Khách hàng tố Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam “hứa hão”?
![]() |
Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam liên tục dính "lùm xùm" thời gian qua
Hứa hão?
Liên quan đến vụ việc bà H.L (Việt kiều Đức) tố Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam (BVTM Kangnam - 84A Bà Huyện Thanh Quan, Phường 9, Quận 3) tắc trách khiến bà bị liệt dây thần kinh số VII, biến dạng khuôn mặt sau khi căng da làm đẹp tại đây, vừa qua, bà L đã cung cấp cho phóng viên thêm đoạn ghi âm trao đổi giữa bà và bác sĩ Võ Tiến Huy.
Theo bà L, đoạn ghi âm này là lúc bà gặp bác sĩ Huy (còn gọi là Huy Kangnam) để nghe những lời giải thích và hứa hẹn từ vị bác sĩ này sau ca phẫu thuật lần 2 do chính tay bác sĩ Huy đã thực hiện. Ca phẫu thuật lần 2 cách lần 1 chỉ khoảng 10 ngày.
Theo nội dung đoạn ghi âm bà L cung cấp, một giọng nam đã giải thích và hứa với bà như sau: “Tôi tin rằng trong 1 hoặc 2 tháng nó sẽ hồi phục một cách tương đối. Sau đó để hoàn toàn 100% như bình thường thì nó sẽ chậm hơn một chút trong vòng một vài tháng sau nhưng không phải là quá trình ấy một vài tháng sau mới hồi phục mà có thể trong một vài tuần sau đã bắt đầu vận động lại. Sau 1 tháng nó cân hơn, sau 2 tháng nó cân gần như bình thường, sau 3 tháng nó trở lại gần như bình thường vậy. Thông thường nó có những khoảng thời gian như thế nên chị yên tâm. Còn về vấn đề chuyên môn, chắc chắn các bác sĩ sẽ cam kết bất cứ một vấn đề gì mà chị bị tổn thương nào đó mà nó không hồi phục hoặc bị ảnh hưởng lâu dài thì bệnh viện sẽ chịu tất cả mọi phí tổn hoặc tất cả mọi trách nhiệm để điều trị cho chị. Cái đấy là khẳng định với chị bởi vì quan trọng nhất là làm sao để cho chị trở lại chứ không phải là vấn đề tốn kém như thế nào hay bất cứ cái gì…”.
![]() |
Sau phẫu thuật tại BVTM Kangnam, bà L phải châm cứu trị liệu khuôn mặt nhưng vẫn không khỏi hẳn |
“Bác sĩ Võ Tiến Huy hứa với tôi như vậy lặp đi lặp lại mấy lần nhưng ở lần phẫu thuật thứ 3, khi tôi bay ra Hà Nội theo yêu cầu của bác sĩ Huy thì không thấy anh ta đâu. Từ sau lời hứa cuội đó tới giờ tôi không còn gặp được anh ta nữa mà chỉ được gặp bà Vân An và chị Đương, dù ai cũng biết rằng bác sĩ Huy Kangnam là chủ của bệnh viện đấy”, bà L bức xúc cho biết.
Theo bà L, ngày 6/5/2016, lãnh đạo BVTM Kangnam cùng bà biên bản làm việc, trong đó có thoả thuận nhiều nội dung liên quan tới việc điều trị cho bà L sau ca phẫu thuật hỏng. Theo biên bản do bà L cung cấp có dòng ghi nhận: “Bệnh viện sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng thăm khám, chẩn đoán khi có nhu cầu sau khi chị đã hoàn toàn phục hồi và trở về nhà (nếu có)”.
Bà L cho rằng, cam kết là vậy nhưng cả bác sĩ Võ Tiến Huy và BVTM Kangnam đều “hứa hão” với bà.
Im lặng!
Trao đổi với phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô, Luật sư Diệp Năng Bình (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, ông đang chuẩn bị các thủ tục cho thân chủ là bà H.L (hiện đang ở Đức) để khởi kiện BVTM Kangnam, yêu cầu bồi thường vì bị tai biến sau phẫu thuật thẩm mỹ.
Trước đó báo Tuổi trẻ Thủ đô đã thông tin, theo đơn phản ánh của bà H.L, ngày 23/4/2016, bà thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ căng da mặt, căng da trán và cắt mí tại BVTM Kangnam (84A Bà Huyện Thanh Quan, Phường 9, Quận 3, TP HCM). Người thực hiện căng da mặt cho bà là bác sĩ Giáp còn người cắt mí là bác sĩ Lực.
Theo bà L, ca phẫu thuật đã không thành công. Liên tiếp sau đó bà được bác sĩ Võ Tiến Huy phẫu thuật sửa lại lần 2 và bác sĩ tên Anh phẫu thuật sửa lại lần 3 nhưng tình trạng vẫn không cải thiện gì nhiều.
![]() |
Sau phẫu thuật tại Kangnam, bà L bị lõm một bên má, một mắt không thể nhắm kín |
Bà L cho rằng BVTM Kangnam đã không làm hết trách nhiệm. Theo đó, BVTM Kangnam chỉ trả lại cho bà 129 triệu đồng tiền phẫu thuật và “hỗ trợ” bà một khoản tiền để châm cứu, đắp thuốc, trang trải lúc gia đình đang gặp khó khăn.
Bà L cho biết, số tiền trên không thấm vào đâu so với số tiền gần 20 tỷ đồng mà bà đã phải bỏ ra để chữa trị suốt mấy năm qua. Hơn hết đó là những tổn thất về sức khỏe, di chứng có thể suốt đời và tinh thần bị ảnh hưởng nghiêm trọng mà bà đã, đang và sẽ gặp phải.
Theo bà L, hiện sức khỏe của bà bị giảm sút rất nhiều, thân thể bị tê bì, một mắt không nhắm kín, liệt dây thần kinh số VII nên mặt bị lệch, má trái lõm sâu, trí nhớ bị ảnh hưởng, ăn ngủ không được, sợ gặp mọi người vì xấu hổ và không thể làm việc…
“Khi tôi yêu cầu BVTM Kangnam “hỗ trợ” thêm chi phí điều trị thì bị lãnh đạo của bệnh viện này xúc phạm danh dự, nói là kẻ chuyên ăn vạ và không muốn gặp tôi nữa”, bà L bức xúc nói.
Liên quan đến vụ việc trên, phóng viên đã nhiều lần liên hệ nhưng BVTM Kangnam chỉ hứa hẹn mà không có văn bản phản hồi, có dấu hiệu né tránh trả lời báo chí.
Trong khi đó, theo nhận định của một chuyên gia, việc thành lập Hội đồng chuyên môn là điều cần thiết để đánh giá chính xác vụ tai biến y khoa này.
Báo Tuổi trẻ Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phê bình đoàn kiểm tra liên ngành số 3

Đẩy mạnh phòng ngừa, xử lý hoạt động sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng để lừa đảo

Gian lận trong đấu thầu, một doanh nghiệp bị phạt 200 triệu đồng

Chuyển đất rừng phòng hộ để làm Cảng thủy nội địa Đông Phong

Nhiều sai phạm tại Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ III

Hải Dương: Hàng loạt trạm trộn bê tông, asphalt hoạt động không phép

Lâm Đồng đưa vụ án Công ty Cổ phần chè Minh Rồng vào diện theo dõi

Hải Dương: Yêu cầu dừng trạm trộn bê tông, asphal bãi sông Thái Bình

Công an khởi tố vụ án hình sự, điều tra vụ mất đất vì hồ sơ công chứng giả mạo
