Tag

Cậu học trò ngồi xe lăn mở thư viện cộng đồng

Nhịp sống trẻ 06/07/2020 10:58
aa
TTTĐ - Từ nhỏ, Trần Vũ Long (học sinh lớp 3E, trường Tiểu học Tân Trường 1, Cẩm Giàng, Hải Dương) đã mắc căn bệnh “teo cơ tủy” nên phải gắn với chiếc xe lăn. Vượt lên hoàn cảnh, Long cùng gia đình mở không gian đọc miễn phí cho các bạn nhỏ ở quê nhà.  

Cậu học trò ngồi xe lăn mở thư viện cộng đồng

Trần Vũ Long (giữa) xuất sắc giành giải Nhì nội dung viết cuộc thi "Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ"

Bài liên quan

Khám phá khoa học với học trò Thủ đô tại "Noosphere 2020"

Người mẹ đỡ đầu của học trò nghèo

Học trò Phú Xuyên tham gia "Trải nghiệm giảng đường"

“Đọc sách vì tương lai”: Phát triển văn hóa đọc trong thiếu niên, nhi đồng

Long vừa xuất sắc giành giải Nhì nội dung viết cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ” do Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Cậu học trò nhỏ gây xúc động vì chính những việc làm của bản thân.

Sinh ra Long khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Tuy nhiên, khi được 8 tháng tuổi cậu bé có những biểu hiện lạ. Gia đình đưa Long đi chữa ở nhiều nơi và bàng hoàng khi biết con bị bệnh “teo cơ tủy”.

Căn bệnh “teo cơ tủy” hiện nay chưa có thuốc chữa. Vì thế, khi biết cả đời phải ngồi xe lăn, Long đã rất buồn.

Đến tuổi đi học, Long được bố mẹ thay phiên nhau đưa tới trường. Khi đó, chính bố mẹ là động lực, “đôi chân” vững chắc cho cậu học trò nhỏ. Bên cạnh đó, ở trường, Long được các thầy cô dạy làm “con ngoan, trò giỏi”, làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.

Trần Vũ Long giao lưu với các bạn học sinh tại lễ trao giải cuộc thi
Trần Vũ Long giao lưu với các bạn học sinh tại lễ trao giải cuộc thi "Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ"

Tình cờ, Long đọc được bài báo về anh Đỗ Hà Cừ - thanh niên khuyết tật ở Thái Bình đã sáng lập không gian đọc hy vọng. “Chính anh là nguồn cảm hứng giúp con nhận ra mình không vô ích mà có thể lan tỏa nhiều việc làm tốt đến các bạn. Có rất nhiều bạn nhỏ cũng thích đọc sách, muốn tìm hiểu thế giới bên ngoài nhưng không có điều kiện. Ở nông thôn, bố mẹ phải làm việc rất vất vả nên không phải bạn nào cũng có tiền để mua sách”, Long chia sẻ.

Tất cả đã thôi thúc cậu học trò nhỏ mở một thư viện sách mini ngay tại nhà mang tên “Không gian đọc Vũ Long”. Hiện không gian đọc lý thú này có hơn 5.000 đầu sách.

Ý tưởng của cậu học trò nhỏ cũng đã nhận được sự ủng hộ rất lớn của bố mẹ. Mẹ Long - chị Vũ Hương cũng là người kết nối các tấm lòng, thường xuyên cập nhật và lan tỏa hình ảnh đẹp từ không gian đọc sách đến nhiều người.

Sức khỏe yếu nhưng nhiều năm liền Long luôn là học sinh khá. Hoạt động nào phù hợp, cậu học trò nhỏ luôn cố gắng tham gia. Vì vậy, Long luôn được thầy cô yêu mến, bạn bè cảm phục. Trong đó, cậu học trò đã xuất sắc giành danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”.

Hành trình đầy gian nan đó đã được Long thể hiện qua những trang viết xúc động gửi đến cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ” .

Câu chuyện của cậu học trò nhỏ đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người, đặc biệt các em thiếu nhi vượt khó vươn lên trở thành công dân có ích.

Không gian đọc sách của Long luôn thu hút các bạn học sinh
Không gian đọc sách của Long luôn thu hút các bạn học sinh

Báo Tuổi trẻ Thủ đô trân trọng gửi đến bạn đọc bài viết đoạt giải Nhì (nội dung thi viết) cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ” của Trần Vũ Long:

“Con xin tự giới thiệu, con là Trần Vũ Long, học sinh lớp 3E, trường Tiểu học Tân Trường 1. Con là một cậu bé không được may mắn như các bạn cùng trang lứa, không tự đi được bằng đôi chân của mình nhưng bù lại, con nhận được tình yêu thương vô bờ bến từ người thân, thầy cô và bạn bè. Đó là món quà vô giá, con vẫn thầm cảm ơn và tự hứa sẽ cố gắng hết mình.

Trong khi các bạn vui vẻ chạy nhảy thì con lại gặp khó khăn di chuyển, phải ngồi xe lăn nhưng điều đó chưa bao giờ làm con nhụt chí; Chính bố mẹ là động lực, là “đôi chân” vững chắc nhất cuộc đời con. Ở trường, con được các thầy cô dạy làm “Con ngoan, trò giỏi”, làm theo 5 điều Bác Hồ dạy:

Yêu tổ quốc, yêu đồng bào

Học tập tốt, lao động tốt

Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt

Giữ gìn vệ sinh thật tốt

Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.

Có nhiều lúc con cảm thấy khó khăn biết bao để hoàn thành tốt những điều thầy cô dạy bảo cho một cậu bé “xe lăn” như mình. Từ nhỏ, con đã mắc căn bệnh lạ “teo cơ tủy”, hiện nay chưa có thuốc chữa, cả đời phải ngồi xe lăn. Lúc đầu con rất buồn nhưng bà nội và bố mẹ luôn động viên con.

Chính điều đó đã thôi thúc con có suy nghĩ tích cực và muốn làm nhiều việc có ích cho mọi người xung quanh. Phải ngồi trên xe lăn, khát khao khám phá mọi thứ càng mãnh liệt, con đã tìm đến sách, trải lòng qua những trang sách, thỏa mãn những thắc mắc, hiếu kì mà tự con không thể tìm hiểu. Tình cờ, con đọc được bài báo về anh Đỗ Hà Cừ, chính anh là nguồn cảm hứng giúp con nhận ra mình không vô ích mà có thể lan tỏa nhiều việc làm tốt đến các bạn.

Không gian đọc của cậu học trò lớp 3 này hiện có 5.000 đầu sách
Không gian đọc của cậu học trò lớp 3 này hiện có 5.000 đầu sách

Có rất nhiều bạn nhỏ cũng thích đọc sách, muốn tìm hiểu thế giới bên ngoài nhưng không có điều kiện. Ở nông thôn, bố mẹ chúng con phải làm việc rất vất vả nên không phải bạn nào cũng có tiền để mua sách. Tất cả đã thôi thúc con nảy ra ý tưởng mở một thư viện sách mini ngay tại nhà mang tên “Không gian đọc Vũ Long”.

Lúc đầu, tủ sách của con chỉ là những cuốn sách được bố mẹ và người thân mua tặng. Rồi nó lớn dần nhờ sự ủng hộ từ các bạn khắp nơi và những nhà hảo tâm. Bây giờ, cả nhà con đều là sách, không chỉ ở phòng học mà phòng khách, bếp, cầu thang, bố mẹ đều tận dụng không gian để sách. Bạn đọc đến với thư viện của con đa dạng lắm, từ những ông đã lớn tuổi thích đọc sách báo đến các anh chị thanh niên hay đọc sách khoa học nhưng đông đảo nhất vẫn là các bạn nhỏ cùng lứa ở khắp làng.

Con cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì mình đã làm được điều gì đó nho nhỏ cho các bạn của con và cho mọi người xung quanh. Không gian đọc của con không chỉ là nơi các bạn được đến đọc thỏa thích mà có thể mượn về chia sẻ cho các bạn không có điều kiện trực tiếp đến đây. Vui nhất là cuối tuần, nhà con đầy ắp tiếng cười nói của các bạn.

Thi thoảng, con cùng các bạn lại chọn và gửi sách tặng các bạn vùng cao. “Cho đi để nhận lại nhiều hơn”, chính các bạn học sinh trong trường và các thầy cô cũng dành tặng con rất nhiều sách. Con đã xin phép các thầy cô để “Không gian đọc” của mình không chỉ ở nhà mà sẽ có ở trường, cùng với thư viện trở thành “Ngôi nhà tri thức” bất tận, lý thú với các bạn học sinh.

Ở nhà, con là anh trai, lẽ ra con có thể giúp bố mẹ rất nhiều việc hay có thể trông em Hòa giúp mẹ nhưng nhiều khi em trai lại ở nhà chơi cho anh vui, giúp anh được nhiều việc. Hòa mới bốn tuổi nhưng cũng ham mê sách, tuy chưa biết đọc nhưng mỗi lần thấy anh đọc là em cũng lấy cuốn truyện mình thích ra xem rồi thích thú kể lại tranh vẽ cho cả nhà. Hy vọng tình yêu sách của con sẽ truyền cảm hứng cho Hòa để em có thể thực hiện được những ước mơ còn dang dở của con.

Hy vọng những điều con làm không chỉ lan tỏa tình yêu sách mà sẽ giúp các bạn có ý thức trách nhiệm ngay từ khi còn nhỏ như lời Bác Hồ dạy “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình””.

Nguyễn Dũng

Đọc thêm

Áp lực và niềm tự hào của “áo xanh” tại Quảng trường Ba Đình Thanh niên tình nguyện

Áp lực và niềm tự hào của “áo xanh” tại Quảng trường Ba Đình

TTTĐ - Chỉ còn ít ngày nữa, cả nước sẽ hướng về Quảng trường Ba Đình – trái tim của Thủ đô Hà Nội, nơi diễn ra Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Trong không khí náo nức chuẩn bị, có một lực lượng đặc biệt miệt mài tập luyện, rèn kỹ năng, sẵn sàng cho ngày hội lớn của non sông. Đó chính là 800 gương mặt ưu tú được trao trọng trách phục vụ “vòng trong” tại khán đài Quảng trường Ba Đình.
Tuổi trẻ Thủ đô chung tay vì đại lễ Quốc khánh lịch sử Thanh niên tình nguyện

Tuổi trẻ Thủ đô chung tay vì đại lễ Quốc khánh lịch sử

TTTĐ - Ngày 24/8, trước và sau buổi tổng hợp luyện, hình ảnh những thanh niên Thủ đô miệt mài với chiếc túi đựng rác đã tạo nên một dấu ấn đặc biệt. Đó là "Ngày Chủ nhật Xanh", một hoạt động ý nghĩa và thiết thực, thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ.
"Thổi hồn" vào lịch sử bằng mô hình "Bảng tin Độc lập" Nhịp sống trẻ

"Thổi hồn" vào lịch sử bằng mô hình "Bảng tin Độc lập"

TTTĐ - Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tuổi trẻ phường Láng (Hà Nội) đã tạo nên một "cú hích" sáng tạo trong công tác tuyên truyền. Bằng mô hình "Bảng tin Độc lập" tích hợp mã QR, họ đã làm cho lịch sử "lên tiếng", chạm đến trái tim của đông đảo người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Tình nguyện Thủ đô và những giọt mồ hôi thầm lặng Thanh niên tình nguyện

Tình nguyện Thủ đô và những giọt mồ hôi thầm lặng

TTTĐ - Chiều 24/8, giữa dòng người đông nghịt đổ về trung tâm để chờ xem buổi tổng duyệt Quốc khánh 2/9, có một gam màu khác len trong sắc đỏ sao vàng rực rỡ, đó là màu xanh tình nguyện.
Những hành động đẹp của tuổi trẻ Thủ đô trước giờ tổng duyệt Thanh niên tình nguyện

Những hành động đẹp của tuổi trẻ Thủ đô trước giờ tổng duyệt

TTTĐ - Trước khi tiếng nhạc diễu binh vang lên, trên các tuyến phố trung tâm Thủ đô, hình ảnh áo xanh tình nguyện len lỏi giữa biển người đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng hàng vạn người dân.
Phố Liễu Giai đỏ rực cờ hoa, vỉa hè thành khán đài tổng duyệt Nhịp sống trẻ

Phố Liễu Giai đỏ rực cờ hoa, vỉa hè thành khán đài tổng duyệt

TTTĐ - Chiều 24/8, trên phố Liễu Giai đâu đâu cũng kín người dân đổ về chờ xem buổi tổng duyệt quan trọng chuẩn bị cho Đại lễ Quốc khánh 2/9. Cả tuyến phố biến thành một “khán đài lớn” dưới trời thu Hà Nội.
Những thước phim lay động mùa Quốc khánh, khán giả trẻ khóc rưng rức Góc nhìn trẻ

Những thước phim lay động mùa Quốc khánh, khán giả trẻ khóc rưng rức

TTTĐ - Mỗi dịp Quốc khánh 2/9, Hà Nội lại khoác lên mình một diện mạo thật khác, cờ hoa rợp phố, không gian thiêng liêng và trong lòng người trẻ là những cung bậc cảm xúc về Tổ quốc. Năm nay, cảm xúc ấy được đẩy lên khi những thước phim giàu tính lịch sử như “Mưa Đỏ” hay MV “Nỗi đau giữa hòa bình” trở thành tâm điểm, khiến khán giả, đặc biệt là giới trẻ thổn thức, tự hào và thêm yêu đất nước.
Cô gái khiếm thị và bản tình ca cuộc đời Gương mặt trẻ

Cô gái khiếm thị và bản tình ca cuộc đời

TTTĐ - “Mù thế này thì nuôi báo cô chứ làm được gì cho xã hội?” – câu nói tưởng chừng vô tình năm nào đã khắc sâu vào tâm trí Nguyễn Diệu Linh, sinh năm 2003, quê ở Hà Nội. Tuy nhiên, cũng chính từ bóng tối ấy, Linh đã tìm thấy ánh sáng của riêng mình, ánh sáng của nghị lực, tình yêu cuộc sống và khát khao cống hiến.
Thế hệ trẻ sẵn sàng viết tiếp bản hùng ca đất nước hòa bình Nhịp sống trẻ

Thế hệ trẻ sẵn sàng viết tiếp bản hùng ca đất nước hòa bình

TTTĐ - Được trở thành một phần của Khối Báo chí Cách mạng Việt Nam tham gia lễ diễu binh, diễu hành trong Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Việt Nam, nhiều bạn trẻ không giấu được niềm tự hào và xúc động.
Bừng sáng niềm tự hào dân tộc Nhịp sống trẻ

Bừng sáng niềm tự hào dân tộc

TTTĐ - Chiều 24/8, bất chấp cơn mưa nặng hạt, hàng nghìn người dân Hà Nội và du khách đã đổ về các tuyến phố trung tâm quanh Quảng trường Ba Đình để theo dõi buổi tổng hợp luyện duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2/9. Không khí trang nghiêm, phấn khởi và rạo rực tự hào dân tộc lan tỏa trên từng gương mặt của người dân.
Xem thêm