Cô gái khuyết tật say mê với hoạt động cộng đồng
![]() |
Đỗ Thị Huyền Trang hiện đang là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hoa Đá hỗ trợ những bạn khuyết tật hòa nhập cuộc sống tốt hơn.
Bài liên quan
"Cô gái nhà người ta"- bộ phim về tuổi trẻ đẹp đẽ và hài hước
Cô gái khuyết tật nhận Giải thưởng Sao đỏ “đặc biệt”
Mô hình nông nghiệp độc đáo của cô gái dân tộc Tày
Vượt khỏi giới hạn bản thân
Đỗ Thị Huyền Trang sinh ra và lớn lên ở Thái Bình, hiện là sinh viên năm 4, khoa Quốc tế học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Từng xuất thân trong gia đình có điều kiện, đang được sống trong tình thương đủ đầy của cả cha mẹ, tuy nhiên đến năm lớp 9, một biến cố lớn xảy ra, gia đình Trang bị phá sản đồng thời nhiều vấn đề không vui ập đến. Trang chia sẻ, lúc đấy đang tuổi ăn, tuổi lớn nên gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề tâm, sinh lý và điều đó trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống, kết quả học của bản thân.
Do khiếm khuyết về mắt nên việc quan sát cũng gặp khó khăn, cô gái trẻ cho biết: “Em chỉ có thể nhìn gần mà không thể nhìn xa, khó khăn trong việc nhìn, tiếp cận những kiến thức thầy, cô giáo giảng trên bảng,… Đặc biệt, em gặp vấn đề trong việc nhớ mặt mọi người dẫn đến việc ngoại giao vất vả hơn người bình thường. Nhiều người còn lầm tưởng là em không tôn trọng họ”.
Tuy nhiên, không chịu thua trước hoàn cảnh, cô gái trẻ đã vượt qua tất cả, luôn cố gắng từng ngày và tự hứa với bản thân sẽ phấn đấu để có một cuộc sống tốt đẹp, đồng thời trở thành người có ích cho xã hội.
Đến với trường Đại học Xã hội và Nhân văn như là một cái duyên, Trang cho biết: “Lúc nhận được kết quả thi đại học, em rất vui mừng vì những cố gắng của mình đã nhận được thành quả như mong đợi. Em đậu tất cả các trường mà mình đăng ký nguyện vọng. Sau khi cân nhắc, em đã chọn khoa Quốc tế học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn vì em rất thích ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Anh và đây cũng là môi trường mà em có thể thực hiện nhiều ước mơ của mình”.
Trong quá trình học tập, Trang đã dành được nhiều giải thưởng từ các cuộc thi của trường và Đại sứ quán Mỹ. Theo cô gái trẻ, cùng một vấn đề, để thành công, người bình thường phải cố gắng 100% khả năng, tuy nhiên, người khuyết tật phải cố gắng 200% mới có thể đạt được điều tương tự. Đó cũng là lý do mà cô gái trẻ muốn làm nhiều hơn nữa để có thể cống hiến cho cộng đồng, người yếu thế và đặc biệt là những người khuyết tật.
Ước mơ của Trang là sau khi tốt nghiệp đại học có thể đi du học, học thêm về ngành nghiên cứu phát triển quốc tế ở một số nước phát triển như Phần Lan và sau đó sẽ quay trở về Việt Nam, sử dụng những kiến thức và trải nghiệm của bản thân để cống hiến cho đất nước.
Say mê hoạt động cộng đồng
Là một cô gái năng động và yêu thích các hoạt động cộng đồng, từ năm nhất, Trang đã tham gia nhiều câu lạc bộ của trường để trải nghiệm và hoàn thiện bản thân. Hiện tại, Trang đang là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hoa Đá.
![]() |
Đỗ Thị Huyền Trang là cô gái năng động và rất yêu thích các hoạt động cộng đồng. |
Trang cho biết: “Câu lạc bộ được thành lập với mục đích hỗ trợ những sinh viên khuyết tật trong việc học tập, xin các thủ tục hồ sơ, miễn giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng. Đây là nơi các bạn sinh viên có cơ hội được sinh hoạt cùng nhau, giao lưu học hỏi lẫn nhau. Ngoài ra, câu lạc bộ còn tạo cơ hội cho các bạn được thực hành, tiếp cận với các kiến thức thực tế và thúc đẩy sự chủ động của người khuyết tật. Các thành viên tham gia vào câu lạc bộ không những được hỗ trợ mà còn có cơ hội trực tiếp quản lý, tổ chức, thực hiện những chương trình phục vụ lại cho cộng đồng như đi tình nguyện vào dịp Tết, Trung thu,…”.
Từ lúc làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hoa Đá, Trang đã xây dựng nhiều hoạt động gây được tiếng vang lớn cho cộng đồng như: Chương trình lăng kính được quyền người khuyết tật, chương trình dành cho người khuyết tật được tài trợ bởi Đại sứ quán Mỹ, năm 2018… Trang còn viết dự án gửi sang Đại sứ quán Mỹ, tổ chức các hoạt động hỗ trợ các câu lạc bộ khuyết tật khác.
Cô gái trẻ cho biết: “Để đạt được những kết quả như ngày hôm nay là cả sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ. Có những ngày, em làm việc, học tập từ sáng đến tối, đôi khi không có thời gian cho bản thân, gia đình và bạn bè”.
Trong quá trình học tập và tham gia các hoạt động cộng đồng, Trang nhận thấy rằng các bạn trẻ hiện nay thường thụ động, không chủ động trong việc tìm tòi, học hỏi. Khi gặp vấn đề, mọi người thường đặt câu hỏi trước thay vì tự tìm hiểu, trau dồi bản thân dẫn đến khả năng tự học dần mất đi.
Chia sẻ với các bạn trẻ, Trang cho biết: Đừng bao giờ để thời gian của mình trôi qua vô ích. Nên tham gia các hoạt động Đoàn, hoạt động cộng đồng, giúp chúng ta tránh xa các thói quen không tích cực. Đặc biệt, việc tham gia các hoạt động xã hội sẽ giúp mọi người có cái nhìn nhân văn hơn, tích lũy thêm nhiều kiến thức mới, trải nghiệm thực tế áp dụng cho cuộc sống sau này./.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà được tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Học và làm theo Bác để vượt qua khó khăn, thử thách

Khi ước mơ được chắp cánh từ tinh thần hiếu học...

Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VIII

Loạt hoạt động về nguồn của thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Trao huy hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Khởi nghiệp công nghệ: Cơ hội để người trẻ bứt phá

Festival sáng tạo trẻ: Vật liệu chống cháy, máy bay cánh bằng... "trình làng"

Chàng trai khiếm thị đi tìm ánh sáng từ bóng tối
