Sự máu lạnh của những kẻ giết hại người thân
Truy bắt nhanh tên "sát nhân máu lạnh" Quảng Nam: Truy bắt sát thủ máu lạnh ra tay giết chết bà ngoại và mẹ ruột |
Giết bố mẹ và em ruột từ một cuộc cãi vã
Mới đây, ngày 22/10/2021, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Lạng Giang và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang truy bắt nghi phạm giết người Trần Văn Hiếu (SN 1974, trú xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang). Theo đó, sáng 22/10, Công an huyện Lạng Giang nhận tin báo tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh xảy ra vụ án mạng khiến 3 người trong một gia đình thiệt mạng. Nạn nhân trong vụ án là bà Bùi Thị Thoa (SN 1949 - mẹ của Hiếu), ông Trần Đình Luật (SN 1949 - bố của Hiếu) và Trần Thị Thảo (SN 1976 - em gái của Hiếu).
![]() |
Đối tượng Hiếu tại cơ quan công an |
Sau đó, Hiếu bỏ trốn lên tỉnh Lào Cai và bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ vào khoảng 17h ngày 24/10, thuộc địa phận xã Bảo Hà (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai). Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, vào khoảng 7h ngày 22/10, Hiếu đang ở nhà bố mẹ đẻ thì em gái là Trần Thị Thảo sang chơi. Do mâu thuẫn cá nhân từ trước nên 2 anh em Hiếu đã xảy ra cãi vã.
Lúc này, đối tượng cầm con dao dài khoảng 60cm ở đống củi trước nhà lao tới chém nhiều nhát khiến chị Thảo tử vong ngay tại chỗ. Một lúc sau, mẹ đẻ Hiếu là bà Bùi Thị Thoa trở về nhà. Tại đây, Hiếu và bà Thoa tiếp tục xảy ra cãi vã nên đối tượng đã tiếp tục dùng dao chém mẹ đẻ tử vong.
Sau khi ra tay với người mẹ đẻ của mình, Hiếu dùng bao tải phủ lên người mẹ đẻ rồi vào nhà ngồi. Đến trưa cùng ngày, bố đẻ Hiếu là ông Trần Đình Luật trở về nhà và cũng bị Hiếu hạ sát.
Thảm sát tại Đan Phượng: Tình ruột thịt không bằng nửa mét đất
Nhiều người ngỡ ngàng khi biết vụ thảm sát cả gia đình em trai ở Hà Nội bắt nguồn từ việc tranh chấp nửa mét đất giáp ranh. Ngày 1/9/2019, tại cụm 2, thông Bồng Lai, xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng, Hà Nội) đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 5 người thương vong.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 7h30 cùng ngày, ông Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú cụm 2, thôn Bồng Lai) đã vác dao sang truy sát cả gia đình người em ruột là Nguyễn Văn Hải (SN 1969, trú cùng địa điểm trên).
Hậu quả, ông Nguyễn Văn Hải và chị Nguyễn Thị Bắc (SN 1988, con gái ông Hải) tử vong tại chỗ. Bà Doãn Thị Việt (SN 1970, vợ ông Hải) và cháu Nguyễn Huyền M (SN 2018, cháu nội ông Hải) tử vong tại bệnh viện. Một nạn nhân bị trọng thương được điều trị tại bệnh viện Bệnh viện 198 là con dâu ông Hải, chị Đỗ Thị Nhung (SN 1995).
Đặc biệt, thời điểm ông Đông gây án còn có một cháu bé hơn 1 tháng tuổi là con gái của chị Bắc may mắn thoát khỏi lưỡi dao oan nghiệt của tên côn đồ máu lạnh.
Khi những thông tin đầu tiên về vụ án được đăng tải, rất nhiều độc giả đã lên án hành vi của kẻ giết người, đồng thời chia sẻ với nỗi mất mát to lớn của gia đình nạn nhân.
Sát hại vợ và bố mẹ vợ chỉ vì mâu thuẫn tình cảm vợ chồng
Ngày 29/6/2021, Công an tỉnh Thái Bình điều tra, làm rõ vụ án Đào Văn Thịnh (SN 1978, trú tại thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ) ra tay giết vợ và bố mẹ vợ.
Theo điều tra, khoảng hơn 8h ngày 28/6/2021, Đào Văn Thịnh đến nhà ông Đào Đình Cửu (SN 1940), bà Vũ Thị Mộc (SN 1943) là bố mẹ vợ ở thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa để nói chuyện.
Quá trình này đã xảy ra mâu thuẫn xô xát, Thịnh dùng dao chém vào người bố mẹ vợ và chém luôn cả vợ là chị Đào Thị Sim (SN 1978). Hậu quả vụ việc làm các nạn nhân tử vong tại chỗ.
Sau khi gây án, Thịnh đến Công an xã Quỳnh Hoa đầu thú. Nguyên nhân được xác định do mâu thuẫn tình cảm vợ chồng.
Theo dõi vụ án, Trung tá Đào Trung Hiếu (chuyên gia tội phạm học, Bộ Công an) phân tích, nguyên nhân trực tiếp làm phát sinh ý định phạm tội, thúc đẩy Thịnh ra tay sát hại vợ cùng gia đình bên ngoại rất có thể là do những bức xúc tâm lý bị dồn nén tích tụ từ lâu trong đời sống chung giữa hai vợ chồng.
Theo vị chuyên gia, khi mâu thuẫn tới đỉnh điểm mà không có cách tháo gỡ, trước nguy cơ tan vỡ gia đình do vợ làm đơn xin ly hôn, đối tượng càng thấy bế tắc, chán nản.
Mặt khác, có thể sự tự ái vì cái tôi bị tổn thương do hành động xin ly hôn của vợ, dẫn tới tâm lý bất chấp mọi ràng buộc về pháp luật và luân lý để xuống tay tàn bạo với người thân của mình, điều này phản ánh sự bế tắc trong tư duy của đối tượng.
Trung tá Đào Trung Hiếu cho biết, ngoài những mâu thuẫn đời thường, còn một nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự việc đau lòng này là sự xuống cấp về đạo đức, lối sống của chính đối tượng gây án.
Ông Hiếu phân tích thêm, về đặc điểm tâm lý cá nhân của thủ phạm đã chứa đựng sự suy thoái, lệch lạc do sự tương tác với các yếu tố tiêu cực trong môi trường sống của mình.
Nhân cách sai lệch này, với đặc trưng là sự hung hãn, côn đồ, coi thường tính mạng người khác, cái tôi hiếu thắng quá cao, thái độ khinh nhờn pháp luật, là kết quả của quá trình xã hội hóa cá nhân trong môi trường bất lợi như đời sống khó khăn, văn hóa xuống cấp, đạo đức suy đồi, lối sống thực dụng, ích kỷ, sẵn sàng làm mọi việc vì lợi ích của mình, coi thường chuẩn mực luân lý và pháp luật, ưa dùng bạo lực trở thành xu hướng ứng xử.
Khi nhân cách đã chứa đựng những lệch lạc nguy hiểm, khi gặp tình huống mâu thuẫn, cái tôi ích kỷ và ý thức coi thường pháp luật đã thúc đẩy hung thủ đã chọn biện pháp bạo lực để giải tỏa những tiêu cực. "Khi bàn tay đã dính máu người, đối tượng lâm vào trạng thái tâm lý không còn gì để mất bởi đã phạm trọng tội thì việc tiếp tục giết hại những người khác là điều dễ hiểu", Trung tá Đào Trung Hiếu nói.
![]() |
PGS.TS Bùi Quang Huy (Chủ nhiệm Khoa Tâm thần, Bệnh viện 103) |
PGS.TS Bùi Quang Huy (Chủ nhiệm Khoa Tâm thần, Bệnh viện 103) cho biết: “Giết người là hành vi man rợ, bị lên án và trừng phạt ở tất cả các nền văn hóa.Về góc độ tâm lý tội phạm, có thể chia ra làm 4 kiểu giết người sau: Giết người với mục đích cướp của, trả thù...; Ngộ sát; Giết người tự sát; Xung động giết người.
Trong đó, xung động giết người là hành vi rất nguy hiểm, thủ phạm có thể giết một hoặc nhiều người một cách tàn bạo. Họ không cảm thấy ghê tay khi hành động và cũng không dừng lại khi giết đến người cuối cùng. Sau khi giết người, họ có thể tìm cách xóa dấu vết, thái độ lạnh lùng, dửng dưng khiến mọi người sau này sẽ bị bất ngờ khi biết đó là thủ phạm".
Các sát thủ này thường có trình độ văn hóa trung học cơ sở hoặc cao hơn. Họ không hề có ý định giết người trước đó nên không chuẩn bị trước hung khí. Khi xuất hiện một va vấp nhỏ với nạn nhân, họ vớ lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay để làm hung khí như dao, cành cây, dây thừng, tảng đá...
“Dù là do nguyên nhân gì dẫn đến hành vi gây chết người thì họ cũng đáng bị trừng phạt. Khi xét xử tội của họ, tòa có tính đến các yếu tố bệnh lý tâm thần để xem xét giảm nhẹ tội cho họ. Dù sao đi nữa thì người chết cũng không bao giờ sống lại được. Xã hội cần tìm và triển khai các biện pháp ngăn chặn, tránh để các trường hợp đáng tiếc xảy ra”, PGS.TS Bùi Quang Huy cho biết thêm.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Quảng Ninh: Thượng úy công an hy sinh khi truy bắt ma túy

TP Huế: Hai tài xế lĩnh án vì chở khách nhập cảnh trái phép

Bỉm Sơn (Thanh Hoá): Khởi tố 3 đối tượng khai thác khoáng sản trái phép

Bình Dương: Sập sàn nhà xưởng ở Bắc Tân Uyên, 3 người tử vong

Bắt giữ nhóm “tín dụng đen” cho vay lãi nặng, thu nhiều súng đạn

Bình Thuận: Tạm giữ đối tượng cho vay nặng lãi 360%/năm

Quảng Nam: Bắt đối tượng truy nã đặc biệt về hành vi lừa đảo

Quảng Nam: Bắt đối tượng lừa "chạy án" để chiếm đoạt tài sản

Quảng Nam: Bắt giữ nhanh đối tượng chuyên trộm cắp xe máy
