Nhiều cách tận hưởng nghỉ lễ của giới trẻ
![]() |
![]() |
Ngày giỗ tổ Hùng Vương năm ngoái, Lê Ngọc Mai (trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã cùng gia đình hành trình về Phú Thọ thăm Đền Hùng. Năm nay, Ngọc Mai cùng các bạn trong nhóm chỉ đi ăn, chơi tại Thủ đô. Mai chia sẻ: “Mình và nhóm bạn đã tụ tập với nhau tại nhà mình, cùng nấu nướng, ăn uống, trò chuyện. Sau đó, chúng mình đi chụp ảnh kỷ niệm, lên phố đi bộ Hoàn Kiếm, đi mua sắm tại trung tâm thương mại, cùng tới rạp chiếu phim xem những bộ phim yêu thích. Năm nay nghỉ dài 5 ngày liền, chúng mình tha hồ có thời gian vui chơi cùng nhau”.
![]() |
Bạn trẻ đi du lịch dịp nghỉ lễ |
Ngọc Mai bày tỏ, cô và các bạn luôn có niềm vui ngập tràn khi gặp nhau. Bởi ngày thường ai cũng bận rộn, rất ít có cơ hội tập hợp đông đủ. Trong năm có những ngày nghỉ chung cho người dân cả nước như dịp này, tạo cơ hội cho các bạn họp mặt đông đủ. Dù không đi chơi xa nhưng cứ bên cạnh những người bạn thân, Mai cũng cảm thấy đủ niềm vui.
Công việc hàng ngày quá bận rộn, căng thẳng, ngày nghỉ lễ này là lúc để Nguyễn Văn Tú (trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) tự thưởng cho bản thân những phút giây thanh nhàn. Tú đã bay vào Thành phố Hồ Chí Minh để nghỉ ngơi, du lịch và thăm một số người bạn thân thiết. Cũng như Tú, nhiều người trẻ cùng gia đình đi du lịch. Họ đến các địa danh nổi tiếng trong nước và nước ngoài, cùng tận hưởng những giây phút thư giãn sau một thời gian làm việc mệt mỏi.
![]() |
Đi làm dịp nghỉ lễ vẫn rất vui vẻ |
Có những nhóm là bạn bè, đồng nghiệp hay cùng sở thích, cùng nhau “phượt” về những vùng đất mới để khám phá và tìm kiếm những điều mới mẻ trong cuộc sống, thêu dệt những niềm vui, kỷ niệm để đời.
Bên cạnh đó, không ít thanh niên ở nhà ngủ bù cho những ngày thức khuya “cày” bài vở, học hành, làm việc căng thắng. Họ dành hẳn những ngày lễ quý báu ấy chỉ để ngủ. Hay có những người trẻ càng ngày nghỉ lễ thì càng bận rộn hơn với công việc của mình. Đó cũng là niềm hạnh phúc của họ.
![]() |
Nghỉ lễ là cơ hội để bạn bè gặp nhau |
Cũng có thành phần đông đảo, không mua sắm, không du lịch, không mải mê ngủ, họ chỉ lên Facebook, Zalo, mạng xã hội để ngắm ảnh thiên hạ check-in, vui chơi. Đáng yêu vô cùng là có những người trẻ, tranh thủ mấy ngày lễ “hành hương” về với gia đình, về với bữa cơm thân tình, yêu thương, sau những ngày xa cách, bận rộn với công việc, học hành.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Thiết kế là cách em kể câu chuyện của mình

Xây dựng Nông thôn mới bằng bản sắc và khát vọng tuổi trẻ

Hàng trăm nghìn công trình, phần việc thanh niên các cấp được triển khai

Tỏa sáng tài năng sinh viên Đại học Kinh tế Đà Nẵng

Phát động cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền chống tác hại thuốc lá

“Nét đẹp sinh viên”, Bóng đá, Pickleball... lan tỏa lối sống không khói thuốc

VJU Open Campus 2025 kết nối giáo dục và văn hóa Việt - Nhật

Nam vương ĐH Công nghiệp: Thế hệ thông minh không tắt mạng xã hội

Viết tiếp hành trình nhân ái
