Tag

Giới trẻ mắc kẹt giữa “chỉ sống một lần trong đời” và “tiết kiệm khi có thể”

Nhịp sống trẻ 18/06/2022 16:04
aa
TTTĐ - “Chỉ sống một lần trong đời” và “tiết kiệm khi có thể” là một trong những xu hướng hàng đầu của giới trẻ hiện đại. Dù vậy, ranh giới mong manh và những tác động của cuộc sống hàng ngày đang khiến nhiều người trẻ đang mắc kẹt, rơi vào vòng luẩn quẩn của những xu hướng tâm lý này…
Giới trẻ và chứng bệnh... “sợ hôn nhân”? Người trẻ kiếm thêm thu nhập từ nghề tay trái để tồn tại giữa “bão giá” Giới trẻ nói gì về xe đạp công cộng? Sự phá cách khiến người trẻ tạo khác biệt

Vòng luẩn quẩn khó thoát…

Nhiều lần đặt kế hoạch để dành một phần thu nhập hàng tháng để tiết kiệm cho những dự đị trong tương lai nhưng Nguyễn Hạnh Huyền (24 tuổi, nhân viên ngân hàng) chưa khi nào thực hiện được quá 2 tháng. Cứ mỗi khi tiết kiệm được một khoản kha khá, cô gái 24 tuổi lại "tất tay" sử dụng khoản tiền này vì có việc “gấp” cần chi tiêu.

Theo chia sẻ của Huyền, hầu hết chuyện “gấp” mà cô phải chi ngay là mua một đôi giày vừa “lên kệ”, những bữa ăn “nhẹ nhàng” hoặc những chuyến du lịch "không đi là hối hận cả đời" cùng bạn bè.

"Mình vừa mới “vét ví” mua một đôi giày mà mình đã để ý từ ngày đầu nhãn hàng mình ưa thích giới thiệu. Tiền tiết kiệm của mình gần như bằng 0 sau khoản chi đó, đến mức mình phải cần bố mẹ hỗ trợ. Khi bố hỏi mình là tiền lương đi đâu hết rồi, mình thường đánh trống lảng về các khoản chi cho công việc", Hạnh Huyền nói.

Giới trẻ mắc kẹt giữa “chỉ sống một lần trong đời” và “tiết kiệm khi có thể”
Hạnh Huyền mắc kẹt trong những dự định của mình vì các kế hoạch chi tiêu không thể thực hiện

Cô gái trẻ cho biết mình thường mắc kẹt giữa tâm lý "chỉ sống một lần trong đời” và "hãy tiết kiệm khi còn có thể". Ở tuổi 24, Hạnh Huyền biết mình cần tiết kiệm và cũng mong muốn có một khoản để dành trước khi lập gia đình. Nhưng cô cũng luôn tìm ra lý do để mua sắm những món đồ thời trang hay mỹ phẩm, đồ công nghệ dù không phải lúc nào những thứ đó cần phải có ngay lập tức.

"Mình sẽ rất buồn nếu không thể sở hữu được món đồ yêu thích. Nhưng khi mua được rồi, mình lại đau đầu suy nghĩ sẽ phải chi tiêu thế nào cho khoảng thời gian sắp tới. Dù chọn cách tiêu xài thoải mái hay tiết kiệm, mình đều cảm thấy chán nản", cô thở dài.

Hạnh Huyền không phải người trẻ duy nhất không thể cân bằng thói quen mua sắm và mục tiêu tiết kiệm. Giống như cô nhân viên ngân hàng, Hoàng Bảo Anh (28 tuổi, freelancer) cũng nhiều lần đổ vỡ kế hoạch tiết kiệm vì tâm lý "chỉ sống có một lần".

Đều đặn mỗi tháng, chàng trai quê Thái Bình lại sắp xếp hành lý để đi xa một lần. Được đặt chân đến những miền đất mới, thưởng thức ẩm thực địa phương, có những bức ảnh thật ưng ý là những điều mà Bảo Anh cảm ưa thích nhất lúc này.

Từ sau Tết Nguyên đán, chàng trai 28 tuổi đã có tới 6 chuyến đi tới đủ mọi miền của đất nước. Công việc không gò bó, có thể làm từ xa chính và thu nhập ở mức khá chính là điều kiện để anh thực hiện đam mê xê dịch của mình, nhất là khi du lịch đang trở lại với nhiều ưu đãi.

Giới trẻ mắc kẹt giữa “chỉ sống một lần trong đời” và “tiết kiệm khi có thể”
Bảo Anh không thể cân bằng giữa thói quen mua sắm và mục tiêu tiết kiệm

"Mình có một nhóm bạn chung sở thích và biết cách đi du lịch vừa tiết kiệm, vừa đầy đủ nhất có thể. Dù vậy, việc đi chơi liên tục không tránh khỏi tốn kém. Có nhiều lần, mình phải rút hết số tiền còn lại trong tài khoản rồi lên đường, thậm chí là vay thêm bạn bè rồi vừa đi vừa tự hỏi liệu mình đang quá hoang phí hay không?

Vừa đi cứ mải vừa suy nghĩ như vậy, có nhiều chuyến đi mình đã không thể tận hưởng nó được một cách trọn. Nhưng mà nếu cứ nhà, mình biết bản thân sẽ càng tiếc nuối hơn và càng khó theo kịp bạn bè", Bảo Anh chia sẻ.

Ở độ tuổi gần 30, khi bạn bè xung quanh đã dần thành đạt hay có gia đình riêng, Bảo Anh vẫn muốn tận hưởng cuộc sống theo cách của mình khi chưa phải chịu áp lực về gia đình. Đó là lý do mà anh luôn cố gắng chiều chuộng bản thân dù lần nào cũng lăn tăn về tiền bạc. Lựa chọn đi thật nhiều và tiết kiệm vào một thời điểm khác chính là suy nghĩ và quyết định của anh ở thời điểm hiện tại.

Mong muốn thay đổi

Nếu như nhiều người trẻ vẫn khá bình thản với việc chi tiêu cá nhân dù tài khoản tiết kiệm là con số 0, Khánh Linh (23 tuổi, designer) lại như khủng hoảng vì kế hoạch tiết kiệm đổ bể hết lần này đến lần khác. Đối với cô gái trẻ, chiếc thẻ tín dụng như có "tác dụng phụ" với những người đam mê mua sắm như cô.

"Mua sắm theo cảm xúc có lẽ là khái niệm để diễn tả thói quen chi tiêu của mình. Khi có lựa chọn giữa 2 món đồ mà giá không quá cao, mình thường mua luôn cả 2 cho đỡ đau đầu... Từ quần áo tới mỹ phẩm, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, nếu cần phải mua cái gì, mình thường không đắn đo. Dù vậy, những cơn đau đầu sẽ xuất hiện vào ngày phải thanh toán dư nợ thẻ khiến mình đến thở cũng thấy mệt mỏi", Khánh Linh nói.

Giới trẻ mắc kẹt giữa “chỉ sống một lần trong đời” và “tiết kiệm khi có thể”
Nhiều người trẻ rơi vào luẩn quẩn với xu hướng tâm lý "chỉ sống một lần trong đời” và “tiết kiệm khi có thể”

Cô gái 23 tuổi cho biết, cuộc sống độc thân ở độ tuổi còn rất trẻ và còn được gia đình hỗ trợ khi cần khiến cô liên tục trì hoãn việc tiết kiệm. Mỗi lần thực hiện các kế hoạch tiết kiệm, Linh chuẩn bị rất nhiều phương án, giải pháp nhưng không thể duy trì được lâu.

"Thu nhập của mình không cao vì vừa ra trường, không có nhiều kinh nghiệm. Thói quen chi tiêu không suy nghĩ và việc tháng nào cũng có những sự kiện phát sinh khiến mình lúc nào cũng sống trong các khoản nợ chứ chưa dám nghĩ đến việc để dành để dành. Nếu gia đình không thường xuyên hỗ trợ đồ ăn, mình chắc chắn sẽ “khó thở” hơn nhiều", Khánh Linh chia sẻ..

Còn đối với cô giáo trẻ Phan Thanh Hà (24 tuổi, sống tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), việc "hưởng thụ hết mình" khi còn trẻ không hoàn toàn mang ý nghĩa tiêu cực. Lối sống này mang lại cho cô nhiều niềm vui và sự thoải mái. Tuy nhiên, Thanh Hà cho rằng nếu không cân bằng với việc tiết kiệm, cô chắc chắn mình không thể mang túi xách, áo quần để dự trù cho tương lai.

Giới trẻ mắc kẹt giữa “chỉ sống một lần trong đời” và “tiết kiệm khi có thể”
Theo Thanh Hà, thu nhập ổn định chính là giải pháp cho vấn đề chi tiêu

Khi được hỏi về giải pháp cho vấn đề chi tiêu của mình, Thanh Hà khẳng định cần có thu nhập cao hơn song song việc tiết kiệm. Việc tích lũy chỉ khả thi khi các nhu cầu sinh hoạt khác được đảm bảo.

"Mình vẫn đang nghiêm túc với kế hoạch tiết kiệm hàng tháng, nhưng thay vì tiết kiệm đến 30, 40% thu nhập như trước đây, mình đang giảm con số đó xuống. Nhưng mình sợ kế hoạch đó sẽ đổ bể khi sắp tới là một loạt những việc cần phải chi. Chỉ hy vọng công việc chính và việc kinh doanh ngoài của mình sẽ ổn định. Chứ nếu không thì cả “chỉ sống một lần trong đời” và “tiết kiệm khi có thể” mình cũng đều không làm được mất", Thanh Hà bày tỏ.

Trung Đức

Đọc thêm

"Đường cờ Tổ quốc” rực rỡ ở Hòa Phú Thanh niên tình nguyện

"Đường cờ Tổ quốc” rực rỡ ở Hòa Phú

TTTĐ - Những ngày này, con đường liên thôn Phú Đức, xã Hòa Phú, TP Hà Nội như khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ. Hàng trăm lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trong gió, trải dài hai bên đường, tạo nên khung cảnh vừa trang nghiêm, vừa tự hào, chào đón những ngày lễ lớn của đất nước.
Từ “đổi rác lấy quà” thanh niên hành động vì Thủ đô xanh Góc nhìn trẻ

Từ “đổi rác lấy quà” thanh niên hành động vì Thủ đô xanh

TTTĐ - Từ những hành động nhỏ nhưng thiết thực như: Trồng cây, thu gom rác, làm sạch đường phố… tuổi trẻ sẽ xây dựng ý thức và thói quen sống xanh, góp phần kiến tạo một Thủ đô ngày càng văn minh, sạch đẹp hơn.
Đón Tết Độc lập với “Hà Nội – Từ mùa Thu lịch sử 1945” Góc nhìn trẻ

Đón Tết Độc lập với “Hà Nội – Từ mùa Thu lịch sử 1945”

TTTĐ - Tối 15/8/2025, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội – từ mùa Thu lịch sử năm 1945” sẽ diễn ra trong không khí trang trọng và thiêng liêng, là một trong những hoạt động mở màn chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Quốc khánh: Đến Chini Tea & Coffee "cảm" sắc đỏ sao vàng Góc nhìn trẻ

Quốc khánh: Đến Chini Tea & Coffee "cảm" sắc đỏ sao vàng

TTTĐ - Tháng Tám chạm ngõ, Hà Nội như dịu lại hơn sau những ngày nóng nực kéo dài. Con gió heo may mới đến dù rất chậm, len lỏi qua từng con phố. Năm nay, không khí mùa thu càng rộn ràng hơn khi Quốc khánh 2/9 sẽ chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành hoành tráng tại Thủ đô, dự kiến thu hút hàng triệu du khách trong và ngoài nước đổ về Hà Nội
Từ bức tường cũ đến góc trời mơ ước cho đàn em Thanh niên tình nguyện

Từ bức tường cũ đến góc trời mơ ước cho đàn em

TTTĐ - Từ một bức tường xám màu thời gian, khu tập thể H9, khu dân cư số 2, phường Thanh Liệt (TP Hà Nội) đã “thay áo mới” rực rỡ sắc màu và tiếng cười trẻ thơ. Công trình thanh niên “Sân chơi thiếu nhi – Tranh tường bích họa” không chỉ đem đến một không gian vui chơi an toàn, bổ ích cho các em nhỏ, mà còn thổi vào cộng đồng niềm vui, sự gắn kết và tình yêu quê hương qua từng nét vẽ.
“Tôi yêu Tổ quốc tôi” vang ở Nhật, hòa nhịp trái tim tuổi trẻ Góc nhìn trẻ

“Tôi yêu Tổ quốc tôi” vang ở Nhật, hòa nhịp trái tim tuổi trẻ

TTTĐ - Từ những con phố rực rỡ ở Osaka đến nhịp sống sôi động của Tokyo (Nhật Bản), tiếng Quốc ca Việt Nam vang lên, hòa trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc và nụ cười rạng rỡ của những người trẻ. Lần đầu tiên, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” vượt khỏi biên giới, mang theo tình yêu quê hương và khát vọng cống hiến của thanh niên Việt tới cộng đồng xa xứ, để dù cách xa nhưng trái tim vẫn đập cùng nhịp tự hào dân tộc.
Hơn 1.300 họa sĩ nhí cùng viết nên “Ước mơ và sáng tạo” Nhịp sống trẻ

Hơn 1.300 họa sĩ nhí cùng viết nên “Ước mơ và sáng tạo”

TTTĐ - Sáng 10/8, Cung Thiếu nhi Hà Nội tổ chức Hội thi Mỹ thuật Thiếu nhi Thành phố Hà Nội mở rộng năm 2025 với chủ đề: “Cung Thiếu nhi Hà Nội - 70 năm hành trình Ước mơ và sáng tạo”. Đây không chỉ là nơi các em thể hiện tài năng hội họa mà còn là dịp để nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước và khám phá những giá trị văn hóa của Thủ đô.
Về vùng lũ Sơn La trao yêu thương, sẻ chia khó khăn Thanh niên tình nguyện

Về vùng lũ Sơn La trao yêu thương, sẻ chia khó khăn

TTTĐ - Trận mưa lũ vừa qua đã rút nhưng trên những con đường đất sạt lở, vết tích của cơn thiên tai vẫn hằn sâu tại một số xã ở Sơn La. Những mái nhà bị cuốn trôi, ruộng nương ngập bùn đất, ánh mắt người dân vẫn còn in dấu nỗi lo toan. Trong khó khăn ấy, những tấm áo xanh tình nguyện lại xuất hiện, mang theo hơi ấm sẻ chia và niềm tin vượt qua gian khó.
Công nghệ và sắc xanh hòa nhịp trên con đường làng Thanh niên tình nguyện

Công nghệ và sắc xanh hòa nhịp trên con đường làng

TTTĐ - Tại thôn Giang Triều, xã Ứng Hòa, TP Hà Nội, một tuyến đường mới được khoác lên mình “chiếc áo” khác hẳn: Sáng hơn, xanh hơn và… thông minh hơn. Đó không chỉ là sự đổi thay về cảnh quan, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần sáng tạo, xung kích của tuổi trẻ địa phương. Mô hình “Tuyến đường số, xanh, thông minh” do Đoàn Thanh niên xã Ứng Hòa khởi xướng, với kinh phí 24 triệu đồng, đã trở thành điểm nhấn tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Góp sức trẻ, đồng hành cùng Nhân dân xây dựng chính quyền số Nhịp sống trẻ

Góp sức trẻ, đồng hành cùng Nhân dân xây dựng chính quyền số

TTTĐ - Trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số, Đoàn Thanh niên xã Bát tràng đã và đang thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ thông qua những hoạt động thiết thực, mang lại lợi ích rõ rệt cho cộng đồng.
Xem thêm