Tag

Sĩ tử đổ về Văn Miếu cầu may trước “giờ G”

Nhịp sống trẻ 24/06/2019 15:57
aa
TTTĐ - Nhiều thí sinh và phụ huynh đến Văn Miếu – Quốc Tử Giám Hà Nội để thắp hương, cầu mong một mùa thi THPT Quốc gia thành công.

Sĩ tử đổ về Văn Miếu cầu may trước “giờ G”

Rất đông thí sinh và phụ huynh đổ về Văn Miếu – Quốc Tử Giám để thắp hương cầu may ngày 24/6

Bài liên quan

Thành đoàn Hà Nội chủ động, triển khai sớm chương trình tiếp sức mùa thi năm 2019

Hà Nội tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2019

Đã thành thông lệ, trước mỗi kỳ thi quan trọng, Văn Miếu – Quốc Tử Giám lại tấp nập các thí sinh đến để cầu may mắn. Năm nay cũng không phải ngoại lệ. Từ sáng ngày 24/6, đã có rất đông sĩ tử và người nhà đứng xếp hàng dài cùng với khách tham quan để mua vé vào cửa ngôi trường Đại học đầu tiên của Việt Nam. “Trung bình mỗi ngày có tới gần nghìn thí sinh, phụ huynh tới mua vé để tham quan và thắp hương lễ bãi, càng đến sát ngày thi số lượng càng đông”, chị Minh nhân viên bán vé chia sẻ.

Sĩ tử đổ về Văn Miếu cầu may trước “giờ G”

Bên trong chính điện Đại Thành, nơi thờ Khổng Tử và 4 vị học trò là nơi đông đảo nhất các thí sinh và phụ huynh đến khấn vãi, tỏ lòng ngưỡng vọng, gửi gắm những ước nguyện đỗ đặt. Em Kiều Trúc Linh (trường THPT Trương Định, Hà Nội) chia sẻ: “Kỳ thi THPT Quốc gia là kỳ thi quyết định bước ngoặt trong cuộc đời của em nên những ngày qua em tập trung ôn luyện khá kỹ, nhưng càng đến sát ngày thi em càng cảm thấy hồi hộp. Đến Văn Miếu Quốc Tử Giám thắp hương em mong sẽ giúp em trấn an tinh thần, làm bài thật suôn sẻ, đỗ vào trường đại học mình đã lựa chọn”.

Bên cạnh đó cũng không ít phụ huynh tới để dâng lễ cầu mong cho con em mình “vượt vũ môn” được tốt đẹp.

Chị Minh Thi (Hà Đông, Hà Nội) hồi hộp chia sẻ: “Tôi cầu mong cho con trai được thuận buồm xuôi gió trong những ngày thi sắp tới. Đây cũng là dịp để tôi đưa cháu đi tham quan, nghỉ ngơi thư giãn đầu óc cho bớt căng thẳng trước kỳ thi lớn của cuộc đời”.

Nhiều phụ huynh cẩn thận còn đánh máy lời cầu nguyện, số báo danh, tên tuổi, điểm thi của con em mình khi đến Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Có cùng tâm lý chị Kiều Anh (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết những ngày qua cả gia đình luôn cập nhật tin tức về thi cử mỗi ngày, từng quyết định, thay đổi nhỏ cũng làm chị và gia đình cảm thấy lo lắng hồi hộp thay cho cô con gái đầu lòng. “Mỗi thay đổi về kỳ thi THPT Quốc Gia đều làm tôi cũng như hàng triệu phụ huynh khác cảm thấy lo lắng thay cho con em mình, nhưng tôi nghĩ những thay đổi đó là cần thiết để các con có được một sự an tâm về tính công bằng, chất lượng của kỳ thi 2 trong 1. Hai mẹ con đến Văn Miếu cũng để cầu mong mọi điều được suôn sẻ”, chị Kiều Anh nói.

Ở nhà Thái Học, nơi thờ Dược sư Chu Văn An, nhiều học sinh dùng ngón tay viết mong ước của mình lên tấm bảng đỏ khắc chữ “Hiền tài là nguyên khí của Quốc gia” vì các em tin rằng làm vậy điều ước sẽ thành hiện thực.

Trần Khánh Trang, học sinh trường THPT Trần Phú (Hà Nội) chia sẻ: “Năm em thi vào cấp 3, em cùng mẹ cũng đến Văn Miếu cầu may và đã thi đỗ nên năm nay, em quyết định tới cầu may lần nữa với mong muốn trúng tuyển Đại học Ngoại Thương”.

Không chỉ có các thí sinh tại Hà Nội, nhiều nhóm học sinh ở ngoại thành cũng đến Văn Miếu – Quốc Tử Giám để thắp hương cầu mong sự may mắn.

Em Lưu Đăng Việt, học sinh trường THPT Thanh Oai B (Hà Nội) bày tỏ, em hay bị áp lực tâm lý trước mỗi kỳ thi nên em đến Văn Miếu thắp hương để cầu được khai thông trí tuệ, làm bài tỉnh táo.

Sau khi thắp hương, cầu nguyện các thí sinh cùng cha mẹ ra khu vực gian hàng lưu niệm để mua những vật phẩm may mắn: phong bút, đồng tiền may mắn,… Nhiều thí sinh khác thì lựa chọn việc tới xin chữ của thầy đồ, đa phần các em đều lựa chọn xin chữ “Đăng Khoa”, “Đỗ Đạt”, “Thuận”… với mong muốn bản thân sẽ vượt qua kỳ thi 2 trong 1 thành công và đỗ đạt.

Đầu giờ chiều, số lượng thí sinh cùng bạn bè, phụ huynh vẫn tấp nập đổ về Văn Miếu – Quốc Tử Giám để cầu nguyện đỗ đạt trước kỳ thi THPT Quốc Gia 2019 sẽ chính thức bắt đầu vào ngày mai 25/6.

Một số hình ảnh tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội ngày 24/6:

Sĩ tử đổ về Văn Miếu cầu may trước “giờ G”

Sĩ tử đổ về Văn Miếu cầu may trước “giờ G”
Sĩ tử đổ về Văn Miếu cầu may trước “giờ G”
Sĩ tử đổ về Văn Miếu cầu may trước “giờ G”
Empty

Mai Khôi

Đọc thêm

Áp lực và niềm tự hào của “áo xanh” tại Quảng trường Ba Đình Thanh niên tình nguyện

Áp lực và niềm tự hào của “áo xanh” tại Quảng trường Ba Đình

TTTĐ - Chỉ còn ít ngày nữa, cả nước sẽ hướng về Quảng trường Ba Đình – trái tim của Thủ đô Hà Nội, nơi diễn ra Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Trong không khí náo nức chuẩn bị, có một lực lượng đặc biệt miệt mài tập luyện, rèn kỹ năng, sẵn sàng cho ngày hội lớn của non sông. Đó chính là 800 gương mặt ưu tú được trao trọng trách phục vụ “vòng trong” tại khán đài Quảng trường Ba Đình.
Tuổi trẻ Thủ đô chung tay vì đại lễ Quốc khánh lịch sử Thanh niên tình nguyện

Tuổi trẻ Thủ đô chung tay vì đại lễ Quốc khánh lịch sử

TTTĐ - Ngày 24/8, trước và sau buổi tổng hợp luyện, hình ảnh những thanh niên Thủ đô miệt mài với chiếc túi đựng rác đã tạo nên một dấu ấn đặc biệt. Đó là "Ngày Chủ nhật Xanh", một hoạt động ý nghĩa và thiết thực, thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ.
"Thổi hồn" vào lịch sử bằng mô hình "Bảng tin Độc lập" Nhịp sống trẻ

"Thổi hồn" vào lịch sử bằng mô hình "Bảng tin Độc lập"

TTTĐ - Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tuổi trẻ phường Láng (Hà Nội) đã tạo nên một "cú hích" sáng tạo trong công tác tuyên truyền. Bằng mô hình "Bảng tin Độc lập" tích hợp mã QR, họ đã làm cho lịch sử "lên tiếng", chạm đến trái tim của đông đảo người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Tình nguyện Thủ đô và những giọt mồ hôi thầm lặng Thanh niên tình nguyện

Tình nguyện Thủ đô và những giọt mồ hôi thầm lặng

TTTĐ - Chiều 24/8, giữa dòng người đông nghịt đổ về trung tâm để chờ xem buổi tổng duyệt Quốc khánh 2/9, có một gam màu khác len trong sắc đỏ sao vàng rực rỡ, đó là màu xanh tình nguyện.
Những hành động đẹp của tuổi trẻ Thủ đô trước giờ tổng duyệt Thanh niên tình nguyện

Những hành động đẹp của tuổi trẻ Thủ đô trước giờ tổng duyệt

TTTĐ - Trước khi tiếng nhạc diễu binh vang lên, trên các tuyến phố trung tâm Thủ đô, hình ảnh áo xanh tình nguyện len lỏi giữa biển người đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng hàng vạn người dân.
Phố Liễu Giai đỏ rực cờ hoa, vỉa hè thành khán đài tổng duyệt Nhịp sống trẻ

Phố Liễu Giai đỏ rực cờ hoa, vỉa hè thành khán đài tổng duyệt

TTTĐ - Chiều 24/8, trên phố Liễu Giai đâu đâu cũng kín người dân đổ về chờ xem buổi tổng duyệt quan trọng chuẩn bị cho Đại lễ Quốc khánh 2/9. Cả tuyến phố biến thành một “khán đài lớn” dưới trời thu Hà Nội.
Những thước phim lay động mùa Quốc khánh, khán giả trẻ khóc rưng rức Góc nhìn trẻ

Những thước phim lay động mùa Quốc khánh, khán giả trẻ khóc rưng rức

TTTĐ - Mỗi dịp Quốc khánh 2/9, Hà Nội lại khoác lên mình một diện mạo thật khác, cờ hoa rợp phố, không gian thiêng liêng và trong lòng người trẻ là những cung bậc cảm xúc về Tổ quốc. Năm nay, cảm xúc ấy được đẩy lên khi những thước phim giàu tính lịch sử như “Mưa Đỏ” hay MV “Nỗi đau giữa hòa bình” trở thành tâm điểm, khiến khán giả, đặc biệt là giới trẻ thổn thức, tự hào và thêm yêu đất nước.
Cô gái khiếm thị và bản tình ca cuộc đời Gương mặt trẻ

Cô gái khiếm thị và bản tình ca cuộc đời

TTTĐ - “Mù thế này thì nuôi báo cô chứ làm được gì cho xã hội?” – câu nói tưởng chừng vô tình năm nào đã khắc sâu vào tâm trí Nguyễn Diệu Linh, sinh năm 2003, quê ở Hà Nội. Tuy nhiên, cũng chính từ bóng tối ấy, Linh đã tìm thấy ánh sáng của riêng mình, ánh sáng của nghị lực, tình yêu cuộc sống và khát khao cống hiến.
Thế hệ trẻ sẵn sàng viết tiếp bản hùng ca đất nước hòa bình Nhịp sống trẻ

Thế hệ trẻ sẵn sàng viết tiếp bản hùng ca đất nước hòa bình

TTTĐ - Được trở thành một phần của Khối Báo chí Cách mạng Việt Nam tham gia lễ diễu binh, diễu hành trong Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Việt Nam, nhiều bạn trẻ không giấu được niềm tự hào và xúc động.
Bừng sáng niềm tự hào dân tộc Nhịp sống trẻ

Bừng sáng niềm tự hào dân tộc

TTTĐ - Chiều 24/8, bất chấp cơn mưa nặng hạt, hàng nghìn người dân Hà Nội và du khách đã đổ về các tuyến phố trung tâm quanh Quảng trường Ba Đình để theo dõi buổi tổng hợp luyện duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2/9. Không khí trang nghiêm, phấn khởi và rạo rực tự hào dân tộc lan tỏa trên từng gương mặt của người dân.
Xem thêm