Tag

Thông tin mới nhất về vụ đầu độc bằng trà sữa ở Thái Bình khiến một nữ điều dưỡng tử vong

Pháp luật 04/01/2020 13:38
aa
TTTĐ – Ngày 4/1/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng tích cực điều tra vụ án đầu độc bằng trà sữa xảy ra tại Bệnh viện Phổi Thái Bình khiến dư luận xôn xao trong những ngày qua.

Thông tin mới nhất về vụ đầu độc bằng trà sữa ở Thái Bình khiến một nữ điều dưỡng tử vong

Khoa Nội 3, Bệnh viện Phổi Thái Bình - nơi xảy ra vụ việc đầu độc chị họ bằng trà sữa khiến nữ điều dưỡng tử vong

Bài liên quan

Thái Bình: Đối tượng ngoại tình với anh rể, đầu độc chị họ sẽ phải đối mặt với hình phạt nào?

Lời khai lạnh gáy của gã con rể sát hại mẹ vợ rồi ném thi thể xuống bể nước

Thái Bình: Chồng sát hại vợ mới cưới rồi đốt xác phi tang

Chưa có kết luận nguyên nhân tử vong

Liên quan vụ đầu độc chị họ bằng trà sữa ở Thái Bình khiến chị N.T.H (29 tuổi), nữ điều dưỡng Bệnh viện Phổi Thái Bình tử vong, ngày 3/1/2020, thượng tá Nguyễn Quốc Vương - Trưởng Phòng Tham mưu, Tổng hợp, Công an tỉnh Thái Bình cho biết: Ngày 31/12, cơ quan chức năng đã tiến hành khai quật, khám nghiệm lại tử thi, đến nay chưa có kết luận nguyên nhân chị H tử vong. Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình vẫn đang khẩn trương điều tra vụ án, khi nào có kết quả cụ thể, Công an tỉnh sẽ tiếp tục thông tin.

Nghi phạm Lại Thị Kiều Trang
Nghi phạm Lại Thị Kiều Trang

Trước đó, báo Tuổi trẻ Thủ đô đã thông tin, vào khoảng 16 giờ ngày 3/12/2019, Công an thành phố Thái Bình nhận được tin báo của Công an xã Vũ Chính về việc một nữ điều dưỡng ở Bệnh viện Phổi Thái Bình đột tử tại nơi làm việc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP Thái Bình đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân thành phố khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh. Thời điểm này, nạn nhân đã được đưa về gia đình khâm niệm.

Quá trình xác minh, đến ngày 25/12, thấy có dấu hiệu của tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thái Bình đã ra Quyết định Khởi tố vụ án giết người quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự để tiếp tục điều tra và ngày 27/12 đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lại Thị Kiều Trang (25 tuổi, hộ khẩu thường trú tại thôn 4, xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).

Tại Cơ quan điều tra, Lại Thị Kiều Trang khai nhận: Trang là em họ chị Đ.T.H.Y (có chồng là anh P.V.Q). Từ tháng 1/2019, giữa Trang và anh Q nảy sinh tình cảm yêu đương. Đến khoảng tháng 10/2019, anh Q muốn dừng lại mối quan hệ này dẫn đến việc Trang buồn chán.

Đầu tháng 11/2019, Trang đã lên mạng Internet tìm mua Xyanua để tự tử, nhưng do ghen với chị Đ.T.H.Y nên Trang đã nảy sinh ý định giết chị Y. Biết chị Y hay uống trà sữa, ngày 2/12, Trang đã mua trà sữa và bơm Xyanua vào cốc trà sữa, rồi giả là người nhà bệnh nhân mang đến Bệnh viện Phổi Thái Bình gửi cho chị Y để cảm ơn.

Do chị Y không có mặt ở bệnh viện, Trang đã gửi túi trà sữa cho một điều dưỡng khác và nhờ chuyển cho chị Y. Khoảng 10 giờ ngày 3/12/2019, chị N.T.H đã uống phải cốc trà sữa có độc do Trang gửi đến cho chị Y. Ngay sau đó nạn nhân tử vong.

Ngày 29/12, Công an TP Thái Bình đã chuyển hồ sơ vụ án lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Ngày 31/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khai quật và khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong.

Tại buổi khai quật, nhiều người thân của nạn nhân cũng có mặt ở nghĩa trang thành phố Thái Bình, trên gương mặt ai cũng xót thương cho số phận người phụ nữ xấu số bị chết oan ức, bỏ lại 3 đứa con thơ.

Ngồi thẫn thờ ngắm nhìn ảnh người cháu gái cùng 3 đứa con nhỏ, bà Thu (cô ruột chị H) đau lòng nói: “Nhìn H và đàn con hạnh phúc thế này mà lại chết oan do cốc trà sữa của kẻ ác nhân. Nỗi đau này làm sao gia đình tôi nguôi ngoai được…!”

Bà Thu cho biết, từ trước đến nay, H là người hòa đồng, hiền lành, chịu khó, không để ai phải trách cứ điều gì. Theo lời kể của bà Thu, ngày 3/12 chị H đi làm bình thường đến khoảng 10 giờ thì vào phòng làm việc lấy cốc trà sữa uống. Vừa đưa vào miệng thấy có mùi là nên nhổ ra, vậy mà chất độc vẫn kịp ngấm vào khiến chị H tử vong.

“Tôi nghe các bác sĩ nói, sự việc xảy ra nhanh lắm. Lúc đầu ai cũng nghĩ là đột qụy nên đưa về nhà mai táng. Sau này công an nói cốc trà sữa có độc mọi người bàng hoàng nhận ra sự việc. Cháu tôi mới được vào biên chế, được đồng nghiệp đánh giá có năng lực, có trách nhiệm với công việc được giao. Vậy mà vừa chuyển về khoa Nội được vài tháng thì ra đi mãi mãi”, bà Thu buồn rầu nói.

Cũng có mặt tại nghĩa trang, một người thân của chị H chia sẻ, giờ đây điều gia đình mong muốn nhất là công an sớm làm sáng tỏ vụ việc để vong linh người quá cố sớm được siêu thoát. Đồng thời kẻ gây ra tội ác phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trách nhiệm với 3 con thơ và mẹ già của H.

Hai mẹ con may mắn uống cốc không có độc

Là một người cũng uống một cốc trong lô trà sữa do nghi phạm Lại Thị Kiều Trang đưa đến, chị Phan Thị Lý (nữ điều dưỡng làm việc cùng khoa với nạn nhân) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại sự việc: “Bản thân hai mẹ con tôi cũng uống 2 cốc trà sữa nhưng may mắn không uống phải cốc có độc nên chúng tôi mới thoát chết”.

Theo chị Lý, khoảng 16 giờ ngày 2/12 có một người phụ nữ mang 6 cốc trà sữa, cùng 1 cái phòng bì và một túi quýt đến khoa nói rằng, gửi cho điều dưỡng Y (tức chị Đ.T.H.Y). Do Y không có ở khoa nên tôi gọi điện và cô ấy nói hôm nay phải đưa con đi học, nhờ mọi người cứ để vào tủ lạnh cho cô ấy.

Chị Phan Thị Lý làm việc cùng khoa nội 3 (Bệnh viện Phổi Thái Bình), kể lại sự việc hai mẹ con chị đã may mắn thoát chết
Chị Phan Thị Lý làm việc cùng khoa nội 3 (Bệnh viện Phổi Thái Bình), kể lại sự việc hai mẹ con chị đã may mắn thoát chết

“Khi đó mọi người chỉ nghĩ rằng một người bệnh nào đó biếu Y, còn người mang đến không nói họ tên, chỉ biết rằng đó là người phụ nữ. Khi nói chuyện điện thoại với Y, tôi còn đùa “để tôi ăn trước nhé!””, chị Lý kể lại.

Thông báo cho chị Y xong, chị Lý đưa đồ sang tủ lạnh cất thì phát hiện 6 hộp trà sữa bị tràn ra ngoài nên có lấy giấy lau và có phát hiện mùi hắc hắc, nhưng chị không để ý. Sau đó, chị để 3 cốc màu sữa ra mặt bàn, còn 3 cốc màu cafe cho vào tủ cất.

Đến khoảng 17h30’, con trai chị Lý tan học và về thẳng nơi chị làm việc. Thấy có trà sữa, cháu reo lên: “A có trà sữa”, nhưng chị Lý khuyên con ăn cơm xong mới được uống. “Đến 18 giờ tôi mời bác sĩ Trưởng khoa Nội 3 lên ăn cơm, xong tôi có mời anh ấy uống trà sữa nhưng anh có việc bận nên từ chối. Hai mẹ con tôi lúc đó cũng lấy 2 hộp để uống, con trai tôi uống hết luôn 1 hộp, còn tôi uống được một nửa rồi đi xuống buồng bệnh. Nửa còn lại cất vào tủ lạnh.

Sáng ngày 3/12, khi đến khoa, tôi lấy nửa cốc trà sữa uống dở ra uống nốt. Đến khoảng 10 giờ sáng cùng ngày điều dưỡng N.T.H sau khi làm thủ tục cho bệnh nhân xong về phòng giao ban, tại đây chị H có rủ một chị cùng phòng uống trà sữa, nhưng chị này không uống. Sau đó, H lấy một cốc ra vừa hút được 2 ngụm thì kêu lên trà sữa này bị sao ấy. Sau đó H có nhổ ra và đi xúc miệng rồi ngã luôn ra cửa”, chị Lý kể lại.

Theo chị Lý, sự việc xảy ra rất nhanh, mọi người đưa H đi cấp cứu nhưng không kịp. H đã tử vong ngay tại khoa cấp cứu của bệnh viện. Các bác sĩ, điều dưỡng ở khoa Ngoại khi đó không ai nghĩ rằng trong trà sữa có độc, chỉ đến khi cơ quan công an công bố mọi người mới bàng hoàng.

“Biết được thông tin trong 6 cốc trà sữa thì 4 cốc có độc, 2 cốc không có độc khiến tôi bủn rủn cả chân tay vì mẹ con tôi uống đầu tiên và uống đúng 2 cốc không có độc. Số H khổ qua, từ khi em nó ra đi, chúng tôi đau xót lắm, thương 3 đứa con nó còn quá nhỏ”, chị Lý buồn rầu nói.

Trao đổi với PV báo Tuổi trẻ Thủ đô về những thông tin mới nhất liên quan tới vụ án, luật sư Nguyễn Anh Thơm, (Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết: Trong vụ án này, nếu kết quả giám định 4 cốc trà sữa chứa chất độc Xyanua có khả năng gây chết người thì dù không ai tử vong, đối tượng bỏ độc vào cốc trà sữa vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Giết người trong trường hợp phạm tội chưa đạt.

Đọc thêm

Gian nan cuộc chiến chống buôn lậu trên tuyến biên giới biển Tin tức ANTT

Gian nan cuộc chiến chống buôn lậu trên tuyến biên giới biển

TTTĐ - Những năm gần đây, tình hình ANTT, nhất là hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại (BLGLTM) trên các tuyến biên giới biển do Đồn Biên phòng Cô Tô, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh phụ trách quản lý cơ bản ổn định, không hình thành điểm nóng.
Cao Bằng: Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 5 bánh heroine Tin tức ANTT

Cao Bằng: Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 5 bánh heroine

TTTĐ - Ngày 30/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ 5 bánh heroine.
Lập khống hồ sơ 800 học viên lái xe thu lợi bất chính Pháp luật

Lập khống hồ sơ 800 học viên lái xe thu lợi bất chính

TTTĐ - Giám đốc và 2 phó giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giao thông vận tải – Chi nhánh Công ty CP Giao thông vận tải Quảng Nam, bị bắt về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Gia Lai: Bắt Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Đê Ar Tin tức ANTT

Gia Lai: Bắt Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Đê Ar

TTTĐ - Công an huyện Mang Yang đang tạm giữ hình sự đối với ông N.H.T, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Đê Ar, huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".
Bảo Lâm (Cao Bằng): Bắt một đối tượng, thu giữ 2 bánh heroine Tin tức ANTT

Bảo Lâm (Cao Bằng): Bắt một đối tượng, thu giữ 2 bánh heroine

TTTĐ - Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng vừa bắt giữ một đối tượng, thu giữ hai bánh heroine...
Làm rõ trách nhiệm để xảy ra các vụ cháy nổ nghiêm trọng Phòng cháy chữa cháy

Làm rõ trách nhiệm để xảy ra các vụ cháy nổ nghiêm trọng

TTTĐ - Lĩnh vực, ngành, địa phương nào để tồn tại nhiều công trình vi phạm về phòng cháy, chữa cháy, để xảy ra các vụ việc cháy, nổ nghiêm trọng phải xem xét, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý theo quy định.
Hà Nội: Số vụ cháy tăng hơn 76% so với cùng kỳ năm trước Phòng cháy chữa cháy

Hà Nội: Số vụ cháy tăng hơn 76% so với cùng kỳ năm trước

TTTĐ - 6 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra 594 vụ cháy. So với cùng kỳ năm 2023 số vụ cháy tăng hơn 76%.
Hải Phòng: 23 năm tù dành cho kẻ giết cô gái ở quận Kiến An, giấu xác vào bao tải Ký sự pháp đình

Hải Phòng: 23 năm tù dành cho kẻ giết cô gái ở quận Kiến An, giấu xác vào bao tải

TTTĐ - Sáng 28/6, Toà án Nhân dân (TAND) TP Hải Phòng tổ chức phiên tòa trực tuyến rút kinh nghiệm vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Hoàng Hữu Thịnh (sinh năm 1980, nơi ở quận Dương Kinh, Hải Phòng) về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.
Nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho thiếu nhi Phòng cháy chữa cháy

Nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho thiếu nhi

TTTĐ - Ngày 28/6, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh (PC07) đã tổ chức chương trình "Một ngày làm chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH" cho con em cán bộ, chiến sĩ công an.
Kiến Thuỵ (Hải Phòng): Một cơ sở kinh doanh karaoke hoạt động khi chưa đủ điều kiện Phòng cháy chữa cháy

Kiến Thuỵ (Hải Phòng): Một cơ sở kinh doanh karaoke hoạt động khi chưa đủ điều kiện

TTTĐ - Hồi 22 giờ 45' ngày 27/6/2024, Tổ công tác gồm Đội 3 - Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Kiến Thuỵ và Công an xã Đoàn Xá tổ chức kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Kinh Đông (Thôn Đoàn Xá 1, xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng).
Xem thêm