Khúc khải hoàn vang vọng mọi nẻo đường Tổ quốc
Không khí sôi động khắp muôn nơi
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ… những ngày này đều khoác lên mình tấm áo rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng. Các tuyến phố trung tâm được trang hoàng bằng cờ Tổ quốc, băng rôn, đèn led với những khẩu hiệu như: Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), Hoà bình đẹp lắm, Đất nước trọn niềm vui, Tự hào một dải non sông, Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh…
Các chương trình biểu diễn nghệ thuật, diễu hành, triển lãm tư liệu lịch sử, hội sách và giao lưu với nhân chứng lịch sử được tổ chức đồng loạt ở nhiều địa phương, thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi từng là “thành phố Sài Gòn – Gia Định anh hùng”, không khí chào mừng Đại lễ thêm phần hào hùng với lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ diễu binh, diễu hành, bắn pháo hoa, trình diễn ánh sáng nghệ thuật, triển lãm điện ảnh, chiếu phim cộng đồng và các chương trình nghệ thuật đặc sắc…
![]() |
Các bạn trẻ bày tỏ tình cảm biết ơn, niềm tự hào dân tộc và tình yêu Tổ quốc |
Ở miền Trung, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam - những vùng đất từng ghi dấu nhiều chiến công oanh liệt cũng tổ chức nhiều hoạt động, chương trình Hành trình tri ân, Thắp lửa truyền thống, Về nguồn… giúp người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, sống lại một phần lịch sử không thể nào quên.
Tại các tỉnh vùng cao Tây Bắc, Tây Nguyên, người dân tổ chức các lễ hội mang đậm bản sắc dân tộc để chào mừng ngày thống nhất. Ở hải đảo xa xôi, Trường Sa, nơi đầu sóng ngọn gió, cán bộ, chiến sĩ hải quân cùng Nhân dân vẫn trọn niềm tin yêu đất nước qua những buổi lễ kỷ niệm trang trọng và ấm áp tình đồng đội.
Không khí Đại lễ lan tỏa đến từng ngôi trường, mái nhà. Cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió trên từng ngõ phố, các cao ốc, toà nhà chung cư… Cả những em bé vài tuổi ở trường mầm non cũng được cô giáo khoác lên chiếc áo cờ đỏ sao vàng, vẽ quốc kỳ trên má, hát vang các ca khúc: Quốc ca, Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng… Dù chưa hiểu hết ý nghĩa lịch sử của ngày 30/4 nhưng ánh mắt trong veo, nụ cười rạng rỡ của các em chính là minh chứng cho dòng chảy tự hào dân tộc đang được nuôi dưỡng từ sớm.
![]() |
Sắc cờ đỏ cùng khẩu hiện Tự hào một dải non sông rực rỡ góc công sở |
Dòng chảy tự hào lan tỏa trên mạng xã hội
Không chỉ rộn ràng ngoài đời sống, Đại lễ 30/4 còn trở thành tâm điểm trên các nền tảng mạng xã hội như: Facebook, TikTok, Instagram, Zalo… Những dòng trạng thái chia sẻ cảm xúc, hình ảnh check-in với cờ Tổ quốc, video ghi lại các hoạt động diễu hành, văn nghệ, clip phỏng vấn người trẻ về lịch sử đất nước… lan tỏa nhanh chóng.
Trong những ngày này, hàng triệu người thay đổi avatar với khung hình, khẩu hiệu Tự hào một dải non sông; chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; cờ đỏ sao vàng… hoà vào không khí náo nức, tự hào. Những tấm ảnh thanh thiếu nhi, người dân chụp với cờ Tổ quốc, cờ Đảng, những góc tô điểm rực rỡ sắc màu bày tỏ niềm tự hào.
Trên TikTok, những video tua lại những khoảnh khắc lịch sử như xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, các trận chiến ở thành cổ Quảng Trị, Chiến dịch Hồ Chí Minh… được phục dựng lại bằng kỹ thuật dựng phim, âm nhạc remix, hiệu ứng hiện đại khiến giới trẻ hứng thú tìm hiểu hơn về lịch sử dân tộc.
![]() |
Cờ Tổ quốc, cờ Đảng phấp phới tung bay ở các cơ quan, công sở, được các bạn trẻ chia sẻ lên mạng xã hội |
Đặc biệt, nhiều bạn trẻ lựa chọn cách kể chuyện lịch sử theo lối “Gen Z” – bằng vlog du lịch về các di tích lịch sử, podcast trò chuyện với nhân chứng, hay “giải mã lịch sử” bằng infographic… đã góp phần làm mới ký ức dân tộc trong không gian số.
Bạn Nguyễn Thị Hoài Phương (23 tuổi, sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội) chia sẻ: “Chúng em không chỉ học lịch sử qua sách giáo khoa mà còn qua YouTube, TikTok. Khi nhìn thấy các anh chị sáng tạo những clip lịch sử ngắn, hấp dẫn, dễ hiểu và đầy cảm xúc, em cảm nhận được một tinh thần yêu nước rất trẻ trung, gần gũi”.
Gắn kết quá khứ, tiếp nối tương lai
Chị Phạm Hoa, có con học tại Trường mầm non Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội xúc động kể: “Tôi bỗng rưng rưng khi thấy con mình diện áo cờ đỏ. Những khoảnh khắc ấy tưởng nhỏ mà lại khơi dậy lòng yêu nước từ những điều giản dị nhất, không chỉ ươm mầm yêu thương, biết ơn cho các con mà cả người lớn chúng ta”.
Ngày 30/4 không chỉ là một mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc mà còn là dịp để người dân cả nước nhìn lại hành trình đã qua, hun đúc tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc và ý chí vươn lên trong thời đại mới.
![]() |
![]() |
Những em bé hạnh phúc trong kỷ nguyên mới |
Khí thế mừng Đại lễ năm nay còn gắn với những thành tựu nổi bật trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, hiện đại hóa nông thôn, xây dựng văn minh đô thị, bảo vệ chủ quyền biển đảo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số… Đây chính là những “mặt trận” mà thế hệ trẻ – thế hệ của hòa bình, đang tiếp bước cha anh với tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và khát vọng cống hiến.
Từ các hoạt động trang nghiêm, sinh động ngoài đời thực đến không khí sôi nổi trên mạng xã hội, có thể thấy, Đại lễ 30/4 không chỉ là một sự kiện lịch sử, mà còn là dịp để khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong từng trái tim Việt Nam, dù ở bất kỳ thế hệ, vùng miền hay không gian nào.
Bác Nguyễn Văn Hùng (ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: “Mỗi dịp tháng tư về, tôi luôn bồi hồi nhớ về lịch sử của dân tộc, nhớ lại những ngày tháng gian khó nhưng đầy vinh quang. 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - nửa thế kỷ không thể nào quên. Đi qua những thăng trầm của lịch sử tôi càng thấy hòa bình hiện tại thật đáng trân quý và không nguôi nhắc nhở con, cháu phải thấu hiểu, biết ơn thế hệ tiền nhân và sống có ích cho quê hương, đất nước”.
Tin liên quan
Đọc thêm

Bình Dương: Khởi động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2025

Kết nối công nghệ, làm chủ xu hướng tài chính số

Bí thư Trung ương Đoàn thăm khối thanh thiếu niên diễu binh, diễu hành

Hun đúc lòng yêu quê hương, đất nước trong thanh, thiếu niên kiều bào

Về với thiên nhiên, chạm vào lịch sử

Lịch sử trong mắt Gen Z: Tự hào, biết ơn và nhiều góc nhìn

Phú Yên khai mạc Hội trại Thủ lĩnh Thanh niên lần thứ II

Trang bị kiến thức, kỹ năng, đón cơ hội từ Luật Thủ đô 2024

Bài 2: Thanh niên thành phố mang tên Bác trên chặng đường đổi mới
