Tím yêu kiều hoa ban tháng 3
Hà Nội: Hoa ban nở rộ, giới trẻ Thủ đô đua nhau “check in” Cùng PIC Phan Đình Phùng "phiêu" trong "Chiếc khăn Piêu" và "Hoa ban trắng" Hà Nội mùa "áo tím" |
Hương sắc Tây Bắc giữa Thủ đô
Mỗi dịp xuân về, người dân Hà Nội đô lại háo hức được ngắm hoa ban, loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, được trồng nhiều tại nhiều tuyến phố nổi tiếng từ hàng chục năm trước. Cụ thể phải kể đến đoạn đường Hoàng Diệu kéo dài đối diện với khu vực Đài tưởng niệm Bắc Sơn, đoạn đường Thanh Niên men theo hồ Tây.
Ra xa một chút về phía sân bay Nội Bài, trong khu đô thị Ciputra, đường Võ Chí Công... hoa ban nở ngợp trời, kéo dài cả chục cây số như tấm lụa đào với hai màu chủ đạo trắng và tím xen kẽ mềm mại, rập rờn trong gió xuân, toả mùi hương dịu nhẹ khiến cho vạn vật đất trời cũng trở lên bừng sáng.
![]() |
Cánh hoa ban trắng nở rộ điểm suýt những đường gân tím hồng thi nhau đua sắc |
Nhiều người cho rằng từ lâu, Hà Nội đã trở thành một thành phố hiện đại với những tòa nhà chọc trời, khói bụi xe cộ quanh năm ngột ngạt, tắc đường triền miên và con người thì hối hả lao ra đường.
Để ý, tỉ mẩn quan sát một chút, thì ta sẽ phát hiện ra những cây cổ thụ đen sì im lìm đang chảy những dòng nhựa sống căng tròn, ngày đêm đôn đúc những cánh hoa ban trổ bông, âm thầm đưa Thủ đô trở thành một thành thành phố “ngàn hoa" không kém gì cái nôi của hoa lá Sa Pa, Đà Lạt.
![]() |
Giữa phố thị, dòng người cứ tấp nập, xe nối xe, mỗi bông hoa ban mỏng manh xuất hiện như một lời nhắc nhở về nguồn cảm hứng vĩnh cửu của mùa xuân và vẻ đẹp đằm thắm pha trộn của núi rừng.
Màu sắc nhẹ nhàng của hoa từ Tây Bắc giống như làn gió ấm áp, làm xua đi cái ẩm ương, khó chiều của tiết trời Hà Nội, tạo ra một không gian mộng mơ và yên bình.
Hoa ban trắng thường cao 10 - 12m nhưng lại là cây họ đậu có thân gỗ. Cánh hoa ban thường có từ bốn đến năm, mỗi cánh như những ngón tay mảnh mai của người con gái, dịu dàng và mềm mại. Khi toàn bộ cây hoa bừng lên, mùa xuân trở nên sống động và rực rỡ hơn bao giờ hết.
Mời gọi lưu giữ từng khoảnh khắc
Hoa ban chỉ nở một lần trong năm (từ cuối tháng 2 đến hết tháng 3) nhưng lại là điều mà các thiếu nữ Hà thành luôn háo hức chờ đợi, mong ngóng, để được thả hồn và tạo dáng bên những cánh hoa, trong không khí hân hoan ngập tràn của mùa xuân hi vọng.
Vì vậy trên những con phố, không khó để bắt gặp hình ảnh mọi người đều rộn ràng chụp ảnh "check-in" với hoa ban. Đặc biệt, người dân Hà Nội thường mặc áo dài để tạo điểm nhấn cho bức ảnh. Với tà áo dài thướt tha, hòa quyện vào không gian của những con đường hoa ban, Hà Nội trở nên thêm phần quyến rũ và lãng mạn. Nếu không chụp ảnh, mọi người thường dành thời gian đi dạo, ngồi thư giãn và ngắm nhìn vẻ đẹp tinh khôi của hoa ban dưới ánh nắng mùa xuân.
Chị Bùi Xuân Hương (ở quận Hoàn Kiếm) chia sẻ: “Hoa ban dù không phải là loài hoa đặc trưng của Thủ đô nhưng là tín hiệu tích cực của mùa xuân. Vì vậy, tôi rất muốn chụp những bức ảnh với hoa này để làm kỉ niệm để mỗi năm xem lại mình đã thay đổi như thế nào”.
![]() |
Nhân những ngày nắng, các nàng thơ lại tranh thủ diện áo dài ra cung đường Hoàng Diệu check-in cùng hoa ban |
Cũng giống như chị Hương, không thể kìm lòng trước vẻ đẹp loài hoa “khai sinh" từ núi rừng, chị Nguyễn Thị Lan (ở quận Đống Đa) rủ những người bạn của mình lên con phố Hoàng Diệu, gần khu di tích Bắc Sơn để lưu lại những khoảnh khắc đẹp đẽ.
“Lúc lướt mạng, thấy hình ảnh loài hoa này mình đã thấy rất đẹp và cảm thán, nghĩ bụng rằng chắc phải qua chỉnh sửa mới đẹp như vậy. Khi được tận mắt chiêm ngưỡng mình càng thấy rõ nét vẻ đẹp của loài hoa này, cánh hoa mỏng mềm mại, trắng nõn pha chút tím biếc, quả thật rất chân thực, không khác gì trên ảnh cả", chị Lan kể.
Bạn Hiền Thanh (ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết hôm nay rất vui vì đã chụp cho mẹ được rất nhiều tấm ảnh đẹp với hoa ban. Cô háo hức được về nhà để đăng mạng xã hội khoe những khoảnh khắc đẹp của hai mẹ con với gia đình, bạn bè.
![]() |
“Mình và mẹ rất giống nhau ở điểm là thích chụp ảnh, nên mùa hoa ban nở rộ mẹ con liền rủ nhau đi ngắm, chụp choẹt, tiện thể hai mẹ con hẹn hò. Hôm nay có ảnh đẹp nên mình rất muốn khoe ngay với bạn bè mình cũng như để họ biết đến địa điểm này để chụp”, Thanh chia sẻ.
Hoa ban có thể nói là một loài hoa không chỉ biết tô điểm cho mảnh đất này thêm phần xinh đẹp mà còn biết cách gây thương nhớ cho người thưởng thức. Bởi nhìn thấy những cành hoa ban nở rộ, người Hà Nội không thể không cảm nhận được vẻ đẹp tinh khôi và duyên dáng của chúng. Mỗi bông hoa ban như một chùm những ký ức xưa cũ, gợi nhớ về những kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ, theo năm tháng dần trở thành một nét đặc trưng không thể thiếu của Hà Nội.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Đánh thức sức mạnh mềm, kiến tạo trung tâm công nghiệp văn hóa

Ý chí và niềm tin quyết thắng của người Hà Nội

Mùa loa kèn gọi nắng hè về

Hướng về cội nguồn, khắc sâu hai chữ "đồng bào"

Khu phát triển thương mại và văn hóa "chắp cánh" tinh hoa làng nghề

Lưu giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình truyền thống

Hà Nội: Phát triển thương mại gắn với bảo tồn văn hóa

Phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng nếp sống văn minh

75 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa
