Ký họa tự hào Việt Nam trên những bức tường làng
Tất cả như đang kể câu chuyện về tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc và khát vọng của tuổi trẻ Thanh Trì trong hành trình dựng xây quê hương, chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất và Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025–2030.
Sáng sắc màu tuổi trẻ giữa làng quê
Không phải nghệ sĩ chuyên nghiệp, những “người kể chuyện” bằng tranh ấy chính là các đoàn viên thanh niên, những thầy cô giáo trẻ từ Chi đoàn Trường Tiểu học Vũ Lăng cùng lực lượng đoàn viên trên địa bàn xã. Với từng nét cọ kiên trì trong cái nắng hè gay gắt, họ không chỉ vẽ nên một công trình bích họa đẹp mắt, mà còn khắc họa rõ nét trái tim yêu nước, tinh thần trách nhiệm và khát vọng đổi thay từng góc nhỏ quê hương mình.
![]() |
![]() |
Công trình của Đoàn Thanh niên xã Thanh Trì chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất và Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025–2030 |
Chiều 24/7, Đoàn Thanh niên xã Thanh Trì đã chính thức gắn biển công trình thanh niên “Tranh tường bích hoạ – Tự hào Việt Nam”. Đây không chỉ là món quà ý nghĩa của tuổi trẻ Thanh Trì gửi tới sự kiện chính trị quan trọng của địa phương, mà còn góp phần điểm tô cảnh quan làng quê, khơi dậy lòng tự hào, tinh thần yêu nước trong mỗi người dân.
Trên những bức tường cũ đơn sắc, nay đã hiện lên rực rỡ những hình ảnh mang đậm tính biểu tượng. Bản đồ Việt Nam khẳng định chủ quyền Tổ quốc, hình ảnh Bác Hồ với gương mặt hiền từ, những bông hoa sen thanh cao, hình ảnh người chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ… tất cả được vẽ bằng màu sắc tươi sáng, bố cục hài hòa và ý tưởng xuyên suốt: Tự hào Việt Nam, vững bước dưới cờ Đảng vinh quang.
![]() |
Hình ảnh Bác Hồ hiền từ cùng những bông hoa sen thanh cao |
Dưới bàn tay tài hoa và tấm lòng nhiệt huyết, các đoàn viên đã biến từng mảng tường khô cứng thành góc nghệ thuật ngoài trời, nơi lịch sử và hiện tại gặp nhau bằng sắc màu tuổi trẻ. “Chúng tôi không chỉ vẽ tranh, mà đang gửi gắm niềm tin và trách nhiệm của thế hệ trẻ vào sự đổi thay của quê hương”, một đoàn viên, thành viên nhóm vẽ chia sẻ.
Công trình được khởi động từ đầu tháng 6 đến nay với tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên toàn xã. Các nội dung tranh vẽ được lựa chọn kỹ lưỡng, vừa thể hiện lòng yêu nước, vừa gần gũi với đời sống nông thôn đang trên đà đổi mới.
![]() |
Đồng chí Đào Đức Việt, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội cùng các đồng chí lãnh đạo xã Thanh Trì và đoàn viên thực hiện gắn biển công trình thanh niên “Tranh tường bích hoạ – Tự hào Việt Nam” |
Tự hào đóng góp cho diện mạo nông thôn mới
Chị Hoàng Minh Hằng – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Thanh Trì, cho biết: “Đây là công trình của sự đoàn kết, của tinh thần tập thể. Chúng tôi muốn thông qua công trình này góp thêm một điểm nhấn cho xã Thanh Trì, một xã đang trên hành trình phát triển thành phường. Từng nét vẽ đều mang theo thông điệp về lòng tự hào dân tộc, sự tôn kính với Bác Hồ và sự tri ân với thế hệ đi trước”.
Việc lựa chọn hình thức tranh tường bích họa cũng thể hiện tinh thần đổi mới trong tư duy của tổ chức Đoàn. Không chỉ bó hẹp trong các hoạt động phong trào truyền thống, tuổi trẻ Thanh Trì đang chủ động tìm đến những hình thức nghệ thuật, truyền thông sáng tạo, góp phần nâng cao thẩm mỹ công cộng và nhận thức xã hội.
![]() |
Làng quê rực rỡ sắc màu từ bàn tay tuổi trẻ |
Công trình đã thu hút sự quan tâm tích cực từ cộng đồng. Nhiều người dân đi qua đã dừng lại, chụp ảnh, trò chuyện với các đoàn viên vẽ tranh. Những ánh mắt vui mừng, những lời động viên “tiếp sức” cho các bạn trẻ, tất cả tạo nên không khí chan hòa, ấm áp, đúng tinh thần “dân vận khéo” kiểu mới.
Bác Trần Văn Đức, người dân xã, chia sẻ: “Làng quê giờ đẹp lên nhờ những bức tranh này. Các cháu thanh niên vẽ khéo lắm. Vừa thể hiện tình yêu nước, vừa làm cho ngõ xóm sáng – xanh – sạch – đẹp”.
Em Nguyễn Thùy Trang, học sinh lớp 9, cũng bày tỏ: “Em thấy tranh Bác Hồ rất đẹp. Mỗi lần đi học về qua đây em lại thấy vui và tự hào hơn về quê mình”.
![]() |
Các bạn thanh niên "check-in" với bức tranh tường bích hoạ |
Không dừng lại ở việc gắn biển công trình, trong dịp này, Đoàn Thanh niên xã còn tổ chức chương trình trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt, tiếp thêm động lực để các em phấn đấu.
Công trình tranh tường “Tự hào Việt Nam” không chỉ là phần việc chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Thanh Trì lần thứ nhất, mà còn là minh chứng cho tinh thần đổi mới, sáng tạo của tuổi trẻ địa phương. Trong không gian làng quê yên bình, những bức tường đầy sắc màu ấy giống như những lát cắt tươi sáng trên nền bức tranh nông thôn mới, một sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa ký ức và khát vọng tương lai.
“Thanh Trì hôm nay đang chuyển mình và chúng tôi, những người trẻ, muốn góp những nét vẽ nhỏ trong hành trình lớn ấy”, chị Hoàng Minh Hằng chia sẻ thêm.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Mỗi đoàn viên là một “hướng dẫn viên số”

“Chiến dịch 45 ngày đêm”: Thanh niên đưa chuyển đổi số đến gần dân

Khi thanh niên “trực chiến” trụ sở phường...

Sắc màu thanh niên Hà Nội mừng Đại hội Đảng

Phường Phú Diễn: Cầu nối số từ những bạn trẻ áo xanh

Tuổi trẻ VNPT: Gửi yêu thương bằng những giọt máu hồng

Sức trẻ Bách khoa Hà Nội đưa công nghệ về vùng cao

Mang yêu thương đến vùng lũ, gìn giữ màu xanh quê hương

Học tiếng Anh miễn phí và nhận về cả tình yêu thương
