Tag

Đường đua của “quái xế”, nỗi đau cho người ở lại

Camera 360 trẻ 05/11/2024 14:02
aa
TTTĐ - Căn nhà trên phố Nguyễn Cao (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) lặng lẽ hơn ngày thường, những người ra vào lầm lũi, chỉ còn tiếng đọc kinh văng vẳng mong cho linh hồn cô gái tử vong do những “quái xế” tông trúng được siêu thoát.
Quảng Ninh: 13 “quái xế” lĩnh án tù vì tổ chức đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng Kịp thời ngăn chặn đua xe trái phép góp phần giữ vững an ninh trật tự Đường đua xuống "âm phủ”

Nước mắt bao giờ mới ngừng chảy?

Từ sáng sớm 4-11, ai đi qua cáo phó được dán ngay ngắn đầu ngõ dẫn vào nhà nạn nhân N.H.Q (27 tuổi) cũng buồn, xót thương cho cô gái trẻ tuổi. “Khổ thân quá, còn trẻ vậy mà đã ra đi. Từ sáng đến giờ gia đình em đó chạy đi, chạy lại để lo hậu sự cho con gái”, tiểu thương bán vàng mã trong khu chợ chia sẻ.

“Độ ơn trời phật, đã bắt được đứa gây ra tai nạn rồi, có camera gần đấy nên công an gọi lên điều tra rồi” - những người hàng kể về câu chuyện đau lòng. Trong mắt bậc cha chú xóm giềng gần nhà, N.H.Q luôn là cô gái xinh đẹp, giỏi giang và ngoan ngoãn. Nhiều người mắt đỏ hoe không giấu được sự tiếc thương với cô gái hiền lành. Cách đây ít lâu, trước khi sự việc xảy ra, người con gái tuổi đôi mươi ấy mới làm đám hỏi với bạn trai của mình.

Trong không gian đặc quánh mùi hương phúng viếng người đã khuất, người bố, người chú ruột của cô gái cố kìm nước mắt để lo xong hậu sự cho con gái của mình, đứa con mà họ nuôi lớn từ khi đỏ hỏn, chỉ mới cách ít phút không gặp mà từ nay mất con mãi mãi. Người mẹ khi hay tin con gái tử vong đã khóc ngất không thành tiếng bên thi thể lạnh lẽo của con mình. Còn giờ đây, mẹ của nạn nhân Q chỉ có thể thẫn thờ ngồi bấu chặt lấy bờ vai người thân mà dựa vào, nước mắt đổ trên gương mặt vì không còn sức để khóc. “Nhà có hai đứa con gái mà đứa nào cũng tử tế nên cứ nhìn di ảnh con là anh chị lại khóc không cầm được nước mắt. Lũ chúng nó ác ôn quá!” - người cô của nạn nhân nghẹn ngào bày tỏ.

Theo bạn Phạm Thị Oanh (21 tuổi, quê quán Hà Nội): "Tôi nghĩ giải pháp cần thiết nhất bây giờ là tăng cường mức phạt, xử lý công khai để tạo sự răn đe cho học sinh, sinh viên, đặc biệt là lứa học sinh độ tuổi cấp ba. Hiện ở nhiều nước sử dụng mức phạt rất mạnh để giảm thiểu tai nạn giao thông, ngăn chặn nhiều hành vi vi phạm giao thông. Tôi thấy nếu không vi phạm thì chẳng việc gì phải lo phạt ít hay nhiều"

Những đêm “cháy phố” hết mình trên những chiếc xe, khi những người thanh niên ấy sung sướng trước trò chơi mạo hiểm, thì ở nhà có những người cha mẹ lo lắng thâu đêm. Bởi những cuộc vui không mãi suôn sẻ, những “tay đua” có thể trở thành nạn nhân của chính đường đua mà mình tạo nên. Người nào may mắn thì cứu được nửa cái mạng trở về. Nước mắt của những bậc cha mẹ có con xấu số tử vong là chảy dài, nỗi đau âm ỉ chẳng biết bao giờ có thể quên.

Chị Nguyễn Huyền (20 tuổi, quê quán Hà Nội) bạn của một nạn nhân đã tử vong trong quá trình đua xe, phóng nhanh tâm sự: “Lần đó bạn mình ngồi sau xe bạn trai, cả hai đã phóng nhanh và có hành động bốc đầu và không may bị ngã. Bạn nam thì phải tiếp nhận điều trị chấn thương còn bạn nữ đã tử vong sau khi nhập viện. Đã nhiều năm trôi qua nhưng chẳng ai có thể nguôi ngoai nỗi mất mát ấy, đặc biệt là bố mẹ bạn nữ”.

Cảm giác mạnh trên những chiếc xe

Nẹp pô, bốc đầu, đánh võng và lạng lách, những “tay đua” lao mình như những con thiêu thân trên phố, “biểu diễn” màn đua xe với vận tốc có lần lên đến 100km/h cùng niềm vui sướng vô hạn. Dẫu biết có khả năng gây ra tai nạn, nhưng theo những “dân chơi”, phóng xe lạng lách là cảm giác mạnh tuyệt vời nhất. Đây cũng là lý do chính khiến cho những thanh niên gây ra tai nạn cho cô gái xấu số tử vong tại Hà Nội.

Đường đua của “quái xế”, nỗi đau cho người ở lại
Hình ảnh nhóm đối tượng bị công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ.

Cơ quan công an quận Hoàn Kiếm đã tạm giữ 10 đối tượng liên quan còn đêm ấy, đoàn xe gồm 25-30 người di chuyển hướng Trần Hưng Đạo - ga Hà Nội với tốc độ cao. Trong đó, N.H.N (19 tuổi) lái xe Honda Vision màu xám chở theo N.P.A (cùng 19 tuổi) đi với tốc độ nhanh, không chú ý quan sát đã tông phải chị N.H.Q khiến nạn nhân ngã ra đường. Sau đó, N.T.M.K (16 tuổi) lái xe chở theo L.Đ.C (cùng 16 tuổi) chạy theo đoàn đâm vào chị Q..

Đường đua của “quái xế”, nỗi đau cho người ở lại
Đối tượng N.H.N đang bị công an điều tra lấy lời khai.

Khai nhận tại cơ quan cảnh sát, N và P.A ban đầu đi dạo phố chụp ảnh, khi đến khu vực Nhà hát lớn Hà Nội họ gặp đoàn khoảng 20-30 xe máy rồi gia nhập đoàn đua vì tò mò, muốn thử cảm giác tốc độ và và “để tìm người quen”. Khi đối tượng nghe ai đó nói "cảnh sát hình sự đuổi" tốc độ xe phóng càng nhanh, sau cùng đã gây ra tai nạn thương tâm.

Bạn Tuyết Linh (sinh năm 2004, quê quán Hà Nội) bày tỏ: "Không chỉ những đối tượng vi phạm, ngay cả phụ huynh của những đối tượng ấy cũng đóng vai trò lớn trong việc cấu thành nên tội phạm do con họ mang lại. Bố mẹ cần phải có một phần trách nhiệm pháp lý trước hành động của con mình. Bởi không ai hiểu đứa con của mình hơn cha mẹ cả, bậc phụ huynh cũng không thể nói mãi câu "con tôi ở nhà ngoan lắm" được. Tôi nghĩ giao xe cho con khi chưa đủ độ tuổi lái xe là hành vi tiếp tay cho vi phạm pháp luật, cần có sự xử phạt nghiêm minh. Tôi nghĩ đã muốn ngăn chặn nạn đua xe thì phải thực hiện từ chính nền tảng gia đình."

Những chiếc xe như con quái thú gầm rú trong đêm, theo nhiều người sống gần viện 108 cho hay, hôm nào có việc ra đường buổi tối cũng đều phải khiếp sợ tấp xe vào lề đường để tránh “đoàn đua” phi qua.

Đường đua của “quái xế”, nỗi đau cho người ở lại
Trái ngược với nỗ lực kiểm tra vi phạm giao thông phòng tránh việc xảy ra tai nạn với học sinh cấp 3 của công an, nhiều người dùng mạng xã hội có những lời bình luận khó nghe.

Đã không ít những vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân từ những “quái xế” tuổi teen gây ra. Nhưng những đứa trẻ ấy vẫn dửng dưng, thậm chí là khoái chí thích thú trước hành động vi phạm pháp luật của mình. Bày tỏ bức xúc dưới một bài đăng, anh Hà Tuấn Dũng (người dùng mạng xã hội) tức giận chia sẻ: “Chưa cần đến xe máy, tôi từng gặp một bạn nữ cấp 2 phóng xe đạp điện từ ngõ ra mà không nhìn đường một tí gì, tí thì đâm vào. Nhìn chiếc xe đi thêm một đoạn, tôi thấy con bé tiếp tục suýt đâm vào một chị đi đường. Nhìn mặt con bé không có chút hối hận nào”.

Mặc dù đã nhiều lần cơ quan công an Thành phố mở chiến dịch truy bắt, trực chốt để bắt những “quái xế”, thế nhưng thực tế, tình trạng “đua đêm” không có nhiều cải thiện. Người dân mong muốn, qua những sự việc đau lòng trên, cơ quan công an có những biện pháp xử lý mạnh tay hơn nữa, luật pháp phải cứng rắn và răn đe hơn, trả lại bữa cơm đoàn viên ấm áp cho bao người.

Đọc thêm

“Bí mật” tuổi thơ âm nhạc của ca sĩ Minh Quân Camera 360 trẻ

“Bí mật” tuổi thơ âm nhạc của ca sĩ Minh Quân

TTTĐ - “Minh Quân yêu thích nghệ thuật nên thường trốn bố mẹ để đi học hát. Cứ tối thứ 3, 5 hàng tuần, Quân lại xách xe đạp ra khỏi nhà và nói dối là đến nhà bạn học nhưng thực chất là lên Cung Thiếu nhi Hà Nội để học hát cùng đội nhạc Chim họa mi ở đây”, ca sĩ Minh Quân kể.
Khi món quà lớn nhất là được lắng nghe… Camera 360 trẻ

Khi món quà lớn nhất là được lắng nghe…

TTTĐ - Ngày Quốc tế thiếu nhi từ lâu đã trở thành dịp để người lớn thể hiện tình yêu thương với con trẻ bằng những món quà, chuyến đi chơi, hay lời chúc ngọt ngào. Sau tất cả sự rộn ràng đó, đã bao giờ chúng ta thật sự dừng lại và lắng nghe trẻ em, lắng nghe điều các em thực sự muốn, thực sự cần?
Cánh diều tuổi thơ - Bầu trời ký ức, chắp cánh ước mơ Camera 360 trẻ

Cánh diều tuổi thơ - Bầu trời ký ức, chắp cánh ước mơ

TTTĐ - Giữa những ngày hè rực nắng, khi thế giới tuổi thơ dường như bị phủ lấp bởi những màn hình điện thoại và âm thanh đô thị ồn ào, những cánh diều đa sắc màu bất ngờ xuất hiện nhẹ tênh, chở theo cả một bầu trời ký ức.
Lộ diện Quán quân thi tìm hiểu về tác hại của đồ uống ngọt Camera 360 trẻ

Lộ diện Quán quân thi tìm hiểu về tác hại của đồ uống ngọt

TTTĐ - Với sáng kiến “Giảm đường hôm nay - Sức khỏe ngày mai”, sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) xuất sắc giành giải Nhất Cuộc thi tìm hiểu về tác hại của đồ uống có đường đối với thanh niên.
Cung Thiếu nhi Hà Nội trong trái tim thế hệ học sinh Thủ đô Camera 360 trẻ

Cung Thiếu nhi Hà Nội trong trái tim thế hệ học sinh Thủ đô

TTTĐ - Không chỉ là nơi học tập, vui chơi, khơi dậy ước mơ và đam mê, Cung Thiếu nhi còn là một miền ký ức thân thương, lưu dấu tuổi thơ của hàng nghìn thế hệ học sinh Hà thành.
GenAI trong ngân hàng hiện đại: Góc nhìn chuyên gia, hành trang sinh viên Camera 360 trẻ

GenAI trong ngân hàng hiện đại: Góc nhìn chuyên gia, hành trang sinh viên

TTTĐ - Workshop với chủ đề: “Ứng dụng của GenAI trong ngân hàng hiện đại” diễn ra ngày 31/5 tại Học viện Tài chính mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho các thầy cô giáo và sinh viên nhà trường. Các đại biểu tham dự đều đánh giá cao tính thiết thực và cập nhật của chương trình.
Mô hình cung thiếu nhi các quốc gia và bài học cho Hà Nội Camera 360 trẻ

Mô hình cung thiếu nhi các quốc gia và bài học cho Hà Nội

TTTĐ - Ở nhiều quốc gia trên thế giới, mô hình trung tâm văn hóa, năng khiếu cho thiếu nhi rất phổ biến và trở thành “ngôi nhà thứ 2” đối với nhiều trẻ em. Theo các chuyên gia, việc nghiên cứu vận dụng thực tế bài học từ các mô hình này sẽ giúp cho Cung Thiếu nhi Hà Nội nói riêng và trên cả nước nói chung hoạt động hiệu quả, trở thành sân chơi bổ ích, hấp dẫn cho trẻ em.
Từng bừng Khai mạc Lễ hội Thiếu nhi TP Hồ Chí Minh năm 2025 Camera 360 trẻ

Từng bừng Khai mạc Lễ hội Thiếu nhi TP Hồ Chí Minh năm 2025

TTTĐ - Thành đoàn TP Hồ Chí Minh vừa khai mạc Lễ hội Thiếu nhi TP Hồ Chí Minh (KIDS FEST) lần thứ 3 năm 2025 với chủ đề “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”.
Bản lĩnh nhà báo được nuôi dưỡng từ mái nhà Cung Thiếu nhi Camera 360 trẻ

Bản lĩnh nhà báo được nuôi dưỡng từ mái nhà Cung Thiếu nhi

TTTĐ - Nhà báo Tạ Bích Loan, nguyên Trưởng ban Văn hóa giải trí VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam bật mí, những bài học ở Cung Thiếu nhi Hà Nội đã tạo nên ảnh hưởng cho các chương trình của chị ở VTV sau này.
Học trò Hà thành dùng AI giải bài toán giao thông, môi trường Camera 360 trẻ

Học trò Hà thành dùng AI giải bài toán giao thông, môi trường

TTTĐ - Từ những mô hình nhỏ trong lớp học đến các sản phẩm công nghệ, kỹ thuật số có tính ứng dụng cao, học trò, thiếu nhi Thủ đô đang chứng minh rằng sáng tạo không có giới hạn tuổi tác. Những trái ngọt ấy không chỉ là kết quả của quá trình học tập chủ động, tư duy độc lập mà còn là tín hiệu tích cực cho tương lai phát triển khoa học, công nghệ, văn hóa của Hà Nội và đất nước.
Xem thêm