Tản mạn tháng Ba
Giữ lửa tình đâu dễ! Có lúc em quên, có khi rất nhớ... Tình yêu - những nốt nhạc đầy say đắm Dù nắng, mưa đột biến, hãy vẹn tròn niềm tin (*) “GÓC XUÂN” dệt hình hài Tổ quốc |
Từ bài thơ mang tựa đề “Tháng Ba có ngày rất lạ của” N.S.Đ đăng trên số báo đặc biệt kỷ niệm 35 năm thành lập báo Nhân Dân cuối tuần (ngày 27/2/2024), Nguyễn Hồng Vinh tiếp nối tứ thơ “có một ngày rất lạ và người rất lạ” của N.S.Đ với những cung bậc tình cảm con người trong không gian tháng ba đa sắc hương với da diết yêu thương để hình thành bài thơ “Tản mạn tháng Ba”.
Tòa soạn báo Tuổi trẻ Thủ đô trân trọng giới thiệu bài thơ này.
TẢN MẠN THÁNG BA
Tặng N.S.Đ
Nguyễn Hồng Vinh
“Tháng Ba có một ngày rất lạ”
Gặp anh, nhìn mãi mới nhớ ra
Ngày trên cầu Long Biên gió lộng
Anh trầm tư trước ngầu đỏ phù sa...
![]() |
“Tháng Ba có một người rất lạ”
Ánh mắt nhìn, mất ngủ cả đêm
Em vùng dậy tìm thơ anh đọc
Bóng hình anh như đang ở bên...
![]() |
Anh vốn trẻ, ngày càng thêm trẻ
Mỗi câu thơ gieo nốt nhạc tình đời
Thơ anh gọi chồi non bung nở
Hòa lòng em bao nỗi buồn - vui
![]() |
Em vốn có “gót A-sin” phái yếu
Hay xốn xang trước điều lạ bất ngờ
Giống thơ anh mượt mà hoa lá
Cứ bám đuổi em trong mỗi giấc mơ
![]() |
Bỗng nhận ra, điều anh tâm nguyện:
Thơ xóa đi cách ngăn mọi giới
Song tình yêu vẫn có “tường ngăn”
Giữ thủy chung người bạn đời mình…
Xuân Giáp Thìn 2024
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

“Sách mở rộng thế giới tư duy” tôn vinh văn hóa đọc

Tình yêu Tổ quốc trong cuốn hồi ký của bà Nguyễn Thị Bình

“Đọc sách - Điều bình thường mà vĩ đại" lan tỏa văn hóa đọc

Giá trị văn hóa, lịch sử thiêng liêng về cội nguồn dân tộc

Hàng trăm loài lan hài Việt Nam xuất hiện trong sách

Ghé thăm vùng đất trẻ thơ của tác giả Yuichi Kimura

Khám phá, mơ mộng, sáng tạo với "Tuần lễ Sách tranh thiếu nhi UK"

Tình yêu Tổ quốc lấp lánh trong "Trái tim của đảo"

“Học tập suốt đời” - triết lý xuyên suốt mọi thời đại
