Phụ huynh loay hoay “giải bài toán hè” cùng con trẻ
Loay hoay với kỳ nghỉ hè của con
Gửi con về quê nghỉ hè đang trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều gia đình thành thị. Trong khi bố mẹ tất bật mưu sinh, thì ở vùng quê yên bình, trẻ có thể tận hưởng một mùa hè đúng nghĩa: Được chạy nhảy trong sân nhà ông bà, được nghịch đất, tắm ao, nhặt rau, nấu cơm, những trải nghiệm đời thường mà ở thành phố dường như đã trở nên xa xỉ.
Hai chị em Đỗ Ngọc Minh Anh và Đỗ Ngọc Minh An (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) không giấu được sự hào hứng khi lần đầu tiên được bà dạy những việc đơn giản như vo gạo, nhặt rau, chụm bếp. “Vui như đi trại hè nhưng lại có bà ở bên!”, Minh An thích thú khoe. Suốt hai tuần về quê, mọi thứ với các em đều mới mẻ, lạ lẫm. Dù nhớ bố mẹ, nhưng mỗi ngày một cuộc gọi video cũng đủ giúp các con vơi nỗi nhớ, đồng thời giúp bố mẹ yên tâm hơn.
![]() |
Hai chị em Minh Anh và Minh An chơi cờ cùng nhau trong khoảnh khắc thư giãn ngày hè tại nhà ông bà |
Bà Viết Thị Tâm (xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội), bà ngoại của hai chị em, tâm sự: “Ở quê cũng bận nhưng các cháu về chơi thì ông bà vui lắm. Vừa giúp bố mẹ yên tâm công tác, vừa là cơ hội để dạy cho các cháu cách sống nền nếp, gần gũi với thiên nhiên".
Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng có may mắn ấy. Nhiều bậc cha mẹ ở thành phố không còn ông bà ở quê, hoặc ông bà đã già yếu, không thể trông nom cháu. Với họ, bài toán trông con trong kỳ nghỉ hè trở thành áp lực lớn.
![]() |
Trẻ nhỏ vui đùa bên ông bà và người thân tại quê nhà, nơi lưu giữ những ký ức tuổi thơ giản dị và ấm áp |
Chị Lê Thị Phượng (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) hơn ba tuần nay ngày nào cũng phải dậy từ tờ mờ sáng để lo cơm nước cho ba đứa con trước khi đi làm. Vì nhà xa cơ quan, chị không thể về vào buổi trưa. Mọi việc trông em giờ đây đè nặng lên vai bé Minh Châu, con gái lớn mới 11 tuổi. “Biết là bất đắc dĩ, nhưng không còn cách nào khác. Dù đã dặn dò kỹ, lắp camera, nhưng khi làm việc, đầu óc tôi vẫn lơ đãng vì cứ lo các con ở nhà chẳng may xảy ra chuyện gì…”, chị Phượng thở dài.
Tương tự, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hướng (phường La Khê, quận Hà Đông) gần như “đau đầu” vì bốn cậu con trai đang độ tuổi hiếu động. Kinh doanh tự do, không ràng buộc giờ giấc nhưng lại bận rộn không kém, vợ chồng chị buộc phải xoay tua nhau ở nhà trông con. Để mùa hè bớt xáo trộn, chị đã lên kế hoạch cho các con học đàn ngay từ đầu kỳ nghỉ. Anh lớn dạy em nhỏ, vừa rèn kỹ năng, vừa gắn kết tình cảm anh em. Những việc đơn giản như đi siêu thị giúp mẹ hay ghi chép chi tiêu trong nhà cũng trở thành bài học thực tế quý giá.
Nghỉ hè là niềm vui, nhưng cũng đi kèm muôn vàn nỗi lo. Bên cạnh những câu hỏi về việc trông con, nhiều phụ huynh còn trăn trở trước loạt nguy cơ tiềm ẩn: Nội dung độc hại trên mạng, thực phẩm không lành mạnh, các trò chơi tiêu khiển thiếu kiểm soát. Để kỳ nghỉ hè thật sự trở thành khoảng thời gian trưởng thành, chứ không chỉ là quãng trống giữa hai năm học, nhiều cha mẹ vẫn đang loay hoay đi tìm một lời giải hợp lý nhất cho gia đình mình.
Cùng con tận hưởng mùa hè tuổi thơ
Với trẻ em, nghỉ hè là khoảng thời gian được mong đợi nhất trong năm, khi sách vở tạm gác lại, nhường chỗ cho những niềm vui tuổi thơ nhưng niềm vui của con trẻ lại đồng hành với nỗi băn khoăn thường trực của cha mẹ: Con được nghỉ, còn bố mẹ vẫn phải đi làm. Chính vì vậy, nhiều gia đình đã chủ động lên kế hoạch từ sớm để tổ chức kỳ nghỉ hè không chỉ an toàn mà còn thật sự ý nghĩa cho con.
![]() |
Nhiều bậc cha mẹ đang nỗ lực dành thời gian bên con, cùng chơi, cùng học trong kỳ nghỉ dài |
Chị Vũ Thị Duyên (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, chị luôn cố gắng để mỗi ngày hè của con không trôi qua một cách vô định. “Không giống như khi đi học, kỳ nghỉ hè giúp các con thoải mái hơn. Nhưng mình cũng phải thiết kế các hoạt động buổi sáng, buổi chiều để con có thời gian chơi cùng ông bà, tạo những kết nối gắn bó trong gia đình. Vừa vui, vừa học được điều hay từ người thân”, chị chia sẻ.
Còn với chị Nguyễn Thị Hường (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân), mùa hè là khoảng lặng hiếm hoi để cả nhà thật sự bên nhau. Những buổi chiều yên tĩnh, chị ngồi nghe con trai chơi đàn, mọi lo toan dường như tan biến. Gia đình chị chọn cách không chạy theo các lớp học thêm, mà dành kỳ nghỉ để cùng con du lịch, về quê thăm ông bà và khuyến khích con theo đuổi những sở thích lành mạnh như đọc sách, thể thao, âm nhạc.
Cậu bé Minh Tiến (10 tuổi) - con trai chị Hường là một học sinh giỏi toàn diện, từng đạt giải cao ở nhiều kỳ thi học sinh giỏi và các giải đấu thể thao trong năm học nhưng chính em cũng cảm nhận rõ: Hè là lúc được “thở” và sống đúng với đam mê.
![]() |
Một buổi dọn nhà cũng có thể trở thành trò chơi lý thú, giúp trẻ học kỹ năng sống từ những điều nhỏ nhất |
Dù còn đó không ít nỗi lo nhưng kỳ nghỉ hè vẫn luôn là khoảng thời gian quý giá trong hành trình lớn lên của mỗi đứa trẻ. Điều quan trọng không phải là cha mẹ có thể dành bao nhiêu thời gian cho con, mà là cách họ đồng hành cùng con như thế nào trong những khoảnh khắc ít ỏi ấy. Một buổi chiều cùng nhau dạo công viên, một cuộc trò chuyện bên mâm cơm, hay đơn giản chỉ là cái ôm ấm áp lúc cha mẹ đi làm về, tất cả đều góp phần làm nên một mùa hè tuổi thơ đầy ý nghĩa.
Nghỉ hè không chỉ là bài toán trông con, mà là cơ hội để cha mẹ và con cái gần gũi hơn, thấu hiểu nhau hơn và đôi khi, chính từ những tháng ngày loay hoay ấy, một mùa hè đáng nhớ lại bắt đầu…
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Hơn 190 tình nguyện viên dạy tiếng Anh "tiếp sức" hội nhập

Thủ khoa tiếng Pháp và hành trình đến CEO giáo dục toàn cầu

Cô gái 2K4 giỏi tiếng Nhật nuôi ước mơ công dân toàn cầu

30 đoàn vận động viên tranh tài tại Hội thao Công an Thủ đô

Hè sôi động với lớp học bơi, rèn kỹ năng sống cho trẻ

Yêu công nghệ, giỏi logic, nam sinh Hà thành khát vọng làm chủ AI

Giữa nắng cháy, màu áo xanh vẫn rộn ràng khắp chốn

Cán bộ trẻ Phú Yên tranh tài tại Hội thi Tin học cấp tỉnh

Gieo mầm hội nhập qua từng bài học tiếng Anh
