Học tiếng Anh miễn phí và nhận về cả tình yêu thương
Thúc đẩy Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học Gieo mầm hội nhập qua từng bài học tiếng Anh Lớp học tiếng Anh rộn tiếng cười, hè thêm ý nghĩa |
Mỗi tuần một buổi, mỗi buổi một niềm vui
Tối 1/8, căn phòng nhỏ của nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư 12 (phường Trung Liệt, quận Đống Đa (cũ) bỗng sáng đèn, rộn ràng tiếng cười trẻ thơ. Không ai bảo ai, những em nhỏ từ 6 đến 10 tuổi đã nhanh chóng xếp hàng vào lớp, ánh mắt lấp lánh háo hức. Lớp học tiếng Anh miễn phí đầu tiên của phường Đống Đa đã chính thức khai giảng như thế.
![]() |
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của 35 em nhỏ phường Đống Đa |
Lớp học đặc biệt này được tổ chức bởi Đoàn Thanh niên phường Đống Đa, phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Học viện Ngân hàng và Công ty cổ phần giáo dục IMAP Việt Nam. 35 em nhỏ phần lớn là con em các gia đình chính sách, cựu TNXP, hộ khó khăn đã có mặt từ sớm. Không bàn ghế sang trọng, không thiết bị hiện đại, nhưng lớp học vẫn đầy ắp năng lượng tích cực.
“Em được học tên các con vật, chơi trò chơi tiếng Anh và còn hát cùng các anh chị nữa!”, bé Trịnh Linh Vy – học sinh lớp 6 Trường THCS Quang Trung cười rạng rỡ. “Thầy giáo là người nước ngoài nhưng dạy dễ hiểu lắm. Em thấy vui và thích lắm luôn!”.
![]() |
Lớp học Tiếng Anh miễn phí được tổ chức bởi Đoàn Thanh niên phường Đống Đa, phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Học viện Ngân hàng và Công ty cổ phần giáo dục IMAP Việt Nam |
Mỗi lớp kéo dài một tháng, gồm 4 buổi học. Mỗi buổi mang một chủ đề riêng, từ chào hỏi, đồ vật, đến những tình huống gần gũi trong đời sống. Phương pháp “học mà chơi, chơi mà học” được áp dụng triệt để: học từ vựng qua trò chơi vận động, luyện nói qua diễn tiểu phẩm, vẽ tranh bằng tiếng Anh...
Đằng sau sự sôi nổi ấy là công sức âm thầm của những người trẻ khoác áo xanh. Đội ngũ giảng viên đến từ Học viện Ngân hàng cùng các bạn đoàn viên của Liên Chi đoàn Viện Đào tạo Quốc tế là “linh hồn” của lớp học, vừa giảng dạy, vừa dẫn dắt, tổ chức trò chơi, động viên các em nhỏ từng chút một.
![]() |
“Thầy giáo là người nước ngoài nhưng dạy dễ hiểu lắm. Em thấy vui và thích lắm luôn!” |
Bạn trẻ Ngô Thị Nga, sinh viên năm 3 Học viện Ngân hàng, người đã có 2 năm gắn bó với mô hình lớp học này, tâm sự: “Mỗi mùa hè đến, em lại mong được quay lại với lớp học nhỏ này. Chúng em không chỉ dạy tiếng Anh mà còn truyền cho các bé sự tự tin, sự dũng cảm để dám nói, dám thể hiện mình.”
![]() |
Những cô giáo áo xanh tận tình hướng dẫn các con |
Khi Đoàn phường làm cầu nối yêu thương
Không chỉ là sân chơi hè đơn thuần, mô hình này còn là dấu ấn trách nhiệm xã hội của tổ chức Đoàn cơ sở.
Đồng chí Nguyễn Mai Anh – UV BCH Thành đoàn, Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Đống Đa chia sẻ: “Chúng tôi muốn tạo ra một không gian bổ ích và công bằng cho mọi đứa trẻ. Tiếng Anh là kỹ năng quan trọng, nhưng không phải ai cũng có điều kiện tiếp cận. Lớp học này là nỗ lực nhỏ để góp phần thay đổi điều đó.”
![]() |
Đồng chí Nguyễn Mai Anh – UV BCH Thành đoàn, Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Đống Đa phát biểu với các em nhỏ trong ngày khai giảng lớp học miễn phí |
Không dừng lại ở một lớp học, Đoàn Thanh niên phường đang lên kế hoạch phối hợp sâu hơn với IMAP để nhân rộng mô hình, tổ chức thêm các lớp học và trao học bổng tiếng Anh cho trẻ em trên toàn địa bàn.
Không chỉ có học trò, mà phụ huynh và cả người dân địa phương cũng dành nhiều tình cảm cho lớp học nhỏ bé này. Phụ huynh Võ Huy An xúc động: “Trung tâm tiếng Anh thì nhiều, nhưng lớp học miễn phí lại ít. Gia đình tôi không dư dả nên khi biết có chương trình này, tôi cho cháu theo học ngay. Lớp học vui mà bổ ích thật sự.”
![]() |
Nụ cười của các em nhỏ đến lớp học tiếng Anh miễn phí |
Bác Lê Thanh Thủy – Trưởng ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ KDC 12 cũng ủng hộ hết lòng: “Khi nghe Đoàn Thanh niên tổ chức lớp học tiếng Anh, chúng tôi hoàn toàn đồng tình. Đi từng nhà thông báo, bà con đều háo hức. Các cháu đến lớp rất đúng giờ, vui vẻ, lễ phép. Đây là mô hình đáng quý cần được duy trì lâu dài.”
Bỏ lại sau lưng những buổi học chính khóa căng thẳng, những kỳ thi áp lực, các em nhỏ ở đây có một mùa hè thật khác. Ở đó, các em được học, được chơi, được quan tâm, được tin tưởng. Ở đó, tuổi trẻ cũng được sống trọn từng khoảnh khắc đẹp đẽ nhất: cống hiến – sẻ chia, trưởng thành.
Khi ánh đèn lớp học tắt đi, tiếng bước chân nhỏ rộn ràng ra về, người lớn mới chợt nhận ra một lớp học nhỏ có thể gieo mầm cho những giấc mơ lớn, mai này.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Hơn 327.000 tình nguyện viên tham gia tiếp sức “Mùa thi hạnh phúc”

Một mái ấm, nhiều tình thương

Mỗi đoàn viên là một “hướng dẫn viên số”

“Chiến dịch 45 ngày đêm”: Thanh niên đưa chuyển đổi số đến gần dân

Khi thanh niên “trực chiến” trụ sở phường...

Sắc màu thanh niên Hà Nội mừng Đại hội Đảng

Phường Phú Diễn: Cầu nối số từ những bạn trẻ áo xanh

Tuổi trẻ VNPT: Gửi yêu thương bằng những giọt máu hồng

Sức trẻ Bách khoa Hà Nội đưa công nghệ về vùng cao
