Phú Quốc dịp 30/4

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra tiến độ 2 dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Trị

Sẽ có tuyến đường tốc độ 100 km/giờ nối Hải Dương với Hải Phòng

Đà Nẵng thả chim bồ câu hòa bình đón đoàn tàu thống nhất
