Vụ lật tàu Quảng Ninh: Chúng tôi đồng hành cùng các anh, chị
Biên phòng Quảng Ninh cứu, vớt được 22 hành khách vụ lật tàu Quảng Ninh: 18 người tử vong trong vụ chìm tàu trên Vịnh Hạ Long Quảng Ninh: Nỗ lực xuyên đêm tìm kiếm các nạn nhân mất tích |
Ngay trong tối 19/7, khi lực lượng cứu hộ bắt đầu công cuộc tìm kiếm những người mất tích, anh Đặng Văn Toàn – Hội viên Hội Doanh nhân trẻ Quảng Ninh, Giám đốc Kinh doanh & Đối ngoại, đồng sáng lập Công ty TNHH Thương mại & Du lịch T&Y Group đã lập tức chỉ đạo mở cửa hệ thống khách sạn của mình đón tiếp miễn phí thân nhân các nạn nhân.
Tại Khách sạn Green Suite (khu 7 màu, Bãi Cháy), anh Toàn bố trí 40 phòng/ngày, phục vụ miễn phí chỗ ở cùng 100 suất ăn mỗi bữa (sáng, trưa, tối) cho người nhà các nạn nhân tàu QN-7105.
![]() |
Doanh nhân Đặng Văn Toàn (ngoài cùng bên phải) |
“Hàng trăm người đã tìm đến trong đêm. Họ cần một nơi để tạm nghỉ, để giữ sức giữa cuộc hành trình khốc liệt: tìm kiếm, chờ tin, và rồi lo hậu sự cho người thân,” anh Toàn xúc động chia sẻ. “Chúng tôi bắt đầu hỗ trợ từ chiều tối 19/7. Lúc đông nhất, khách sạn tiếp nhận hàng trăm người. Đến sáng hôm sau, chỉ còn ba gia đình ở lại. Những người khác đã trở về trong đêm để tiếp tục phần việc cuối cùng cho người thân.”
![]() |
Doanh nhân Đặng Văn Toàn - Hội viên Hội Doanh nhân trẻ Quảng Ninh, Giám đốc Kinh doanh & Đối ngoại, đồng sáng lập Công ty TNHH Thương mại & Du lịch T&Y Group |
Không kêu gọi quyên góp, không chờ lời cảm ơn, việc hỗ trợ được thực hiện nhanh chóng, âm thầm, đầy trách nhiệm và tình người. Không khí tại khách sạn không mang dáng dấp thương mại mà là một không gian lặng lẽ, chu đáo và đầy sẻ chia.
Anh Toàn chia sẻ: “Tôi chỉ nghĩ, nếu người gặp nạn là người thân của mình, mình cũng mong có ai đó đỡ đần. Không thể thay đổi sự thật, nhưng tôi có thể làm điều nhỏ bé để mọi người đỡ lạnh lẽo hơn, giữa nỗi đau quá lớn như thế này.”
![]() |
Doanh nhân Đặng Văn Toàn (ngoài cùng bên phải) |
Trong hoàn cảnh ngặt nghèo, một bữa cơm nóng, một chiếc giường sạch sẽ, một lời động viên trở thành nơi nương tựa tinh thần quý giá nhất cho những gia đình mất mát.
Ông Lưu Công Thành, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ninh, cho biết: “Anh Toàn là một doanh nhân có tâm. Ngay tối xảy ra sự việc, anh đã chủ động gọi điện cho tôi xin chủ trương để được hỗ trợ các gia đình gặp nạn. Đây không phải lần đầu anh Toàn đồng hành cùng cộng đồng.”
Trước đó, trong cơn bão số 3 năm 2024, anh Toàn từng hỗ trợ hàng trăm suất ăn và chỗ trú ngụ an toàn cho người dân vùng ngập lụt. Trong đại dịch COVID-19, anh từng mở cửa khách sạn miễn phí cho đội ngũ y tế tuyến đầu làm nhiệm vụ tại Hạ Long.
Khi bão Yagy đổ bộ miền Bắc, anh tiếp tục tài trợ 5.000 suất ăn trong 5 ngày cho người dân sơ tán. Tại Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhiệm kỳ qua tổ chức ở Quảng Ninh, anh cũng tài trợ 800 suất ăn phục vụ đại biểu.
Doanh nhân Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, xúc động nói: “Anh Toàn không chỉ là một doanh nhân thành đạt, mà còn là người bạn đồng hành bền bỉ của cộng đồng. Những việc anh làm đầy ắp nghĩa tình và đó là điểm tựa quý giá cho rất nhiều người trong những giờ phút giông bão.”
![]() |
Khách sạn Green Suite - Một trong những đơn vị thuộc Công ty TNHH Thương mại & Du lịch T&Y Group |
Hiện nay, T&Y Group do anh Toàn đồng sáng lập điều hành nhiều khách sạn và nhà hàng lớn tại khu du lịch Bãi Cháy như: Trung tâm sự kiện The One Palace, Khách sạn Green Suite, Nhà hàng Green, Khách sạn The One Hotel, Kafa cà phê
Với cộng đồng, anh Toàn chọn cách hiện diện bằng trái tim. Sự hiện diện ấy lặng thầm nhưng vững chãi, tử tế và hiệu quả, đặc biệt trong những thời điểm người khác cần một vòng tay ấm áp hơn cả lời nói.
![]() |
Quang cảnh cứu hộ vụ lật tàu tại Quảng Ninh |
Doanh nhân Đặng Văn Toàn sinh năm 1983, quê tại xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương (nay là xã Bắc Thanh Miện – TP Hải Phòng). Với anh, giá trị của một doanh nghiệp không chỉ nằm ở lợi nhuận, mà còn ở sự tin yêu và gắn bó với cộng đồng mà doanh nghiệp đó đang sống và phụng sự.
![]() |
Tàu du lịch QN-7105 bị lật trên vịnh Hạ Long chiều 19/7 |
Tai nạn qua đi, những mất mát là mãi mãi nhưng giữa sóng dữ, tình người vẫn thắp lên như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm lòng người giữa biển đời mênh mông và vốn nhiều gian khó.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

T&T Group và Saigon Co.op hợp tác phát triển mô hình bán lẻ tại các khu đô thị toàn quốc

Khẳng định uy tín thương hiệu hơn ba thập kỷ cùng người tiêu dùng Việt

VietinBank chấm dứt hoạt động Phòng giao dịch Lê Trọng Tấn

Một nữ khách hàng tại TP HCM “rinh” ngay 1 ký vàng khi gửi tiết kiệm HDBank

Động lực cho hành trình hướng đến nền kinh tế tuần hoàn

VPBank Flagship Hà Nội: Không gian giao dịch đẳng cấp, trải nghiệm vượt trội

VPBank hợp tác cùng Vietjet và Visa ra mắt thẻ VPBank YoJo Visa Platinum

Công ty Tân Đệ tiếp tục hành trình cùng con về thăm Lăng Bác

SAP dự kiến đầu tư hơn 150 triệu euro để ra mắt Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển tại Việt Nam
