Bài 3: Tuổi trẻ xung kích theo “mệnh lệnh từ trái tim”
Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh lan tỏa sức trẻ, cống hiến vì cộng đồng Thế hệ trẻ tiên phong xây dựng TP Hồ Chí Minh giàu đẹp Hát vang bài ca tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh mừng đại lễ 30/4 |
Cùng cả nước vượt qua đại dịch
Nhớ lại năm 2021, khi đất nước trải qua đại dịch COVID-19 đầy đau thương, cướp đi sinh mạng biết bao người. Riêng tại TP Hồ Chí Minh, bóng mây u ám của dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng của hơn 17.000 người, đầu tàu kinh tế quốc gia lúc bấy giờ "tê liệt" hoàn toàn.
Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh, những người tuổi đôi mươi đầy nhiệt huyết đã cùng nhau xung phong lên tuyến đầu, đóng góp sức trẻ hỗ trợ đồng bào những lúc hoạn nạn, gian nguy nhất.
Dấu mốc ngày 9/7/2021 có lẽ sẽ không bao giờ quên trong lòng người dân TP Hồ Chí Minh, đúng 0h ngày hôm ấy, thành phố chính thức giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, người dân chỉ được ra khỏi nhà trong trường hợp thật sự cần thiết.
Di chuyển khó khăn, người dân lúc này cần lực lượng thanh niên xung phong hơn bao giờ hết, họ như điểm tựa vững chắc, những "người vận chuyển" lặng lẽ mang theo hy vọng sống còn đến từng mái nhà.
Trong những ngày tháng cam go ấy, hình ảnh màu áo xanh tình nguyện đã trở nên thân thương, quen thuộc, từ những khu cách ly, điểm phong tỏa đến từng tuyến đường, ngõ hẻm, đâu đâu cũng thấy bóng dáng các bạn trẻ nhiệt huyết, ân cần.
![]() |
Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh hăng hái cùng cả nước chống dịch (Ảnh: Thành đoàn TP Hồ Chí Minh) |
Đồng chí Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn TP Hồ Chí Minh kể lại, lúc bấy giờ các cơ sở Đoàn thành phố đã triển khai hàng trăm Đội hình phản ứng nhanh ở tất cả phường, xã, thị trấn trên địa bàn, với hàng nghìn đoàn viên, thanh niên tham gia.
Các đội hình đã hỗ trợ điều phối hướng dẫn người dân lấy mẫu xét nghiệm; thực hiện nhập liệu tại các khu vực lấy mẫu; chuyển hàng hóa các loại giúp lực lượng chức năng, người dân ở các điểm…
Còn nhớ những ATM gạo, những gian hàng 0 đồng, những túi thực phẩm cứu trợ đã cứu giúp không biết bao nhiêu đồng bào thoát khỏi cảnh khốn cùng, hồi sức gồng mình chống dịch.
Nhớ lại thời gian đó, anh Lê Trường Hải, bấy giờ là đoàn viên Chi đoàn Khu phố 10, kiêm Tổ phó Bảo vệ dân phố Khu phố 10, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân bồi hồi: “Công việc nơi tuyến đầu phòng chống dịch khá vất vả và nguy hiểm, phải xét nghiệm thường xuyên mỗi ngày để kiểm tra sức khoẻ bản thân, ăn vội, ngủ không đủ giấc nhưng bản thân tôi cảm thấy rất vui vì đã đóng góp một phần sức trẻ của mình, cùng địa phương sớm đẩy lùi dịch bệnh”.
Còn đối với bạn Nguyễn Thanh Phúc (lúc này đang là sinh viên năm 3 Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh) cho biết, tình hình dịch bệnh càng căng thẳng lại càng thôi thúc bạn lên đường hỗ trợ bà con. Với bạn, được đóng góp cho xã hội, cho đất nước và cho TP Hồ Chí Minh là niềm tự hào vô bờ bến.
![]() |
Gian hàng "0 đồng" thời chống dịch (Ảnh: Thành đoàn TP Hồ Chí Minh) |
Khi làm nhiệm vụ, các bạn đoàn viên, thanh niên tình nguyện đều phải thực hiện “3 tại chỗ," tạm xa gia đình để “trực chiến” ngay tại các điểm cách ly, phong toả của phường. Ở độ tuổi đôi mươi, có bạn chỉ mới 18, thế nhưng bằng “mệnh lệnh từ trái tim”, các bạn vẫn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, dẫu có khó khăn, thử thách nhường nào.
Đồng chí Ngô Minh Hải từng tâm sự, điều khó khăn nhất mà các bạn đoàn viên, thanh niên tình nguyện khi ấy phải đối mặt chính là dịch bệnh, sức khoẻ và tâm lý bản thân. Hơn 8 tiếng làm việc liên tục hàng ngày, ít được nghỉ ngơi và hơn hết là nguy cơ tiếp xúc mầm bệnh bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, các bạn vẫn rất vui vẻ, lạc quan và động viên nhau trong quá trình hoạt động để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
![]() |
Đồng chí Ngô Minh Hải (áo xanh đậm) xung kích, không ngại khó cùng các chiến sĩ đoàn viên chiến đấu chống lại đại dịch (Ảnh: Thành đoàn TP Hồ Chí Minh) |
Bằng cả tấm lòng và sức trẻ, thế hệ thanh niên của thành phố mang tên Bác đã góp phần cứu giúp vô vàn gia đình, chở che biết bao mái ấm. Chính sự chung tay, đồng lòng ấy đã tạo nên sức mạnh phi thường, giúp thành phố thân yêu của chúng ta tái sinh mạnh mẽ, phục hồi và phát triển vượt bậc như ngày hôm nay.
Giờ đây, khi bóng mây u ám của dịch bệnh đã đi qua, lắng nghe những chia sẻ đầy lạc quan và tự hào của các tình nguyện viên năm ấy trong câu chuyện về cuộc chiến chống dịch, ta càng thêm trân trọng.
Hơn thế nữa, chúng ta thấy rõ vai trò to lớn của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cụ thể là Thành đoàn TP Hồ Chí Minh trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Dù trong thời chiến hay thời bình, thế hệ thanh niên vẫn luôn không ngừng cống hiến, đóng góp sức mạnh và trí tuệ cho sự phồn vinh, phát triển của đất nước, cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của đồng bào.
Nghĩa tình và trách nhiệm
Nếu ở thời COVID-19, sức trẻ TP Hồ Chí Minh được thổi bùng như ngọn lửa được tiếp thêm nhiên liệu thì mỗi khi đất nước gặp thiên tai, bão lũ, sức trẻ ấy lại hoá mạch nguồn dồi dào, âm thầm mà mạnh mẽ, cuộn trào không ngừng. Dễ thấy nhất qua hình ảnh những chiến sĩ thanh niên xung phong thành phố Bác trong trận bão lũ lịch sử Yagi cách đây chưa lâu đã lên đường tương trợ đồng bào.
Vừa hay tin bão số 3 (bão Yagi) tàn phá các tỉnh phía Bắc, gây thiệt hại nặng nề cho Nhân dân, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh đã lập tức triển khai các hoạt động kêu gọi sự ủng hộ, đóng góp của nhiều tầng lớp Nhân dân, cùng nhau chung sức, đồng lòng cùng cả nước khắc phục hậu quả thiên tai.
Lập tức và kịp thời, chỉ trong một thời gian ngắn, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh đã huy động được hàng chục tỉ đồng để gửi ra miền Bắc, hỗ trợ đồng bào trong cơn hoạn nạn.
![]() |
Chương trình "Hướng về miền Bắc" do Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức đã vận động được hàng tỷ đồng để ủng hộ đồng bào |
Không dừng lại ở đó, hơn 20 đội hình tình nguyện Thành đoàn, được phân công nhiệm vụ cụ thể, lập tức lên đường ra tiền tuyến, trực tiếp hỗ trợ bà con ta khắc phục hậu quả thiên tai. Khoảng một vạn người dân được khám chữa bệnh và phát thuốc; hàng nghìn ngôi nhà được sửa chữa; hàng nghìn phần quà trao tay; 5 tỉ đồng kinh phí hỗ trợ… là những gì mà các đội hình đã làm được trong suốt chuyến đi.
Chuyến đi này mang đến không ít trải nghiệm, kinh nghiệm và kỷ niệm cho mỗi đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên trong đoàn. Thông qua hoạt động, Đỗ Hoài Nam, từ một bạn trẻ nhút nhát trở thành chàng trai bản lĩnh, kiêng cường, rồi đến danh hiệu Quán quân Thủ lĩnh sinh viên TP Hồ Chí Minh năm 2024.
Còn với bạn Nguyễn Thị Trúc Lam, sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, việc tham gia đội hình hỗ trợ phát thuốc và trao quà ở huyện Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang) chính là cơ hội để đóng góp sức trẻ, chia sẻ nỗi đau với đồng bào, đồng thời cũng phát huy tối đa tinh thần tuổi trẻ vì cộng đồng, vì cả nước.
![]() |
Thành đoàn TP Hồ Chí Minh triển khai 20 đội hình tình nguyện đến giúp đỡ các địa phương bị thiên tai tàn phá |
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường đánh giá, đây chính là tình cảm, hơi ấm, sự sẻ chia của bà con thành phố mang tên Bác đến với đồng bào miền Bắc đang chịu nhiều vất vả, mất mát vì bão lũ.
Giữa những gian nan thử thách, tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh càng tỏa sáng, luôn là biểu tượng của nghĩa tình sâu nặng và trách nhiệm cao cả với đồng bào.
Qua mỗi chiến dịch, từng hành động và nghĩa cử cao đẹp, thế hệ trẻ mang tên Bác đã lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về sức mạnh đoàn kết và tấm lòng tương thân tương ái. Họ là hiện thân của một thế hệ luôn sẵn sàng đứng lên, tiên phong kiến tạo tương lai cho đất nước, cho dân tộc.
(Còn nữa)
Tin liên quan
Đọc thêm

Bình Dương: Khởi động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2025

Bí thư Trung ương Đoàn thăm khối thanh thiếu niên diễu binh, diễu hành

Hun đúc lòng yêu quê hương, đất nước trong thanh, thiếu niên kiều bào

Phú Yên khai mạc Hội trại Thủ lĩnh Thanh niên lần thứ II

Bài 2: Thanh niên thành phố mang tên Bác trên chặng đường đổi mới

Bài 1: Lớn mạnh từ khói lửa chiến tranh, ghi dấu son lịch sử hào hùng

Bí thư Trung ương Đoàn thăm, động viên lực lượng diễu binh, diễu hành

Bài 5: Đoàn đồng hành và thúc đẩy bứt phá cùng thanh niên

Bài 4: Đoàn Thanh niên đào tạo “ba-lô số” cho người trẻ
