Ước mơ trăng tròn của chàng chiến binh dũng cảm
![]() |
Em Vũ Quý Nam Phát và các bạn nhỏ đón Tết Trung thu tại viện K Tân Triều
Bài liên quan
Trung thu yêu thương đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Tiếp thêm nghị lực cho các em nhỏ ở bệnh viện K Tân Triều
Con là tất cả của mẹ
Đến bệnh viên K Tân Triều vào ngày Tết Trung thu mới thấy nhiều em nhỏ điều trị ở viện dài ngày, coi viện là nhà. Có những em vẫn đang tiếp tục điều trị, trên tay vẫn còn truyền dịch, băng gạc….. đòi bố mẹ bế đi tham dự chương trình Trung thu do các đơn vị từ thiện tổ chức, cũng có em không thể đi lại được, đành ngắm nhìn màn ca nhạc và bạn bè vui trung thu từ xa… Dù thế, tất cả các bạn nhỏ đều không kêu ca, khóc lóc, thi thoảng vẫn vô tư bật cười theo tình tiết hài hước của chú Cuội và chị Hằng.
Theo lãnh đạo bệnh viện K Tân Triều, một trong những chiến binh dũng cảm tại Khoa Nhi là em Vũ Quý Nam Phát, 10 tuổi đang thường trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Em biết mình bị bệnh vào năm 2014, kể từ đó đến nay đã 5 năm trời em ngày đêm chiến đấu với bệnh tật.
![]() |
Nam Phát và mẹ |
Không nói đến thì thôi nhưng hễ có ai nhắc đến con, chị Đinh Phương Thảo (mẹ của Nam Phát) lại lặng lẽ lau quay đi lau những giọt nước mắt.
Chị cho biết: “Tháng 5/2014, tôi đưa con đi khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương thì choáng váng nghe tin con mắc căn bệnh ung thư nguyên bào thần kinh. Lúc đó, tờ kết quả trên tay nhòe đi, tôi phải nhờ người khác đọc hộ xem mình có nhìn sai không. Tôi không thể tin được con mình bị mặc căn bệnh hiểm nghèo, cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này”, người mẹ nấc lên theo những giọt nước mắt lăn dài trên má.
“Tôi kết hôn và sinh được hai con, một trai, một gái. Vào năm 2010 vợ chồng tôi ly hôn. Thương các con còn nhỏ đã chịu hoàn cảnh bố mẹ mỗi người một nơi, tôi cố gắng làm việc để chăm sóc, nuôi nấng, bảo ban chúng nên người” Chị Phương Thảo chia sẻ.
Ấy vậy mà ông trời nỡ mang thêm nỗi đau đến với mẹ con chị Thảo. Những ngày đầu Nam Phát mắc căn bệnh quái ác đó, em vẫn còn quá nhỏ để hiểu thế nào là ung thư, thế nào là bệnh hiểm nghèo, em càng chưa hình dung được những khó khăn mà mình sẽ trải qua, em vẫn vui tươi, đùa nghịch như bao đứa trẻ khác. Điều trị một thời gian tại Bệnh viện Nhi, bác sĩ lại cho Nam Phát về nhà và lịch hẹn tái khám.
Từ năm 2014 – 2016, bác sĩ phát hiện Nam Phát bị di căn tủy. Điều này gia tăng thêm vào nỗi đau và làm chĩu nặng thêm áp lực về kinh tế trên đôi vai người mẹ trẻ. Chị Thảo như mất hết niềm tin và hy vọng.
“Trong lúc tôi dường như bị mất phương hướng trong cuộc sống thì chính con – người đang ngày đêm chịu nỗi đau bệnh tật hành hạ lại là người động viên, chia sẻ và an ủi tôi. Mỗi lúc thấy tôi ngồi thừ ra, con lại đến bên tôi là nói ““Mẹ yên tâm con sẽ cố gắng điều trị và học thật giỏi để mẹ không phải lo lắng” chị Thảo kể.
Tấm gương truyền cảm hứng...
![]() |
Các em nhỏ tại Khoa Nhi, viện K Tân Triều được tặng quà |
Năm 2017 chị Thảo đưa Nam Phát sang Khoa Nội Nhi - Bệnh viện K để thăm khám và điều trị với phác đồ tiên tiến và hiện đại. Từ khi điều trị tại Khoa Nhi Bệnh Viện K, Nam Phát được tiếp xúc rất nhiều với các bạn nhỏ khác cùng hoàn cảnh giống mình, hơn nữa vào các ngày lễ, Tết em được tiếp xúc và giao lưu với rất nhiều đoàn từ thiện, đến động viên và chia sẻ nhằm động viên tinh thần giúp em vượt qua khó khăn, chính vì vậy em càng tự tin vào cuộc sống để truyền cảm hứng cho bao bạn nhỏ khác cùng phòng.
Những lúc không phải điều trị trong viện, Nam Phát lại trở về với việc học hành ở lớp. Dù da em nhiều khi xám xịt vì những đợt xạ trị, kháng sinh liều cao, trong người đầy bứt dứt, đau đớn vì bệnh tật dày vò nhưng trên lớp học, Nam Phát luôn là học sinh ngoan ngoãn, được thầy cô khen ngợi, thậm chí, em luôn đi đầu các phong trào của lớp.
Năm 9 tuổi, cũng là lúc Nam Phát nhận thức được về căn bệnh của mình. “Khi em biết mình bị bệnh nặng, em không sợ mà chỉ thương mẹ vất vả nuôi và chăm em. Mẹ đi làm cả ngày, đến tối về mẹ tiếp tục làm việc đến đêm, em biết mẹ đang rất cố gắng để lo cho em. Tết Trung thu này, em chỉ ước mơ được đón trung thu như các bạn và được ngắm ông trăng tròn từ trên ban công nhà mình” Nam Phát chia sẻ.
Chị Thảo xót xa vì có những lúc con đau nhưng sợ mẹ lo nên không dám kêu, chỉ ngây ngô hỏi mẹ “Mẹ ơi, có loại thuốc nào cho con uống để ngủ mãi mãi không mẹ”. Lúc này chị Thảo chỉ biết ứa nước mắt và len lén quay đi.
TS.BS Trần Văn Công, Trưởng khoa Nội Nhi chia sẻ “Nam Phát là một em bé có một tinh thần lạc quan, yêu đời, cậu bé rất sâu sắc, biết nghĩ cho người khác đặc biệt là rất thương mẹ của mình. Nam Phát vẫn đang được các bác sĩ tận tình điều trị, hơn nữa em luôn lắng nghe, tuân thủ theo phác đồ điều trị, vì vậy sức khỏe tiến triển tốt hơn.”
Chị Thảo cho biết: “Nam Phát từ nhỏ đã là cậu bé hiểu chuyện, bước sang năm thứ 6 điều trị, tôi mới khóc nhiều chứ con thì dũng cảm, không bao giờ khóc. Ở trường và ở viện các bạn đều rất khâm phục và gọi con là “chiến binh nhí”.
Con là cuộc sống của mình, nhìn con đau, mình chỉ ước gì có thể gánh thay con. Tôi chỉ mong có phép màu nào đấy, để con ở cạnh mình lâu hơn, mình được ôm và vỗ về con nhiều hơn”, chị Thảo nghẹn ngào.
Đêm nay, ông trăng tròn, sáng tỏ và đẹp đẽ giữa bầu trời. Ánh trăng huyền ảo ấy sẽ chiếu sáng những ước mơ của Nam Phát cũng như của các em nhỏ đang bị mắc bệnh hiểm nghèo. Mong rằng với tấm lòng thiện nguyện của những đơn vị, tổ chức, cá nhân, các em sẽ được tiếp thêm nghị lực để chống lại bệnh tật, sớm được trở về nhà, viết tiếp những ước mơ tuyệt đẹp...
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Bài 2: Nghị quyết 57 và cú hích đánh thức thanh niên

Gần 2.000 thí sinh tranh tài Vô địch tin học văn phòng thế giới

Khơi dậy niềm tự hào, nâng cao trách nhiệm của tuổi trẻ

Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tổng kết Tháng Thanh niên 2025

Lắng nghe và hành động cùng người trẻ trong kỷ nguyên số

Người trẻ cùng cà phê "kể chuyện" đất nước

Bạn trẻ thay avatar mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam

Tuổi trẻ Ninh Thuận tổ chức nhiều hoạt động tri ân cựu chiến binh

Sắp diễn ra Chung kết cuộc thi Business Challenges mùa 7
