Ngọn nến tri ân từ trái tim người trẻ Hà Nội
Tri ân, khám bệnh miễn phí cho thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ Những ngọn nến tri ân, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai |
Lời tri ân của tuổi trẻ hôm nay
Tối 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hà Nội (phường Tây Tựu), Đoàn Thanh niên TP đã tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Sự kiện có sự tham dự của các đồng chí: Vũ Hà, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội…
![]() |
Các đoàn viên thanh niên của Thủ đô tri ân các Anh hùng liệt sĩ |
Trong không khí linh thiêng và xúc động, các vị đại biểu, khách quý cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên Thủ đô đã thắp nến, dâng hương, hoa tại 2.200 phần mộ các anh hùng liệt sĩ. Mỗi ngọn nến được thắp lên từ các bạn trẻ là một lời tri ân sâu sắc, một lời hứa tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc.
![]() |
Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Phụ trách Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội phát biểu tại chương trình |
Chia sẻ tại chương trình, đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Phụ trách Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội xúc động cho biết: “Tinh thần bất khuất của các thế hệ đi trước là ngọn lửa thiêng liêng soi sáng con đường của tuổi trẻ hôm nay. Bằng tất cả tấm lòng và sự biết ơn vô hạn, tuổi trẻ Thủ đô hôm nay xin nguyện tiếp bước các thế hệ cha anh, xung kích, tình nguyện, cống hiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày một giàu mạnh, hùng cường. Viết tiếp những trang sử vàng của dân tộc trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”.
Tuổi trẻ Thủ đô cùng các đồng chí lãnh đạo đã tri ân, kính cẩn dâng hương, dâng hoa tại các phần mộ liệt sĩ, đồng thời trao tặng quà tri ân tới các bác thương binh, bệnh binh, những người đã chịu nhiều mất mát, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Bên cạnh đó, năm nay, Thành đoàn Hà Nội tiếp tục gửi tới thân nhân của 78 liệt sĩ những bức di ảnh đã được phục dựng. Mỗi bức ảnh là một khoảnh khắc hồi sinh của ký ức, tái hiện lại thanh xuân của những người lính, những người mãi mãi nằm lại ở tuổi đôi mươi vì độc lập, tự do của dân tộc”.
![]() |
Đồng chí Vũ Hà, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội trao di ảnh liệt sĩ cho thân nhân các liệt sĩ |
Trong số những thân nhân liệt sĩ tham dự chương trình, ông Đặng Xuân Tin - em trai của liệt sĩ Đặng Hữu Kính, sinh năm 1949, nhập ngũ tháng 8/1967 và hy sinh tháng 4/1968 tại khu vực sân bay Chu Lai, xúc động chia sẻ: “Từ ngày hy sinh đến nay, gia đình chưa nhận được thêm bất kỳ thông tin nào về anh, cũng không biết chính xác anh đang yên nghỉ ở đâu, chỉ còn duy nhất một bức ảnh. Gia đình tôi rất mong mỏi việc phục dựng ảnh được thực hiện thành công, để chúng tôi có thể đón nhận hình ảnh của anh, như một sự bù đắp cho những năm tháng chờ đợi và nỗi nhớ khôn nguôi”.
Biết ơn để góp sức dựng xây đất nước
![]() |
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội trao tặng quà cho các thương bệnh binh |
Là đoàn viên tham dự buổi lễ ý nghĩa, bạn Nguyễn Ngọc Linh Chi, sinh viên năm cuối Đại học Mở Hà Nội, cho biết: “Hôm nay, trường Đại học Mở Hà Nội có tổng số 45 bạn sinh viên tình nguyện tham gia vào chương trình thắp nến tri ân. Chúng em đã tập kết tại trường từ 16 giờ sau đó di chuyển đến nghĩa trang và được phân công phụ trách hỗ trợ các bác cựu chiến binh, hỗ trợ các đồng chí lãnh đạo thắp nến, thắp hương”.
Linh Chi xúc động bày tỏ: “Em cảm thấy buổi lễ thắp nến tri ân vô cùng ý nghĩa. Đây là dịp để thế hệ trẻ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với cha ông, những người đã hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, gìn giữ nền hòa bình, để chúng em được sống trong ấm no, hạnh phúc. Chúng em luôn khắc ghi công ơn ấy”.
![]() |
Linh Chii thắp nến, bày hoa lên phần mộ liệt sĩ |
Cùng chung lòng nhiệt huyết, bạn Nguyễn Công Tiến, sinh viên năm thứ ba, trường Đại học Thủy lợi tự hào cho biết: “Em có mặt tại nghĩa trang từ 16h30 khi trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn. Hôm nay tới đây, em mang theo tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ và lòng biết ơn sâu sắc tới thế hệ cha ông đi trước. Từ những tấm gương cha anh, chúng em sẽ noi theo, mỗi người đều cố gắng làm tốt công việc của mình”.
![]() |
Những người lính Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội thắp nến, dọn dẹp khuôn viên nghĩa trang |
Đặc biệt, tại chương trình cũng có sự hiện diện của lực lượng cảnh sát giao thông. Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên, Bí thư Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội xúc động nói: Mỗi ngọn nến thắp lên là một lời tri ân sâu sắc, là nén tâm nhang thành kính mà thế hệ trẻ hôm nay gửi đến các Anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh cả tuổi xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Là chiến sĩ cảnh sát, hôm nay tôi cùng các đồng chí trong Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội có mặt tại nghĩa trang liệt sĩ để tham gia chương trình thắp nến tri ân, hoạt động vô cùng thiêng liêng, xúc động và ý nghĩa.
Khoảnh khắc ấy khiến trái tim mỗi chiến sĩ trẻ như chúng tôi nghẹn lại không chỉ bởi sự trang nghiêm và linh thiêng mà còn như một lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm của người lính, phải sống xứng đáng, cống hiến hết mình để tiếp nối và giữ gìn những giá trị mà cha anh đã ngã xuống để bảo vệ”.
![]() |
Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên, Bí thư Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội thắp nến tại các phần mộ liệt sĩ |
Tham gia chương trình này, chúng tôi không chỉ thắp nến, dọn dẹp khuôn viên nghĩa trang hay dâng hương tưởng niệm mà còn được lắng nghe những câu chuyện về quá khứ, được hiểu thêm về giá trị của hòa bình và độc lập hôm nay. Đó là một bài học không có trong giáo trình nhưng vô cùng sâu sắc và đáng nhớ”.
![]() |
Thân nhân liệt sĩ bật khóc khi nhìn thấy di ảnh của người thân |
Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 20 phần quà tri ân đến các bác thương binh, bệnh binh; 78 bức di ảnh liệt sĩ đã được phục dựng cùng các suất quà tặng thân nhân các liệt sĩ. Những món quà này không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là lời động viên, sẻ chia, khẳng định sự quan tâm sâu sắc của thế hệ trẻ đối với những người đã hy sinh xương máu vì Tổ quốc.
Những hình ảnh xúc động tại sự kiện:
![]() |
Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Phó Bí thư Phụ trách Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội |
![]() |
Đồng Chí Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội |
![]() |
Đồng chí Đào Đức Việt, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP Hà Nội |
![]() |
![]() |
Chiến sĩ cảnh sát Thủ đô thể hiện lòng thành kính trước anh linh liệt sĩ |
Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo và Công tác xã hội - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, tính đến ngày 25/7/2025, toàn TP có 269 địa điểm tại các xã, phường, thị trấn tổ chức Lễ Thắp nến tri ân. Trong đó, 13 địa điểm có sự tham dự, động viên trực tiếp của các đồng chí lãnh đạo Ban Thường trực và các ban chuyên môn của Ủy ban MTTQ thành phố. Các hoạt động được tổ chức đồng loạt tại các nghĩa trang liệt sĩ, bia tưởng niệm và nhà tưởng niệm liệt sĩ ở nhiều địa phương như: Phường Hai Bà Trưng; Phường Yên Hòa; Phường Nghĩa Đô; Phường Tây Hồ; Phường Đại Mỗ; Xã Ngọc Hồi; Xã Sơn Đồng… Các hoạt động bao gồm: Thắp nến, dâng hương, dâng hoa; gặp mặt, tri ân và trao quà cho thân nhân các gia đình chính sách, thương bệnh binh, người có công với cách mạng. |
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Hơn 327.000 tình nguyện viên tham gia tiếp sức “Mùa thi hạnh phúc”

Một mái ấm, nhiều tình thương

Mỗi đoàn viên là một “hướng dẫn viên số”

“Chiến dịch 45 ngày đêm”: Thanh niên đưa chuyển đổi số đến gần dân

Khi thanh niên “trực chiến” trụ sở phường...

Sắc màu thanh niên Hà Nội mừng Đại hội Đảng

Phường Phú Diễn: Cầu nối số từ những bạn trẻ áo xanh

Tuổi trẻ VNPT: Gửi yêu thương bằng những giọt máu hồng

Sức trẻ Bách khoa Hà Nội đưa công nghệ về vùng cao
