Tag

Áo xanh tình nguyện, nhịp tim trẻ trong ngày hội lớn của dân tộc

Thanh niên tình nguyện 02/09/2025 07:47
aa
TTTĐ - Trong không khí hào hùng của Đại lễ A80, bên cạnh những bước chân diễu binh oai hùng, hình ảnh những tình nguyện viên áo xanh lặng lẽ phục vụ, ân cần giúp đỡ, đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng hàng vạn người dân và bạn bè quốc tế. Nhiều người dân cho biết sự đáng yêu, cẩn thận, chỉn chu của tình nguyện viên khiến ngày hội non sông thêm ấn tượng, giàu cảm xúc.
8.800 tình nguyện viên Thủ đô tất bật trước giờ G đại lễ A80

Niềm vinh dự của những trái tim trẻ

Đứng hơn 10 tiếng đồng hồ liên tục khiến đôi chân mỏi nhừ nhưng Nguyễn Băng Tâm, sinh viên năm thứ tư Trường Đại học Giao thông Vận tải vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Với Tâm, được khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện trong ngày lễ trọng đại của dân tộc là niềm tự hào to lớn.

“Dù phải đứng liên tục, em vẫn thấy rất vui và tự hào. Đây là cơ hội để em đóng góp một phần công sức nhỏ bé cho đất nước", Tâm chia sẻ.

Bạn trẻ Nguyễn Băng Tâm
Bạn trẻ Nguyễn Băng Tâm

Không chỉ hướng dẫn các bác cựu chiến binh vào vị trí chỗ ngồi, Tâm còn ân cần hỏi han, hỗ trợ từng người. Cô gái trẻ cho biết thêm: “Được hỗ trợ các bác cựu chiến binh em càng thấy xúc động. Thế hệ cha anh đã hi sinh xương máu để hôm nay chúng em có cuộc sống hòa bình. Đây là cách để em bày tỏ lòng tri ân”.

Lần đầu tham gia một sự kiện lớn, nhưng Tâm không hề bỡ ngỡ. Sự nhiệt tình và niềm hứng khởi giúp cô gái trẻ trở thành một trong hàng nghìn mảnh ghép lặng lẽ nhưng ý nghĩa của bức tranh đại lễ.

Giống như Tâm, Nguyễn Việt Thái, sinh viên năm ba Đại học Phenikaa đã quen với hoạt động tình nguyện nhưng cảm xúc lần này cũng thật đặc biệt. Chiều trước ngày diễn ra đại lễ, Thái cùng các bạn được phân công chuyển quà tặng cho đại biểu.

“Trời mưa lớn, áo mưa bị rách khiến cả người ướt sũng nhưng không ai bỏ dở nhiệm vụ. Chúng mình vẫn hoàn thành trọn vẹn công việc, rồi tiếp tục có mặt tại khu vực khán đài để hỗ trợ các bác cựu chiến binh. Cả đêm thức trắng mệt nhưng rất vui”, Thái chia sẻ.

Bạn trẻ Nguyễn Việt Thái hỗ trợ cựu chiến binh tham dự đại lễ A80
Bạn trẻ Nguyễn Việt Thái hỗ trợ cựu chiến binh tham dự đại lễ A80

Trong ngày chính lễ, Thái cùng gần 500 sinh viên Đại học Phenikaa được phân công phục vụ “vòng trong”, khu vực khán đài nơi đón tiếp đại biểu là các cựu chiến binh, lão thành cách mạng. Suốt gần 20 tiếng, các bạn vừa làm nhiệm vụ đón tiếp, hướng dẫn, vừa tranh thủ ăn uống, nghỉ ngơi ngay tại chỗ.

“Sau khi chương trình kết thúc, dòng người rời đi, chúng mình vẫn ở lại thu dọn rác, trả lại vẻ đẹp xanh – sạch cho Quảng trường Ba Đình,” Thái chia sẻ. Với chàng trai trẻ và đồng đội, phục vụ đại lễ không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào tuổi trẻ.

Đáng yêu, cẩn thận, chỉn chu

Câu chuyện của Tâm và Thái chỉ là hai trong hàng nghìn mảnh ghép nhỏ. Trong những ngày lịch sử, Thủ đô huy động tới 8.800 tình nguyện viên, trải khắp các tuyến phố, khán đài, khu vực hậu cần.

Họ là những sinh viên đến từ nhiều trường đại học, học viện, là đoàn viên, thanh niên các cơ sở Đoàn; là những trái tim trẻ trung cùng chung một khát vọng được góp sức. Công việc của họ rất đa dạng: Chỉ dẫn đường đi, phát đồ ăn thức uống, đón tiếp đại biểu, giữ gìn an ninh trật tự, hay đơn giản chỉ là một nụ cười thân thiện dành cho du khách.

Tình nguyện viên hỗ trợ cựu chiến binh trong đêm 1/9
Tình nguyện viên hỗ trợ cựu chiến binh trong đêm 1/9

Không chỉ trong lễ đài, trên từng con phố nơi đoàn diễu binh đi qua, hình ảnh các bạn áo xanh nghiêm túc hướng dẫn dòng người di chuyển, kiên nhẫn giải thích cho từng cụ già, em nhỏ đã để lại nhiều xúc động. Khi chương trình kết thúc, chính họ lại lặng lẽ ở lại, thu dọn rác thải, gom từng lá cờ nhỏ rơi xuống, làm sạch từng hàng ghế.

Với người dân cả nước, đặc biệt là những ai có mặt tại Quảng trường Ba Đình, áo xanh tình nguyện thực sự là hình ảnh khó quên. Anh Nguyễn Trần Bửu Minh, đại biểu đến từ Cần Thơ – kể lại: “Khi tôi cần chỉ đường trong lúc tuyến phố bị phong tỏa, một bạn tình nguyện viên không ngần ngại đi bộ cùng tôi vài trăm mét để tới nơi. Tinh thần rất cao, làm việc có trách nhiệm. Không có gì để chê”.

Chị Phương Hằng (Hà Nội) thì ấn tượng từ những ngày tổng duyệt: “Dù các đoàn đại biểu đến lúc nửa đêm, các bạn vẫn nghiêm túc, lễ phép, tươi cười chào hỏi. Tôi thấy sự đáng yêu, cẩn thận, chỉn chu và thân thiện nơi họ. Cảm ơn các bạn rất nhiều”.

Các bạn trẻ trao tặng đồ ăn nhẹ đến người dân
Các bạn trẻ trao tặng đồ ăn nhẹ đến người dân

Những lời khen giản dị ấy chính là phần thưởng lớn nhất dành cho những người trẻ đã âm thầm cống hiến.

Đất nước gọi, thanh niên luôn sẵn sàng

Theo đại diện Thành đoàn Hà Nội, vai trò của các tình nguyện viên không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ sự kiện. Họ đã góp phần truyền thông, xây dựng hình ảnh đẹp về thanh niên Thủ đô – năng động, trách nhiệm, sẵn sàng cống hiến vì đất nước.

Đón tiếp hàng trăm đoàn đại biểu, giữ gìn an ninh trật tự, cấp phát miễn phí đồ ăn, thức uống, hỗ trợ người dân di chuyển an toàn… tất cả những việc làm ấy không chỉ giúp Đại lễ A80 thành công trọn vẹn, mà còn khơi dậy trong cộng đồng niềm tin và tinh thần đoàn kết.

Đó cũng chính là thông điệp thế hệ trẻ muốn gửi đi: Việt Nam luôn có những con người sẵn sàng hành động vì lợi ích chung, sẵn sàng hy sinh sự thoải mái cá nhân để mang lại niềm vui, sự an toàn cho cộng đồng.

Áo xanh tình nguyện, nhịp tim trẻ trong ngày hội lớn của dân tộc
Áo xanh tình nguyện, nhịp tim trẻ trong ngày hội lớn của dân tộc
Các bạn trẻ nhiệt thành trong từng hoạt động

Giữa Quảng trường Ba Đình rợp cờ hoa, trong tiếng nhạc diễu binh hùng tráng, người ta sẽ nhớ mãi hình ảnh những hàng quân trang nghiêm bước đều, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay. Tuy nhiên, xen lẫn vào đó, còn một hình ảnh giản dị mà lắng đọng: màu áo xanh tình nguyện.

Đó là những đôi chân miệt mài đứng hàng chục giờ, những bàn tay không ngại dơ bẩn khi thu dọn rác, những nụ cười tươi động viên người già, em nhỏ. Đó là tinh thần trách nhiệm, là niềm tự hào, là khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam trong hành trình viết tiếp trang sử vàng của dân tộc.

Khi đại lễ A80 khép lại những ấn tượng về áo xanh tình nguyện vẫn sẽ còn vang vọng. Bởi chính họ đã góp phần tạo nên một ngày hội non sông trọn vẹn, đồng thời truyền cảm hứng để mỗi người trẻ hôm nay hiểu rằng: khi đất nước gọi tên, thanh niên Việt Nam luôn sẵn sàng bước tới, bằng tất cả tình yêu và trách nhiệm.

Nguyễn Dũng

Đọc thêm

Đoàn thanh niên hỗ trợ trao quà Quốc khánh 2/9 cho người dân Thanh niên tình nguyện

Đoàn thanh niên hỗ trợ trao quà Quốc khánh 2/9 cho người dân

TTTĐ - Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, UBND phường Long Biên đã triển khai chương trình tặng quà đến toàn thể Nhân dân trên địa bàn. Trong đó, lực lượng đoàn thanh niên tham gia hỗ trợ trao tặng quà cho Nhân dân.
8.800 tình nguyện viên Thủ đô tất bật trước giờ G đại lễ A80 Thanh niên tình nguyện

8.800 tình nguyện viên Thủ đô tất bật trước giờ G đại lễ A80

TTTĐ - 6 giờ 30 sáng mai (2/9), đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 sẽ chính thức diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, trong đó có dấu ấn thầm lặng nhưng không kém phần sôi động của gần 8.800 tình nguyện viên Thủ đô.
Tuổi trẻ Phú Xuyên hỗ trợ người dân nhận quà Tết Độc lập Thanh niên tình nguyện

Tuổi trẻ Phú Xuyên hỗ trợ người dân nhận quà Tết Độc lập

TTTĐ - Hòa trong không khí phấn khởi kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc trao tặng quà Tết Độc lập đến với các tầng lớp Nhân dân, tuổi trẻ xã Phú Xuyên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tích cực hỗ trợ người dân trong suốt quá trình nhận quà.
Khát vọng tuổi trẻ: Viết tiếp bản hùng ca dân tộc Thanh niên tình nguyện

Khát vọng tuổi trẻ: Viết tiếp bản hùng ca dân tộc

TTTĐ - Trong dòng chảy lịch sử 80 năm độc lập, thế hệ trẻ Việt Nam đang viết tiếp bản hùng ca bằng cách rất riêng của thời đại: từ những hành động giản dị đời thường, sự sáng tạo trên không gian mạng, đến khát vọng cống hiến trí tuệ, trách nhiệm để xây dựng đất nước hùng cường. Loạt bài “Khát vọng tuổi trẻ: Viết tiếp bản hùng ca dân tộc” phản ánh sinh động tình yêu nước của người trẻ hôm nay – vừa hiện đại, năng động, vừa thấm đẫm truyền thống dân tộc.
Màu áo xanh Thủ đô trong mùa thu độc lập Thanh niên tình nguyện

Màu áo xanh Thủ đô trong mùa thu độc lập

TTTĐ - Mỗi mùa thu tới mang theo ký ức hào hùng của mùa thu lịch sử năm 1945, khi cả dân tộc hòa chung trong niềm vui độc lập, tự do. Giữa bầu không khí hân hoan kỷ niệm Quốc khánh 2/9, trên khắp phố phường nội đô, những làng quê ngoại thành hay tại các công trình thanh niên đang thi công, dễ dàng bắt gặp sắc áo xanh tình nguyện.
“Kỹ sư số cộng đồng” đồng hành cùng chính quyền và Nhân dân Thanh niên tình nguyện

“Kỹ sư số cộng đồng” đồng hành cùng chính quyền và Nhân dân

TTTĐ - Sau 2 tháng triển khai hoạt động hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương hai cấp, lực lượng thanh niên, sinh viên tình nguyện đã và đang khẳng định vai trò là những “kỹ sư số cộng đồng” đưa chính quyền đến gần người dân.
Bạn trẻ chung tay mang quà Tết Độc lập đến từng người dân Thanh niên tình nguyện

Bạn trẻ chung tay mang quà Tết Độc lập đến từng người dân

TTTĐ - Trong những ngày hân hoan mừngkỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9, các bạn trẻ trong màu áo xanh tình nguyện tất bật hỗ trợ bà con nhận quà Tết Độc lập từ Chính phủ. Từ các nhà văn hóa đến từng con ngõ nhỏ, tuổi trẻ Thủ đô đang góp sức mang đến niềm vui và sự ấm áp tới từng người dân, để mùa Tết Độc lập năm thứ 80 thêm trọn vẹn, thêm nghĩa tình.
Góc lịch sử – Điểm check-in Tổ quốc trong tim Thanh niên tình nguyện

Góc lịch sử – Điểm check-in Tổ quốc trong tim

TTTĐ - Trong không gian yên bình của làng quê Đồng Trì, xã Thanh Trì, TP Hà Nội, một công trình thanh niên độc đáo của tuổi trẻ Thủ đô đã ra đời, thu hút sự quan tâm của người dân và các bạn trẻ. Góc lịch sử – Điểm check-in Tổ quốc trong tim không chỉ là nơi lưu giữ những giá trị hào hùng của dân tộc, mà còn là không gian sáng tạo, nơi tuổi trẻ gửi gắm tình yêu quê hương, đất nước theo cách gần gũi và hiện đại.
“Cầu nối” đưa chính quyền đến gần dân Thanh niên tình nguyện

“Cầu nối” đưa chính quyền đến gần dân

TTTĐ - Sản xuất các video hướng dẫn trực quan, sinh động, xây dựng "điểm vệ tinh hỗ trợ chuyển đổi số" hay mở các lớp "bình dân học vụ số"… là những mô hình sáng tạo của thanh niên Thủ đô trong hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Từ những hoạt động này, các bạn trẻ trở thành cầu nối đưa chính quyền đến gần dân hơn, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ công.
Ứng dụng chuyển đổi số để giữ gìn lịch sử Thanh niên tình nguyện

Ứng dụng chuyển đổi số để giữ gìn lịch sử

TTTĐ - Từ những trang tư liệu cũ, lịch sử đã được “đánh thức” trong không gian số. Công trình “Số hóa dữ liệu lịch sử” của tuổi trẻ xã Ngọc Hồi (Hà Nội) trở thành cầu nối để truyền thống dân tộc đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ trong thời đại công nghệ.
Xem thêm