Đội trưởng Hugo Lloris “trần tình” về vụ xô xát với Son Heung Min
![]() |
Các đồng đội ngăn cản Lloris và Son lao vào gây sự với nhau.
Bài liên quan
Son Heung Min bước vào khóa luyện quân sự bắt buộc
Premier tạm nghỉ, Son Heung Min về Hàn Quốc thực hiện nghĩa vụ quân sự
Trở về từ Hàn Quốc Son Heung Min phải tự cách ly 14 ngày
Sự cố của hai cầu thủ Tottenham xảy ra khi hiệp một trận đấu vừa khép lại. Son Heung Min đang tiến về đường hầm, thủ môn Lloris từ trong khung gỗ đã chạy theo và quát tháo đồng đội.
Ngôi sao người Hàn Quốc quay lại, lập tức tỏ thái độ đầy khó chịu với Lloris.
Rất may là các đồng đội tại Tottenham như Giovani Lo Celso, Harry Winks và Moussa Sissoko đã kịp thời có mặt can ngăn cả hai, giúp cho tình hình trên sân không trở nên tồi tệ hơn.
Bước sang hiệp hai, các ống kính truyền hình đã ghi lại được cảnh Lloris vỗ tay vào đầu Son Heung Min và cả hai đã ôm ghì nhau trước khi bước ra sân thi đấu. Có vẻ như những mâu thuẫn giữa cả hai đã được giải quyết ổn thoả.
![]() |
Son Heung Min và Hugo Lloris đã làm hòa với nhau. |
Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Lloris cho biết sự nóng giận của anh là do không hài lòng với sự thiếu nỗ lực của Son Heung Min trong việc hỗ trợ phòng ngự. Tuy nhiên, người đội trưởng cảm thấy sai lầm vì đã để xô xát xảy ra trên sân.
"Đáng lẽ, việc này nên thuộc về phòng thay đồ. Những gì xảy ra giữa tôi và Son đôi khi chỉ là một phần của bóng đá. Không có vấn đề gì cả, bạn có thể thấy vào cuối trận, chúng tôi hạnh phúc vì đóng góp cho toàn đội."
“Tottenham không vui khi đang đứng ở vị trí hiện tại. Với viễn cảnh này, tập thể đội bóng dễ bị chia rẽ. Dù vậy, nhìn cách Tottenham đối đầu Everton, bạn thấy chúng tôi vẫn ở bên nhau, sẵn sàng chiến đấu đến giây cuối cùng”, đội trưởng của Tottenham cho biết thêm.
Trong khi đó, HLV trưởng Jose Mourinho thì cho biết, tình huống ẩu đả giữa Son và Lloris là chuyện thường tình trong bóng đá, thậm chí những cá tính mạnh như vậy sẽ giúp ích đội bóng đi lên:
"Các cầu thủ thể hiện tinh thần đồng đội, trao đổi nhiều hơn trên sân và mọi thứ đã đến. Son là một chàng trai được mọi người yêu mến nhưng ở trong tình huống đó, đội trưởng Hugo Lloris nghĩ rằng Son có thể nỗ lực nhiều hơn. Tôi đã nói rằng, không có gì phải nghi ngờ khi họ sẽ tiếp tục gắn bó cùng nhau”, vị chiến lực gia người Bồ Đào Nha chia sẻ.
Với chiến thắng trước Everton ở trận đấu muộn vòng 33 Premier League, Tottenham Hotspur đã vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 48 điểm.
Đoàn quân của HLV Mourinho kém vị trí dự Champions League mùa sau đến 9 điểm, khi mà giải đấu chỉ còn 5 vòng nữa là khép lại.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Khoảnh khắc kinh hoàng của Eriksen tái hiện ở EURO 2024, cầu thủ được đồng đội che bạt, đưa lên cáng đi viện

Visa công bố chương trình hợp tác toàn cầu cùng Đội đua Red Bull

Nhiều giải đấu độc quyền và đẳng cấp đến với khán giả Việt

Mùa giải Grand Prix Singapore 2023 chính thức khởi động

Đại tiệc bóng đá mãn nhãn từ Ngoại hạng Anh đến UEFA Champions League

Singapore GP và Tổng cục Du lịch Singapore thúc đẩy cải tiến giải đua xe Formula 1 Singapore Grand Prix

TikTok trở thành nhà tài trợ cấp cao tại SEA Games 32

Nestlé MILO tiếp lửa SEA Games 32 và ASEAN Para Games 12 với vai trò nhà tài trợ chính thức

Quỹ đầu tư BPEA EQT mua lại hệ thống giáo dục thể thao IMG Academy
