Tuổi trẻ Yên Hoà: Tiếp nối truyền thống, gieo hạt giống tri ân
Hành trình tri ân một thế hệ thanh xuân đã hóa thành bất tử Kết nối quá khứ và tương lai bằng lòng biết ơn Thủ tướng tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị |
Tại phường Yên Hòa, TP Hà Nội, thế hệ trẻ hôm nay đang viết tiếp truyền thống ấy bằng những hành động chân thành, thiết thực như một lời biết ơn sâu sắc gửi tới những người đã cống hiến tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho nền độc lập, tự do của dân tộc.
Hành động từ tấm lòng tri ân của tuổi trẻ Yên Hoà
Theo Phó Bí thư Đoàn phường Yên Hoà Vũ Thuý Anh: Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025, hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Ban Thường vụ Đoàn phường Yên Hòa đã triển khai chuỗi hoạt động giàu ý nghĩa, lan tỏa tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” trong cộng đồng.
Ngay từ đầu tháng 7, không khí tri ân đã lan tỏa khắp các chi đoàn, trường học, khu dân cư. Các buổi sinh hoạt chủ đề “Tuổi trẻ Yên Hòa - Uống nước nhớ nguồn” được tổ chức đồng loạt. Từng bài học lịch sử, từng câu chuyện về người lính năm xưa được kể lại đầy xúc động, giúp thế hệ trẻ hiểu thêm về giá trị của hòa bình hôm nay.
![]() |
Những ngọn nến tri ân như sợi dây kết nối giữa quá khứ hào hùng và hiện tại, thắp sáng lòng biết ơn của thế hệ trẻ hôm nay |
Cao điểm trong chuỗi hoạt động là Lễ thắp nến tri ân “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ” tổ chức vào tối ngày 26/7/2025 tại Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ phường (số 255 Nguyễn Khang) và Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Trung Hòa cũ (Ngõ 37 Nguyễn Thị Định). Trong ánh sáng lung linh của hàng trăm ngọn nến, những bàn tay trẻ nhẹ nhàng thắp lên lòng biết ơn, thắp lên niềm tin và trách nhiệm với lịch sử dân tộc.
Không chỉ dừng lại ở lễ nghi, tuổi trẻ phường Yên Hòa đã thể hiện tinh thần tri ân bằng những hành động cụ thể: thăm hỏi, tặng quà các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong; tổ chức dọn vệ sinh, chăm sóc bia tưởng niệm liệt sĩ; tham gia phục vụ khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho người có công và thân nhân đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Những bữa cơm sum vầy được tổ chức như cầu nối nghĩa tình giữa các thế hệ, nơi người trẻ được lắng nghe và học hỏi từ chính những câu chuyện đời thường mà hào hùng.
![]() |
Những món quà nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm lớn như là lời cảm ơn sâu sắc của thế hệ trẻ gửi tới những người con, những gia đình đã đóng góp hy sinh vì Tổ quốc. |
Chuyện của lính già và nghĩ suy của thế hệ gien Z
Trong chuỗi hoạt động tri ân của tuổi trẻ Yên Hòa, có một địa chỉ luôn được nhắc tới với tất cả sự trân trọng, căn hộ nhỏ P1012, tòa nhà N4C, khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, nơi cựu chiến binh Phạm Văn Tràng đang sinh sống cùng gia đình.
![]() |
Bữa cơm sum vầy, ấm tình đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, kết nối các thế hệ trong không khí đầm ấm, nghĩa tình. |
Bác Phạm Văn Tràng sinh ngày 2/9/1942, quê ở tỉnh Ninh Bình. Ở tuổi 23, khi đất nước bước vào giai đoạn khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, bác lên đường nhập ngũ, trở thành chiến sĩ phòng không chiến đấu trực tiếp tại chiến trường Quảng Ngãi – Quảng Nam. Trong suốt những năm tháng chiến đấu, bác đã bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học, sức ép bom đạn khiến bác thủng một bên tai, một vết thương không lành cả về thể xác lẫn ký ức.
Tháng 8/1968, bác được điều chuyển công tác về Cục Quân khí tại Tuyên Quang. Khi đất nước hòa bình, bác tiếp tục học tập, công tác tại Công ty Dệt len mùa đông, giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức – một chặng đường dài gắn bó với công tác tổ chức, xây dựng con người.
![]() |
Các bạn trẻ phường Yên Hoà trao tặng phần quà tri ân tới gia đình bác Phạm Văn Tràng – cựu chiến binh, người có công với cách mạng, như lời cảm ơn chân thành từ thế hệ hôm nay. |
Năm 1982, bác chính thức đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Suốt hơn 40 năm qua, dù ở cương vị nào, bác Tràng cũng luôn là người đảng viên mẫu mực. Năm 2022, bác vinh dự được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng – phần thưởng cao quý ghi nhận một đời vì nước, vì dân.
Khi nghỉ hưu, bác lại tiếp tục cống hiến cho cộng đồng. Bác từng giữ chức Chủ tịch Hội Người cao tuổi, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh khu dân cư. Những buổi sinh hoạt hội, những lần vận động hỗ trợ người nghèo, chăm lo gia đình liệt sĩ đều có bóng dáng bác Tràng điềm đạm, trách nhiệm và đầy tâm huyết.
Bạn đừng quên “uống nước phải nhớ nguồn”
Cuộc đời bác không chỉ là minh chứng cho lòng yêu nước mà còn thấm đẫm tình nghĩa gia đình. Người em vợ của bác, một liệt sĩ hy sinh vì Tổ quốc, đến nay vẫn chưa tìm thấy mộ. Trong căn nhà nhỏ, di ảnh người lính vô danh ấy vẫn được đặt trang trọng như một phần máu thịt của gia đình
Với năm người con trai trưởng thành, gia đình bác Tràng là một tổ ấm hạnh phúc, đậm đà nghĩa tình. Bác ít nói về những đau đớn đã trải qua, chỉ lặng lẽ nhắc đến đồng đội, những người đã không trở về. “So với bao nhiêu người khác đã nằm lại, tôi còn may mắn được sống, được làm việc, được chứng kiến đất nước đổi thay” – bác chia sẻ trong một lần đón đoàn thanh niên đến thăm nhà.
![]() |
Bạn trẻ Yên Hoà tự tay nấu bữa cơm sum vầy với gia đình người có công trên địa bàn phường |
Và những câu chuyện như thế đã trở thành nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ. Những đoàn viên, thanh niên của phường Yên Hòa hôm nay không chỉ kính trọng bác bằng danh xưng “người có công”, mà còn coi bác là người thầy dạy bài học về lòng dũng cảm, tinh thần phụng sự, sự khiêm nhường và lòng yêu nước.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức về sự hy sinh và lòng yêu nước vẫn còn mãi. Những ngọn nến thắp lên trong đêm 27/7 không chỉ là để tưởng nhớ, mà còn là lời hứa: thế hệ hôm nay sẽ sống xứng đáng với những gì thế hệ cha anh đã đánh đổi.
![]() |
Những ngọn nến thắp lên trong đêm 27/7 không chỉ là để tưởng nhớ, mà còn là lời hứa: thế hệ hôm nay sẽ sống xứng đáng với những gì thế hệ cha anh đã đánh đổi. |
Tuổi trẻ Yên Hòa sẽ tiếp tục nối dài truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” không chỉ bằng lời nói mà bằng hành động cụ thể, từ mỗi phần việc thanh niên đến những công trình cộng đồng giàu ý nghĩa. Bằng sự tri ân chân thành, bằng sự nỗ lực trong học tập, rèn luyện và phụng sự Tổ quốc, họ sẽ là những người viết tiếp bản anh hùng ca mang tên Việt Nam – bản anh hùng ca chưa từng lặng im suốt chiều dài lịch sử.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Hơn 327.000 tình nguyện viên tham gia tiếp sức “Mùa thi hạnh phúc”

Một mái ấm, nhiều tình thương

Mỗi đoàn viên là một “hướng dẫn viên số”

“Chiến dịch 45 ngày đêm”: Thanh niên đưa chuyển đổi số đến gần dân

Khi thanh niên “trực chiến” trụ sở phường...

Sắc màu thanh niên Hà Nội mừng Đại hội Đảng

Phường Phú Diễn: Cầu nối số từ những bạn trẻ áo xanh

Tuổi trẻ VNPT: Gửi yêu thương bằng những giọt máu hồng

Sức trẻ Bách khoa Hà Nội đưa công nghệ về vùng cao
