Vợ tố chồng bóp miệng ép uống thuốc chuột và thông tin ngỡ ngàng từ công an
![]() |
Theo chị L., vào sáng ngày 15/7, chị đang đi làm thì chồng chị là anh Trần D. (SN 1970, ở phường Máy Chai, quận Ngô Quyền) đến tìm và yêu cầu chị L. về nhà chồng ngay, có chuyện gấp cần nói.
Khi lên đến phòng của mẹ anh D., bất ngờ anh D. đóng cửa phòng lại và đánh đập chị L. thậm tệ dù lúc này trong phòng còn có mẹ, dì ruột anh D. và con chung của hai người khoảng 1 tuổi. Chưa thỏa cơn tức giận, anh D. tiếp tục lôi chị L. sang phòng riêng, khóa cửa rồi bỏ ra ngoài đi nhậu.
Chị L. đã gọi điện cho mẹ đẻ của mình để cầu cứu. Mẹ chị L. hoảng hốt đến công an phường Máy Chai trình báo. Khi thấy lực lượng công an xuất hiện, D. đóng chặt cửa và tiếp tục đánh đập chị L. Trong khi công an ở ngoài đang thuyết phục thì ở bên trong, D. khống chế vợ, đổ thuốc diệt chuột pha lẫn bia vào miệng chị L. cho đến khi chị bất tỉnh mới mở cửa để người nhà cùng lực lượng chức năng đưa chị L. đi bệnh viện. Sau khi được cấp cứu bằng các phương pháp giúp thải chất độc từ thuốc diệt chuột, chị L. đã qua cơn quy kịch, dần hồi phục lại sức khỏe.
![]() |
Nhận được đơn trình báo, Công an quận Ngô Quyền đã thực hiện biện pháp lưu giữ hành chính đối với anh Trần D. để xác minh làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, anh D. chỉ thừa nhận là có ra tay đánh đập chị L., không hề có chuyện anh bức tử vợ bằng cách bóp miệng bắt uống thuốc chuột.
Theo lời khai của anh D., thời gian gần đây, hai vợ chồng anh xảy ra mâu thuẫn do chị L. có vướng mắc chuyện tiền nong với một số người. Sau đó, chị L. đã làm đơn xin ly hôn, rồi bỏ về nhà mẹ đẻ sinh sống. Sáng ngày 15/7, anh D. đưa chị L. về nhà để nói chuyện, làm rõ những khúc mắc trong quan hệ tình cảm, tiền bạc. Lúc này, anh D. phát hiện trong điện thoại của vợ có nhiều tin nhắn tình tứ từ một số máy lạ nên không giữ nổi bình tĩnh đã ra tay đánh đập vợ mình.
Chiều cùng ngày, trước sự chứng kiến của dì ruột anh D., chị L. thông báo với chồng đã uống hai gói thuốc chuột để quyên sinh. Hoảng hốt, anh D. đổ bia vào mồm vợ nhằm mục đích khiến chị L. nôn hết ra ngoài, đào thải chất độc ra khỏi cơ thể. Anh không ngờ sau đó chị L. đã tố cáo anh đổ thuốc chuột vào miệng nhằm bức tử.
Từ những lời khai trái chiều trên, công an quận Ngô Quyền đã đến Bệnh viện Việt Tiệp kiểm tra lại hồ sơ bệnh án của chị L. thì phát hiện đúng là chị L. bị các vết thương trên cơ thể, nhưng phía bệnh viện chỉ sử dụng chất căng cơ để thải chất độc theo con đường thông thường, không hề sử dụng chất thải độc đặc trị đối với những trường hợp bị ngộ độc chất kịch độc (thuốc diệt chuột) như khai báo của chị L. Cơ quan chức năng đặt ra nghi vấn có thể chị L. “giả” bị ngộ độc.
Hiện anh D. vẫn được lưu giữ tại cơ quan công an để làm rõ các tình tiết có liên quan đến vụ việc. Công an cũng đang điều tra để xác định anh D. và chị L. ai là người mua thuốc chuột. Đây sẽ là căn cứ quan trọng để tìm ra bản chất của vụ việc.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Giả mạo Facebook bán trái cây, lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Đột kích quán karaoke, phát hiện nhiều đối tượng sử dụng ma túy

Triệu tập người đàn ông tấn công cô gái trẻ ở chung cư

Công an TP Hồ Chí Minh ứng dụng AI bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Hà Nội triển khai cao điểm bảo đảm an ninh, an toàn cho nhiệm vụ A80

Cao Bằng: Công an xã Thông Nông bắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý

Hà Nội: Cháy cửa hàng thời trang ở phố Phạm Ngọc Thạch

Giải cứu thanh niên 18 tuổi bị “bắt cóc online”, đe dọa tính mạng

Kịp thời giải cứu nhiều người mắc kẹt trong đám cháy lúc rạng sáng
