Tag

Cậu học trò lớp 3 làm 2.700 mũ chắn giọt bắn cùng cộng đồng phòng dịch Covid-19

Nhịp sống trẻ 11/04/2020 12:36
aa
TTTĐ – Tình cờ xem được hướng dẫn về làm mũ chắn giọt bắn trên tivi, Nguyễn Ngọc Đức (học sinh lớp 3A2 trường Tiểu học Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) đề nghị mẹ cùng làm để gửi tặng các bạn học sinh và lực lượng trên tuyến đầu chống dịch. Hiện, 2.700 chiếc mũ cản giọt bắn được Đức và gia đình gửi đến cộng đồng để phòng dịch.

Cậu học trò lớp 3 làm 2.700 mũ chắn giọt bắn cùng cộng đồng phòng dịch Covid-19

Nguyễn Ngọc Đức (học sinh lớp 3A2 trường Tiểu học Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) làm mũ chắn giọt bắn góp phần cùng cộng đồng chống dịch Covid-19

Bài liên quan

Học trò viết chữ đẹp truyền thông điệp từ trái tim tới tuyến đầu chống dịch

Học trò vẽ tranh phòng chống dịch Covid-19, truyền thông điệp chiến thắng

Sau 2 tuần đi học trở lại, Sóc Trăng cho tất cả học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ

“Gỡ khó” cho sinh viên trong mùa dịch Covid-19

Theo chị Lê Thị Hồng Hạnh, mẹ của Đức, ý tưởng làm mũ cản giọt bắn đến trong một lần hai mẹ con xem tin tức về dich Covid-19 và có phần hướng dẫn của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh về làm loại mũ này. Đức tò mò hỏi mũ dùng để làm gì và được mẹ giải thích cho hiểu.

Ban đầu Đức đề nghị mẹ cùng làm mũ để tặng các bạn học sinh ở trường. Tuy nhiên, khi được mẹ giải thích, những người cần mũ lúc này nhất chính là các y, bác sĩ, nhân viên y tế, lực lượng công an và cô, bác bán hàng… cậu bé đồng ý luôn.

Cậu học trò say mê làm những chiếc mũ cản giọt bắn để gửi tặng các chiến sĩ công an, người bán hàng
Cậu học trò say mê làm những chiếc mũ cản giọt bắn để gửi tặng các chiến sĩ công an, người bán hàng

“Mình thấy việc làm này thực sự rất có ý nghĩa và nhất là cậu con trai đồng cảm với suy nghĩ của mẹ. Mình định sẽ dùng tiền lương cho hoạt động này nhưng rất bất ngờ khi con chạy vào chỗ để tiền tiết kiệm và mang ra 5 triệu đồng nhờ mẹ mua nguyên liệu làm mũ. Mình chỉ định lấy một triệu nhưng con nhất định không chịu. Mình rất cảm động khi con biết nghĩ đến mọi người”, chị Hạnh kể.

Để kịp thời góp phần vào công tác phòng, chống dịch, Đức và mẹ đã lên mạng internet tìm tòi cách làm mũ một cách đơn giản, tiết kiệm và đạt kết quả tốt nhất. Sau khi đặt mua được nguyên vật liệu, Đức được bố mẹ hướng dẫn, hỗ trợ các công đoạn để cho ra những chiếc mũ chắn giọt bắn.

Qua việc làm này, cậu học trò nhỏ muốn góp phần cùng cộng đồng chống dịch
Qua việc làm này, cậu học trò nhỏ muốn góp phần cùng cộng đồng chống dịch

Đức say mê làm đến mức có hôm 23h30 đêm, mẹ giục mới đi ngủ. “Con muốn nhanh chóng hoàn thành những chiếc mũ gửi đến các cô, bác để phòng dịch nên cố gắng làm chăm chỉ. Tuy nhiên, khi được mẹ phân tích con đã đồng ý đi ngủ sớm hơn để đảm bảo sức khỏe của bản thân mà vẫn hoàn thành được những chiếc mũ”, Đức cho biết.

Đợt đầu tiên, Đức và các thành viên trong gia đình đã hoàn thành 1.200 chiếc mũ tặng Đoàn Thanh niên phường Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội). Số sản phẩm này đã được Đoàn Thanh niên phường trao tặng đến các chiến sĩ công an, nhân viên trạm y tế, cán bộ ủy ban nhân dân phường và 600 hộ bán hàng tại chợ Bồ Đề và Lâm Du.

Những chiếc mũ cản giọt bắn được chị Lê Thị Hồng Hạnh (bên trái) trao tặng tới cô trò trường Tiểu học Bồ Đề
Những chiếc mũ cản giọt bắn được chị Lê Thị Hồng Hạnh (bên trái) trao tặng tới cô trò trường Tiểu học Bồ Đề

Ngày 10/4, Đức và gia đình tiếp tục tặng 1.500 mũ chắn giọt bắn đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và 1000 học sinh trường Tiểu học Bồ Đề. Tổng hai đợt, cậu học trò nhỏ và gia đình đã hoàn thành 2.700 mũ cản giọt bắn, góp phần cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh. Đức và gia đình hiểu, trong giai đoạn này vai trò của mỗi người dân đều quan trọng. Bằng cách làm riêng, mỗi người dân đều có thể cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh Covi-19 qua những hành động thiết thực và cụ thể nhất.

Có mẹ là giáo viên Tổng phụ trách Đội nên Đức luôn được hướng đến các hoạt động thiện nguyện. Ở trường trong các phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt hay bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, cậu học trò nhỏ luôn tích cực tham gia.

Ở nhà Đức sống tình cảm, thích xem chương trình “Muốn ăn thì lăn vào bếp”. Cậu học trò nhỏ cũng luôn hoà đồng với các bạn, hoàn thành tốt các môn học thường đứng top đầu của lớp.

“Dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp khiến con và các bạn học sinh khác chưa thể trở lại trường. Ở nhà con cố gắng học bài, chấp hành nghiêm các quy định và sẽ cố gắng làm thêm những chiếc mũ cản giọt bắn nữa để trao tặng tới các y, bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch”, Đức chia sẻ.

Nguyễn Dũng

Đọc thêm

Áp lực và niềm tự hào của “áo xanh” tại Quảng trường Ba Đình Thanh niên tình nguyện

Áp lực và niềm tự hào của “áo xanh” tại Quảng trường Ba Đình

TTTĐ - Chỉ còn ít ngày nữa, cả nước sẽ hướng về Quảng trường Ba Đình – trái tim của Thủ đô Hà Nội, nơi diễn ra Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Trong không khí náo nức chuẩn bị, có một lực lượng đặc biệt miệt mài tập luyện, rèn kỹ năng, sẵn sàng cho ngày hội lớn của non sông. Đó chính là 800 gương mặt ưu tú được trao trọng trách phục vụ “vòng trong” tại khán đài Quảng trường Ba Đình.
Tuổi trẻ Thủ đô chung tay vì đại lễ Quốc khánh lịch sử Thanh niên tình nguyện

Tuổi trẻ Thủ đô chung tay vì đại lễ Quốc khánh lịch sử

TTTĐ - Ngày 24/8, trước và sau buổi tổng hợp luyện, hình ảnh những thanh niên Thủ đô miệt mài với chiếc túi đựng rác đã tạo nên một dấu ấn đặc biệt. Đó là "Ngày Chủ nhật Xanh", một hoạt động ý nghĩa và thiết thực, thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ.
"Thổi hồn" vào lịch sử bằng mô hình "Bảng tin Độc lập" Nhịp sống trẻ

"Thổi hồn" vào lịch sử bằng mô hình "Bảng tin Độc lập"

TTTĐ - Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tuổi trẻ phường Láng (Hà Nội) đã tạo nên một "cú hích" sáng tạo trong công tác tuyên truyền. Bằng mô hình "Bảng tin Độc lập" tích hợp mã QR, họ đã làm cho lịch sử "lên tiếng", chạm đến trái tim của đông đảo người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Tình nguyện Thủ đô và những giọt mồ hôi thầm lặng Thanh niên tình nguyện

Tình nguyện Thủ đô và những giọt mồ hôi thầm lặng

TTTĐ - Chiều 24/8, giữa dòng người đông nghịt đổ về trung tâm để chờ xem buổi tổng duyệt Quốc khánh 2/9, có một gam màu khác len trong sắc đỏ sao vàng rực rỡ, đó là màu xanh tình nguyện.
Những hành động đẹp của tuổi trẻ Thủ đô trước giờ tổng duyệt Thanh niên tình nguyện

Những hành động đẹp của tuổi trẻ Thủ đô trước giờ tổng duyệt

TTTĐ - Trước khi tiếng nhạc diễu binh vang lên, trên các tuyến phố trung tâm Thủ đô, hình ảnh áo xanh tình nguyện len lỏi giữa biển người đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng hàng vạn người dân.
Phố Liễu Giai đỏ rực cờ hoa, vỉa hè thành khán đài tổng duyệt Nhịp sống trẻ

Phố Liễu Giai đỏ rực cờ hoa, vỉa hè thành khán đài tổng duyệt

TTTĐ - Chiều 24/8, trên phố Liễu Giai đâu đâu cũng kín người dân đổ về chờ xem buổi tổng duyệt quan trọng chuẩn bị cho Đại lễ Quốc khánh 2/9. Cả tuyến phố biến thành một “khán đài lớn” dưới trời thu Hà Nội.
Những thước phim lay động mùa Quốc khánh, khán giả trẻ khóc rưng rức Góc nhìn trẻ

Những thước phim lay động mùa Quốc khánh, khán giả trẻ khóc rưng rức

TTTĐ - Mỗi dịp Quốc khánh 2/9, Hà Nội lại khoác lên mình một diện mạo thật khác, cờ hoa rợp phố, không gian thiêng liêng và trong lòng người trẻ là những cung bậc cảm xúc về Tổ quốc. Năm nay, cảm xúc ấy được đẩy lên khi những thước phim giàu tính lịch sử như “Mưa Đỏ” hay MV “Nỗi đau giữa hòa bình” trở thành tâm điểm, khiến khán giả, đặc biệt là giới trẻ thổn thức, tự hào và thêm yêu đất nước.
Cô gái khiếm thị và bản tình ca cuộc đời Gương mặt trẻ

Cô gái khiếm thị và bản tình ca cuộc đời

TTTĐ - “Mù thế này thì nuôi báo cô chứ làm được gì cho xã hội?” – câu nói tưởng chừng vô tình năm nào đã khắc sâu vào tâm trí Nguyễn Diệu Linh, sinh năm 2003, quê ở Hà Nội. Tuy nhiên, cũng chính từ bóng tối ấy, Linh đã tìm thấy ánh sáng của riêng mình, ánh sáng của nghị lực, tình yêu cuộc sống và khát khao cống hiến.
Thế hệ trẻ sẵn sàng viết tiếp bản hùng ca đất nước hòa bình Nhịp sống trẻ

Thế hệ trẻ sẵn sàng viết tiếp bản hùng ca đất nước hòa bình

TTTĐ - Được trở thành một phần của Khối Báo chí Cách mạng Việt Nam tham gia lễ diễu binh, diễu hành trong Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Việt Nam, nhiều bạn trẻ không giấu được niềm tự hào và xúc động.
Bừng sáng niềm tự hào dân tộc Nhịp sống trẻ

Bừng sáng niềm tự hào dân tộc

TTTĐ - Chiều 24/8, bất chấp cơn mưa nặng hạt, hàng nghìn người dân Hà Nội và du khách đã đổ về các tuyến phố trung tâm quanh Quảng trường Ba Đình để theo dõi buổi tổng hợp luyện duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2/9. Không khí trang nghiêm, phấn khởi và rạo rực tự hào dân tộc lan tỏa trên từng gương mặt của người dân.
Xem thêm