Tag

Hành trình nối dài những mùa xuân

Muôn mặt cuộc sống 11/02/2024 09:00
aa
TTTĐ - “Hà Giang ơi sao mà yêu thế / Lúa vào mùa say cả thi nhân / Cô gái Mèo thổi hồn vào đất / Tam giác mạch hương sắc nghiêng trời…”. Giai điệu bài hát “Hà Giang ơi” của Quách Beem vang lên trên xe, trong tâm trí chúng tôi suốt chuyến đi. Hà Giang, nơi gặp gỡ của đất và trời, nơi gặp gỡ của những tấm lòng miền xuôi miền ngược. Hà Giang, nơi núi cao cao vút nghĩa đồng bào, nơi vực sâu sâu thẳm tình non nước.
Đảng và mùa Xuân dân tộc với những ca khúc đi cùng năm tháng Ấm áp "Chuyến tàu mùa Xuân" Chuyến xe mùa xuân đã đưa 1.500 người lao động về quê ăn Tết

Hà Giang, mảnh đất “đầu trời” chống đỡ cho bình yên Tổ quốc, để người dân cả nước mình đến đây góp những yêu thương. Tôi gọi chuyến đi đến Hà Giang là hành trình nối dài những mùa xuân.

Sát cánh cùng người dân nơi địa đầu Tổ quốc

Đến với Hà Giang, đoàn công tác báo Tuổi trẻ Thủ đô mang theo tinh thần Hà Nội vì cả nước. Đối với con người, trái tim trân trọng từng bộ phận trên cơ thể như thế nào để miệt mài bơm những dòng máu yêu thương thì Hà Nội - trái tim thiêng liêng của cả nước cũng lan tỏa tình cảm của mình với các địa phương như thế.

Báo Tuổi trẻ Thủ đô kí kết hợp tác với Tỉnh đoàn Hà Giang
Báo Tuổi trẻ Thủ đô kí kết hợp tác với Tỉnh đoàn Hà Giang

“Đầu trời ngất đỉnh Hà Giang / Cà Mau cuối đất mỡ màng phù sa”, câu thơ nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước trong tâm hồn chúng ta từ thơ bé vẽ nên cảnh tươi đẹp của Tổ quốc mình. Hà Giang đẹp, đẹp lắm nhưng là vùng cực Bắc của Tổ quốc, địa hình núi non hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, đất rộng người thưa, đồng bào nơi đây còn rất nhiều khó khăn để phát triển kinh tế.

Vì vậy, đến với Hà Giang, báo Tuổi trẻ Thủ đô mang theo cả tấm chân tình của người Hà Nội hướng về đồng bào mình. Chương trình kí kết hợp tác với Tỉnh đoàn Hà Giang giai đoạn 2023 - 2027 mở ra nhiều hoạt động ý nghĩa.

Bên cạnh việc tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước đến với Hà Giang, báo sẽ lan tỏa hình ảnh của thanh niên Hà Giang tới cả nước thông qua việc giới thiệu những điển hình tiên tiến, nhân tố tích cực trong đoàn viên, thanh niên; cổ vũ các phong trào hành động của người trẻ góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...

Đặc biệt, hai bên sẽ cùng triển khai những chương trình an sinh xã hội hoạt động giúp đỡ học sinh, đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính chính sách, người có công cách mạng, công tác đền ơn đáp nghĩa; phối hợp tài trợ, tổ chức các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng… để thiết thực sát cánh cùng người dân nơi đây trong việc nâng cao kiến thức, vươn lên thành công.

Đoàn công tác báo Tuổi trẻ Thủ đô tặng quà các em nhỏ tại xã Thái An
Đoàn công tác báo Tuổi trẻ Thủ đô tặng quà các em nhỏ tại xã Thái An

Thắp sáng đường quê, thổi bùng ước mơ con chữ

Để cụ thể hóa những nội dung kí kết ấy, báo Tuổi trẻ Thủ đô cùng Tỉnh đoàn Hà Giang đã ngay lập tức bắt tay vào việc. Con đường nhỏ ngoằn nghoèo như sợi chỉ bám chặt vào những sườn núi cao nhấp nhô đưa chúng tôi đến với xã Thái An, huyện Quản Bạ. Cung đường không mấy dễ dàng với những người miền xuôi quen địa hình bằng phẳng nhưng chúng tôi đều cố gắng thu vào mắt mình màu xanh tít tắp của núi, của trời đất nước.

Những mái nhà lúp xúp lưng chừng núi, những xóm chòm thưa thớt tiếng gà trưa, từng vách núi dựng đứng rải rác nương ngô, vài ba thân chuối vươn mình bám vào chút đất khô cằn trên mỏm đá cheo leo… khiến chúng tôi cay cay mắt. Trong điều kiện địa hình như vậy, người dân nơi đây vẫn kiên cường bám trụ tấc đất quê hương với cuộc sống vô vàn thiếu thốn, khó khăn.

Dù vậy, việc học tập của con cái đã được họ chú trọng hơn rất nhiều bởi họ hiểu chỉ có con chữ, kiến thức mới mang lại tương lai tươi sáng hơn cho con em họ, để sau này những đứa trẻ lớn lên có kinh nghiệm, có kĩ năng mang đến những đổi thay cho mảnh đất này.

Vì thế, khi chúng tôi đến trường Tiểu học bán trú xã Thái An, không chỉ các em nhỏ với đôi mắt to tròn háo hức mong chờ mà rất nhiều bậc phụ huynh cũng đổ về đây, gương mặt lấp lánh niềm vui tươi, rạng rỡ. Vừa bẽn lẽn vừa tò mò, nhiều người còn chưa nói được tiếng phổ thông nhưng câu chuyện của các nhà báo, nhà hảo tâm và đồng bào vẫn rất rôm rả.

Chúng tôi hỏi han họ rất thân tình về những điều giản dị hàng ngày, dặn nhau “Đẻ ít thôi để còn có thời gian chăm cho trẻ con ăn uống, học hành”. Những nụ cười chân chất hiền lành, những ánh mắt chứa chan sự chân tình, họ hiểu những điều tốt đẹp mà những nhà báo từ Thủ đô xa xôi mang tới đây. 120 suất quà, 1 bộ trống đội sẽ là nguồn động lực góp thêm vào hành trình nuôi dưỡng ước mơ con chữ còn khá nhiều nhọc nhằn.

Đoàn công tác báo Tuổi trẻ Thủ đô trao tặng công trình “Thắp sáng đường quê” tại bản Séo Lủng (Quản Bạ, Hà Giang)
Đoàn công tác báo Tuổi trẻ Thủ đô trao tặng công trình “Thắp sáng đường quê” tại bản Séo Lủng (Quản Bạ, Hà Giang)

Trẻ em như những mầm non của vùng đất khô cằn sỏi đá, như sức sống mùa xuân của đất nước. Khi những mầm non ấy được chăm sóc, tưới tắm sẽ vươn mình thành những cây to tỏa bóng, phủ xanh mảnh đất này trong nay mai.

Buổi trao quà vào ngày cuối tuần nên kết thúc sự kiện, từng em bé phấn khởi tỏa khắp các nẻo đường về nhà. Những chiếc xe máy chở theo các em với trang phục sặc sỡ hút dần quanh các sườn núi. Ở mỗi cuối con dốc, ngang dọc đường, từng bàn tay bé xíu của các em nhỏ vẫy mãi theo đoàn chúng tôi. Đôi chân nhỏ bé của các em tung tăng trên những lối mòn, bàn tay kia cầm chặt túi quà mà báo Tuổi trẻ Thủ đô và các nhà hảo tâm trao tặng.

Bất giác trong xe chúng tôi lên những câu hát: “Kìa mây, mây ngang đầu, kia núi, núi lô nhô / Cùng em trên con đường, đường bé xíu quanh co / Băng qua những ngọn đồi / Thấy em nghiêng nghiêng cười trong đôi mắt tròn / Và thế giới cũng nghiêng theo đôi bàn chân em”… (Nấu ăn cho em - Đen và PiaLinh).

Công trình thắp sáng đường quê tại bản Séo Lủng 1 sẽ làm con đường trở về nhà của các em trở nên ngắn lại khi ánh chiều đã tắt. Công trình chạy bằng năng lượng mặt trời này cũng giúp bước chân nên nương trở về mái ấm của mỗi người dân dễ dàng hơn, bớt nhọc nhằn hơn khi mặt trời lặn sâu vào mây mù trên các dãy núi cao.

Cũng dưới ánh điện này, mỗi thứ 5 hàng tuần, bước chân rộn ràng của đồng bào Séo Lủng 1 đổ về Chợ tình Ba Tiên, hứa hẹn mở ra những tiềm năng du lịch khi ngày càng có nhiều du khách đến khám phá tập tục sinh hoạt của người Mông nơi đây.

Màn đêm buông xuống, trong lòng chúng tôi cũng ấm áp một ngọn lửa, đó là ngọn lửa của niềm vui khi thổi bùng lên trong lòng các em nhỏ và đồng bào khát vọng về sự đổi đời và vươn lên hoàn cảnh.

Nối dài những mùa xuân

Thanh niên là gạch nối giữa truyền thống và tương lai, vì thế, trong mỗi hành trình của mình, báo Tuổi trẻ Thủ đô luôn đặt ra nhiệm vụ khơi dòng chảy tri ân thế hệ đi trước để tiếp lửa thế hệ đi sau thêm dạt dào và mãnh liệt với người trẻ cả nước. Hà Giang, những mặt trận đỏ lửa của chiến tranh biên giới mới chỉ lùi xa hơn 30 năm về trước.

Trong đó, Vị Xuyên là chiến trường ác liệt nhất, dài nhất trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, diễn ra trong suốt 10 năm (1979 - 1989).

Hành trình nối dài những mùa xuân

Tại mặt trận Vị Xuyên, các đơn vị bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ đã quyết tâm chiến đấu, giành giật với địch từng chiến hào, từng cao điểm với tinh thần quả cảm “Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá, bất tử”, quyết tâm chặn đứng quân xâm lược, giữ vững chủ quyền biên với quốc gia.

Cuộc chiến đấu đã giành thắng lợi oanh liệt nhưng tổn thất, hy sinh vô cùng to lớn; hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, trên 9.000 cán bộ, chiến sĩ bị thương.

Nơi đây, những người lính Vị Xuyên không bao giờ quên “ngày giỗ trận” là ngày 12/7/1984, chỉ trong một buổi sáng, gần 1.000 người lính trẻ đã thương vong, với hơn 600 chiến sĩ đã mãi mãi không thể trở về.

Hiện còn hàng nghìn hài cốt của cán bộ, chiến sĩ vẫn chưa được tìm thấy và quy tập; còn trên 78.000ha, diện tích ô nhiễm bom mìn, vật nổ.

Đoàn công tác của báo Tuổi trẻ Thủ đô đã tới dự lễ cầu siêu, dâng hương tri ân những anh hùng hi sinh trên các mặt trận của tỉnh Hà Giang tại nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên. Trong tiếng chuông ngân lên vọng vào điệp trùng núi rừng xanh thẳm, cùng phút mặc niệm trước tượng đài, chúng tôi gửi lời biết ơn tận đáy lòng mình tới các bác, các anh.

Đây là nơi yên nghỉ của trên 1.800 liệt sĩ và một phần mộ liệt sĩ tập thể. Trong đó có trên 1.600 liệt sĩ từ khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước và nhiều sinh viên cũng như người Hà Nội đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Hàng dãy những bia mộ ghi dấu các anh ngã xuống khi mới tròn 19 - 20, độ tuổi còn đang tràn đầy khát khao và tâm hồn rộng mở với cuộc đời. Chiến tranh đã khép lại những ước mơ, những tuổi xuân ấy và cung đường các anh đi đã mãi mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi để đổi lấy những mùa xuân trường tồn của dân tộc.

Từng nén hương thơm, từng tấm lòng kính cẩn nghiêng mình trước những ngôi mộ đã có tên và còn chưa có tên, đoàn công tác vô cùng xúc động khi chứng kiến những người lính tóc đã hoa râm nghẹn ngào cất tiếng: “Đồng đội ơi chúng tôi về đây”. Các chú, các cô chỉ gọi được thế rồi nước mắt cứ thế tuôn rơi không thể nào kìm nén được.

Những bàn tay nhăn nheo đồi mồi run run lần tìm cái tên thân quen, những tiếng nức nở thì thầm nhắc lại kỉ niệm chiến đấu xưa. Bao nhiêu bồi hồi, bao nhiêu thương tiếc trong khói hương trầm mặc. Chúng tôi cảm nhận được các chú, các anh đang mỉm cười trong những làn gió đưa khói nhang cuốn lên trời xanh thẳm.

Đoàn công tác dâng hương và tri ân anh hùng, liệt sĩ tại nghĩa trang Vị Xuyên
Đoàn công tác dâng hương và tri ân anh hùng, liệt sĩ tại nghĩa trang Vị Xuyên

Một việc làm thiết thực và ý nghĩa mà báo Tuổi trẻ Thủ đô thực hiện ngay tại Nhà truyền thống trong khuôn viên nghĩa trang, đó là trao tăng 50 suất quà tới các em học sinh gia đình chính sách của địa phương. Điều này thể hiện sâu sắc sự tri ân của thế hệ trẻ hôm nay tới những người có công với cách mạng, với đất nước.

Chăm lo cho con cháu của họ cũng chính là chúng ta đang chăm lo cho mầm non tương lai của đất nước, cho những mùa xuân mà cha anh ta tạo dựng nên được nối dài mãi mãi.

Kết thúc chương trình, đứng ở giữa nghĩa trang, chúng tôi nhìn ra đằng sau, dãy Tây Côn Lĩnh - nóc nhà Đông Bắc, ngọn núi thiêng của người La Chí vẫn sừng sững, uy nghi khẳng định chủ quyền của dân tộc. Đằng trước mặt, dòng sông Lô miệt mài chảy một màu xanh đậm đà như nghĩa tình người miền ngược.

Thế núi, hình sông tạo nên địa hình hiểm trở, cùng với sự bám trụ kiên cường của người dân nơi đây, cùng với anh linh những anh hùng, chiến sĩ, đồng bào đã ngã xuống và những người còn đang ngày đêm canh giữ từng tấc đất cho biên cương Tổ quốc được yên bình, cho Hà Giang vẻ đẹp hùng vĩ và tráng lệ.

Mùa xuân về trên khắp bản làng, tiếng khèn gọi bạn dặt dìu, từng đoàn du khách men theo những khúc cua tay áo quanh co, trầm trồ trước thiên đường ngoạn mục, trước cảnh sắc hữu tình nơi đây. Có ai biết, dưới vực thẳm sâu hun hút kia, trên ngàn cao vun vút kia còn bao nhiêu phần mộ chiến sĩ, đồng bào vẫn còn chưa tìm thấy được.

Chính vì thế, thiết nghĩ, người trẻ cũng như du khách đến với Hà Giang, mỗi người hãy mang một nén tâm nhang, kính cẩn nghiêng mình trước các nghĩa trang liệt sĩ. Bởi không có các anh hùng đã hi sinh thân mình thì làm sao chúng ta có hòa bình, có Hà Giang tươi đẹp như ngày nay để đến chiêm ngưỡng, trầm trồ?

Có như thế, chúng ta mới biết từng tấc đất mênh mông nơi đây quý giá biết nhường nào. Có như thế, những cung đường mùa xuân mới thực sự trọn vẹn.

Đọc thêm

Nhiều tồn tại trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Muôn mặt cuộc sống

Nhiều tồn tại trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

TTTĐ - Công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn TP đã có nhiều kết quả chuyển biến tích cực song vẫn còn nhiều tồn tại...
Tuyên truyền hoạt động TP trên Fanpage “Thủ đô Hà Nội - Việt Nam” Muôn mặt cuộc sống

Tuyên truyền hoạt động TP trên Fanpage “Thủ đô Hà Nội - Việt Nam”

TTTĐ - Ngày 27/6, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành văn bản số 7790/VP-TTĐT về việc phối hợp tuyên truyền kênh thông tin hoạt động thành phố Hà Nội trên mạng xã hội Fanpage “Thủ đô Hà Nội - Việt Nam”.
CLB thiện nguyện Ấm tình yêu thương trao tặng xe lăn tới các thương binh Muôn mặt cuộc sống

CLB thiện nguyện Ấm tình yêu thương trao tặng xe lăn tới các thương binh

TTTĐ - Từ ngày 24 - 26/6/2024, CLB thiện nguyện Ấm tình yêu thương đã trao tặng 56 chiếc xe lăn cho người có công, thân nhân liệt sĩ và người khuyết tật tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh và Yên Bái.
Giấy phép lái xe có 12 điểm, trừ điểm nếu vi phạm giao thông Muôn mặt cuộc sống

Giấy phép lái xe có 12 điểm, trừ điểm nếu vi phạm giao thông

TTTĐ - Điểm của giấy phép lái xe bao gồm 12 điểm. Số điểm trừ mỗi lần vi phạm tùy thuộc tính chất, mức độ của hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Xử lý "chuồng cọp" là trách nhiệm của địa phương Muôn mặt cuộc sống

Xử lý "chuồng cọp" là trách nhiệm của địa phương

TTTĐ - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, thời điểm nghiệm thu, các công trình chưa có "chuồng cọp". Đây là do người dân tự xây dựng thêm; việc xử lý vi phạm này thuộc trách nhiệm địa phương.
Vingroup phát động chiến dịch "Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì Tương lai Xanh" Muôn mặt cuộc sống

Vingroup phát động chiến dịch "Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì Tương lai Xanh"

TTTĐ - Lãnh đạo Vingroup nhấn mạnh Chiến dịch "Mãnh liệt tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh" sẽ thổi bùng lên trong mỗi người Việt Nam khát vọng và niềm tự hào dân tộc, chung sức, chung lòng, cùng nhau kiến tạo nên một Việt Nam xanh và thịnh vượng.
Đẩy nhanh tiến độ ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở... Muôn mặt cuộc sống

Đẩy nhanh tiến độ ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở...

TTTĐ - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Công điện số 63/CĐ-TTg ngày 26/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật các tổ chức tín dụng.
Quyết tâm cao nhất để gỡ cảnh báo "Thẻ vàng" Muôn mặt cuộc sống

Quyết tâm cao nhất để gỡ cảnh báo "Thẻ vàng"

TTTĐ - Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 275/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Hội nghị Sơ kết Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Hành trình yêu thương tại 2 huyện biên giới tỉnh Hà Giang Muôn mặt cuộc sống

Hành trình yêu thương tại 2 huyện biên giới tỉnh Hà Giang

TTTĐ - Vừa qua, CLB thiện nguyện Ấm tình yêu thương và trường Đại học Hùng Vương TP Hồ Chí Minh đã đến với tỉnh Hà Giang trong đợt mưa lũ lịch sử để trao tặng hơn 520 suất quà hỗ trợ người dân bị thiệt hại nặng bởi mưa lũ tại huyện biên giới Mèo Vạc và Đồng Văn.
Sửa đổi, bổ sung quy định về giấy thông hành Muôn mặt cuộc sống

Sửa đổi, bổ sung quy định về giấy thông hành

TTTĐ - Ngày 25/6/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2020/NĐ-CP ngày 1/7/2020 quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành và Nghị định số 77/2020/NĐ-CP ngày 1/7/2020 quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động.
Xem thêm