Tổ công tác chốt kiểm soát số 1 trao trả tài sản cho người đánh rơi
![]() |
Tổ công tác tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch (chốt số 1) bàn giao chiếc ví cùng nhiều giấy tờ, tài sản có giá trị cho người đánh rơi |
Cụ thể, khoảng 21h30’ tối 17/9, cán bộ chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 (chốt số 1, ngã ba Cầu Giẽ, Phú Xuyên), phát hiện 1 ví da đánh rơi tại chốt. Bên trong ví có 1 đăng ký xe máy mang tên Lý Tiến Lộc địa chỉ 16 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 1 thẻ ngân hàng Techcombank mang tên Phạm Văn Hiếu và gần 5 triệu đồng tiền mặt.
Phán đoán có người dân vào khai báo y tế do sơ xuất đã đánh rơi tại chốt, đồng chí Kim Văn Anh, cán bộ đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 8 đã lập tức báo cáo đồng chí chốt trưởng và nhanh trí liên lạc ngay với ngân hàng Techcombank để xác minh chủ thẻ. Được sự phối hợp tận tình, tổ công tác đã liên hệ được với người đánh rơi chiếc ví.
![]() |
![]() |
Xúc động khi nhận lại giấy tờ và tài sản, anh Hiếu đã viết thư cảm ơn các cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát |
Đến khoảng 23 giờ đêm, anh Hiếu đã quay lại chốt xuất trình thẻ căn cước công dân và các giấy tờ chứng minh tài sản. Nhận lại chiếc ví cùng số tài sản, anh Hiếu (thợ sửa chữa tự do), xúc động viết thư cảm ơn các cán bộ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch số 1 nói chung và cá nhân thượng uý Kim Văn Anh nói riêng, đã giúp anh nhận lại giấy tờ và số tài sản có giá trị của mình.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Tuổi trẻ Kon Tum đồng hành cùng sĩ tử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Sức trẻ Tài chính thắp sáng hè tình nguyện xuyên 10 tỉnh, thành

Phú Yên: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Ngày hội Tình nguyện

Tuổi trẻ Học viện Tài chính tự hào, vững tin theo Đảng

Trường Sa mùa biển động và những ký ức không thể quên

Nhà báo trẻ với mảng đề tài chính luận

Bản lĩnh của nhà báo trẻ trong thời đại số

Ngòi bút nhân ái - cầu nối yêu thương

Báo Tuổi trẻ Thủ đô giành giải B viết về công tác Đoàn
