Dấu ấn tháng Bảy ở Vĩnh Thanh
Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Thanh phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để tỏ lòng biết ơn sâu sắc với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Những việc làm giản dị nhưng chan chứa nghĩa tình ấy đang tiếp nối mạch nguồn “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, vốn là cốt cách, đạo lý của dân tộc Việt Nam.
Lễ thắp nến tri ân – Ánh sáng từ lòng biết ơn
Tối 25/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vĩnh Thanh, hàng trăm ngọn nến được thắp lên lặng lẽ, ấm áp. Không khí thiêng liêng bao trùm cả không gian khi tuổi trẻ xã cùng các đồng chí lãnh đạo, cựu chiến binh, Nhân dân đến tham dự Lễ thắp nến tri ân – hoạt động trọng tâm nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025).
![]() |
Các đồng chí lãnh đạo xã, cùng đoàn viên, thanh niên xã Vĩnh Thanh đến dâng hương tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ |
Chia sẻ tại buổi lễ, anh Lê Duy Tùng – Đảng uỷ viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Thanh, xúc động nhấn mạnh: “Biết bao thế hệ thanh niên Vĩnh Thanh đã dâng hiến tuổi thanh xuân, hy sinh xương máu để viết nên hình hài đất nước hôm nay. Có những người ra đi mãi mãi không trở về, có người chỉ còn lại tên khắc trên bia đá. Những ngọn nến hôm nay là lời cảm tạ, là lòng tri ân đời đời với họ”.
Không chỉ là nghi thức tưởng niệm, buổi lễ còn là dịp giáo dục truyền thống sâu sắc cho thế hệ trẻ, nhắc nhớ mỗi bạn đoàn viên, thanh thiếu niên phải sống xứng đáng với sự hy sinh của cha ông. Giữa không gian yên tĩnh, ánh nến bập bùng nơi mộ chí đã soi sáng tâm hồn những người trẻ đang nối tiếp hành trình xây dựng quê hương giàu đẹp.
![]() |
![]() |
Những nén hương được dâng lên từ tấm lòng tri ân của thế hệ hôm nay |
Những phần quà, câu chuyện kể từ trái tim
Trước đó, chiều 24/7, Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Thanh phối hợp cùng Ban Công tác Mặt trận thôn Cổ Điển tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 10 hộ gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh trên địa bàn. Những phần quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tấm lòng, sự quan tâm chân thành của thế hệ hôm nay với những người đã từng cống hiến, hy sinh thầm lặng.
Tại các gia đình, đoàn công tác đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống, động viên tinh thần và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Những cuộc gặp gỡ xúc động ấy không chỉ làm ấm lòng người nhận mà còn là bài học sâu sắc cho người trẻ tham gia.
![]() |
Anh Lê Duy Tùng – Đảng uỷ viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Thanh cho rằng, tri ân không chỉ là dịp, mà sẽ là một dòng chảy thường trực trong hành trình trưởng thành của thanh niên |
Chiều 20/7, Đoàn xã Vĩnh Thanh phối hợp cùng Hội Cựu chiến binh xã tổ chức buổi nói chuyện truyền thống cho đoàn viên, thanh thiếu niên. Tại đây, những câu chuyện thật, xúc động và gần gũi được chính các bác cựu chiến binh kể lại, không qua sách vở, không cần diễn giải hoa mỹ.
Một lần hành quân không có đủ cơm ăn, một trận chiến khốc liệt ở biên giới, một đồng đội ngã xuống ngay trước mắt, từng chi tiết như lặng vào tâm trí người nghe. Buổi nói chuyện đã giúp thế hệ trẻ hiểu sâu hơn về giá trị của hòa bình, về sự đánh đổi để có ngày hôm nay. Đó là tiền đề để hun đúc lý tưởng sống đẹp, sống có ích và sống có trách nhiệm.
![]() |
Đoàn xã Vĩnh Thanh cùng Hội Cựu chiến binh xã tổ chức buổi nói chuyện truyền thống |
Cùng nhau làm sạch không gian tưởng niệm
Không chỉ là tưởng nhớ bằng lời, bằng lễ nghi, tuổi trẻ xã Vĩnh Thanh còn thể hiện lòng biết ơn bằng hành động cụ thể. Trong tháng Bảy này, xã đã tổ chức 3 đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường, tập trung tại Nghĩa trang liệt sĩ, Đài tưởng niệm và các tuyến đường chính của xã.
Đoàn viên, thanh niên cùng hội viên các đoàn thể và Nhân dân địa phương tham gia dọn rác, cắt tỉa cây xanh, chỉnh trang cảnh quan. Những hành động âm thầm ấy đang gìn giữ không gian tưởng niệm trang nghiêm, đồng thời lan tỏa nếp sống văn minh, ý thức cộng đồng đến từng người dân.
![]() |
![]() |
Đoàn viên, thanh niên xã tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ |
Bạn trẻ Nguyễn Vũ Hải Yến, đoàn viên xã chia sẻ: “Được tham gia lễ thắp nến tri ân và cùng các anh chị đoàn viên chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, em cảm thấy rất xúc động và tự hào. Những ngọn nến lung linh như nhắc nhở chúng em luôn phải sống xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh. Đây không chỉ là hoạt động tình nguyện mà còn là bài học quý giá về lòng biết ơn, về tình yêu quê hương đất nước”.
Khắc ghi để sống đẹp hơn mỗi ngày
Các hoạt động tri ân dịp 27/7 tại xã Vĩnh Thanh không rầm rộ, không phô trương nhưng đầy ý nghĩa. Từ những ngọn nến lặng lẽ, phần quà nhỏ bé, câu chuyện chiến trường đến việc làm sạch từng lối đi trong nghĩa trang, tất cả đều chất chứa một tinh thần lớn: Tri ân bằng hành động thiết thực, gìn giữ bằng trách nhiệm và tiếp nối bằng tình yêu quê hương sâu sắc.
Anh Lê Duy Tùng thay mặt tuổi trẻ xã khẳng định: “Tuổi trẻ Vĩnh Thanh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, khát vọng, tiên phong, sáng tạo, chung tay xây dựng xã ngày càng phát triển bền vững. Tri ân không chỉ là dịp, mà sẽ là một dòng chảy thường trực trong hành trình trưởng thành của thanh niên hôm nay”.
![]() |
Đại diện các tổ chức trên địa bàn xã trao quà tới gia đình người có công với cách mạng |
Tri ân không chỉ dừng ở một ngày lễ, mà trở thành mạch nguồn nuôi dưỡng lòng biết ơn trong từng thế hệ. Ở Vĩnh Thanh, những ngày tháng Bảy năm nay là một mùa ký ức sống động, nơi những người đi qua chiến tranh gặp lại thế hệ trẻ trong một mối nối thiêng liêng: lòng yêu nước và trách nhiệm dựng xây quê hương.
Trong ánh nến tri ân, người trẻ bên các bác cựu binh, trong từng gói quà và từng hành động chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ... ta thấy hiện lên một xã Vĩnh Thanh nghĩa tình, giàu truyền thống, đang bước đi vững vàng trên con đường phát triển bằng chính nền móng vững chắc từ lịch sử và lòng người.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Hơn 327.000 tình nguyện viên tham gia tiếp sức “Mùa thi hạnh phúc”

Một mái ấm, nhiều tình thương

Mỗi đoàn viên là một “hướng dẫn viên số”

“Chiến dịch 45 ngày đêm”: Thanh niên đưa chuyển đổi số đến gần dân

Khi thanh niên “trực chiến” trụ sở phường...

Sắc màu thanh niên Hà Nội mừng Đại hội Đảng

Phường Phú Diễn: Cầu nối số từ những bạn trẻ áo xanh

Tuổi trẻ VNPT: Gửi yêu thương bằng những giọt máu hồng

Sức trẻ Bách khoa Hà Nội đưa công nghệ về vùng cao
