Khánh thành “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn
![]() |
Lễ khánh thành và bàn giao “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” tới gia đình em Lê Văn Thiện
Bài liên quan
Lạng Sơn: 2 ngày khánh thành 2 ngôi nhà khăn quàng đỏ
Ngôi nhà Khăn quàng đỏ dành tặng thiếu nhi
Gia đình em Nguyễn Công Hà và Lê Văn Thiện đều thuộc hộ nghèo của xã Kim Lũ (Sóc Sơn, Hà Nội). Hiện Hà đang sống cùng mẹ và một em nhỏ. Mẹ Hà chỉ làm ruộng nên kinh tế gia đình rất khó khăn. Em Lê Văn Thiện lại chịu nỗi đau mất bố từ sớm. Hiện một mình mẹ nuôi hai anh em Thiện ăn học. Sức khỏe của mẹ Thiện lại không tốt, thường xuyên đau ốm. Vì thế, nhiều năm liền các em phải ở trong những ngôi nhà dột nát, lụp xụp
Dù hoàn cảnh rất khó khăn nhưng cả Hà và Thiện đều cố gắng học tập, tham gia nhiệt tình các hoạt động Đội, phong trào của trường, lớp. Để kịp thời động viên các em, Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện Sóc Sơn đã quyết định hỗ trợ kinh phí 30 triệu đồng xây dựng “Ngôi nhà khăn quàng đỏ”.
![]() |
Lễ khánh thành và bàn giao “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” tới gia đình em Nguyễn Công Hà |
Sau thời gian thi công, “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” hoàn thành và được bàn giao tới gia đình hai em. Đây là kết quả của sự đóng góp, đồng cảm, sẻ chia của đội viên, thanh thiếu nhi trong huyện đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên học tốt.
Thông qua chương trình, Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện Sóc Sơn mong muốn phát huy tinh thần “tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, giáo dục ý thức tiết kiệm, tình yêu lao động, trách nhiệm cộng đồng và thúc đẩy thiếu nhi tích cực tham gia các hoạt động mang lại lợi ích xã hội. Mặt khác chương trình còn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ trong xây dựng Nông thôn mới; quan tâm, chăm lo, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
Tại lễ khánh thành và bàn giao nhà, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên -Hội đồng Đội huyện Sóc Sơn đã tặng 2 gia đình nhiều phần quà ý nghĩa.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Từ “đổi rác lấy quà” thanh niên hành động vì Thủ đô xanh

Đón Tết Độc lập với “Hà Nội – Từ mùa Thu lịch sử 1945”

Quốc khánh: Đến Chini Tea & Coffee "cảm" sắc đỏ sao vàng

Từ bức tường cũ đến góc trời mơ ước cho đàn em

“Tôi yêu Tổ quốc tôi” vang ở Nhật, hòa nhịp trái tim tuổi trẻ

Hơn 1.300 họa sĩ nhí cùng viết nên “Ước mơ và sáng tạo”

Về vùng lũ Sơn La trao yêu thương, sẻ chia khó khăn

Công nghệ và sắc xanh hòa nhịp trên con đường làng

Góp sức trẻ, đồng hành cùng Nhân dân xây dựng chính quyền số
