Giới trẻ háo hức “đu” concert quốc gia, Hà Nội hút khách
Khi yêu nước sống động hóa bằng âm nhạc
Concert quốc gia giờ đây đã trở thành cách gọi quen thuộc và đầy cảm hứng của giới trẻ dành cho những sự kiện nghệ thuật tầm vóc, nơi nghệ sĩ lớn nhất không phải ai khác, mà chính là ngôi sao vàng trên lá cờ Tổ quốc.
Ngay khi cổng đăng ký vé trực tuyến mở vào cuối tháng 7, chỉ trong 9 phút, gần 3 triệu lượt truy cập. Dù là vé phát miễn phí nhưng hàng chục nghìn người, phần lớn là giới trẻ đã xếp hàng dài trước trụ sở Báo Nhân Dân để nhận vé tận tay, trong cái nắng nóng của Hà Nội.
Không ít bạn trẻ từ các tỉnh thành xa như TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế cũng “đu trend” bằng cách nhờ bạn bè ngoài Bắc giữ chỗ, thậm chí lên lịch bay ra Hà Nội chỉ để tham gia sự kiện. Trên TikTok, Facebook, Instagram, hàng loạt video chia sẻ cảm xúc “đặt được vé concert quốc gia” nhận hàng chục nghìn lượt tương tác.
![]() |
Ca sĩ Tùng Dương bày tỏ vinh dự tham gia chương trình nghệ thuật "Tổ quốc trong tim" |
Bạn Nguyễn Hải Anh (20 tuổi, trú tại TP Hồ Chí Minh) cho biết: “Em từng xem đoạn diễu binh 30/4 qua livestream và xúc động “nổi da gà”. Lần này nhất định phải ra Hà Nội một lần cho biết không khí thực tế. Concert quốc gia không chỉ là ca nhạc mà là cảm xúc đặc biệt khó diễn tả”.
Còn Lan Anh, sinh viên đại học tại Hà Nội, chia sẻ: "Em đã săn vé online từ rất sớm và dù phải xếp hàng gần 2 tiếng để đổi vé nhưng em thấy rất hào hứng và xứng đáng. Đây không chỉ là một đêm nhạc đơn thuần, mà còn là cơ hội để em được sống lại những khoảnh khắc lịch sử của đất nước, được hòa mình vào những giai điệu hào hùng".
“Tổ quốc trong tim” không có các ngôi sao theo nghĩa thông thường. Ở đó, ngôi sao duy nhất là ngôi sao vàng trên nền cờ đỏ, cùng hàng chục nghìn người hát Quốc ca, một khoảnh khắc được kỳ vọng sẽ mang lại xúc động mạnh mẽ.
Minh Khoa (23 tuổi, trú tại phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội), người từng tham gia sự kiện diễu binh 30/4, chia sẻ: “Đó là lần đầu tiên em được chứng kiến hàng nghìn người cùng hát “Tiến quân ca” trong một không gian hoành tráng như vậy. Em thấy tự hào và muốn tham gia thêm nhiều chương trình như thế”.
Không chỉ có âm nhạc, concert còn trở thành “bệ phóng” cảm xúc dân tộc, nơi người trẻ được thể hiện tình yêu nước bằng cách họ gần gũi nhất, khoác áo cờ đỏ, giơ cao tay giữa rừng cờ, đồng thanh ca hát và lưu lại kỷ niệm trên từng khung hình.
Trên mạng xã hội, các nhóm cộng đồng “đi concert quốc gia” hoạt động sôi nổi. Người từng đi chia sẻ kinh nghiệm từ chọn chỗ ngồi đến mặc gì cho “cháy”, người chưa đi thì rủ nhau đặt vé máy bay, khách sạn, gợi ý địa điểm ăn uống, check-in.
![]() |
Các bạn trẻ hào hứng dù phải xếp hàng rất lâu để đổi vé xem concert quốc gia |
Du lịch Thủ đô "nóng" dần
Theo ghi nhận từ các nền tảng như Booking, Traveloka, Agoda, vào cuối tháng 7, rất nhiều cơ sở lưu trú tại khu vực Lăng Bác và phố cổ Hà Nội đã kín phòng dịp nghỉ lễ 2/9. Nhiều công ty lữ hành còn cho biết, một số khách sạn trả lại phòng đã đặt cọc để phục vụ riêng cho khách dịp lễ.
“Concert quốc gia” cũng góp phần kéo khách du lịch nội địa đến với Hà Nội, tạo nên bầu không khí lễ hội rộn ràng, gắn kết du lịch với văn hóa và lịch sử. Các bạn trẻ không chỉ đến để xem, mà còn tham quan di tích, tìm hiểu về các tuyến đường diễu binh, check-in tại những điểm mang đậm dấu ấn dân tộc.
Lê Thu Hương (27 tuổi, làm việc tại một công ty truyền thông ở TP Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Em đặt vé máy bay và phòng ở phố cổ từ cuối tháng 7. Lần này, ngoài đi concert, em muốn thăm Lăng Bác và các địa điểm lịch sử ở Thủ đô. Đây là chuyến đi có ý nghĩa rất khác với các lần du lịch trước”.
![]() |
Các bạn trẻ Thủ đô háo hức chờ đón lễ diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 |
Không khí “đu concert” còn lan sang cả các sự kiện tiếp theo như lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9 sắp tới. Trên mạng xã hội, các từ khóa “concert quốc gia II”, “diễu binh 2/9”, “hóng lịch diễu hành” đang thu hút sự quan tâm lớn. Người dân khắp nơi tìm cách cập nhật lịch trình, các tuyến đường đoàn diễu hành đi qua để không bỏ lỡ.
Nhiều người tin rằng, hiệu ứng từ “Tổ quốc trong tim” sẽ rất mạnh mẽ, bởi tháng 9 gắn liền với mùa thu lịch sử và không khí Quốc khánh thiêng liêng. Không chỉ người dân Thủ đô, mà giới trẻ từ mọi miền đang xem concert như một lễ hội tinh thần mà ai cũng muốn góp mặt.
“Tổ quốc trong tim” là minh chứng rõ ràng cho thấy: Khi được thể hiện bằng hình thức phù hợp, nghệ thuật hiện đại, không gian giàu cảm xúc lòng yêu nước của người trẻ sẽ được khơi dậy mạnh mẽ và lan tỏa tích cực.
Thời đại số mở ra cơ hội để văn hóa, lịch sử đến gần giới trẻ. Những concert ngoài trời, những chương trình tương tác thực tế ảo, hành trình âm nhạc gắn với các địa danh lịch sử… có thể là những hướng đi mới để truyền cảm hứng yêu nước, giúp công nghiệp văn hóa Việt Nam phát triển đậm đà bản sắc.
Như ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, chia sẻ: “Tổ quốc chẳng ở đâu xa. Tổ quốc là ở trong tim mỗi người. Chương trình nghệ thuật là món quà cảm xúc để mỗi người dân được sống lại với ký ức hào hùng và cùng nuôi dưỡng khát vọng tương lai”.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Hơn 1.000 thiếu nhi hội tụ tại liên hoan nghệ thuật toàn quốc

Mỗi thanh niên hãy là một "người chép sử" trong thời đại số

“Flex” tình yêu Tổ quốc trên không gian số

Đoàn công tác Trung ương Đoàn chào Tổng lãnh sự Việt Nam tại Nhật

MC Khánh Vy chia sẻ bốn điều để Tiếp sức mùa thi tốt hơn

Chuẩn bị tốt nhất tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp

Thiếu nhi TP Hồ Chí Minh sẵn sàng trên chặng đường mới

"Star Striders” giỏi tiếng Anh, khẳng định bản lĩnh cán bộ trẻ

Hệ sinh thái khởi nghiệp Việt bước vào kỷ nguyên thực chiến, hội nhập
