TTTĐ - Sáng 8/6, hơn 103.000 thí sinh trên toàn thành phố chính thức bước vào môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2025 - 2026. Bất chấp những áp lực và mệt mỏi sau ngày thi căng thẳng, đa số các em đều thể hiện tinh thần tự tin, quyết tâm hoàn thành tốt bài thi cuối cùng.
Theo ghi nhận tại nhiều điểm thi trên địa bàn thành phố như THPT Kim Liên, THPT Phan Huy Chú, THCS Thái Thịnh, không khí buổi thi cuối cùng diễn ra khá nhẹ nhàng và có phần thoải mái hơn so với ngày thi đầu tiên. Nhiều thí sinh đến điểm thi với tâm trạng lạc quan, nụ cười rạng rỡ, sẵn sàng "vượt vũ môn" với môn thi cuối cùng.
 |
Ngay từ sớm, tại điểm thi trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa, các đội hình tiếp sức mùa thi đã sẵn sàng cổ vũ sĩ tử |
Em Nguyễn Minh Anh, một thí sinh tại điểm thi THPT Phan Huy Chú (quận Đống Đa, Hà Nội), chia sẻ: "Sau khi hoàn thành hai môn thi Ngữ văn và Ngoại ngữ, em cảm thấy khá tự tin với kết quả mình làm được. Vì vậy, với môn thi cuối cùng là Toán, em không còn quá áp lực. Em đã ôn tập rất kỹ và sẽ cố gắng hết sức để đạt được điểm số cao nhất có thể."
Tương tự, nhiều bậc phụ huynh cũng bày tỏ sự lạc quan và động viên con em mình trước giờ thi. Chị Trần Thị Lan, có con dự thi tại điểm thi THPT Phan Huy Chú, cho biết: "Gia đình không đặt nặng áp lực điểm số cho cháu, chỉ mong cháu giữ được tâm lý vững vàng, làm bài hết khả năng của mình. Dù kết quả có thế nào thì gia đình sẽ luôn mỉm cười, vui vẻ chào đón cháu vượt vũ môn thành công."
 |
Chị Hoàng Thương (phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội) nở nụ cười hạnh phúc cổ vũ con gái bước vào điểm thi |
Theo lịch thi của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, môn thi cuối cùng của kỳ thi năm nay là môn Toán, diễn ra trong thời gian 120 phút. Đây là một trong ba môn thi bắt buộc, có vai trò quan trọng trong việc quyết định tấm vé vào các trường THPT công lập của thí sinh.
Lực lượng thanh niên tình nguyện và các đội an ninh tiếp tục túc trực tại các điểm thi để hỗ trợ thí sinh và đảm bảo an toàn, trật tự. Những chai nước mát, những lời động viên "Cố lên nhé!" đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các sĩ tử trước khi bước vào "trận chiến" cuối cùng.
 |
Ở môn thi cuối cùng - môn Toán, nhiều thí sinh quên máy tính, thước kẻ, bút chì,… được tình nguyện viên hỗ trợ cho mượn |
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội luôn được biết đến với tính cạnh tranh cao. Năm nay, toàn thành phố có hơn 103.000 thí sinh tham dự kỳ thi để cạnh tranh khoảng 81.000 suất vào các trường THPT công lập.
Ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, các thí sinh sẽ chính thức hoàn thành một chặng đường học tập đầy nỗ lực và vất vả. Dù kết quả ra sao, sự tự tin và quyết tâm mà các em đã thể hiện trong suốt kỳ thi chính là một chiến thắng đáng tự hào.
 |
Sự động viên tinh thần từ các tình nguyện viên |
 |
Trong môn thi cuối cùng, các thí sinh đa số đều thoải mái, tự tin |
 |
Gia đình luôn là động lực vững chắc cho thí sinh |
 |
Những cái vẫy tay hứa hẹn sau 120 phút niềm vui đó sẽ trọn vẹn |
 |
Lời dặn dò kỹ lưỡng cho cô gái bé nhỏ trước môn thi cuối cùng |
 |
Nhiều phụ huynh ghi lại khoảnh khắc con em bước vào kỳ thi quan trọng nhất |