Thắp sáng đường quê – Tâm sáng lòng người
Những tuyến đường quê rực sáng mừng Đại hội Đoàn Thắp sáng đường quê Phì Nhừ Sức trẻ Yên Bái trên những bản làng |
Dấu ấn tuổi trẻ trên mỗi bước đường làng
Con đường nhỏ quanh co dẫn về thôn Phú Đức (xã Hòa Phú, TP Hà Nội) không còn chìm trong bóng tối như trước. Ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống từ những cột đèn năng lượng mặt trời khiến cả khu xóm như được khoác lên tấm áo mới. Người dân trong làng vừa đi vừa trò chuyện rôm rả: “Đèn sáng rồi, đường về yên tâm hơn hẳn!”, “Các cháu Đoàn Thanh niên làm việc có tâm quá!”.
Ánh sáng ấy không chỉ là ánh sáng vật lý, mà còn là ánh sáng của niềm tin, của sức trẻ đang lặng lẽ góp phần làm đổi thay quê hương.
Ngày 12/7, trong không khí rộn ràng của những ngày chào mừng kỷ niệm thành lập xã Hòa Phú và hướng tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025–2030, Đoàn Thanh niên xã tổ chức Lễ khánh thành công trình “Thắp sáng đường quê” tại thôn Phú Đức.
Công trình gồm 20 cột đèn năng lượng mặt trời, mỗi đèn có công suất 300W, được lắp đặt dọc các trục đường liên thôn, liên xã, những đoạn đường trước đây vốn tối tăm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và an ninh trật tự.
![]() |
Thanh niên xã Hoà Phú đổ trụ bê bông, thi công, lắp đặt cột đèn |
Tổng kinh phí hơn 22 triệu đồng hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa, là những tấm lòng chung tay góp sức của người dân địa phương, doanh nghiệp và chính những đoàn viên thanh niên trực tiếp vận động. Không chỉ thiết kế, lắp đặt, các bạn trẻ còn cùng nhau đổ bê tông trụ, kéo dây, dựng cột… dưới cái nắng hanh hao của mùa hè, để từng bóng đèn được bật sáng đúng tiến độ, đúng chất lượng.
Chia sẻ tại lễ khánh thành, chị Lê Thị Mỹ – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTTQ xã, Bí thư Đoàn xã Hòa Phú xúc động: “Công trình không chỉ đơn thuần là một tuyến đường được thắp sáng. Đó là biểu tượng cho tinh thần dấn thân, xung kích, cống hiến của thanh niên, là sự tri ân quê hương bằng chính bàn tay và trái tim của thế hệ trẻ hôm nay”.
Không có tiếng máy móc hiện đại hay các đội thi công chuyên nghiệp, mà chính những đôi tay trần, những chiếc cuốc, xẻng của đoàn viên thanh niên là lực lượng chủ lực thực hiện công trình. Từ khâu khảo sát địa bàn, lập phương án thi công đến việc vận động nguồn lực và thực hiện trong thực địa, tất cả đều do tuổi trẻ Hòa Phú đảm nhận. Họ đã biến một ý tưởng đẹp thành một công trình thực sự hữu ích. Điều quan trọng là họ không chỉ làm được, mà làm bằng tinh thần trách nhiệm và tình yêu với mảnh đất này.
Người dân thôn Phú Đức thì gọi các bạn trẻ là “những người thắp sáng hy vọng”. Bà Nguyễn Thị Lệ, 63 tuổi, phấn khởi kể: “Tối trước đi lại vấp lên vấp xuống, mưa gió thì chẳng dám ra đường. Giờ có đèn rồi, sáng lắm mà lại không tốn điện. Cảm ơn các cháu Đoàn thanh niên nhiều lắm”.
![]() |
Các bạn trẻ tự tay lắp thiết bị đèn |
Thắp sáng tương lai
Công trình “Thắp sáng đường quê” không phải là mô hình mới trên cả nước nhưng tại Hòa Phú, nó mang một ý nghĩa đặc biệt. Bởi nơi đây là một xã còn nhiều khó khăn, dân cư sống rải rác, hệ thống hạ tầng nông thôn chưa đồng bộ. Những tuyến đường được chiếu sáng góp phần nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các hoạt động sản xuất, sinh hoạt, học tập của người dân, đặc biệt là vào ban đêm.
Hơn thế, đây còn là minh chứng rõ nét cho vai trò của tổ chức Đoàn trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Từng chiếc cột đèn dựng lên không chỉ xua tan bóng tối, mà còn khẳng định sự trưởng thành, bản lĩnh và trách nhiệm cộng đồng của thanh niên nông thôn trong thời kỳ mới.
![]() |
![]() |
Niềm vui ngày khánh thành, bàn giao công trình |
Theo chia sẻ từ Đoàn xã, trong thời gian tới, mô hình “Thắp sáng đường quê” sẽ tiếp tục được mở rộng đến các thôn khác trong xã. Cùng với đó là những kế hoạch gắn kết với các công trình phần việc thanh niên như “Đoạn đường thanh niên tự quản sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn”, “Đồng hành cùng học sinh vùng khó” hay “Ngày thứ Bảy tình nguyện”.
Không có khẩu hiệu lớn, cũng không ồn ào truyền thông, các bạn trẻ xã Hòa Phú đang âm thầm ghi những dấu chân đẹp trên mảnh đất quê hương. Những cột đèn năng lượng mặt trời không chỉ thắp sáng đường làng, mà còn soi rọi một phần tâm hồn của thế hệ trẻ, thế hệ dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì cộng đồng.
“Chúng em tự hào vì đã để lại một dấu ấn nho nhỏ cho quê hương mình. Nhìn tuyến đường sáng lên mỗi tối, thấy bà con vui vẻ đi lại, chúng em thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng", một đoàn viên của xã chia sẻ.
Từ ánh sáng của đèn năng lượng mặt trời đến ánh sáng của tinh thần xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ Hòa Phú đang ngày ngày lan tỏa những giá trị sống tích cực bằng chính việc làm cụ thể. “Thắp sáng đường quê” không chỉ là tên gọi của một công trình, mà đã trở thành tên gọi của một hành trình, hành trình cống hiến lặng thầm nhưng bền bỉ, của những người trẻ mang trong mình khát vọng làm đẹp thêm quê hương.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Một mái ấm, nhiều tình thương

Mỗi đoàn viên là một “hướng dẫn viên số”

“Chiến dịch 45 ngày đêm”: Thanh niên đưa chuyển đổi số đến gần dân

Sắc màu thanh niên Hà Nội mừng Đại hội Đảng

Phường Phú Diễn: Cầu nối số từ những bạn trẻ áo xanh

Tuổi trẻ VNPT: Gửi yêu thương bằng những giọt máu hồng

Sức trẻ Bách khoa Hà Nội đưa công nghệ về vùng cao

Mang yêu thương đến vùng lũ, gìn giữ màu xanh quê hương

Học tiếng Anh miễn phí và nhận về cả tình yêu thương
