Tag

Tuổi trẻ VNPT: Gửi yêu thương bằng những giọt máu hồng

Thanh niên tình nguyện 05/08/2025 08:47
aa
TTTĐ - Gần 200 đơn vị máu được tiếp nhận, hàng trăm gương mặt rạng rỡ trong màu áo xanh tình nguyện và phía sau đó là những câu chuyện âm thầm của tình yêu thương lan tỏa từ trái tim tuổi trẻ…Đó là những gì đọng lại sau chương trình hiến máu “Lan tỏa yêu thương” do Đoàn Thanh niên VNPT VinaPhone phối hợp tổ chức những ngày đầu tháng Tám vừa qua.
VNPT Technology đồng hành ngày hội CNTT và STEM quận Hoàn Kiếm năm 2024 Visa và VNPT-Media hợp tác chiến lược thúc đẩy chuyển đổi số và tài chính toàn diện Phó Thủ tướng làm việc với Đảng ủy VNPT và BIDV về công tác chuẩn bị đại hội

Sáng tháng 8, trong nắng nóng gay gắt của mùa hè Hà Nội, không khí tại trụ sở Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT VinaPhone) nhộn nhịp với dòng người trẻ nối dài trong hành lang chờ hiến máu. Không hoa mĩ, không phô trương, nhưng mỗi người đến đây đều mang theo một trái tim rộng mở, sẵn sàng sẻ chia một phần sự sống cho người khác.

Chương trình hiến máu tình nguyện năm 2025 với chủ đề “Lan tỏa yêu thương” được tổ chức bởi Đoàn Thanh niên VNPT VinaPhone, phối hợp cùng Đoàn Thanh niên VNPT Technology và Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng 80 năm Ngày truyền thống ngành Bưu điện Việt Nam (15-8-1945 – 15-8-2025).

Tuổi trẻ VNPT: Gửi yêu thương bằng những giọt máu hồng
Đồng chí Lê Đắc Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc VNPT VinaPhone, phát biểu với các bạn trẻ

Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại

“Hiến máu không chỉ là một nghĩa cử nhân văn cao đẹp mà còn là cách để mỗi người trẻ VNPT khẳng định trách nhiệm xã hội của mình,” – đồng chí Lê Đắc Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc VNPT VinaPhone, phát biểu. “Chúng tôi tự hào vì Đoàn Thanh niên đã luôn là lực lượng tiên phong, đưa các giá trị nhân văn đi vào từng hoạt động đời sống và sản xuất.”

Tuổi trẻ VNPT: Gửi yêu thương bằng những giọt máu hồng
Không chỉ là hoạt động thiện nguyện thường niên, chương trình năm nay có thêm điểm nhấn đầy xúc động: lễ tuyên dương và tri ân 28 cá nhân tiêu biểu đã hiến máu từ 8 lần trở lên

Không chỉ là hoạt động thiện nguyện thường niên, chương trình năm nay có thêm điểm nhấn đầy xúc động: lễ tuyên dương và tri ân 28 cá nhân tiêu biểu đã hiến máu từ 8 lần trở lên. Những con người âm thầm, bền bỉ trao đi giọt máu quý giá của mình, là hiện thân của tinh thần “mỗi người vì mọi người”.

Tuổi trẻ VNPT: Gửi yêu thương bằng những giọt máu hồng
Phong trào hiến máu đã trở thành nét đẹp trong văn hóa đoàn thể của VNPT

Trong số đó có anh Vũ Hoàng Đạt (Phòng Kỹ thuật mạng), người đã 13 lần hiến máu. “Mỗi lần hiến máu với tôi là một lần nhắc nhớ về giá trị của sự sống. Tôi từng có người thân cần truyền máu gấp. Khi đó mới thấy, một đơn vị máu thực sự có thể cứu cả một gia đình khỏi mất mát,” anh chia sẻ.

Lan tỏa từ những điều bình dị

Không rầm rộ và nặng về các chiến dịch truyền thông, song chương trình lại gây ấn tượng bởi sự chỉn chu và sự tham gia đầy tự nguyện của đoàn viên, cán bộ, nhân viên. Mỗi người đến đều hiểu rõ mình đang làm gì và vì ai.

Đồng chí Luyện Thị Thùy Linh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên VNPT VinaPhone, cho biết: “Phong trào hiến máu đã trở thành nét đẹp trong văn hóa đoàn thể của VNPT. Chúng tôi sẽ tiếp tục lan tỏa hoạt động này tới nhiều đơn vị, nhiều cơ sở đoàn để tinh thần nhân ái ấy được nhân lên mỗi ngày.”

Tuổi trẻ VNPT: Gửi yêu thương bằng những giọt máu hồng
Nụ cười của những người trẻ VNPT tham gia hiến máu

Chị Linh cho biết thêm, năm nay công tác truyền thông nội bộ và huy động đoàn viên được đẩy mạnh từ rất sớm. “Chúng tôi không ép buộc, chỉ nói đúng sự thật: rằng một đơn vị máu có thể cứu ba người, và mỗi người trong chúng ta đều có thể trở thành anh hùng thầm lặng,” chị nói.

Gần 200 đơn vị máu – con số biết nói

Theo thống kê từ Ban tổ chức, chỉ trong một buổi sáng, chương trình đã tiếp nhận được gần 200 đơn vị máu. Đây là con số rất đáng khích lệ, nhất là trong bối cảnh nhu cầu về máu tại các bệnh viện lớn luôn ở mức cao, đặc biệt vào dịp hè.

“Chúng tôi đánh giá rất cao sự tham gia của tuổi trẻ VNPT,” một đại diện Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết. “Không chỉ góp phần giải quyết tình trạng thiếu máu, họ còn là lực lượng giúp lan tỏa ý thức hiến máu tình nguyện trong cộng đồng.”

Ngay trong ngày hôm đó, một phần máu đã được xử lý và chuyển đến các cơ sở y tế tuyến đầu để hỗ trợ các ca cấp cứu khẩn cấp. Đó là cách gián tiếp nhưng thiết thực nhất mà tuổi trẻ VNPT đang làm để giữ lại sự sống cho những người xa lạ mà họ chưa từng gặp mặt.

Chương trình khép lại trong không khí tràn đầy cảm xúc. Những tràng pháo tay vang lên không chỉ dành cho những cá nhân tiêu biểu, mà còn là lời cảm ơn dành cho tất cả các đoàn viên, cán bộ, nhân viên đã chọn cho mình một cách sẻ chia giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

Tuổi trẻ VNPT: Gửi yêu thương bằng những giọt máu hồng
Tri ân những cá nhân tiêu biểu đã hiến máu từ 8 lần trở lên

Không ít người ra về với cánh tay còn dán băng nhưng trong ánh mắt là sự rạng rỡ, là niềm vui lặng thầm khi biết rằng một phần máu của mình sẽ cứu được ai đó, một người mẹ, một em bé, một bệnh nhân ung thư đang cần máu từng giờ từng phút..

“Chúng tôi không đợi đến khi có lời kêu gọi, mà muốn biến việc hiến máu thành hành động thường xuyên, như một phần của cuộc sống. Đó là cách sống có trách nhiệm mà tuổi trẻ VNPT đang theo đuổi,” đồng chí Lê Đắc Kiên khẳng định.

Có thể ngày mai, họ lại tiếp tục quay về với bộn bề công việc, với lịch họp, báo cáo, deadline. Nhưng những điều đã diễn ra trong buổi sáng hôm ấy – nơi những giọt máu hồng lặng lẽ chảy đi – sẽ còn đọng lại rất lâu. Đó là những “giọt máu tình nguyện” – lặng lẽ nhưng sáng trong, giản dị mà sâu sắc, góp phần viết nên một chương mới cho hành trình 80 năm nghĩa tình của ngành Bưu điện Việt Nam.

Hương Giang

Đọc thêm

Hơn 327.000 tình nguyện viên tham gia tiếp sức “Mùa thi hạnh phúc” Thanh niên tình nguyện

Hơn 327.000 tình nguyện viên tham gia tiếp sức “Mùa thi hạnh phúc”

TTTĐ - Chương trình “Tiếp sức mùa thi” 2025 thu hút hơn 327.000 tình nguyện viên, triển khai trên toàn quốc, với nhiều hoạt động hỗ trợ sĩ tử, ứng dụng công nghệ và lan tỏa thông điệp “Mùa thi hạnh phúc”.
Một mái ấm, nhiều tình thương Thanh niên tình nguyện

Một mái ấm, nhiều tình thương

TTTĐ - Từ một căn nhà cũ kỹ, dột nát, gia đình chị Ngô Thị Vang, trú tại xã Ứng Hòa, TP Hà Nội nay đã có nơi ở vững chãi, sạch sẽ và đầm ấm. Đằng sau căn nhà ấy là sự chung sức của nhiều tổ chức, cá nhân - những tấm lòng nhân ái đã góp công, góp của để giúp chị vượt qua hoàn cảnh khó khăn, ổn định cuộc sống.
Mỗi đoàn viên là một “hướng dẫn viên số” Thanh niên tình nguyện

Mỗi đoàn viên là một “hướng dẫn viên số”

TTTĐ - Với tinh thần “Mỗi đoàn viên là một tuyên truyền viên, một tình nguyện viên số”, tuổi trẻ xã Hòa Phú, Hà Nội đang khẳng định vai trò tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số ở cơ sở. Không chỉ hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, đoàn viên, thanh niên còn trở thành “cầu nối” đưa công nghệ vào đời sống, góp phần xây dựng chính quyền hiện đại, minh bạch và phục vụ tốt hơn cho Nhân dân.
“Chiến dịch 45 ngày đêm”: Thanh niên đưa chuyển đổi số đến gần dân Nhịp sống trẻ

“Chiến dịch 45 ngày đêm”: Thanh niên đưa chuyển đổi số đến gần dân

TTTĐ - Thực hiện Chỉ thị số 11 của UBND thành phố Hà Nội về triển khai Chiến dịch “45 ngày đêm ra quân hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số tại các xã, phường trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội”, tuổi trẻ Thủ đô đã tích cực vào cuộc với nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả.
Khi thanh niên “trực chiến” trụ sở phường... Thanh niên tình nguyện

Khi thanh niên “trực chiến” trụ sở phường...

TTTĐ - “Chúng tôi coi đây là một phần quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của địa phương. Có sự đồng hành của thanh niên, chính quyền gần dân hơn, dịch vụ công cũng thân thiện và hiệu quả hơn rất nhiều,” đồng chí Nguyễn Văn Hách – Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc, TP Hà Nội khẳng định.
Sắc màu thanh niên Hà Nội mừng Đại hội Đảng Thanh niên tình nguyện

Sắc màu thanh niên Hà Nội mừng Đại hội Đảng

TTTĐ - Những ngày này, từ vùng ven ngoại thành đến các phường trung tâm, tuổi trẻ Thủ đô đang cùng chung một nhịp đập, hướng về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030. Bằng những công trình, phần việc cụ thể và sáng tạo, đoàn viên, thanh niên không chỉ làm đẹp cảnh quan, hỗ trợ cộng đồng, mà còn gửi gắm niềm tin, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Hà Nội hôm nay.
Phường Phú Diễn: Cầu nối số từ những bạn trẻ áo xanh Thanh niên tình nguyện

Phường Phú Diễn: Cầu nối số từ những bạn trẻ áo xanh

TTTĐ - Từ tiếp dân, hướng dẫn kê khai đến cài app VNeID, thanh niên hôm nay đang sát cánh cùng chính quyền cơ sở trong hành trình chuyển đổi số, cải cách hành chính. Những áo xanh tình nguyện giờ đây không chỉ có mặt ở chiến dịch mùa hè xanh, mà còn “trực chiến” hằng ngày tại trụ sở UBND phường – nơi người dân cần được đồng hành nhiều nhất.
Sức trẻ Bách khoa Hà Nội đưa công nghệ về vùng cao Thanh niên tình nguyện

Sức trẻ Bách khoa Hà Nội đưa công nghệ về vùng cao

TTTĐ - 88 sinh viên Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội đã mang theo sức trẻ và tri thức, thổi một "làn gió mát" đến xã Dân Tiến, Thái Nguyên. Không chỉ mở lớp "Bình dân học vụ số", hỗ trợ chính quyền địa phương vận hành hiệu quả, những kỹ sư tương lai này còn thắp lên ánh sáng cho cả một con đường, góp phần tạo nên những đổi thay thiết thực và bền vững trên vùng đất cách mạng.
Mang yêu thương đến vùng lũ, gìn giữ màu xanh quê hương Thanh niên tình nguyện

Mang yêu thương đến vùng lũ, gìn giữ màu xanh quê hương

TTTĐ - Khi những cơn mưa lũ còn để lại dấu vết nhọc nhằn nơi miền Trung xứ Nghệ, thì cũng chính lúc ấy, ở một góc khác của Thủ đô, tuổi trẻ Hà Nội đang lặng thầm chất từng bao gạo, gói sách, món quà nhỏ trên những chuyến xe nghĩa tình. Không chỉ sẻ chia với đồng bào khó khăn, họ còn đồng loạt ra quân dọn sạch từng con ngõ, phát quang từng vạt cỏ dại, bóc xóa từng tờ quảng cáo sai quy định, từng hành động nhỏ nhưng đong đầy trách nhiệm.
Học tiếng Anh miễn phí và nhận về cả tình yêu thương Thanh niên tình nguyện

Học tiếng Anh miễn phí và nhận về cả tình yêu thương

TTTĐ - Mùa hè của một số các em nhỏ ở phường Đống Đa (Hà Nội) năm nay thật khác. Không phải là chuyến du lịch dài ngày, không phải lớp học thêm đắt đỏ, mà là một lớp học tiếng Anh miễn phí đầy ắp tiếng cười, nơi người trẻ lan tỏa yêu thương bằng hành động thiết thực.
Xem thêm