Độc lạ ngôi làng người dân đi ăn sáng bằng…máy bay
Spruce Creek là thị trấn nằm ở vùng đông bắc bang Florida, Mỹ. Nơi đây cũng có những bãi cỏ rộng lớn, những con đường rộng rãi và những ngôi nhà khang trang như mọi vùng ngoại ô khác của Mỹ, ngoại trừ một điểm khác biệt lớn. Thay vì mỗi nhà có một garage ô tô thì người dân ở đây đã xây nhà chứa máy bay và bãi đáp riêng trước mỗi căn nhà.
Thị trấn độc đáo này có khoảng 5.000 người sinh sống, 1.300 ngôi nhà và có đến 700 nhà chứa máy bay. Hầu hết mỗi gia đình ở đây đều sở hữu ít nhất một chiếc máy bay và đều xây riêng khu nhà để máy bay cùng con đường riêng dẫn ra thẳng đường băng. Với số lượng máy bay khủng mà người dân tại đây sở hữu, Spruce Creek được gọi với cái tên “thị trấn hàng không” (airpark) hay “thị trấn sân bay”.
Được biết trước đây khu vực này từng là căn cứ của không quân Hoa Kỳ. Sau khi nó ngừng hoạt động, người dân thị trấn xây nhà xung quanh. Tại Spruce Creek, giá nhà dao động từ 169.000 USD (~4 tỷ VNĐ) đến 2.650.000 USD (~ 60 tỷ VNĐ), tùy theo diện tích. Diện tích ngôi nhỏ nhất ở đây rộng khoảng 600m² còn rộng nhất lên tới hơn 10.000m².
Người dân ở Spruce Creek sở hữu nhiều loại máy bay nhưng phần lớn chúng là phi cơ sử dụng động cơ cánh quạt, các máy bay nhỏ có từ những năm 1940. Các loại máy bay hạng nhẹ này làm tăng tính cơ động của người dân. Một số mẫu máy bay mà người dân ở “thị trấn hàng không” sở hữu gồm: Cessnas, Piper, P-51 Mustang, L-39 Albatros, Eclipse 500, Fouga Magister và cả máy bay chiến đấu của Nga MiG-15.
Cư dân ở Spruce Creek hầu hết là phi công chuyên nghiệp, số còn lại gồm bác sỹ, luật sư, doanh nhân bất động sản. Nhưng họ sống với nhau rất đoàn kết, gắn bó và có điểm chung là niềm đam mê bay lượn trên bầu trời.
Tại Spruce Creek có một luật lệ khá thú vị là mỗi sáng thứ 7, các gia đình sẽ tụ tập tại đường băng, cất cánh theo nhóm 3 người và bay tới một trong những sân bay địa phương để ăn sáng, giao lưu. Họ gọi truyền thống này là "Saturday Morning Gaggle" và duy trì hoạt động đều đặn hàng tuần.
Theo ông Bravo, người đã sống ở đây 20 năm chia sẻ, “Tôi là phi công từ năm 16 tuổi và tôi mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm một nơi phù hợp để có thể thoải mái sử dụng máy bay. Khi tôi tới thị trấn Spruce Creek, thực sự đây là ‘thiên đường’ đối với những ai đam mê láy máy bay như tôi”.
Ngoài việc phải thật giàu có để có thể trở thành cư dân ở đây, mỗi người còn phải tôi luyện khả năng thích ứng với tiếng ồn của máy bay bởi khu này hầu như nhà nào cũng có một chiếc phi cơ đậu ngay trước cửa. Và hàng ngày, người dân thường đi làm, đi chơi…đều bằng máy bay.
Không chỉ có máy bay, các cư dân ở đây còn sở hữu nhiều siêu xe đắt tiền như Lamborghini, Corvettes, Porsche GT2,... Hay đôi lúc là khinh khí cầu được một số hộ gia đình mua và neo phía sân sau.
Spruce Creek là một trong hơn 600 “cộng đồng bay” ở Mỹ. Ngày nay, nhiều cộng đồng khác tọa lạc ở Arizona, Colorado, Florida, Texas và Washington. Tuy nhiên, thị trấn Spruce Creek vẫn là lớn nhất.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

“Thế hệ sống xanh” chấm điểm 10 cho VinFast Evo Lite Neo

Vì sao VinFast chiếm lĩnh thị phần xe máy cỡ nhỏ cho học sinh?

Porsche tuyên bố đầu tư lâu dài cho xe xăng

Honda CGX 150 về Việt Nam, giá từ 70 triệu đồng

Hyundai Palisade ưu đãi "khủng" dịp kỉ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Ngày hưởng ứng Bác tài Xanh công nghệ - tôn vinh tài xế xe Xanh

Những mẫu xe dự kiến ra mắt Việt Nam trong tháng 4

Xanh SM tung chiến dịch mỗi tuần tặng một xe VF 3

Nhu cầu xe hybrid bùng nổ, Toyota thiếu hụt nguồn cung linh kiện
