Người thương binh tận tụy với cộng đồng dân cư
Cầu nối nghĩa tình trong cộng đồng
Không chỉ đóng góp trong những cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, khi trở về đời thường, hiện nhiều cựu chiến binh và thương bệnh binh vẫn tiếp tục nỗ lực, cống hiến tại cơ sở dù tuổi đã cao tại các khu dân cư.
Ghi nhận trên địa bàn TP Hà Nội khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, những người lính bộ đội cụ Hồ tuy tuổi cao, mái tóc đã bạc trắng nhưng vẫn ngày ngày tham gia các hoạt động tại Tổ dân phố, Chi hội Cựu chiến binh nơi địa phương mình sinh sống đóng góp vào công cuộc đổi mới của đất nước.
![]() |
Ông Đặng Văn Hiến (ngoài cùng bên trái) hoạt động 15 năm với vai trò Chi hội trưởng Chi hội cựu chiến binh Tổ dân số 7 |
Sinh ra trong thời kỳ đất nước còn chìm trong chiến tranh, ông Đặng Văn Hiến (sinh năm 1950, tổ dân phố số 7, phường Long Biên) đã nhập ngũ ngày 27/7/1967 khoác lên mình màu áo lính khi chưa đầy đôi mươi.
Trong những năm tháng chiến đấu gian khổ, ông đã không ngần ngại hi sinh tuổi trẻ và sức khỏe để bảo vệ Tổ quốc. Sau một trận chiến ác liệt chiến đấu tại nước bạn Lào, ông bị thương nặng và được công nhận là thương binh hạng 4 và bệnh binh hạng 3.
Mặc dù mất đi một phần sức khỏe, người thương bệnh binh Đặng Văn Hiến luôn giữ vững phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn với tâm niệm "tàn nhưng không phế".
Trở về quê hương sau chiến tranh, ông bắt đầu xây dựng cuộc sống mới với lòng quyết tâm sắt đá. Không chỉ chăm lo cho gia đình, ông còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đặc biệt là phong trào của Chi hội Cựu chiến binh phường Long Biên (Quận Long Biên cũ).
Không chỉ dừng lại ở việc chăm lo cho cộng đồng khu dân cư, ông Hiến còn đặc biệt quan tâm đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ.
Trong suốt 15 năm hoạt động tại tổ dân phố, ông với vai trò Chi hội trưởng Chi hội cựu chiến binh Tổ dân phố số 7 đã phát động nhiều phong trào đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ người nghèo.
Trong đó, ông đã phát động nhiều cuộc quyên góp, ủng hộ để tặng quà, hỗ trợ tiền mặt và hiện vật tri ân những người có công với Cách mạng, các cựu chiến binh, thương bệnh binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Đặc biệt, vào thời điểm dịch COVID-19 bùng phát mạnh mẽ, ông Hiến không quản ngại sức khỏe, trực tiếp tham gia các hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch tại tổ dân phố. Ông cùng các hội viên kêu gọi người dân địa phương tuân thủ các biện pháp phòng dịch. Nhờ những nỗ lực ấy, khu dân cư của ông không chỉ an toàn vượt qua đại dịch COVID-19 mà còn thắt chặt tình làng nghĩa xóm.
Người truyền lửa cho thế hệ trẻ
Với cương vị Chi hội trưởng Chi hội cựu chiến binh Tổ dân phố số 7, ông Đặng Văn Hiến thường xuyên quan tâm công tác đền ơn đáp nghĩa, giúp nhau vượt khó, thoát nghèo, phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng; luôn đi đầu thực hiện các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên.
Dù mưa hay nắng, sớm khuya, khó khăn đến mấy, hễ khu phố, địa bàn dân cư phường Long Biên có việc gì cần kíp thì thương binh Đặng Văn Hiến tức thời có mặt… Một con đường khang trang nhưng có người dân “đổ lén” rác thải; một khu phố còn thiếu không gian xanh… cứ làm ông trăn trở tìm mọi cách giải quyết bằng được.
![]() |
Ông Đặng Văn Hiến và những người cựu chiến binh của phường Long Biên tham gia đóng góp xây dựng mô hình: “Biến chân rác thành vườn hoa”. |
Nhằm cải thiện môi trường sống, góp phần bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp, ông Hiến cùng với các cựu chiến binh ở tổ dân phố số 7 phường Long Biên đã tận dụng mọi nguồn lực để cải tạo các điểm tập kết rác thải, bãi đất trống… thành những vườn hoa, khu vui chơi phục vụ người dân với mô hình: “Biến chân rác thành vườn hoa”.
Ngoài công tác thiện nguyện vì cộng đồng, với ông Đặng Văn Hiến, việc giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm là nhiệm vụ không thể thiếu.
Ông cũng tích cực hỗ trợ các em học sinh nghèo hiếu học trong khu phố. Nhờ sự vận động của ông, nhiều suất học bổng đã được trao tặng, giúp các em có thêm động lực vươn lên trong học tập.
![]() |
Nhờ những đóng góp không ngừng nghỉ, ông Hiến đã được các cấp chính quyền và người dân trong khu phố ghi nhận |
Những việc làm của ông Đặng Văn Hiến không chỉ là trách nhiệm của một Chi hội trưởng, mà còn là biểu hiện rõ nét của tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.
Ông Hiến luôn tâm niệm: “Cống hiến không phải là điều gì to tát, mà là những việc làm nhỏ bé nhưng thiết thực, xuất phát từ trái tim và vì lợi ích của cộng đồng.”
Nhờ những đóng góp không ngừng nghỉ, ông Hiến đã được các cấp chính quyền và người dân trong khu phố ghi nhận. Ông không chỉ là tấm gương sáng về ý chí vượt khó, mà còn là người truyền cảm hứng cho bao người, nhất là các cựu chiến binh và thế hệ trẻ hôm nay.
Những việc làm ý nghĩa của thương bệnh binh Đặng Văn Hiến đã góp sức với cộng đồng dân cư và chính quyền phường Long Biên nhiều năm qua càng tô thắm thêm hình ảnh đáng quý của anh bộ đội Cụ Hồ.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Thí điểm tuyến buýt điện phục vụ Nhân dân, du khách tham quan

Thế hệ Baby Boomers Việt Nam đang theo đuổi những chuyến phiêu lưu “không tuổi”

Hải Phòng phát động cuộc thi thiết kế quà tặng lưu niệm du lịch

Khám phá "Đêm Thảo nguyên - Chạm vào mây" tại Quảng Ngãi

Địa chỉ nổi tiếng bạn nên thử món súp bào ngư vi cá TP HCM

Du lịch Đà Nẵng tăng trưởng ấn tượng trong 7 tháng đầu năm 2025

Thúc đẩy làng nghề Lệ Mật thành điểm đến du lịch đặc sắc

(S)TRONG Trọng Hiếu có mang “Kho báu” về Tây Ninh?

Du lịch Phú Quốc 7 tháng đầu năm tăng trưởng 93,6% so với cùng kỳ
