Sắc màu Tổ quốc trong tim thế hệ trẻ
“Tôi yêu Tổ quốc tôi” vang ở Nhật, hòa nhịp trái tim tuổi trẻ "Đường cờ Tổ quốc” rực rỡ ở Hòa Phú |
Yêu nước theo cách của riêng mình
4 giờ sáng, khi phố phường Hà Nội vẫn chìm trong màn sương mỏng, nhóm bạn trẻ ở phường Cầu Giấy đã rủ nhau khởi hành về Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam để kịp xem buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành. Trên chiếc xe máy, cờ đỏ sao vàng được buộc gọn phía sau, khăn quàng đỏ rực sẵn sàng khoác lên vai.
![]() |
Hòa cùng không khí của ngày lễ lớn, nhiều bạn trẻ, thâm chí là các em nhỏ chọn cách thể hiện tình yêu Tổ quốc qua những vật phẩm mang sắc cờ đỏ sao vàng |
Nguyễn Khánh Linh, sinh viên năm thứ hai Đại học Văn hóa, cười nói: “Cả nhóm bọn mình mất gần 1 tiếng rưỡi mới tới nơi. Mệt nhưng rất đáng vì lần đầu tiên được xem hợp luyện diễu binh quy mô thế này”.
Khi mặt trời vừa ló rạng, từng tốp bạn trẻ khoác áo in hình Tổ quốc, đeo băng đô, cầm cờ nhỏ đứng dọc lối vào, háo hức chờ đoàn quân tiến qua. Tiếng trống, tiếng nhạc vang lên từ xa khiến không khí thêm rộn ràng. Mỗi khi khối diễu binh đi qua, tiếng vỗ tay, tiếng hô “Việt Nam!” vang dội, hòa cùng nụ cười tươi trên gương mặt các bạn trẻ.
![]() |
Mỗi chiếc áo, lá cờ hay phụ kiện nhỏ bé đều gửi gắm tình yêu Tổ quốc của thế hệ trẻ hôm nay |
Không chỉ đến Làng Văn hóa, nhiều nhóm bạn còn chọn Quảng trường Ba Đình – nơi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập để chụp ảnh, check-in trong những bộ trang phục rực rỡ. Ngay trước lăng Bác, hàng chục bạn trẻ tạo dáng bên lá cờ Tổ quốc, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Lê Minh Hoàng, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ: “Mỗi lần đứng ở Quảng trường Ba Đình, mình luôn nghĩ đến thời khắc lịch sử năm 1945. Đó là cảm giác vừa tự hào, vừa nhắc mình phải sống xứng đáng hơn với thế hệ đi trước”.
Từ nội đô đến Làng Văn hóa, hay từ các xã ngoại thành tới Quảng trường Ba Đình, quãng đường hàng chục km không làm chùn bước những trái tim trẻ. Họ mang theo sự háo hức, lòng nhiệt thành và sắc đỏ Tổ quốc, góp phần thổi bùng không khí hướng về ngày hội lớn của dân tộc.
Niềm tự hào dân tộc trên áo và trong tim
Chỉ còn ít ngày nữa là tới dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, khắp phố phường Hà Nội đã sôi động hơn hẳn. Từ nội thành đến ngoại thành, đâu đâu cũng thấy sắc đỏ vàng rực rỡ của cờ hoa, áo thun in hình Tổ quốc, khăn quàng, băng đô. Trong những ngày mùa thu tháng Tám lịch sử, không khí mua sắm trở nên nhộn nhịp, “người người, nhà nhà” chuẩn bị cho ngày hội lớn.
![]() |
Ngày Quốc khánh trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết khi người dân xuống phố trong sắc đỏ sao vàng. |
Tại tuyến phố Hàng Bông, Hàng Mã, cửa hàng treo đầy cờ lớn, cờ nhỏ, áo đồng phục màu đỏ tươi, in ngôi sao vàng ở giữa. Chủ cửa hàng cho biết, khoảng hai tuần nay, khách mua liên tục tăng, đặc biệt là các nhóm bạn trẻ và gia đình có con nhỏ. “Cứ vào dịp Quốc khánh là lượng khách tăng gấp 3-4 lần. Năm nay giới trẻ chuộng cả băng đô, sticker hình cờ để vừa mặc vừa chụp ảnh”, chị Nguyễn Thị Hòa, tiểu thương phố Hàng Bông chia sẻ.
Nguyễn Thu An, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, cho biết nhóm bạn đã rủ nhau mua trọn bộ áo cờ đỏ, khăn quàng và cờ nhỏ để vừa xem diễu binh vừa chụp ảnh kỷ niệm. “Bọn mình muốn tạo một bộ ảnh thật ý nghĩa, vừa để lưu giữ tuổi trẻ, vừa thể hiện tình yêu đất nước”, An nói.
![]() |
Những món đồ đậm chất Việt Nam không chỉ đẹp mắt mà còn chứa đựng niềm tự hào dân tộc |
Không chỉ tại các cửa hàng truyền thống, các shop online trên mạng xã hội cũng tấp nập đơn hàng. Nhiều bạn trẻ ở các xã xa như Thanh Oai, Gia Lâm đặt mua từ sớm để kịp nhận trước ngày lễ. Mẫu mã đa dạng hơn trước: Từ áo cổ tròn, cổ polo in cờ, đến khăn choàng, mũ lưỡi trai, túi vải mang họa tiết ngôi sao vàng.
Không khí mua sắm lan ra cả khu vực gần Quảng trường Ba Đình, nơi nhiều người tìm đến để vừa tham quan vừa chọn mua vài món đồ lưu niệm. Các quầy hàng lưu động bán cờ, huy hiệu, quạt tay in cờ đỏ sao vàng luôn đông khách, đặc biệt vào buổi tối khi lượng người đổ về ngắm phố phường đông đúc.
![]() |
Không chỉ có người lớn, trẻ nhỏ - các mầm non tương lai đất nước cũng được cha mẹ cho diện những bộ đồ ý nghĩa |
Cờ hoa và vật phẩm yêu nước không chỉ là món đồ trang trí hay phụ kiện mặc trong ngày lễ. Với nhiều bạn trẻ, đó là cách để hòa mình vào dòng chảy chung của dân tộc, để khi tiếng Quốc ca vang lên, họ cùng hàng triệu người dân cả nước đứng dưới một màu cờ, chung niềm tự hào, chung một trái tim Việt Nam.
Tin liên quan
Đọc thêm

Khi giảng đường khép lại, cánh cửa thử thách mở ra

Từ “đổi rác lấy quà” thanh niên hành động vì Thủ đô xanh

Đón Tết Độc lập với “Hà Nội – Từ mùa Thu lịch sử 1945”

Quốc khánh: Đến Chini Tea & Coffee "cảm" sắc đỏ sao vàng

“Tôi yêu Tổ quốc tôi” vang ở Nhật, hòa nhịp trái tim tuổi trẻ

Thành đoàn Hà Nội giành giải Nhất Hội thi Tin học trẻ toàn quốc

Tiếng hát thiếu nhi hòa nhịp vào bản giao hưởng tình yêu Tổ quốc

Không gian nuôi dưỡng trí tuệ, khơi nguồn sáng tạo thế hệ măng non

“Tử tế vì môi trường”: Gom rác thải, ươm mầm xanh
