Quán quân đường lên đỉnh Olympia gửi lời nhắn xúc động đến người chị đã khuất
![]() |
Bài liên quan
Nam sinh xứ Nghệ giành ngôi vị quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19
Bạo lực tâm lý học đường – đáng sợ hơn đòn roi: Bài 3: Sự cần thiết của phòng tham vấn
Bộ GD - ĐT lấy góp ý về quy định công nhận giáo viên dạy giỏi
Ngành giáo dục Hà Nội triển khai 4 nội dung công tác năm học 2019 - 2020
Tháo gỡ rào cản của giáo dục thường xuyên
Thế Trung chia sẻ: “Chị ơi, cuối cùng em cũng đã được đứng trên sân khấu của trận chung kết năm thứ 19, đó là ước mơ mà chị từng nói với Trung ngày xưa. Em đã đạt được ước muốn của mình dù kết quả có ra sao. Cảm ơn chị luôn truyền cảm hứng cho Trung”.
Nghe những lời nói của con trai, từ hàng ghế khán giả, bố Trung ôm mặt khóc nức nở…
Giữ được phong độ xuất sắc ở hầu hết các phần thi, chàng trai đến từ Trường chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), Trần Thế Trung đã chinh phục thành công vòng nguyệt quế vinh quang của trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2019 với 245 điểm.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

“Nỗ lực kép” vì sự nghiệp "trồng người"

Long An "khơi nguồn" tri thức, "dệt" tương lai

Khi nhà trường và doanh nghiệp đồng hành: Cơ hội việc làm rộng mở

Hải Dương: Sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT

Hà Nội đảm bảo điều kiện tốt nhất phát triển giáo dục mầm non

Hà Nội có thêm 2 đảng viên tuổi 18 dưới mái trường phổ thông

Năm học tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo thí điểm dạy bơi an toàn cho học sinh

"Mùa hè bất tận" - tuổi thơ rực rỡ bắt đầu từ điện ảnh

Kon Tum: Đồng hành cũng sĩ tử vùng sâu, vùng xa, khó khăn
