Hai chiến sĩ công an lan tỏa hành động đẹp trong đại dịch
![]() |
![]() |
Không ngần ngại, nhanh chóng hỗ trợ
Hành động nhanh, kịp thời "chưa từng có trong tiền lệ" của các anh đã nhận được nhiều lời khen ngợi trong những ngày qua.
Sau khi câu chuyện được chia sẻ, nhiều người bày tỏ sự tán dương với hành động ấm áp tình người của các chiến sĩ Công an phường Xuân Tảo.
![]() |
Đại úy Nguyễn Đình Chiểu cùng nhân viên y tế, sản phụ và em bé |
Anh Chiểu kể: “Lúc chúng tôi đang phân luồng tại chốt kiểm soát dịch thì có chị mặc áo blouse trắng chạy tới gọi “Các anh ơi giúp em với, có một chị sắp sinh!”. Thế rồi, chúng tôi báo cáo lãnh đạo và nhanh chóng được chỉ đạo khẩn giúp đỡ sản phụ”.
Hai chiến sĩ cùng nhân viên y tế của phòng khám đưa sản phụ vào xe ô tô riêng của anh Chiểu để đến bệnh viện. Tuy nhiên, lúc sản phụ lên xe, nước ối đã ra nhiều. Nhận định sản phụ sắp sinh nên mọi người nhanh chóng đưa sản phụ quay trở lại để sinh con ngay tại phòng khám. Chỉ ít phút sau, được sự trợ sức của các chiến sĩ công an và y, bác sĩ tại phòng khám, chị N sinh em bé an toàn. Cả hai mẹ con đều mạnh khỏe.
Nhân lên hành động đẹp trong đại dịch
Anh Nguyễn Đình Chiểu bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên gặp tình huống này, tôi rất luống cuống nhưng thật sự rất thương chị sản phụ nên chỉ biết nhanh chóng hỗ trợ. Tôi nghĩ chắc chắn đồng nghiệp hay ai đó gặp tình cảnh này cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ”.
![]() |
Chị N đã được nhập viện kịp thời để kiểm tra sức khỏe |
Cùng với anh Chiểu, anh Nguyễn Văn Lộng đã hỗ trợ sản phụ trong lúc cấp bách. Anh Lộng cho biết, dù trước đây làm trong lực lượng Cảnh sát 113 và nay ở tổ Cảnh sát trật tự, gặp rất nhiều tình huống, tai nạn giao thông, thương tích… nhưng gặp sản phụ sắp đẻ thì là lần đầu tiên.
Trước cảnh một phụ nữ mang thai, yếu ớt, lại có nguy cơ “đẻ rơi”, anh Lộng cũng như đồng chí của mình khi đó rất bối rối. “Dù rằng, mình cũng từng đưa vợ đi đẻ nhưng trong tình huống chủ động lại khác. Bản thân mình cũng đưa vợ đến viện nhưng chưa thấy cảnh sinh đẻ khổ sở của các sản phụ như thế này”, anh Lộng chia sẻ.
Còn anh Chiểu bày tỏ: “Thấy sản phụ, tôi rất thương. Cách đây khoảng 1 năm, vợ tôi sinh non. Trông vợ trong viện mà thương lắm nên tôi cũng hiểu, đồng cảm với chị N. Tôi chỉ mong bé được sinh ra trong điều kiện tốt nhất”.
![]() |
Sức khỏe của chị Đinh Thị N và em bé đã ổn định |
Để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé, khi chị N sinh xong, tổ công tác quyết định đưa hai mẹ con đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để kiểm tra. Lường trước được việc đi xe riêng trong thành phố thời điểm này có thể phải dừng để kiểm tra mỗi khi qua các chốt kiểm soát phòng, chống dịch, Trưởng Công an phường Xuân Tảo đã điều động thêm một xe của Công an phường đi trước dẫn đường, đảm bảo qua chốt nhanh, đưa hai mẹ con chị N đến bệnh viện trong thời gian ngắn nhất.
Khi đưa sản phụ đến viện trên xe của anh Chiểu, thấy chị N lo lắng, mệt mỏi, mọi người còn “pha trò”, trêu chị đặt tên con là Cô Vy hay Công An… để chị vui hơn.
Nỗ lực ở tuyến đầu...
Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các chiến sĩ công an phường Xuân Tảo phải trực 100% lực lượng. Anh Lộng và anh Chiểu cùng các đồng nghiệp thay phiên làm công vụ, trực chốt kiểm dịch trên địa bàn. Các anh chính là những chiến sĩ trong lực lượng tuyến đầu chống dịch. Những ngày này, các anh cùng cán bộ y tế, quân đội, dân quân tự vệ… căng mình làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo sự an toàn cho người dân.
Ngày 31/7, chị Đặng Thị N, sinh năm 1997, trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội mang thai đến thời điểm sinh nở. Chị N và người nhà đưa đến phòng khám sản phụ khoa Hải Lâm trên địa bàn khám vào sáng 31/7/2021 thì chuyển dạ sinh. Chẩn đoán sản phụ sắp sinh nên các y, bác sĩ ở phòng khám gọi taxi để đưa chị N đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nhưng không được vì thành phố đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.
Trước tình huống đó, nữ nhân viên phòng khám sản phụ khoa đã chạy đến nhờ các chiến sĩ công an trợ giúp sản phụ sắp sinh. Khi ấy, thiếu tá Nguyễn Văn Lộng và đại úy Nguyễn Đình Chiểu đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại chốt trực kiểm soát dịch Covid-19 ở đầu khu vực Xuân La - Xuân Tảo. Ngay sau khi nhận được thông tin, hai chiến sĩ đã báo cáo Trung tá Nguyễn Văn Đồng, Trưởng Công an phường Xuân Tảo và không ngần ngại hỗ trợ sản phụ.
Thiếu tá Nguyễn Văn Lộng (sinh năm 1982) là cán bộ tổ Cảnh sát trật tự, Công an phường Xuân Tảo. Đại úy Nguyễn Đình Chiểu (sinh năm 1989) là cán bộ tổ Cảnh sát khu vực, Công an phường Xuân Tảo. Trước sự nguy hiểm của dịch bệnh, các chiến sĩ bày tỏ mong muốn, người dân cần nâng cao ý thức hơn nữa về phòng, chống dịch bệnh và chúng ta hãy luôn sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ nhau trong những tình huống cấp bách, khó khăn để toàn dân nhanh chóng chiến thắng dịch bệnh. |
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Tuổi trẻ thi đua cao điểm chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Góp sức trẻ xây dựng những vùng nông thôn mới đáng sống

Thắt chặt tình hữu nghị thanh niên 2 nước Việt Nam - Trung Quốc

Tháng Thanh niên và hành trình ý nghĩa của tuổi trẻ Đắk Lắk

Tổ chức tham quan mô hình thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu

Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Ninh Thuận: Hơn 300 đoàn viên hành trình về nguồn

Lớp học AI miễn phí của Đoàn

Thực hiện 517 công trình, phần việc trong Tháng Thanh niên 2025
