Một mái ấm, nhiều tình thương
Mái ấm của những người phụ nữ khuyết tật Hàng ngàn mái ấm được sửa chữa, xây mới từ tinh thần đại đoàn kết Hơn 9.600 mái ấm được trao từ tinh thần “ai có gì góp nấy” |
Vừa qua, tại thôn Nam Chính, xã Ứng Hòa, căn nhà mới rộng 70m2 của chị Ngô Thị Vang, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chính thức được bàn giao sau gần 3 tháng xây dựng. Với gia đình chị, đây là một bước ngoặt quan trọng, giúp họ có chỗ ở ổn định, vững vàng hơn trong cuộc sống vốn nhiều thử thách.
Chênh vênh giữa khó khăn
Chị Ngô Thị Vang sinh năm 1969, sống cùng chồng và con trai trong một ngôi nhà cũ đã xuống cấp nhiều năm. Mỗi mùa mưa bão, mái nhà dột nát, tường bong tróc, nền ẩm thấp nhưng điều đáng ngại hơn là hoàn cảnh gia đình chị vốn đã rất khó khăn.
Chồng chị đang trong giai đoạn cuối của bệnh ung thư phổi, sức khỏe ngày càng suy yếu. Cả chị và con trai đều bị liệt cơ mí trên, ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày. Con gái đã đi lấy chồng xa tận Nghệ An, còn con trai chưa lập gia đình, công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh.
Mọi lo toan đè nặng lên đôi vai một người phụ nữ tuổi đã ngoài 50, không còn đủ sức gồng gánh như thời trẻ. Trong điều kiện ấy, nhu cầu có một mái nhà kiên cố, dù rất thiết thực lại dường như là điều gì đó quá xa vời với chị.
![]() |
![]() |
Lãnh đạo Hội LHPN thành phố Hà Nội và xã Ứng Hòa thực hiện nghi lễ bàn giao nhà tới gia đình chị Ngô Thị Vang |
Biết được hoàn cảnh gia đình chị Vang, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Ứng Hòa đã báo cáo Đảng ủy, phối hợp cùng các đoàn thể để hoàn thiện hồ sơ, đề xuất Hội LHPN thành phố Hà Nội hỗ trợ xây dựng nhà ở theo chương trình “Mái ấm tình thương”.
Ngày 5/5/2025, công trình được khởi công. Dù là một căn nhà nhỏ nhưng lại nhận được sự góp sức từ nhiều nguồn lực: 40 triệu đồng từ Hội LHPN thành phố Hà Nội; 5 triệu đồng từ chính quyền xã; 11 triệu đồng từ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã; 110 triệu đồng từ chính gia đình; cùng với đó là sự hỗ trợ ngày công, vật tư, tiền mặt và tinh thần từ người thân, bà con hàng xóm, tổng trị giá lên tới hơn 260 triệu đồng. Chi hội phụ nữ thôn cũng góp 26 ngày công lao động trị giá hơn 8 triệu đồng.
Khởi đầu mới ấm áp tình người
Ngôi nhà được hoàn thành là kết quả của một sự phối hợp nhịp nhàng, bài bản giữa tổ chức Hội, chính quyền và cộng đồng. Không ồn ào, không phô trương, chỉ là những hành động cụ thể, thiết thực, xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân.
Trong lễ bàn giao nhà, bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội đã chia sẻ rằng ngôi nhà này sẽ là điểm tựa để gia đình chị Vang an tâm sinh sống, vượt qua khó khăn. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực của Hội nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
![]() |
Bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội trao kinh phí tới gia đình chị Ngô Thị Vang |
Bà Hương cho biết, đây là ngôi nhà thứ 73 trong tổng số 95 căn “Mái ấm tình thương” được Hội LHPN thành phố hỗ trợ xây dựng trong năm 2025. Không chỉ là những con số, đó là những nỗ lực cụ thể để công tác giảm nghèo, xóa nhà tạm trên địa bàn thành phố được triển khai có chiều sâu, sát với thực tiễn.
Nhận ngôi nhà mới, chị Vang vô cùng xúc động: “Gia đình tôi biết ơn vì có được chỗ ở tử tế, bớt đi nhiều nỗi lo. Tôi không nghĩ mình lại có thể có một ngôi nhà như thế này nếu không được giúp đỡ”. Không quá nhiều lời nhưng ánh mắt của chị và cái nắm tay siết chặt với từng người đến thăm là đủ để hiểu sự trân trọng của một gia đình từng đứng trước ranh giới của sự cùng kiệt.
Không chỉ là một mái nhà...
Người ta vẫn nói, giúp ai đó một lần là chia sẻ nhưng giúp họ có nơi ở ổn định là trao cho họ cả cơ hội sống khác đi. Câu chuyện của chị Ngô Thị Vang là minh chứng rõ ràng cho cách mà chính quyền cơ sở, các tổ chức đoàn thể và cộng đồng có thể cùng nhau làm nên những điều tử tế, dù nhỏ nhưng đủ sức làm thay đổi cuộc đời một con người.
Căn nhà này không mang vẻ hào nhoáng nhưng có nền móng vững chắc của sự đồng lòng. Nó được xây nên không chỉ từ gạch, cát, xi măng mà còn từ sự quan tâm đúng lúc, hỗ trợ đúng người, đúng chỗ. Chính điều đó làm nên giá trị bền vững cho những chương trình an sinh xã hội như “Mái ấm tình thương”.
![]() |
Lãnh đạo Hội LHPN thành phố Hà Nội xã Ứng Hòa hỏi thăm sức khoẻ, động viên chồng chị Ngô Thị Vang |
Ở nơi tưởng chừng chỉ có những âu lo, nay đã có thêm một mái nhà kiên cố, một khoảng sân nhỏ, một gian bếp sạch sẽ. Quan trọng hơn, trong tâm trí của người phụ nữ đã trải qua nhiều mất mát, dường như cũng đã có thêm chút yên tâm, chút hy vọng.
Thành công của một chương trình hỗ trợ không nằm ở quy mô lớn hay nhỏ, mà ở cách triển khai có thực chất hay không. Trường hợp của chị Vang cho thấy, khi chính quyền cơ sở sát dân, tổ chức Hội phụ nữ sâu sát với đời sống hội viên, thì việc giúp đỡ người yếu thế không hề xa vời. Ngược lại, nó rất gần, rất cụ thể, rất khả thi, miễn là làm thật.
Chuyện một ngôi nhà được xây xong không quá hiếm nhưng nếu mỗi ngôi nhà như vậy đều được dựng lên bằng tinh thần trách nhiệm, sự tôn trọng và chia sẻ, thì đó là điều đáng nói và từ một thôn nhỏ ở Ứng Hòa, câu chuyện của chị Ngô Thị Vang không chỉ dừng lại ở một gia đình thoát khỏi cảnh sống tạm bợ. Nó còn là một lời nhắc nhở rằng mỗi hành động thiện chí, dù nhỏ, vẫn có thể để lại dấu ấn lâu dài trong đời sống cộng đồng.
![]() |
Những món quà ấm áp nghĩa tình được trao đến gia đình khó khăn |
Nhiều người dân xã Ứng Hoà cho rằng: Trong đời sống hiện đại, giữa bộn bề những lo toan, vẫn còn những mảnh đời cần một vòng tay và vòng tay ấy không phải từ xa xôi mà đến. Nó xuất phát ngay chính nơi mình sống, từ người cán bộ phụ nữ xã tận tụy đi từng nhà khảo sát, từ người thợ xây góp công giữa trưa nắng, từ người hàng xóm mang đến bao xi măng hay bó rau tươi… Chương trình “Mái ấm tình thương” không chỉ góp phần giảm nghèo, xóa nhà tạm theo chủ trương chung của thành phố Hà Nội, mà còn là biểu hiện sinh động của chính quyền biết lắng nghe, đồng hành cùng người dân, nơi những giấc mơ bé nhỏ về một mái nhà không còn bị dột, một cuộc sống bớt chênh vênh được hiện thực hóa. |
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Hơn 327.000 tình nguyện viên tham gia tiếp sức “Mùa thi hạnh phúc”

Mỗi đoàn viên là một “hướng dẫn viên số”

“Chiến dịch 45 ngày đêm”: Thanh niên đưa chuyển đổi số đến gần dân

Khi thanh niên “trực chiến” trụ sở phường...

Sắc màu thanh niên Hà Nội mừng Đại hội Đảng

Phường Phú Diễn: Cầu nối số từ những bạn trẻ áo xanh

Tuổi trẻ VNPT: Gửi yêu thương bằng những giọt máu hồng

Sức trẻ Bách khoa Hà Nội đưa công nghệ về vùng cao

Mang yêu thương đến vùng lũ, gìn giữ màu xanh quê hương
