Bừng sáng niềm tự hào dân tộc
Cư dân Masterise Homes nhận quà “Yêu nước”, tự hào “phủ đỏ” Việt Nam Tuổi trẻ phường Láng "thắp lửa" tự hào dân tộc |
Dòng người nô nức trong mưa
Ngay từ chiều, nhiều tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình như: Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ, Kim Mã, Tràng Thi đã rộn ràng bước chân của người dân. Họ đến từ nhiều nơi khác nhau, có người mang theo ô, áo mưa, có gia đình dẫn theo con nhỏ, kiên nhẫn đứng chờ trong cơn mưa để có một nơi có thể tận mắt chứng kiến sự kiện.
![]() |
Mẹ con chị Nguyễn Thị Thuỳ Vân đợi để được xem tổng hợp luyện duyệt diễu binh |
Chị Nguyễn Thị Thùy Vân, phường Cầu Giấy chia sẻ: “Dù trời mưa, tôi vẫn muốn đưa các con tới xem. Đây là dịp hiếm có để thế hệ trẻ cảm nhận không khí trang nghiêm, hùng tráng của lực lượng vũ trang. Tôi tin qua đó, các con sẽ thêm tự hào, yêu nước và ý thức trách nhiệm hơn với Tổ quốc.”
Cơn mưa bất chợt không làm người dân chùn bước, trái lại càng khiến khoảnh khắc ấy thêm đặc biệt, gắn kết lòng người trong niềm hân hoan chung.
Hoà cùng dòng người đứng chờ đợi, ông Trần Văn Thông (72 tuổi, quê Nam Định) – một cựu chiến binh xúc động nói: “Nhìn thế hệ sau hùng dũng bước đi, lòng tôi rưng rưng. Đất nước đã hòa bình, nhưng tinh thần yêu nước, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc vẫn luôn chảy trong huyết quản người Việt.”
![]() |
Dù trời mưa nhưng không làm giảm sự phấn khởi, rạo rực lòng tự hào dân tộc của mọi người (ảnh bạn đọc cung cấp) |
Đứng dưới mưa, nhiều người dân cảm thấy mình như hòa chung nhịp thở thiêng liêng của đất nước trong những ngày hướng về kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Hướng tới ngày hội lớn của non sông
Bên cạnh những bậc cao tuổi, đông đảo bạn trẻ cũng có mặt để tận hưởng bầu không khí đặc biệt này. Bạn Nguyễn Song Phúc, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi xem trực tiếp một buổi sơ duyệt diễu binh. Cảm giác rất xúc động khi chứng kiến hàng vạn chiến sĩ tiến bước đều đặn dù mưa, dù nắng. Khoảnh khắc ấy khiến tôi cảm nhận rõ sự thiêng liêng của Tổ quốc.”
![]() |
Nhiều bạn trẻ mặc áo, mang khăn, đội nón cờ đỏ sao vàng để thể hiện niềm tự hào dân tộc |
Còn nhóm bạn trẻ từ Trường Đại học Giao thông Vận tải lại hào hứng ghi lại từng khoảnh khắc. Nguyễn Thị Lan, sinh viên năm cuối, cho biết: “Chúng tôi chờ từ sớm để có chỗ đẹp nhất. Nhìn các lực lượng đi qua, tôi thấy niềm tự hào trào dâng. Đó cũng là động lực để mình học tập, rèn luyện, đóng góp nhiều hơn cho đất nước.”
Không ít bạn trẻ còn mang theo cờ Tổ quốc, hô vang khẩu hiệu cổ vũ, tạo nên một không khí vừa trang nghiêm vừa trẻ trung, sôi động.
![]() |
Bên ngoài Quảng trường Ba Đình, rất đông người chờ đợi để 18h được vào bên trong xem buổi tổng hợp luyệt duyệt diễn binh, diễu hành |
![]() |
Dù chỉ là sơ duyệt, song quy mô hoành tráng cùng sự tham gia của hàng vạn cán bộ, chiến sĩ đã mang lại cho người dân cảm giác như đang sống trong ngày hội lớn. Hình ảnh từng bước chân dứt khoát, từng hàng quân nghiêm trang, từng làn nhạc hào hùng đã khắc sâu thêm trong lòng công chúng tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Cô gái khiếm thị và bản tình ca cuộc đời

Tình nguyện Thủ đô “phủ xanh” đường phố, tiếp lửa đại lễ A80

Đà Nẵng: Hàng ngàn bạn trẻ hát vang giai điệu tự hào

Tuổi trẻ phường Láng "thắp lửa" tự hào dân tộc

Sân chơi bổ ích mùa hè, năng lượng tích cực cho năm học mới

Hành trình “Tuổi trẻ Đà Nẵng với biển, đảo quê hương”

Công nghệ và nhân ái vì sức khỏe cộng đồng

Chuyên môn hóa tình nguyện, phụng sự cộng đồng

Năng lượng trẻ trong nhịp sống đêm Hà Nội
