Nghẹn lòng trước những lời kể…
![]() |
Tại đây, các đồng chí trong đoàn công tác ân cần thăm hỏi, chia sẻ khó khăn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các cá nhân, gia đình trong vụ cháy chung cư mini đêm 12/9.
Thoát nạn nhờ chạy ra ban công
Chị Đặng Thị Hải Yến cùng chồng là anh Hà Trung Đức sinh năm 1992 và con trai sinh năm 2020 may mắn thoát nạn trong vụ hoả hoạn đau lòng, lúc toà nhà bị cháy.
![]() |
Chủ tịch UB MTTQ thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương thăm nạn nhân tại bệnh viện 103 |
Chị Yến kể, khi nghe mọi người hô hoán chạy xuống để thoát nạn nhưng thực tế nếu chạy xuống thì mọi người cũng không ra ngoài được nữa, nên các thành viên trong nhà chị lại chạy lên sân thượng.
Khi lên sân thượng thấy đông người quá, chị và người nhà không chạy lên được. Lúc hoảng loạn chạy về nhà, chị lao nhầm vào nhà hàng xóm, biết không phải nhà mình nên gia đình chị chạy ra ngoài.
![]() |
Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng thăm hỏi nạn nhân tại bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn |
Cả nhà nạn nhân Đặng Thị Hải Yến kéo ra ngoài ban công, đóng chặt hết cửa lại đứng ở ngoài đó chờ cứu hộ. Ở ngoài ban công, tận dụng một cái chăn che ở trên máy giặt với 1 cái ruy-đô phơi ngoài cửa, thấm nước để thoát nạn.
“Chúng em đã dùng chăn, ruy- đô và dùng vòi nước có ở ban công nhà tưới nước lên che để đỡ bị ngạt. Sau đó, em gọi mọi người ở dưới hỗ trợ, xịt nước lên cho đỡ khói vì lúc đấy nhà em hết nước ở ban công. Chừng vài giờ sau, gia đình em may mắn tiếp cận được với đội cứu hộ và được các anh cảnh sát giải cứu”, chị chia sẻ.
Dùng khăn ướt bịt miệng để thở
Chị Nguyễn Minh Hồng (nhà ở tầng 7, khu chung cư mini bị cháy) hiện đang nằm điều trị tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai. Chị thất thần kể, tối 12/9, cả nhà chị đi ngủ sớm. Nửa đêm, chị nghe tiếng ồn ào thì nghĩ rằng mọi người cãi nhau và sau đó thấy bị mất điện.
![]() |
Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQ thành phố Hà Nội và Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh thăm nạn nhân |
Khoảng 12 giờ đêm, chị Hồng mở cửa ra thấy khói trắng xoá, nghi ngút “tấn công” vào phòng cũng như các tầng trong toà nhà. Cả nhà chạy lên tầng thượng thấy dưới chân nhà có rất đông lực lượng cứu hoả… Định nhảy xuống nhưng vợ chồng chị Hồng nghĩ như vậy sẽ chết nên quay về phòng, đóng chặt cửa và đổ nước vào chăn, cả nhà lấy chăn ướt bịt mũi miệng để thở.
Chồng chị Hồng phá cửa sổ để cứu hoả phun nước được vào nhà. Sau đó, lực lượng cứu hoả đã đưa được các thành viên nhà chị Hồng ra khỏi khu chung cư.
![]() |
Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh thăm hỏi nạn nhân |
Nay dù cả nhà phải nằm trong bệnh viện nhưng chị Hồng cảm thấy mình thật may mắn vì vẫn còn sống qua cơn hoả họan thảm khốc.
Anh Nguyễn Quốc Toản và người vợ của anh tức tốc từ Thái Bình ra bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội để chăm sóc con gái N.M.T (nạn nhân trong vụ cháy). Con gái anh Toản hiện đang là học viên cao học của trường Đại học Luật Hà Nội. N.M.T trọ ở chung cư này suốt 4 năm qua, gắn bó với bốn người bạn cùng phòng.
![]() |
UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng thăm hỏi nạn nhân tại bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn |
Khi vụ cháy xảy ra, N.M.T đang học bài nên cô hiểu rằng mình đã bị mắc kẹt trong đám cháy khủng khiếp. Ở trên tầng 6 nên không thể nhảy xuống cũng không thể chạy đi được khi ngọn lửa ngùn ngụt thiêu rụi tất cả nên N.M.T đành “cố thủ” trong nhà và dùng khăn ướt bịt mũi, miệng để thở.
N.M.T kể: “Khi được anh cảnh sát cõng xuống, anh ấy có nói rằng “để anh che mắt cho em”. Trong lúc rất vô vọng, nghĩ mình sẽ chết nhưng được cứu thoát, em cho rằng vẫn rất may mắn”.
Đoàn viên, thanh niên "trắng đêm" hỗ trợ các nạn nhân Nhằm hỗ trợ các nạn nhân, người nhà nạn nhân vụ cháy tại phố Khương Hạ, Quận đoàn Thanh Xuân phối hợp với Hội Chữ thập đỏ quận huy động các lực lượng đoàn viên, thanh niên túc trực tại các bệnh viện Bạch Mai, Xanh Pôn, Đống Đa, 103… Tại các bệnh viện, đoàn viên thanh niên sẽ phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn người nhà nạn nhân cùng các đơn vị liên quan trong quá trình di chuyển, liên lạc và tìm chỗ ở tạm thời cho người nhà bệnh nhân. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên quận cũng chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác cứu trợ, dọn dẹp sau hoả hoạn; Hỗ trợ tìm kiếm nơi ở mới cho các nạn nhân sau hồi phục. |
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Người dân TP Hồ Chí Minh háo hức xem hợp luyện diễu binh

TP Hồ Chí Minh tri ân sâu sắc người có công

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất: Nhà ga hành khách T3 hoàn thành xây dựng vượt tiến độ 2 tháng

Quận Ba Đình chuyển giao, tiếp nhận các tổ chức Đảng và đảng viên

Miễn phí tuyến xe điện mới cho du khách tại Cát Bà từ ngày 18/4

Khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại KCN Đất Cuốc

Công an Hà Nội "truyền lửa" cho thế hệ trẻ

Thanh niên nhặt được 150 triệu đồng, trả người đánh mất

HĐND TP Hồ Chí Minh bàn quyết sách về sắp xếp bộ máy
