Cải tạo sân chơi, xây bếp ăn tặng em nhỏ Pù Lùng
"Sân chơi đường phố" - ấm áp chương trình "Vui đêm Noel" tại thành phố mới Bình Dương |
Theo bạn Nguyễn Thị Phương Lan, Đội sinh viên làm Công tác xã hội, trong chuyến đi tiền trạm đến Bắc Kạn để khảo sát địa điểm thực hiện chương trình "Đông ấm Xuân Lạc- Lửa hồng trao em", các thành viên trong đội vô cùng xúc động khi nhìn thấy khu bếp ăn của các em học sinh điểm trường Pù Lùng II. Căn bếp được quây lại bằng những tấm gỗ trong một nhà kho cũ, nơi các thầy cô ngày ngày vẫn nỗ lực thổi lên ngọn lửa duy trì bếp ăn để học trò mình có thể no bụng mà ấm con chữ. Đây cũng chính là căn bếp chung của ba điểm trường Pù Lùng 1, Pù Lùng 2 và Bản Hỏ, là căn bếp phục vụ bữa ăn bán trú cho hơn 100 em học sinh độ tuổi từ mầm non đến tiểu học.
![]() |
Lễ khởi công xây dựng bếp ăn tặng học sinh xã Pù Lùng |
Song cũng tựa như bếp lửa kia cứ mỗi khi gió lùa lại chợt tắt, khu bếp tạm này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro. Nếu một ngày những ván gỗ kia sụp xuống thì những cố gắng và thành quả bước đầu của thầy cô trong việc nuôi dưỡng những mầm cây non của núi rừng Xuân Lạc không biết bao giờ mới có thể phục hồi lại được. Bởi lẽ, khi cái đói trực chờ nuốt chửng lấy sự hồn nhiên, các em học sinh nơi đây cũng sẽ sớm bị cuốn vào vòng xoáy mưu sinh và sự nhiệt thành với con chữ sẽ phai mờ dần.
“Nhận thấy sự cấp thiết cần có một căn bếp bền vững, cùng với bức thư ngỏ bày tỏ nguyện vọng của thầy, cô giáo tại điểm trường, chúng mình quyết tâm phải làm điều gì đó. Vì thế, công trình bếp ăn là hạng mục chính của hành trình mang "lửa" tới xã Xuân Lạc”, Phương Lan chia sẻ.
Đúng hẹn, Đội sinh viên làm Công tác xã hội đã tổ chức lễ khởi công công trình bếp ăn tại điểm trường mầm non Pù Lùng 2 với sự ủng hộ của nhà tài trợ, tổng kinh phí 60 triệu đồng. Chỉ một thời gian ngắn nữa, căn bếp được hoàn thành sẽ mang đến niềm vui cho các thầy cô giáo và các em nhỏ nơi đây.
![]() |
Thành viên trong đội cải tạo sân chơi tặng các em học sinh |
Cũng trong hành trình “Đông ấm Xuân Lạc”, các thành viên trong đội thay mặt nhà tài trợ trao tặng sân chơi cho các em học sinh tại hai điểm trường mầm non Pù Lùng I và Pù Lùng II với mong muốn tạo cho các em một không gian vui chơi lành mạnh sau mỗi buổi học trên lớp. Sân chơi cũng được trang bị 2 cầu trượt, 4 con thú nhún để các em thư giãn sau các giờ học.
Bên cạnh đó, đội còn triển khai hạng mục sơn tường ở điểm trường mầm non Pù Lùng I. Các thành viên đã nỗ lực hết mình không quản thời gian dù cho trời đã tối mịt, thời tiết lạnh giá có mưa phùn nhẹ. Các thành viên trong đội đã phối hợp ăn ý, trang trí tô điểm lên một bức tranh màu sắc gần gũi và thân thương cho điểm trường Pù Lùng I và đây cũng là món quà ý nghĩa tặng các em nhỏ khi Tết cổ truyền đã đến rất gần.
![]() |
Công trình mang đến nơi vui chơi cho các em nhỏ |
Trong chuyến xe mang ngọn lửa yêu thương tới xã Xuân Lạc, những cuốn truyện, đồ chơi cũng được trao tặng. Đây là những vật phẩm được thành viên trong Đội kêu gọi quyên góp, dù chúng đã cũ nhưng thật sự có giá trị khi đến tay những người cần nó. Quan trọng hơn, những món quà thiết thực này sẽ tạo động lực để các em nhỏ ở Xuân Lạc quyết tâm học tập, để cha mẹ các em yên tâm lao động, thầy cô vững tin bám bản.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Gần 1.000 thí sinh tranh tài hội thi Tin học trẻ TP Đà Nẵng

Nói yêu nước theo cách của người trẻ

Bài 3: Tuổi trẻ xung kích theo “mệnh lệnh từ trái tim”

Khúc khải hoàn vang vọng mọi nẻo đường Tổ quốc

Bình Dương: Khởi động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2025

Kết nối công nghệ, làm chủ xu hướng tài chính số

Bí thư Trung ương Đoàn thăm khối thanh thiếu niên diễu binh, diễu hành

Hun đúc lòng yêu quê hương, đất nước trong thanh, thiếu niên kiều bào

Về với thiên nhiên, chạm vào lịch sử
