Tag

LLVT tỉnh An Giang 76 năm phát huy truyền thống chiến đấu anh hùng, xây dựng sáng tạo, xứng đáng “Bộ đội Cụ Hồ”

Xã hội 26/08/2021 07:53
aa
TTTĐ - Sinh ra từ cao trào Cách mạng tháng 8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, là một bộ phận của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang (LLVT) An Giang đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Chiến đấu anh hùng, xây dựng sáng tạo”. Cùng với Đảng bộ, chính quyền, quân - dân An Giang vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia; Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị; Góp phần phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu, mạnh.
Quân khu 9 tặng quà các gia đình chính sách huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang Chuyến xe “Ấm tình hậu phương” đến với bà con nghèo tỉnh An Giang Quân khu 9 hỗ trợ Nhân dân An Giang thu hoạch và tiêu thụ nông - thủy sản An Giang: Lực lượng vũ trang tỉnh khai trương “Gian hàng 0 đồng” hỗ trợ người dân phòng chống dịch
Trung tướng Huỳnh chiến thắng, ủy viên trung ương Đảng, phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng thanh niên tp. Long xuyên, tỉnh an Giang lên đường nhập ngũ năm 2021
Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng thanh niên TP Long Xuyên, tỉnh An Giang lên đường nhập ngũ năm 2021

Chiến công vang dội

An Giang - tỉnh đầu nguồn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, có đường biên giới dài gần 100km tiếp giáp với 2 tỉnh Takeo, Kandal của Vương quốc Campuchia. Cùng với quân - dân cả nước, hòa trong khí thế của cao trào Cách mạng tháng Tám năm 1945, quân - dân An Giang nổi dậy khởi nghĩa giành chính quyền. Chiều 26/8/1945, tất cả “Thanh niên tiền phong” tham gia khởi nghĩa đã tập hợp tại Thành PC (tỉnh Châu Đốc), thành lập một đại đội, gồm 5 trung đội với tên gọi “Cộng hoà vệ binh” do đồng chí Hùng Cẩm Hòa làm Tổng Chỉ huy. Đây là đơn vị LLVT đầu tiên của tỉnh An Giang và ngày 26/8 trở thành ngày truyền thống LLVT tỉnh.

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm giành độc lập dân tộc, chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia, LLVT An Giang đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, kiên cường, bám trụ, vừa chiến đấu vừa xây dựng lực lượng, với nhiều chiến thắng có ý nghĩa lịch sử, góp phần vào thắng lợi trong công cuộc kháng chiến giải phóng và bảo vệ thành quả đất nước.

Thành tích tiêu biểu đặc biệt xuất sắc trong giai đoạn này là trận quyết chiến 128 ngày đêm (từ ngày 7/11/1968 đến 23/2/1969) tại đồi Tức Dụp, núi Cô Tô (huyện Tri Tôn). LLVT và Nhân dân An Giang đã lập nên một chiến công kỳ tích. Đương đầu với lực lượng quân địch đông gấp 400 lần, quân và dân ta phải chịu hàng ngàn tấn bom pháo ròng rã suốt hơn 3 tháng liền thế nhưng cuối cùng kẻ thù đã phải trả giá đắt với hơn 2.000 sinh lực bị tiêu hao, thu lợi cho cách mạng hàng triệu đô la chiến phí. Chiến thắng đồi Tức Dụp là nỗi kinh hoàng của “Lầu năm góc” và nhiều tướng, tá Mỹ - Ngụy lúc bấy giờ. Qua đó, càng củng cố thêm tinh thần quyết tâm đánh Mỹ đến cùng của quân và dân ta. Tức Dụp đã trở thành biểu tượng lịch sử đánh thắng giặc Mỹ xâm lược của quân dân An Giang với 8 chữ vàng “Kiên cường, bám trụ, giữ vững Núi Tô”.

Chiến sĩ mới nhập ngũ tuyên thệ
Chiến sĩ mới nhập ngũ thực hiện nghi thức tuyên thệ

Cuối năm 1978, LLVT tỉnh An Giang được Quân khu 9 giao nhiệm vụ nổ súng mở màn chiến dịch phản công chiến lược nhằm bảo vệ biên giới và giúp nước bạn Campuchia. Chỉ trong 1 tuần, dưới sự chỉ đạo của cấp trên, LLVT tỉnh hiệp đồng tác chiến cùng các đơn vị bạn đã đánh chiếm hậu cứ cấp Trung đoàn và Sư đoàn của địch, diệt và bắt sống hàng trăm tên, thu hàng chục tấn vũ khí, góp phần giải phóng 2 tỉnh Kandal và Takeo, cứu hơn 1 triệu người dân Campuchia thoát chết dưới bàn tay Pol Pot. Thực hiện nghĩa vụ quốc tế, một bộ phận LLVT tỉnh tiếp tục được phân công tham gia đội quân tình nguyện ở lại giúp bạn xây dựng và bảo vệ thành quả cách mạng đến năm 1988…

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”

Trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT An Giang đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang, được Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9 khen tặng với 8 chữ vàng “Chiến đấu anh hùng, xây dựng sáng tạo”.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia, năm 2000, quân và dân An Giang vinh dự được Chủ tịch nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân cho 66 tập thể và 44 cá nhân. Đó chính là niềm tự hào, là động lực tinh thần to lớn, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tiếp tục phấn đấu, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Kế thừa những thành quả cách mạng của thế hệ cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân đi trước để lại, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9, trực tiếp là Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp, giúp đỡ của ban, ngành, đoàn thể, địa phương và Nhân dân, LLVT tỉnh đã và đang phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng LLVT tỉnh thật sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

LLVT An Giang giúp dân thu hoạch lúa (Ảnh: Hữu Tài)
LLVT Quân khu 9 và An Giang giúp dân thu hoạch lúa (Ảnh: Hữu Tài)

LLVT tỉnh luôn chủ động, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quân sự - quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị; Tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc.

Bên cạnh đó, LLVT tỉnh tích cực tham gia có hiệu quả các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương, các phong trào “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “ LLVT chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; Thực hiện tốt nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương có phương án ứng phó kịp thời, giảm nhẹ tác hại của thiên tai. Qua đó, hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ LLVT tham gia cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy rừng, khắc phục hậu quả bão lũ, sạt lở…

Đặc biệt, từ khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện ở nước ta và trên địa bàn tỉnh, LLVT An Giang luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu cùng với hệ thống chính trị, y tế của tỉnh quyết tâm ra sức phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh; Đã có hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia tuyến đầu kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh từ biên giới, làm nhiệm vụ tại các khu cách ly, các chốt kiểm soát dịch bệnh…

Bộ Chỉ huy Quân sự An Giang phối hợp chính quyền địa phương tổ chức gian hàng 0 đồng, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Bộ Chỉ huy Quân sự An Giang phối hợp chính quyền địa phương tổ chức "Gian hàng 0 đồng", hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, LLVT An Giang đã luôn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, góp phần chăm lo cuộc sống của các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; Chia sẻ cùng những cán bộ, chiến sĩ còn chịu nhiều thiếu thốn vì tác động của đại dịch Covid-19, như: Phối hợp vận động thực hiện mô hình “Gian hàng 0 đồng” với 2.500 suất quà, kinh phí 1 tỷ đồng tặng cho hộ nghèo; Thực hiện những chuyến xe “Ấm tình hậu phương” với 2.000 phần quà tặng các gia đình khó khăn ở các địa phương trong tỉnh; Giúp dân thu hoạch và tiêu thụ nông sản; Tổ chức hàng trăm lượt xe vận chuyển hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm cho các địa phương…

Phát huy truyền thống 76 năm “Chiến đấu anh hùng, xây dựng sáng tạo” của LLVT tỉnh, mỗi cán bộ, chiến sĩ An Giang hôm nay luôn ý thức và nguyện ra sức học tập, trau dồi đạo đức cách mạng, phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; Ra sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tích cực thi đua “LLVT tỉnh cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, với quyết tâm cao nhất, sớm kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, nhanh chóng đưa đời sống Nhân dân tỉnh nhà trở lại trạng thái “bình thường mới”.

Đại tá Nguyễn Văn Hiền

Chủ nhiệm Chính trị - Bộ CHQS tỉnh An Giang

N.V.H

Tin liên quan

Đọc thêm

Quảng Ninh: 2 người tử vong do ngập nước tại đập Bến Châu Xã hội

Quảng Ninh: 2 người tử vong do ngập nước tại đập Bến Châu

TTTĐ - Theo báo cáo của UBND phường Bình Khê, sang 6/7, xe bán tải đi vào lòng hồ cạn của đập Bến Châu, khu Phú Ninh, phường Bình Khê, đã bị chìm, 2 người tử vong.
Đà Nẵng: Tiểu thương chợ Thanh Vinh hối hả dọn bùn sau mưa lớn Xã hội

Đà Nẵng: Tiểu thương chợ Thanh Vinh hối hả dọn bùn sau mưa lớn

TTTĐ - Nước dâng quá nhanh khiến nhiều tiểu thương ở chợ Thanh Vinh (TP Đà Nẵng) không kịp trở tay, bất lực nhìn hàng hóa bị nước nhấn chìm. Ngay sau khi nước rút, người dân hối hả dọn dẹp bùn non còn bám đầy đường.
Tháng Bảy về miền đất thiêng Quảng Trị Xã hội

Tháng Bảy về miền đất thiêng Quảng Trị

TTTĐ - Trong hành trình về với những địa chỉ đỏ, đoàn công tác Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã tới dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn; đặt vòng hoa và dâng hương tại Khu di tích đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.
Hành trình nối dài truyền thống nghĩa tình MultiMedia

Hành trình nối dài truyền thống nghĩa tình

TTTĐ - Trong tháng Bảy đầy ý nghĩa, khi cả nước hướng về kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 5/7, đoàn công tác của Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã thực hiện hành trình về nguồn đầy ý nghĩa nhân văn. Chuyến đi không chỉ là hoạt động thiện nguyện thường niên mà còn là sự thể hiện sâu sắc truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ.
Ứng dụng công nghệ giải quyết bài toán úng ngập mùa mưa bão Môi trường

Ứng dụng công nghệ giải quyết bài toán úng ngập mùa mưa bão

TTTĐ - Trong những năm qua, Hà Nội đã có những bước tiến trong việc tìm kiếm giải pháp bền vững chống ngập úng. Ngoài những giải pháp về hạ tầng, thành phố đã có những bước đi tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác tiêu thoát nước mùa mưa.
Hành trình về nguồn tưởng nhớ công ơn các Anh hùng liệt sĩ Xã hội

Hành trình về nguồn tưởng nhớ công ơn các Anh hùng liệt sĩ

TTTĐ - Hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2025); Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), đoàn công tác Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã tổ chức các hoạt động thiện nguyện, tri ân người có công với cách mạng, gia đình chính sách trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị.
Truyền cảm hứng và trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên của các bạn trẻ Môi trường

Truyền cảm hứng và trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên của các bạn trẻ

TTTĐ - Ngày 5/7, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cùng Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam (Suntory PepsiCo Việt Nam) tổ chức Lễ khởi động hoạt động năm 2025 của chương trình “Water of Life: Bảo tồn nguồn nước - Vì một Việt Nam xanh” và ra mắt sáng kiến “Trải nghiệm thiên nhiên cùng Mizuiku”.
Đà Nẵng: Tính KPI từng cán bộ, thay thế cán bộ chưa phù hợp Xã hội

Đà Nẵng: Tính KPI từng cán bộ, thay thế cán bộ chưa phù hợp

TTTĐ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, sắp tới sẽ tính KPI cho từng cán bộ để nâng cao trách nhiệm cán bộ, công chức và đánh giá công việc, không đảm bảo thì phân loại, thay thế.
Sắp xếp bộ máy tại xã Thượng Phúc Đô thị

Sắp xếp bộ máy tại xã Thượng Phúc

TTTĐ - Ngày 4/7, Đảng ủy xã Thượng Phúc đã tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập tổ chức Đảng, các cơ quan và cán bộ của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã.
Cử nhân báo chí giành giải thưởng 320 triệu đồng Muôn mặt cuộc sống

Cử nhân báo chí giành giải thưởng 320 triệu đồng

TTTĐ - Trong tập 17 mùa 4 "Vua tiếng Việt" phát sóng vào 21h thứ Sáu, ngày 4/7 trên VTV3 khán giả chứng kiến một hành trình chinh phục đầy bản lĩnh và giàu cảm xúc. Anh Hoàng Trọng Sang - cử nhân báo chí đến từ Ninh Bình đã xuất sắc giành được phần thưởng trị giá 320 triệu đồng.
Xem thêm