Lặng mình trước sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang
![]() |
Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Bài liên quan
Dấu ấn Chủ tịch nước Trần Đại Quang trên chính trường quốc tế
Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Lào tổ chức quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong 2 ngày
Thành đoàn Hà Nội triển khai lực lượng phục vụ tang lễ Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Ngay sau khi có thông tin Chủ tịch nước từ trần, nhiều người trẻ đã bày tỏ nỗi tiếc thương vô hạn. Trên trang mạng xã hội facebook ngập những lời tiễn biệt vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đại Quang. Facebook của Đoàn Thanh niên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, một số cơ sở, đơn vị thuộc Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội đều thay ảnh bìa là cờ rủ, ảnh Cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang… Điều đó thể hiện tình cảm yêu quý, trân trọng của tuổi trẻ dành cho Chủ tịch nước đáng kính.
Là người yêu mến, kính trọng chủ tịch nước Trần Đại Quang từ những ngày đồng chí còn làm Bộ trưởng Bộ Công an, bạn Phạm Thị Trang, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội không khỏi bàng hoàng khi nghe tin ông qua đời. Phạm Thị Trang bộc bạch: “Trước ngày 21/9, dù tình hình sức khỏe không được tốt nhưng Chủ tịch nước vẫn viết thư chúc Tết Trung thu gửi tới các bạn thiếu niên, nhi đồng cả nước. Thế mà, vừa đó thôi, bác đã ra đi mãi mãi. Dẫu biết rằng, sinh – lão – bệnh - tử là lẽ dĩ nhiên trong cuộc đời mỗi người nhưng Chủ tịch nước từ trần, mình cảm thấy rất bàng hoàng và tiếc thương”.
Ấn tượng của Nguyễn Thị An (trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về vị Chủ tịch nước là một người có dáng uy nghiêm, điềm tĩnh, hết lòng vì nước, vì dân. Cô sinh viên năm cuối của một trường đại học luôn dành tình cảm kính trọng đồng chí Trần Đại Quang.
Nguyễn Thị An bày tỏ: “Chủ tịch nước Trần Ðại Quang liên tục chủ trì các cuộc họp quan trọng của Nhà nước, tiếp các đoàn ngoại giao dù mang trọng bệnh. Bác luôn tận tâm, hết lòng với công việc, như chính lời tuyên thệ trong ngày nhậm chức: “Với niềm vinh dự, trách nhiệm lớn lao của người đứng đầu Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng an ninh, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, tôi nguyện làm hết sức mình, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân…”. Hình ảnh của bác thân thiện với người dân; ân cần với thiếu niên, nhi đồng, tinh thần làm việc không mệt mỏi, quên đi bạo bệnh, cống hiến cho Tổ quốc khiến mình luôn trân trọng”.
Từ khi Chủ tịch nước mất, nhân dân ta như lặng mình trước sự ra đi đầy đau thương. Nỗi bàng hoàng, đau xót bủa vây hàng triệu con tim khiến không ít người trăn trở. Hầu hết tất cả như một đều có chung cảm nhận, một nỗi mất mát nghẹn ngào. Bạn trẻ Hoàng Thùy Trang (trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ: “Mùa thu năm nay thật buồn vì bác Trần Đại Quang qua đời. Mới hôm trước bác còn gửi thư chúc Tết Trung thu các bạn nhỏ, lá thư đầy tình yêu thương trìu mến. Thế mà bây giờ bác đã ra đi mãi mãi. Dù chưa một lần được gặp Chủ tịch nước ngoài đời nhưng mình biết, bác là người hết lòng vì dân, vì nước thông qua mọi việc bác đã làm”.
Vào ngày 26 – 27/9, lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang được tổ chức theo nghi thức Quốc tang. Thể hiện tình cảm, sự biết ơn sâu sắc của mình đối với Cố chủ tịch nước, tuổi trẻ Thủ đô phục vụ lễ tang với các phần việc: Hỗ trợ, hướng dẫn nhân dân đến viếng; Hỗ trợ phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự; hỗ trợ phát nước, mũ, quạt miễn phí cho nhân dân; Tổ chức các hoạt động tưởng niệm và các đoàn đại biểu đến viếng Cố chủ tịch nước…
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Bài 2: Nghị quyết 57 và cú hích đánh thức thanh niên

Gần 2.000 thí sinh tranh tài Vô địch tin học văn phòng thế giới

Khơi dậy niềm tự hào, nâng cao trách nhiệm của tuổi trẻ

Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tổng kết Tháng Thanh niên 2025

Lắng nghe và hành động cùng người trẻ trong kỷ nguyên số

Người trẻ cùng cà phê "kể chuyện" đất nước

Bạn trẻ thay avatar mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam

Tuổi trẻ Ninh Thuận tổ chức nhiều hoạt động tri ân cựu chiến binh

Sắp diễn ra Chung kết cuộc thi Business Challenges mùa 7
