Nhà lãnh đạo thấu hiểu lòng dân, được Nhân dân yêu mến
Theo ghi nhận của phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô, trưa 26/7 tại khu vực đường Lê Quang Đạo - Lê Đức Thọ - gần Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội), hàng nghìn người dân trên địa bàn Hà Nội cũng như nhiều tỉnh vùng Tây Bắc, Đông Bắc đã xếp hàng chờ tiễn biệt Tổng Bí thư lần cuối trước lúc an táng.
![]() |
Cỗ linh xa đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Mai Dịch |
Dọc các tuyến đường từ Nhà tang Lễ Quốc gia đến Nghĩa trang Mai Dịch đã được lực lượng chức năng dựng sẵn hàng rào để việc di quan được diễn ra trang nghiêm. Cạnh khu vực trước cổng Nghĩa trang Mai Dịch được lực lượng Quân đội, Công an, bảo vệ túc trực sẵn sàng để phục vụ Lễ an táng.
![]() |
Người dân xếp hàng đứng bên đường chờ tiễn biệt Tổng Bí thư lần cuối trước lúc an táng |
Chia sẻ với phóng viên, bà Nguyễn Thị Bạch (huyện Cam Đường, tỉnh Lào Cai) cho hay: “Với lòng kính trọng và biết ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng tôi đã cùng nhau, vượt đường xá xa xôi về Hà Nội để viếng và tiễn Tổng Bí thư chặng đường cuối cùng.
Chúng tôi có mặt tại Hà Nội từ 5 giờ sáng để qua nhà riêng của Tổng Bí thư tại xã Đông Hội (huyện Đông Anh, Hà Nội) viếng. Sau khi viếng Tổng Bí thư tại quê nhà xong, đoàn chúng tôi lại có mặt tại khu vực gần Nghĩa trang Mai Dịch đễ tiễn biệt Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng".
![]() |
Mặc dù số lượng người dân hai bên đường rất đông nhưng tất cả đều trang nghiêm, chấp hành theo chỉ dẫn của lực lượng chức năng |
Dưới cái nắng oi ả giữa trưa hè, hai bác Lê Văn Phúc và Lê Văn Thọ (Ba Vì, Hà Nội) tay đỡ di ảnh của Tổng Bí thư, đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói: “Anh, em tôi bắt xe về Hà Nội từ chiều hôm qua để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Phải đến tận đêm muộn, chúng tôi mới được vào nhà tang lễ để viếng. Trưa nay, chúng tôi lại di chuyển về khu vực đường Lê Đức Thọ để tiễn biệt Tổng Bí thư lần cuối”.
![]() |
Nhiều người dân không quản ngại đường xá xa xôi về Thủ đô tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng |
Tại chặng đường cuối đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng, hàng nghìn người dân cùng các chiến sỹ đã mang theo di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đứng hai bên đường xúc động tiễn đưa ông, song tất cả đều chấp hành nghiêm mọi quy định, chỉ dẫn của lực lượng chức năng nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.
Có mặt trước cổng Nghĩa trang Mai Dịch từ rất sớm, anh Nguyễn Hữu Sơn (Đảng viên, quê ở Cao Bằng) cho biết, anh cùng một người em trai bắt xe từ quê xuống Hà Nội cũng vào 6 giờ sáng hôm qua.
“Tôi rất thương bác, cả cuộc đời cống hiến cho dân tộc tới khi mất. Chính vì vậy, tôi đã quyết tâm phải ra Hà Nội tiễn đưa bác về nơi an nghỉ. Từ trước tới nay, tôi chưa một lần được nhìn thấy Tổng Bí thư ngoài đời, chỉ thấy bác thông qua truyền hình.
Chúng tôi cảm nhận được tình cảm thiêng liêng mà Tổng Bí thư đã dành cho đất nước, cho Nhân dân tới phút cuối đời. Hôm nay, đến đây, chứng kiến người dân ở khắp miền Tổ quốc về đã chứng minh tình cảm của người dân là thước đo đúng nhất đối với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo thấu hiểu lòng dân, được Nhân dân yêu mến", anh Sơn xúc động nói.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

75 năm lan tỏa sứ mệnh người làm báo cách mạng

Giữ vững "mắt sáng, lòng trong, bút sắc" trong kỷ nguyên số

Tỉnh Cà Mau mới có 64 phường, xã là “vựa tôm” cả nước

TP Hồ Chí Minh: Thống nhất vinh danh 60 cá nhân tiêu biểu

Xử phạt cá nhân đăng tải thông tin xúc phạm Công an Quảng Ninh

Một triệu cuốn sách lan tỏa tri thức, giúp nông dân Việt làm giàu

Trao quà cho gia đình chính sách đồng bào dân tộc Cơ Tu

Công an Hà Nội tìm bị hại vụ cướp giật điện thoại ngày 10/4

Bình Thuận cần vươn lên trở thành trung tâm năng lượng quốc gia
