“Tài sắc Phương đông” tỏa sáng
![]() |
Hai sinh viên xuất sắc nhất của Cuộc thi "Tài sắc Phương Đông" năm 2018
“Tài sắc Phương Đông” là cuộc thi được tổ chức hai năm một lần. Cuộc thi là sân chơi bổ ích, lành mạnh nhằm phát hiện và tôn vinh những đoàn viên, sinh viên ưu tú hội tụ đủ vẻ đẹp ngoài hình, tâm hồn và trí tuệ,
![]() |
Đại diện Ban tổ chức trao giải thưởng tới các thí sinh xuất sắc trong cuộc thi |
Qua 7 lần tổ chức thành công cuộc thi, “Tài sắc Phương Đông” đã trở thành cuộc thi quy mô, có thương hiệu riêng của Đại học Phương Đông. Năm 2018, cuộc thi tổ chức đúng dịp kỷ niệm 24 năm thành lập trường; chào mừng thành công Đại hội Hội Sinh viên thành phố Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2013.
Với tiêu chí tuyển chọn đánh giá kỹ lưỡng qua các vòng, những thí sinh lọt vào chung kết đã giới thiệu hình ảnh sinh viên Phương Đông năng động, tự tin, tài năng, duyên dáng.
Trong đêm chung kết, 20 thí sinh, gồm 10 bạn nam, 10 bạn nữ đã tranh tài qua 3 vòng thi: Chào hỏi; trình diễn tranh phục (gồm trang phục truyền thống và dạ hội); ứng xử.
Trải qua hai phần thi chào hỏi và trình diễn tranh phục, Ban giám khảo chọn ra top 5 cặp đôi gồm 5 nam, 5 nữ vào vòng thi ứng xử thứ nhất. Sau đó, Ban giám khảo tiếp tục chọn ra top 3 cặp đôi bước vào vòng thi ứng xử thứ hai.
Kết quả chung cuộc, xuất sắc vượt qua 18 thí sinh khác trong đêm chung kết, nam sinh viên Nguyễn Ngọc Dương và nữ sinh Nguyễn Quỳnh Mai (Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh) giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Ban tổ chức cũng đã trao nhiều giải thưởng khác tới các thí sinh xuất sắc.
Ngắm các thí sinh "Tài sắc Phương Đông" tỏa sáng trong đêm chung kết:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Cảnh sát cơ động Hà Nội trả lại tài sản cho người đánh rơi tại sự kiện A80

Phường Từ Liêm: 200 đoàn viên tham gia phục vụ hợp luyện diễu binh

Áp lực và niềm tự hào của “áo xanh” tại Quảng trường Ba Đình

Tuổi trẻ Thủ đô chung tay vì đại lễ Quốc khánh lịch sử

"Thổi hồn" vào lịch sử bằng mô hình "Bảng tin Độc lập"

Tình nguyện Thủ đô và những giọt mồ hôi thầm lặng

Những hành động đẹp của tuổi trẻ Thủ đô trước giờ tổng duyệt

Phố Liễu Giai đỏ rực cờ hoa, vỉa hè thành khán đài tổng duyệt

Những thước phim lay động mùa Quốc khánh, khán giả trẻ khóc rưng rức
