Khát vọng tuổi trẻ: Viết tiếp bản hùng ca dân tộc
Những hành động đẹp của tuổi trẻ Thủ đô trước giờ tổng duyệt “Tự hào Việt Nam” hun đúc khát vọng tuổi trẻ |
Bài 1: Giới trẻ và những “dấu ấn bình dị” trong ngày lễ lớn của dân tộc
Tình yêu nước không chỉ được thể hiện qua những việc lớn lao, mà còn hiện diện trong từng hành động giản dị của tuổi trẻ hôm nay. Tất cả đã góp phần tạo nên hình ảnh thế hệ mới giàu khát vọng, sẵn sàng cống hiến để tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc trong chặng đường 80 năm độc lập, tự do.
Giới trẻ nhắc nhau yêu môi trường là yêu nước
Trong những ngày Thủ đô tất bật với công tác luyện tập, sơ duyệt diễu binh, diễu hành, không chỉ có lực lượng công an làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, công nhân vệ sinh môi trường tất bật thu dọn, mà còn có sự góp mặt âm thầm nhưng đầy ý nghĩa của hàng nghìn thanh niên tình nguyện.
Ở bất kỳ điểm tập trung đông người nào, từ khu vực khán đài, các tuyến phố đoàn xe diễu binh đi qua cho đến những đoạn đường dẫn vào quảng trường đều bắt gặp màu áo xanh tình nguyện. Các bạn trẻ không quản nắng nóng, chia nhau hỗ trợ hướng dẫn, cấp phát nước uống và đặc biệt là cùng công nhân môi trường gom rác, làm sạch cảnh quan ngay sau mỗi buổi tập luyện.
![]() |
Đoàn viên, thanh niên Thủ đô hăng hái tham gia dọn vệ sinh, thu gom rác sau buổi sơ duyệt diễu binh, lan toả thông điệp: Yêu môi trường chính là yêu Tổ quốc |
Bạn Nguyễn Thị Thu Hằng, sinh viên Trường Đại học Thương mại, tâm sự: “Lúc đầu em nghĩ nhặt rác thì đơn giản thôi nhưng khi trực tiếp làm mới thấy công việc này mang ý nghĩa rất lớn. Mỗi chai nhựa, mỗi mảnh giấy được gom lại không chỉ là dọn sạch đường phố mà còn là cách để giữ hình ảnh Thủ đô đẹp đẽ, văn minh trong mắt mọi người. Với em, yêu môi trường cũng chính là yêu nước.”
Người dân chứng kiến cũng không giấu nổi xúc động. Bác Nguyễn Văn Lợi, cựu chiến binh ở phường Phúc Xá, chia sẻ: “Nhìn các cháu thanh niên tự giác dọn dẹp sau buổi sơ duyệt, tôi thấy rất yên tâm về thế hệ trẻ hôm nay. Yêu nước đâu phải điều gì xa vời, mà đôi khi chỉ nằm trong những việc nhỏ bé nhưng thiết thực thế này. Các cháu đã làm cho hình ảnh Thủ đô thêm đẹp, thêm tự hào trong dịp lễ trọng đại của dân tộc.”
Theo kế hoạch, Thành đoàn Hà Nội đã huy động 8.800 tình nguyện viên từ 43 trường đại học, cao đẳng cùng các địa bàn cơ sở. Các đội hình tham gia nhiều phần việc như: hỗ trợ, hướng dẫn đại biểu; phát nhu yếu phẩm cho người dân tại khu vực khán đài Quảng trường Ba Đình và dọc tuyến diễu binh; quản lý, vận chuyển vật phẩm; phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; đón tiếp đoàn đại biểu, Nhân dân và bạn bè quốc tế.
![]() |
Thanh niên tình nguyện phát túi rác, hỗ trợ người dân giữ gìn vệ sinh môi trường tại các tuyến phố diễu binh, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về Thủ đô trong ngày lễ trọng đại |
Trong chuỗi công việc ấy, hoạt động nhặt rác, giữ vệ sinh tuy giản dị nhưng đã trở thành một điểm nhấn đẹp, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nhắc nhở nhau rằng: tình yêu Tổ quốc đôi khi bắt đầu từ những điều rất đời thường.
Niềm tự hào trong đội hình diễu binh lịch sử
Trong không khí luyện tập sôi nổi, hàng chục nghìn chiến sĩ, sinh viên đang ngày đêm miệt mài chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Giữa những bước chân đều tăm tắp, những khối hình rực rỡ, có các gương mặt trẻ đang viết tiếp truyền thống bằng tất cả niềm tự hào và trách nhiệm của thế hệ mình.
Bạn Đinh Thị Thanh Huyền, thành viên Khối nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam, chia sẻ, những ngày đầu tham gia huấn luyện A80 là một thử thách không nhỏ. Phải rời xa gia đình, làm quen nếp sống tập thể, tuân thủ kỷ luật quân ngũ và hòa nhập vào nhịp tập luyện gấp rút khiến cô không khỏi lo lắng. “Em sợ mình không bắt kịp, vì nhiều chị đã có kinh nghiệm từ A50, A70. Tuy nhiên nhờ sự tận tình của các thầy, chúng em dần khắc phục khó khăn và nhanh chóng bắt nhịp với đội hình”, Huyền nhớ lại.
![]() |
Bạn Đinh Thị Thanh Huyền – chiến sĩ Khối nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam, với niềm tự hào khoác lên mình trang phục truyền thống, tham gia huấn luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9 |
Khó khăn là thế nhưng cũng chính trong gian khó ấy, Huyền tìm thấy những kỷ niệm khó quên. Sinh nhật tuổi 21 của cô diễn ra ngay tại thao trường Miếu Môn, trong vòng tay đồng đội. Một chiếc bánh nhỏ, vài lời chúc ấm áp đã biến nơi quân ngũ kỷ luật trở thành mái nhà chan chứa tình cảm. Đặc biệt, cô không thể quên buổi tổng hợp luyện dưới cơn mưa lớn, khi hàng chục nghìn chiến sĩ vẫn đồng lòng, kiên định, “vượt nắng thắng mưa” để hoàn thành nhiệm vụ. Những giai điệu “Hát mãi khúc quân hành” vang lên trong giờ nghỉ ngắn ngủi đã tiếp thêm sức mạnh, biến thử thách thành niềm tự hào.
Khoảnh khắc được bước qua Quảng trường Ba Đình lịch sử, Huyền xúc động nói: “Em cảm nhận rõ niềm vinh dự dâng trào. Khối nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam không chỉ là đội hình quân sự, mà còn là biểu tượng đại đoàn kết dân tộc. Mỗi bộ trang phục em và các đồng đội mặc đều mang theo niềm tự hào về bản sắc, về cội nguồn. Mỗi bước chân là sự tri ân sâu sắc đối với 80 năm lịch sử độc lập, tự do mà cha ông đã đánh đổi bằng xương máu.”
Nếu như Huyền mang đến hình ảnh một nữ dân quân trẻ trung, giàu cảm xúc thì Nguyễn Đình Sáng, sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội, lại góp phần trong Khối xếp hình. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối.
Đình Sáng chia sẻ: “Mỗi bạn có 8 tấm biển, chỉ cần một người giơ sai thì thông điệp nghệ thuật sẽ bị phá vỡ. Những ngày đầu tập luyện, việc phối hợp để tạo thành một mặt phẳng liền, khít nhau là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên khi nhìn thấy những bức hình toàn cảnh do Ban tổ chức gửi lại, em thực sự xúc động và tự hào. Đó là công sức tập thể, là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết”.
![]() |
Nguyễn Đình Sáng – sinh viên Đại học Văn hoá Hà Nội, thành viên Khối xếp hình, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trước giờ tập luyện tại Quảng trường Ba Đình lịch sử |
Với Sáng, niềm tự hào không chỉ đến từ khoảnh khắc lá cờ, dòng chữ hiện lên, mà còn từ sự gắn bó, đồng lòng của hàng nghìn sinh viên. “Chúng em không được trực tiếp nhìn thấy tác phẩm mình tạo ra, nhưng tin tưởng vào sự phối hợp nhịp nhàng của tập thể. Cũng như lịch sử dân tộc, để làm nên chiến thắng, cha ông ta đã đoàn kết, chung sức, chung lòng. Được góp phần nhỏ bé trong ngày lễ trọng đại là vinh dự lớn lao, là lời nhắc nhở bản thân phải sống xứng đáng hơn”, Sáng nói.
Cả Huyền và Sáng đều khẳng định, niềm tự hào ấy không chỉ dừng lại ở khoảnh khắc diễu binh, mà sẽ là động lực để thế hệ trẻ tiếp tục học tập, rèn luyện, cống hiến. Như Sáng chia sẻ: “Là thế hệ Gen Z, chúng em sẽ tiếp nối tinh thần yêu nước bằng những hành động sáng tạo, nhân văn, góp phần dựng xây đất nước trong kỷ nguyên mới.”
Trong tiếng nhạc diễu hành rộn rã và ánh mắt dõi theo của hàng vạn người dân, những bước chân của tuổi trẻ hôm nay đã hòa nhịp với mạch nguồn lịch sử. Đó là lời khẳng định tình yêu nước không chỉ nằm trong ký ức hào hùng, mà đang hiện hữu, sống động trong từng thế hệ, tiếp nối từ những điều bình dị đến những khoảnh khắc thiêng liêng nơi Quảng trường Ba Đình lịch sử.
(Còn nữa)
Tin liên quan
Đọc thêm

Màu áo xanh Thủ đô trong mùa thu độc lập

“Kỹ sư số cộng đồng” đồng hành cùng chính quyền và Nhân dân

Bạn trẻ chung tay mang quà Tết Độc lập đến từng người dân

Góc lịch sử – Điểm check-in Tổ quốc trong tim

“Cầu nối” đưa chính quyền đến gần dân

Ứng dụng chuyển đổi số để giữ gìn lịch sử

Hành trình trưởng thành ở những vùng đất khó

“Áo xanh” xuyên đêm phục vụ tổng duyệt diễu binh, diễu hành

Từ sắc cờ đến mã QR: Thanh niên viết tiếp hành trình độc lập
