Tag

Năm cánh sao vàng tỏa sáng khát vọng Việt Nam

Gương mặt trẻ 02/09/2025 10:00
aa
TTTĐ - Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố với toàn thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và thật sự đã trở thành một nước tự do, độc lập”. Từ khoảnh khắc thiêng liêng ấy, dân tộc Việt Nam chính thức bước vào một thời đại mới - thời đại của nền độc lập, tự chủ và vươn mình phát triển giữa năm châu.
Tới Quảng trường Ba Đình để lưu giữ khoảnh khắc tự hào Nhà thiết kế Hoàng Ly và sinh viên trình diễn áo dài cờ đỏ sao vàng MC Ngân Hà và học trò thể hiện lòng yêu nước với bộ ảnh áo cờ đỏ sao vàng Tùng Dương hạnh phúc vì được hát "Quốc ca" tại Nhật Bản Sắc màu Tổ quốc trong tim thế hệ trẻ
Năm cánh sao vàng tỏa sáng khát vọng Việt Nam

Tám mươi năm kể từ ngày Bác khai sinh ra đất nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, lá cờ đỏ sao vàng vẫn phấp phới tung bay dưới trời xanh như một nhân chứng bền bỉ cho hành trình vươn lên của cả dân tộc.

Gần một trăm năm - từ năm 1940 khi lá cờ xuất hiện lần đầu tiên; năm 1945 với bản Tuyên ngôn Độc lập khẳng định nền độc lập của đất nước, đến thế kỷ XXI khi Việt Nam vẫn không ngừng vươn mình - lá cờ ấy vẫn trang trọng hiện diện khắp đời sống của con người Việt Nam, mang theo niềm hãnh diện và tự hào của một dân tộc mạnh mẽ, kiên cường đứng lên từ đạn bom, khói lửa.

Lá cờ có nền đỏ - tựa dòng máu đỏ chảy trong huyết quản của toàn dân tộc, là biểu tượng của lý tưởng cách mạng; màu của khát vọng và ý chí kiên cường bất khuất. Giữa những năm tháng khói lửa, màu đỏ ấy gợi nhắc về công lao của bao đồng bào đã ngã xuống, ánh lên khát vọng và niềm tin vững vàng vào một ngày đại thắng của toàn dân tộc.

Ngôi sao vàng nằm ngay chính giữa lá cờ có năm cánh sao đại diện cho 5 tầng lớp xã hội cùng đoàn kết kháng chiến: Sĩ, nông, công, thương, binh. Trong thời kỳ chiến tranh giành độc lập, 5 cánh sao không chỉ biểu hiện sự liên minh rộng lớn của toàn dân tộc mà còn hiện lên như một lời kêu gọi, khuyến khích toàn dân cùng đồng lòng đứng lên bảo vệ Tổ quốc trên mọi mặt trận.

Năm cánh sao vàng tỏa sáng khát vọng Việt Nam

Ngày nay, đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng ấy không chỉ là thế hệ những người đấu tranh với khao khát giành lại chủ quyền đất nước mà còn là lớp lớp người trẻ được thừa hưởng nền độc lập quý báu mà cha ông đã dựng nên.

Vậy trong thời bình, khi đất nước đã không còn chiến tranh, liệu lớp trẻ sẽ là ai trong năm cánh sao ấy? Họ sẽ tiếp tục đại diện cho lá cờ Tổ quốc như thế nào nếu không chỉ là 5 tầng lớp trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập?

Trong ngôi sao ấy, có một cánh sao vẫn đại diện cho “sĩ” - những bạn trẻ với đam mê theo đuổi con đường học thuật, nghiên cứu, giáo dục… biết vận dụng tri thức để cống hiến cho sự phát triển chung của đất nước. Những lớp trí thức ấy luôn cống hiến hết mình trong mọi hoàn cảnh, mọi giai đoạn của cuộc đời.

Họ là những học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường luôn miệt mài “dùi mài kinh sử” hay cố gắng hết sức mình dành chiến thắng trong những kì thi quốc tế - để hai tiếng “Việt Nam” được tự hào hô vang trước bao cường quốc.

Năm cánh sao vàng tỏa sáng khát vọng Việt Nam

Họ là những du học sinh giành được các học bổng quốc tế danh giá, có tên tuổi, danh tiếng, có vị trí trên bản đồ khoa học thế giới - vẫn lựa chọn trở về Việt Nam để cống hiến, đóng góp vào quá trình đổi thay của nước nhà. Dù có những người lựa chọn học tập và làm việc ở nước ngoài nhưng họ vẫn không ngừng hướng về Tổ quốc, theo dõi và ủng hộ những hoạt động, phong trào của đất nước.

Xa hơn nữa, họ là những giáo viên, giảng viên luôn kiên nhẫn chỉ bảo, truyền đạt kiến thức cho lớp lớp học sinh, tạo ra những con người có thể tiếp tục đóng góp sức mình vào sự phát triển chung của đất nước. Họ cũng có thể là những nhà nghiên cứu trẻ tuổi vẫn luôn tìm tòi trong lĩnh vực nghệ thuật, văn hóa, xã hội... để đất nước có thể phát triển toàn diện, giúp đời sống tinh thần Nhân dân luôn được đảm bảo trong thời kỳ đất nước chuyển mình rõ ràng hơn ở lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ.

Có một cánh sao vẫn đại diện cho “nông” - những bạn trẻ vẫn luôn yêu thích đất đai, cây trồng, sinh vật, luôn cố gắng tìm tòi và ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp. Họ có thể là những người gắn bó với thiên nhiên từ nhỏ, được nuôi lớn nhờ chính những ngọn lúa, con trâu thân thuộc, theo thời gian ấp ủ trong mình khát vọng đổi mới, phát triển quê hương, đem lại giá trị kinh tế nhờ tăng năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Ngược lại, họ cũng có thể là những người trẻ rời bỏ phố thị tấp nập, xô bồ để trở về quê hương lập nghiệp bằng mô hình nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ mới mẻ, hướng tới sự phát triển bền vững về môi trường ở thời đại mới. Họ chính là những con người sống trong thời hiện đại nhưng hoàn toàn không xem nhẹ nghề nông; không coi nông nghiệp là điều lạc hậu mà là một lĩnh vực cần đổi mới, sáng tạo. Họ nung nấu một khát khao đưa nông sản Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế, rồi hiện thực hóa những suy nghĩ, mong muốn ấy bằng những phương thức nghiên cứu, canh tác và phân phối mới lạ nhưng đầy tính ứng dụng.

Năm cánh sao vàng tỏa sáng khát vọng Việt Nam

Họ hiểu đất Việt Nam, hiểu trời Việt Nam - dựa vào những nền tảng, ưu thế sẵn có để phát triển công nghệ mới, đưa lĩnh vực nông nghiệp trở thành một ngành kinh tế có giá trị cao hơn, phù hợp hơn với thế hệ trong thời đại công nghệ số đang trở nên ngày càng thịnh hành.

Có một cánh sao vẫn đại diện cho “công” - những công nhân, kỹ sư, kỹ thuật viên trẻ tuổi vẫn đang âm thầm, bền bỉ góp sức mình vào những nhà máy hay khu công nghiệp vận hành dây chuyền sản xuất.

Đứng sau vô vàn sản phẩm “Made in Vietnam” chất lượng chính là lớp lớp kỹ sư, công nhân trẻ tuổi trong những xưởng chế tác hay những khu công nghệ cao… sản xuất những sản phẩm không chỉ phục vụ cho tiêu dùng nội địa mà còn được xuất khẩu ra thị trường quốc tế, làm nên dấu ấn “Hàng Việt Nam chất lượng cao” trên bản đồ thương mại toàn cầu.

Trong kỷ nguyên công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày nay, họ biến những thao tác thủ công thành những dây chuyền công nghệ tự động, cố gắng làm chủ công nghệ, cải tiến quy trình, tiết kiệm nguyên liệu để tối ưu sản phẩm. Họ cũng có thể là những bạn trẻ miệt mài trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu những vật liệu mới bền vững, thân thiện hơn với môi trường.

Năm cánh sao vàng tỏa sáng khát vọng Việt Nam

Mặt khác, họ cũng là những kỹ sư phần mềm, những lập trình viên - những người làm việc trong lĩnh vực điện tử, năng lượng… - vẫn luôn không ngừng cố gắng tiếp cận trình độ công nghệ thế giới, tạo ra những thành quả riêng có giá trị và có vị trí quan trọng, mang thương hiệu Việt Nam trên thị trường quốc tế. Họ chính là những con người mang trong mình sự cần cù, kỷ luật cần thiết cho nền công nghiệp nhưng đồng thời cũng không quên mục tiêu đổi mới, phát triển, hướng đến sự bền vững trong tương lai.

Có một cánh sao vẫn đại diện cho “thương” - những người trẻ không ngại dấn thân, va chạm, bản lĩnh bước vào một môi trường thương mại, kinh doanh đầy thử thách. Họ có thể là những CEO trẻ tuổi thành công kêu gọi vốn đầu tư hàng chục tỷ đồng; là những đứng sau vận hành hệ thống sản xuất, phân phối sản phẩm xuyên biên giới; hay những nhà thiết kế nổi tiếng nhờ những bản phác thảo độc đáo nhưng chứa đầy chất liệu Việt Nam truyền thống.

Họ cũng có thể là người điều hành những dự án start-up trẻ; là nhà sáng lập doanh nghiệp công nghệ hiện đại hay chỉ đơn giản là những người trẻ dám nghĩ, dám làm, dám hiện thực hóa những ý tưởng được ấp ủ từ lâu rồi biến nó thành sản phẩm thương mại. Song song với sự nhạy bén và đầu óc tư duy sáng tạo, họ còn là những thương nhân có trách nhiệm, luôn đề cao đạo đức nghề nghiệp, không để doanh thu và lợi nhuận trước mắt che mờ lý trí. Họ sẵn sàng giảm lợi nhuận một chút để đổi lại là sự đảm bảo cho môi trường, cho sức khỏe người tiêu dùng và cho chính thương hiệu của dự án.

Họ chính là những bạn trẻ đủ tài - đức để hiện thực hóa ý tưởng của mình thành những sản phẩm, dịch vụ hoàn thiện nhất đến với tay người dùng. Trên thương trường đầy những rủi ro và cám dỗ trước mắt, họ bản lĩnh định hình chân dung một thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam - có tiềm năng, sáng tạo, văn minh và đầy khát vọng vươn ra biển lớn.

Có một cánh sao vẫn đại diện cho “binh” - những người trẻ khoác lên mình màu áo lính để bảo vệ biển trời đất nước. Họ chính là những học viên của học viện quân sự ngày đêm miệt mài rèn luyện kỷ luật, ý chí và thể lực để tương lai có thể trở thành những người chiến sĩ thực thụ.

Họ có thể là những người chiến sĩ nơi biên thùy bảo vệ từng cột mốc, từng vạch biên giới của đất nước, cũng có thể là những người lính hải quân trẻ tuổi nơi đầu sóng đầu gió canh giữ từng vùng biển, từng hòn đảo xa xôi của Tổ quốc.

Năm cánh sao vàng tỏa sáng khát vọng Việt Nam

Giữa những cơn gió nơi vùng núi đá hiểm trở, giữa những con sóng ngoài vùng biển trời bao la, có những người lính trẻ lặng thầm canh bình yên, giữ chủ quyền cho đất nước. Họ hy sinh hạnh phúc gia đình đoàn tụ, cất gọn cả nỗi nhớ nhà da diết để làm nhiệm vụ nơi xa xôi, chịu đựng những khó khăn, vất vả để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

Họ cũng là những kỹ sư, cán bộ kỹ thuật trẻ trong quân đội luôn miệt mài nghiên cứu, chế tạo vũ khí và những phương tiện công nghệ cao để đất nước làm chủ nền quốc phòng hiện đại. Họ cũng có thể là những người giảng viên truyền dạy lại những kỹ năng, bài tập, nghiêm khắc rèn luyện những người lính mới để thế hệ sau tiếp bước trở thành những người chiến sĩ.

Trong những hoàn cảnh đặc biệt, họ lại chính là những thanh niên, khi thiên tai ập đến, trở thành lực lượng tình nguyện cứu hộ cứu nạn đến những vùng bị ảnh hưởng nặng nề, cứu người dân vượt qua bão lũ, dựng lại những mái nhà bị thổi bay hay đắp lại những con đê, những cầu đường đã không còn vững chắc. “Binh” chính là biểu tượng của lòng dũng cảm, của sự kiên cường và tinh thần cống hiến, luôn lặng thầm gìn giữ bình yên và cùng chung tay xây dựng đất nước.

Chung quy lại, dù là hàng trăm năm trước hay năm 2025 hiện đại ngày nay, 5 cánh sao vàng lấp lánh vẫn đại diện cho 5 tầng lớp xã hội luôn hết mình cố gắng cống hiến cho cả dân tộc, đồng lòng hướng về sự vươn mình mạnh mẽ của nước nhà. 5 cánh sao ấy vẫn là sĩ - nông - công - thương - binh nhưng với khát vọng và sứ mệnh cao cả hơn - đưa đất nước ngày càng phát triển mạnh mẽ. Nếu như nửa thế kỷ trước, khát vọng độc lập là lớn lao hơn cả thì ngày hôm nay, nhiệm vụ của công dân nước Việt là cùng chung tay cống hiến để đất nước chuyển mình. Đó sẽ là một bước chuyển mình mạnh mẽ, độc lập và đầy hãnh diện trước khắp những cường quốc năm châu.

Chính vì lẽ ấy, vinh dự và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với hai chữ Việt Nam vô cùng to lớn. Ngày hôm nay, khi đất nước đã độc lập và trên đà phát triển, ta thấy được “năm cánh sao vàng” vẫn tỏa sáng với vị trí riêng, nung nấu trong mình niềm khát vọng đưa lá cờ Việt Nam vươn mình trước quốc tế. Để làm được điều này, bản sắc Việt là điều cốt lõi cần coi trọng, bởi cho dù năm cánh sao đã có những vai trò khác trong thời bình, họ vẫn cùng chí hướng cống hiến, cùng khát khao hòa mình vào dòng chảy chung của toàn dân tộc để đưa đất nước phát triển hơn. Hơn tất cả, họ vẫn là người Việt Nam máu đỏ da vàng, vẫn được gợi nhắc về cội nguồn thiêng liêng và đầy hãnh diện mỗi khi nhìn vào lá cờ đỏ sao vàng, lấy đó làm động lực.

Khánh Linh

Đọc thêm

Kiều bào trẻ trào dâng cảm xúc biết ơn, tự hào Nhịp sống trẻ

Kiều bào trẻ trào dâng cảm xúc biết ơn, tự hào

TTTĐ - Tham gia Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh vào sáng 2/9, khối kiều bào gồm 55 người Việt Nam tiêu biểu đang sinh sống tại 18 quốc gia và vùng lãnh thổ đã hòa mình vào cuộc diễu hành. Niềm cảm xúc như vỡ òa và trào dâng tự hào trong tim.
Viết tiếp khát vọng từ những giới hạn Gương mặt trẻ

Viết tiếp khát vọng từ những giới hạn

TTTĐ - Mang trong mình những khuyết tật, tưởng chừng khép lại cánh cửa cuộc đời nhưng họ đã chọn cách đứng dậy, bước tiếp và tỏa sáng bằng chính nghị lực phi thường. Trần Thị Mai Anh, cô gái khuyết tật vận động đặc biệt nặng trở thành giám đốc hợp tác xã và Trịnh Hữu Đạt, chàng trai khiếm thị vừa là vận động viên cờ vua quốc gia vừa là chủ cơ sở kinh doanh tạo việc làm cho người đồng cảnh.
Từ nét mực Thiên Long đến Chia sẻ cùng thầy cô Gương mặt trẻ

Từ nét mực Thiên Long đến Chia sẻ cùng thầy cô

TTTĐ - Chia sẻ cùng thầy cô là chương trình thường niên do Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long phối hợp với các đơn vị tổ chức. Cùng với một số người nổi tiếng, nhà sáng tạo nội dung, TikToker, diễn viên Lê Bống là Đại sứ của chương trình năm nay. Cô gái đã có những chia sẻ đầy xúc động về hành trình đồng hành cùng chương trình và tình cảm đặc biệt dành cho các thầy cô giáo.
Giảng viên xinh đẹp thiết kế "Áo dài 34 tỉnh, thành" Gương mặt trẻ

Giảng viên xinh đẹp thiết kế "Áo dài 34 tỉnh, thành"

TTTĐ - Giản dị, hiện đại nhưng vẫn đậm chất nghệ thuật, đó là ấn tượng đầu tiên khi gặp chị Phạm Quỳnh Anh, giảng viên Khoa Mỹ thuật Cơ sở, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Chị không chỉ là một cô giáo tận tâm mà còn là nhà thiết kế đứng sau thương hiệu thời trang trẻ em Humy Ngo, nổi tiếng với những bộ váy và áo dài độc bản giàu tính sáng tạo.
Á khôi hiểu rõ chính mình, tự tin toả sáng Gương mặt trẻ

Á khôi hiểu rõ chính mình, tự tin toả sáng

TTTĐ - Giản dị, nhẹ nhàng nhưng luôn tỏa ra năng lượng tích cực, Nguyễn Thị Phương Thanh, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã xuất sắc giành ngôi vị Á khôi 1 tại cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam năm 2025. Với cô gái trẻ đến từ Hà Nội, hành trình này không chỉ là một cuộc thi sắc đẹp, mà còn là hành trình khám phá, trưởng thành và khẳng định giá trị bản thân.
Yêu Tổ quốc bắt đầu từ sống đẹp mỗi ngày Gương mặt trẻ

Yêu Tổ quốc bắt đầu từ sống đẹp mỗi ngày

TTTĐ - Không chỉ chinh phục bằng vẻ đẹp trong sáng và trí tuệ, Quỳnh Anh còn để lại dấu ấn đặc biệt với thông điệp giản dị nhưng giàu ý nghĩa: Yêu nước không chỉ là những điều lớn lao, mà bắt đầu từ việc sống đẹp, sống có ích mỗi ngày. Chính hành trình bền bỉ học tập, cống hiến và lan tỏa những giá trị tích cực đã giúp cô gái Gen Z này trở thành tấm gương của thế hệ trẻ tự tin, giàu khát vọng và sẵn sàng đóng góp cho cộng đồng.
Cảnh sát cơ động Hà Nội trả lại tài sản cho người đánh rơi tại sự kiện A80 Gương mặt trẻ

Cảnh sát cơ động Hà Nội trả lại tài sản cho người đánh rơi tại sự kiện A80

TTTĐ - Khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ sự kiện A80, Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội nhặt được ví và nhanh chóng tìm kiếm, trả lại cho người đánh rơi.
Cô gái khiếm thị và bản tình ca cuộc đời Gương mặt trẻ

Cô gái khiếm thị và bản tình ca cuộc đời

TTTĐ - “Mù thế này thì nuôi báo cô chứ làm được gì cho xã hội?” – câu nói tưởng chừng vô tình năm nào đã khắc sâu vào tâm trí Nguyễn Diệu Linh, sinh năm 2003, quê ở Hà Nội. Tuy nhiên, cũng chính từ bóng tối ấy, Linh đã tìm thấy ánh sáng của riêng mình, ánh sáng của nghị lực, tình yêu cuộc sống và khát khao cống hiến.
Tỏa sáng nghị lực Việt: 25 tấm gương vượt giới hạn chạm ước mơ Gương mặt trẻ

Tỏa sáng nghị lực Việt: 25 tấm gương vượt giới hạn chạm ước mơ

TTTĐ - Những đôi chân không lành lặn vẫn bước đi vững vàng, những cánh tay thiếu trọn vẹn vẫn viết nên ước mơ, những khát vọng cháy bỏng đã làm nên kỳ tích. 25 gương mặt thanh niên khuyết tật tiêu biểu được vinh danh trong Chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” 2025 là những minh chứng cho sức mạnh của ý chí, khẳng định rằng giới hạn không nằm ở khiếm khuyết thể chất mà ở niềm tin và nghị lực con người.
Ngọn lửa nghị lực từ đất Sen Hồng Gương mặt trẻ

Ngọn lửa nghị lực từ đất Sen Hồng

TTTĐ - Dù đôi chân bị liệt từ năm 3 tuổi nhưng Trần Thị Thắm (tỉnh Đồng Tháp) chưa bao giờ dừng bước trên hành trình chinh phục tri thức và sẻ chia yêu thương. Từ người thủ thư tận tụy đến thủ lĩnh Đoàn nhiệt huyết, cô gái đã biến nghị lực thành ngọn lửa soi đường, lan tỏa khát vọng sống đẹp trong cộng đồng.
Xem thêm