Tag

Cựu chiến binh gửi trọn tình yêu với thế hệ trẻ qua đồ chơi tự chế

Người Hà Nội 19/09/2022 11:54
aa
TTTĐ - Với mong muốn giáo dục và mang lại niềm vui cho cháu nội của mình, cựu chiến binh Hoàng Hữu Điện (66 tuổi, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) đã sáng chế ra mô hình đồ chơi tự động khiến nhiều người tò mò, thích thú.
Tết Trung thu: Đồ chơi truyền thống chiếm ưu thế Tập đoàn LEGO muốn làm điện mặt trời cạnh nhà máy sản xuất đồ chơi ở Việt Nam Camera hành trình 70Mai M500: Nhỏ xinh nhưng “võ” đầy mình

Khác với các bạn nhỏ cùng trang lứa có những món đồ chơi bằng nhựa, Hoàng Gia Hân (6 tuổi, cháu cựu chiến binh Hoàng Hữu Điện) lại sở hữu cho mình mô hình đồ chơi vô giá do chính ông nội tạo ra. Được biết, từ khi Gia Hân chưa đầy 1 tuổi, ông Điện đã nảy ra ý tưởng sáng tạo đồ chơi tặng cháu với mong muốn giúp cháu vừa chơi, vừa tiếp nhận tri thức.

Cựu chiến binh Hoàng Hữu Điện và cháu nội bên mô hình đồ chơi vừa hoàn thành
Cựu chiến binh Hoàng Hữu Điện và cháu nội bên mô hình đồ chơi vừa hoàn thành

Theo ông Điện, ông vừa lên ý tưởng vừa làm mô hình trong suốt quá trình cháu nội lớn lên. Vì không được đào tạo bài bản qua trường lớp nên để có được một sản phẩm hoàn thiện như hiện tại, ông phải mất đến 4 năm để chuẩn bị dụng cụ, nguyên liệu và thêm 1 năm chế tạo mô hình.

Là cựu chiến binh đã nghỉ hưu nên ông Điện có nhiều thời gian rảnh rỗi, ông vừa trông cháu vừa làm mô hình đồ chơi
Là cựu chiến binh đã nghỉ hưu nên ông Điện có nhiều thời gian rảnh rỗi, ông vừa trông cháu vừa làm mô hình đồ chơi

“Tôi làm từ khi cháu chưa biết nói mà giờ nó đã 6 tuổi rồi. Tôi vui vì qua mô hình đồ chơi này, cháu mình không những thông minh hơn mà còn là một đứa trẻ sống tình cảm. Hơn nữa, tôi muốn giáo dục cháu về văn hóa dân tộc, về những thứ cổ xưa mà Việt Nam ta đã từng trải qua”, cựu chiến binh Hoàng Hữu Điện chia sẻ.

Chiếc điều khiển từ xa giúp vận hành mô hình dễ dàng
Chiếc điều khiển từ xa giúp vận hành mô hình dễ dàng

Về nguyên lý hoạt động, ông Điện đã phải vận dụng kiến thức của nhiều môn học khác nhau như vật lý, hóa học, văn học… Để các hình thể người có thể chuyển động nhịp nhàng quanh bể nước, ông đã sử dụng đến đại lượng thế năng trong vật lý để tạo ra sức nước kéo các mắt xích xoay vòng, từ đó mô hình mới hoạt động.

Với phần nước trong bể kính, ông phải thử nhiều cách thanh lọc nước bằng các hoạt chất để lâu ngày, nước vẫn trong và không mọc rêu. Lấy ý tưởng từ văn học Việt Nam, ông mô phỏng lại hình tượng nhân vật trong truyện cổ tích, những hình ảnh của nền nông nghiệp lúa nước…

Hình ảnh 2 nhân vật Chí Phèo – Thị Nở tượng trưng cho sự nghĩa tình, thủy chung trong các gia đình Việt Nam
Hình ảnh 2 nhân vật Chí Phèo - Thị Nở tượng trưng cho sự nghĩa tình, thủy chung trong các gia đình Việt Nam

Thoạt nhìn qua, gần như không một ai có thể hiểu được ý nghĩa của từng vật thể chuyển động xung quanh mô hình. Tổng thể mô hình gồm 3 phần tượng trưng cho 3 vùng lãnh thổ đất, trời, biển của Việt Nam. Phía trên bể nước, có khoảng hơn 10 hình thể người lao động, đại diện cho hơn 10 ngành nghề khác nhau như: người nông dân cấy gặt lúa, anh thợ cơ khí, vận động viên thể thao hay các anh “xe ôm công nghệ”…

Phía trên bể nước, hình ảnh 2 loại máy bay là máy bay quân sự và máy bay phục vụ hàng không được mô phỏng rõ nét. Ông Điện còn gắn thêm 1 lá cờ Việt Nam để thể hiện tình yêu đất nước, cũng là để khẳng định chủ quyền lãnh thổ. Phía dưới bể, ông mô phỏng lại hình ảnh thiên nhiên Việt Nam với cây cỏ, chim thú muôn loài. Bên cạnh đó còn có hệ thống giao thông phát triển hiện nay. Món đồ chơi kì công này đã phản ánh xã hội Việt Nam một cách đầy đủ và chân thực.

Máy bay và cờ Việt Nam mang ý nghĩa khẳng định chủ quyền vùng trời của Tổ quốc
Máy bay và cờ Việt Nam mang ý nghĩa khẳng định chủ quyền vùng trời của Tổ quốc

Ông Điện cho biết “Tôi lấy cảm hứng từ tuổi thơ của tôi đã trải qua những gì để lồng ghép vào đây. Qua từng bộ phận, tôi muốn các cháu hiểu hơn về đất nước và con người Việt Nam từ xưa đến nay. Từ đó, các cháu được nuôi dưỡng từ phẩm chất tới tri thức”.

Theo ông Điện, công sức và chi phí đầu tư để hoàn thiện mô hình đồ chơi này là không hề nhỏ. Riêng bể nước, ông đã phải mua lại gần 10 lần mới có kích thước bể ưng ý. Còn các nguyên vật liệu khác, có cái ông đi tìm mua, có cái ông phải cất công về quê để sưu tầm rồi đẽo gọt theo ý muốn.

Mô hình đồ chơi gồm hàng chục chuyển động cùng lúc như người dân cấy lúa, xay thóc, giã gạo, đạp xe, chẻ củi...
Mô hình đồ chơi gồm hàng chục chuyển động cùng lúc như người dân cấy lúa, xay thóc, giã gạo, đạp xe, chẻ củi...

Vì sự mới lạ và sáng tạo của món đồ chơi này mà ngay cả nhiều người lớn cũng tò mò tìm hiểu. Thậm chí, có một số gia đình khá giả còn ngỏ ý mua món đồ chơi “tốn chất xám” này nhưng ông Hoàng Hữu Điện nhất quyết không bán bởi đó là tình yêu thương, là kỉ vật gắn kết giữa ông với các cháu của mình.

Cháu gái Gia Hân của người cựu chiến binh đầy tâm huyết ngắm nhìn món đồ chơi không rời mắt. Khi được hỏi đến món quà vô giá người ông tặng cho, cô bé tỏ ra thích thú “Con thích lắm, con không cho ông bán đồ chơi”.

Không chỉ là món đồ chơi “tri thức”, hình ảnh người ông cặm cụi chế tạo mô hình còn là tấm gương sáng về sự cần cù, kiên nhẫn đáng học hỏi. Hy vọng rằng trong tương lai, cô bé Gia Hân ngày nào sẽ trở thành một người tài giỏi như ông nội của mình hằng mong muốn.

Đọc thêm

Kí ức của các chiến sĩ đội lái xe “tóc dài” Trường Sơn Người Hà Nội

Kí ức của các chiến sĩ đội lái xe “tóc dài” Trường Sơn

TTTĐ - Từ ngày thành lập đến năm 1975, Trung đội nữ lái xe mang tên anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Thị Hạnh, thường gọi là Trung đội “tóc dài” lái xe Trường Sơn đã hoàn thành hàng nghìn chuyến xe, vận chuyển hàng vạn tấn hàng hóa, hàng trăm nghìn lượt bộ đội và thương binh vào Nam, ra Bắc. Trên những chuyến xe đó, họ vừa là “thợ lái”, vừa là hộ lý, khiêng cáng thương binh... không quản ngại bất cứ việc gì.
Bàn giao nhà nghĩa tình mừng 50 năm giải phóng miền Nam Người Hà Nội

Bàn giao nhà nghĩa tình mừng 50 năm giải phóng miền Nam

TTTĐ - Chiều 25/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thành Công (quận Ba Đình, Hà Nội) đã tổ chức lễ bàn giao công trình sửa nhà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Những người phụ nữ kiên trung phía sau chiến trường bão lửa Người Hà Nội

Những người phụ nữ kiên trung phía sau chiến trường bão lửa

TTTĐ - Chiến tranh lùi xa nhưng có những người phụ nữ vẫn mang trong mình những vết thương không hình hài - vết thương của sự mất mát, của tháng năm tảo tần, lặng lẽ chờ đợi, hy sinh vì một mái nhà, vì một người chồng đã trở về không còn nguyên vẹn hoặc không bao giờ trở về nữa.
Tri ân những nữ chiến sĩ “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” Người Hà Nội

Tri ân những nữ chiến sĩ “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”

TTTĐ - Những người con gái Hà Nội mảnh mai năm xưa, sục sôi nhiệt huyết, xếp lại bút nghiên, rời xa gia đình, tình nguyện tham gia các đơn vị thanh niên xung phong của Thủ đô, dấn thân vào “tuyến lửa”, chẳng ngại gian khổ, hi sinh, dâng hiến tuổi xuân, cùng quân và dân “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, đóng góp vào thắng lợi chung của cả dân tộc.
“Hồi sinh” mang đến không gian sáng tạo cho Hà Nội Người Hà Nội

“Hồi sinh” mang đến không gian sáng tạo cho Hà Nội

TTTĐ - Tác phẩm nghệ thuật “Hồi sinh” cây xà cừ đổ sau bão Yagi giữa lòng Hà Nội của Nghệ sĩ Tia-Thủy Nguyễn chính thức ra mắt mang đến không gian sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.
Hai nghị quyết - một tầm nhìn: Kiến tạo Thủ đô từ chiều sâu văn hóa Người Hà Nội

Hai nghị quyết - một tầm nhìn: Kiến tạo Thủ đô từ chiều sâu văn hóa

TTTĐ - Hai dự thảo Nghị quyết về Trung tâm công nghiệp văn hóa và Khu phát triển thương mại và văn hóa không chỉ thể chế hóa tầm nhìn chiến lược của Hà Nội mà còn mở ra những mô hình mới, tiên phong trong phát triển sáng tạo, quản trị văn hóa đô thị.
Bảo tồn di sản để tự hào về truyền thống lịch sử văn hóa Người Hà Nội

Bảo tồn di sản để tự hào về truyền thống lịch sử văn hóa

TTTĐ - Tại quận Ba Đình (Hà Nội), di sản văn hóa được bảo tồn giúp Nhân dân hiểu đúng về quá khứ, tự hào về truyền thống lịch sử văn hóa của nơi mình đang sinh sống, ứng xử phù hợp với sự phát triển của quốc gia, dân tộc. Điều này khẳng định sự nỗ lực, quyết tâm triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả trong suốt những năm qua của quận Ba Đình nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm thuộc Chương trình 06 của Thành ủy Hà Nội.
"Nguyệt Vũ" - khơi mở cánh cửa tri thức cho trẻ em vùng cao Người Hà Nội

"Nguyệt Vũ" - khơi mở cánh cửa tri thức cho trẻ em vùng cao

TTTĐ - Sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã được tổ chức thành công tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái góp phần lan tỏa tinh thần "Hà Nội vì cả nước" của học sinh Thủ đô. Nhận được sự ủng hộ, quan tâm từ học sinh, giáo viên nhà trường và cộng đồng học sinh Hà Nội, hoạt động được tổ chức theo mô hình chuyến thiện nguyện quyên góp sách tân trang thư viện trường học, kết hợp giảng dạy kỹ năng sống cơ bản cho các em nhỏ trong lứa tuổi dậy thì.
Giữ gìn văn hóa truyền thống gắn với phát triển công nghiệp văn hóa Người Hà Nội

Giữ gìn văn hóa truyền thống gắn với phát triển công nghiệp văn hóa

TTTĐ - Với vai trò là trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế, văn hoá của Thủ đô, từ nhiều năm qua, quận Hoàn Kiếm đã tích cực bảo tồn, tôn tạo các giá trị lịch sử văn hóa truyền thống gắn với phát triển công nghiệp văn hóa. Những kết quả đạt được tại rộng khắp các lĩnh vực cho thấy hướng đi đúng và nỗ lực của chính quyền và người dân nơi đây trong việc giữ gìn, phát huy vốn quý của cha ông để lại đồng thời tận dụng những lợi thế của mình để biến văn hóa thành nguồn lực kinh tế dồi dào.
Bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc Người Hà Nội

Bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc

TTTĐ - Lễ hội truyền thống làng đôi dân Văn Giang - Nam Dương (huyện Ứng Hòa và Mỹ Đức, Hà Nội) không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc, mà còn là dịp để cộng đồng tưởng nhớ tổ tiên, tri ân tiền nhân khai khẩn, dựng làng, lập ấp; đồng thời, bồi đắp lòng tự hào dân tộc, tình đoàn kết xóm làng và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc…
Xem thêm