Người trẻ muôn phương hướng về Thủ đô
Điểm hẹn của ký ức và khát vọng
Những ngày tháng 8, các tuyến phố trung tâm Thủ đô ngập tràn sắc đỏ của cờ hoa, rực rỡ như một lời mời gọi những trái tim yêu Hà Nội. Hồ Gươm, Quảng trường Ba Đình, phố cổ, hay những không gian văn hóa như Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long… trở thành những điểm đến lý tưởng của hàng nghìn bạn trẻ.
Nguyễn Hữu Minh, sinh viên tại TP Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Lần đầu tiên ra Hà Nội vào dịp cả nước náo nức chào mừng Quốc khánh, em thực sự xúc động khi đứng trước Quảng trường Ba Đình, nơi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập. Khoảnh khắc ấy khiến em cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của độc lập, tự do và tự nhủ mình phải sống xứng đáng hơn với thế hệ cha anh”.
Không chỉ những người trẻ trong nước, cộng đồng thanh niên Việt Nam ở nước ngoài cũng hướng về Hà Nội với tình yêu và niềm tự hào sâu sắc. Thông qua các buổi sinh hoạt cộng đồng, diễn đàn trực tuyến hay những chương trình giao lưu văn hóa, tinh thần 2/9 vẫn được gìn giữ và lan tỏa mạnh mẽ.
![]() |
Các con phố của Hà Nội những ngày này rợp sắc đỏ |
Trần Thu Giang, du học sinh tại Pháp, bày tỏ: “Mỗi lần thấy hình ảnh Quốc kỳ tung bay trên Quảng trường Ba Đình, em lại nhớ da diết Hà Nội. Những ngày này, em liên tục đọc báo, xem truyền hình và mạng xã hội. Thấy không khí náo nức mừng Quốc khánh của cả nước mà lòng em tràn đầy năng lượng, tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc”.
Tại Nhật Bản, các bạn thanh niên và du học sinh cùng nhau tham gia lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trang nghiêm và xúc động. Giữa lòng xứ sở hoa anh đào, tiếng Quốc ca vang lên đầy tự hào, mở đầu cho chuỗi hoạt động gắn kết cộng đồng, khơi dậy khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt xa quê.
Nguyễn Hoàng Dũng, 21 tuổi, du học sinh Việt Nam tại khu vực Kansai, Nhật Bản, chia sẻ: “Dù xa quê hương nhưng tình yêu Hà Nội và Tổ quốc luôn cháy bỏng trong tim chúng em. Chúng em mong một ngày không xa được trở về Quảng trường Ba Đình trong dịp Quốc khánh để tận mắt chứng kiến khoảnh khắc linh thiêng ấy”.
![]() |
Các bạn thanh niên, du học sinh và kiều bào cùng tham gia lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Nhật Bản |
Ký ức bạn bè, niềm vui đoàn tụ và lòng tự hào
Với nhiều người trẻ, Hà Nội không chỉ là điểm đến của ký ức lịch sử, mà còn là nơi lưu giữ những kỷ niệm thanh xuân. Dịp này, một nhóm bạn từng học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cách đây 15 năm đã hẹn nhau tụ họp, đưa theo cả các con nhỏ để cùng xem hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình.
Chị Trần Thu Hà, một thành viên trong nhóm, xúc động: “Ngày ấy chúng tôi còn là sinh viên, háo hức đứng chen chân để xem các lực lượng tập luyện diễu binh. Giờ đây, mỗi đứa đã có một cuộc sống riêng, có người lập nghiệp ở Bắc Ninh, có người ở Lào Cai, có người xa tận miền Trung, vậy mà cứ dịp Quốc khánh là chúng tôi lại tìm về Hà Nội. Đưa con nhỏ đi cùng, kể cho chúng nghe câu chuyện về Tuyên ngôn độc lập, về lịch sử hào hùng của dân tộc, đó là cách chúng tôi nuôi dưỡng tình yêu Tổ quốc trong thế hệ tiếp nối”.
![]() |
Nhóm cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền sau thời gian dài cùng nhau trở lại Hà Nội hoà vào khí thế hào hùng mừng Quốc khánh |
Cũng trong những ngày này, từ Hàn Quốc, anh Lê Văn Anh, một người con của Hà Nội vẫn luôn dõi theo từng thông tin về Thủ đô qua báo chí và mạng xã hội. Anh tâm sự: “Mỗi lần thấy những hình ảnh diễu binh, diễu hành, tim tôi lại rộn ràng như đang đứng giữa Quảng trường Ba Đình. Dù xa xứ, tôi vẫn cảm nhận rõ không khí thiêng liêng ấy, như một sợi dây vô hình nối mình với quê hương”.
Nguyễn Đức Anh, một kỹ sư trẻ làm việc trong lĩnh vực công nghệ, tâm sự: “Tự hào về Hà Nội thôi chưa đủ. Chúng em mong muốn đóng góp trí tuệ, sức trẻ để Thủ đô ngày càng hiện đại, văn minh hơn nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch, nhân văn vốn có”. |
Tại Thủ đô, hàng loạt hoạt động ý nghĩa được tổ chức, thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia: Từ các chương trình hợp luyện, sơ duyệt diễu binh, diễu hành, đến những buổi biểu diễn nghệ thuật, triển lãm chuyên đề và các tour du lịch tìm hiểu lịch sử Hà Nội. Không gian văn hóa ở Thủ đô trở thành “toạ độ check-in” yêu thích của giới trẻ, nơi mỗi bức ảnh chia sẻ trên mạng xã hội lại lan tỏa niềm tự hào dân tộc.
Dịp Quốc khánh không chỉ khơi dậy niềm tự hào mà còn thôi thúc thế hệ trẻ suy nghĩ nhiều hơn về trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng đất nước. Hà Nội, với khát vọng trở thành trung tâm sáng tạo, hội nhập, đang mở ra vô vàn cơ hội để người trẻ chung tay viết tiếp câu chuyện phát triển của Thủ đô.
![]() |
Đôi bạn: Ngọc (đến từ Bắc Ninh) và Hà (đến từ Lào Cai) hội tụ tại Hà Nội xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành trong niềm hân hoan, tự hào |
Dù ở bất cứ đâu, trái tim người trẻ Việt vẫn chung một nhịp đập hướng về Hà Nội, đặc biệt trong dịp mùa thu. Họ tìm thấy trong những con phố cổ kính, những di tích lịch sử, những câu chuyện về cha ông một nguồn động lực mạnh mẽ để tiếp bước, để cống hiến.
Với họ, Hà Nội không chỉ là nơi lưu giữ ký ức của dân tộc, mà còn là biểu tượng của khát vọng vươn lên. Nơi ấy, mọi ước mơ đều có thể hội tụ, để cùng viết tiếp bản hùng ca của độc lập, tự do và hạnh phúc, một Hà Nội hiện đại nhưng vẫn nồng nàn hồn Việt, sẵn sàng bước tiếp trên hành trình phát triển, hòa nhập cùng thế giới.
Tin liên quan
Đọc thêm

Những thước phim lay động mùa Quốc khánh, khán giả trẻ khóc rưng rức

Đà Nẵng: Hàng ngàn bạn trẻ hát vang giai điệu tự hào

Sân chơi bổ ích mùa hè, năng lượng tích cực cho năm học mới

Trái tim rung lên niềm tự hào “Nhà tôi có treo một lá cờ”

Năng lượng trẻ trong nhịp sống đêm Hà Nội

Tuổi trẻ vẽ sắc màu, viết khát vọng trong mùa thu lịch sử

Hà Nội trẻ trong mùa thu độc lập

Bạn trẻ háo hức “săn” chỗ đẹp xem tổng hợp luyện diễu binh

Giới trẻ thay avatar, "flex" hình nền cực chất thể hiện tình yêu nước
